Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh


Tuần này sẽ là tiết mục của 4 thí sinh Diệp Bảo Ngọc, Hoàng Ku, Thái Sơn beatbox và Hữu Thanh Tùng. Không chỉ mang đến những bữa tiệc âm nhạc mang màu sắc lễ hội trong nước và quốc tế mà đây cũng là đêm thi công bố số điểm của nhạc sỹ Huy Tuấn. Ai sẽ lọt vào top nguy hiểm và ai sẽ phải nói lời chia tay với chương trình, tất cả sẽ có lời giải đáp trong tập thứ 8 của chương trình Trời sinh một cặp. Cặp đôi giám khảo khách mời tuần này vẫn là ca sĩ Thảo Trang và nhạc sỹ Nguyễn Văn Chung. 

9 thí sinh và 3 đội trưởng nghe kết quả từ BGK 2 Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Ái Phương “hóa” thôn nữ vùng cao, mang áo đi tặng “người thương” Hữu Thanh Tùng

Hữu Thanh Tùng “bật mí” với chủ đề lễ hội lần này, anh muốn chọn một lễ hội tại miền biển vì xuất thân là người con Vũng Tàu. Tuy nhiên khi được ban tổ chức thông báo thí sinh Đỗ An đã lựa chọn lễ hội Nghinh Ông trước đó khiến anh chàng phải thay đổi kế hoạch ban đầu. Từ một lễ hội dưới biển, anh chàng đã vượt lên tận vùng núi Tây Nguyên để đến với không gian văn hóa lễ hội cồng chiêng. Đây cũng chính là nơi được Unesco công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại, sau Nhã nhạc cung đình Huế vào năm 2005.

Tiết mục của Hữu Thanh Tùng và Ái Phương 7 Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Ở những tiết mục trước, Hữu Thanh Tùng được các giảm khảo đánh giá là đang tự gây bất lợi cho mình khi lựa chọn những bản phối khó. Tuy nhiên, anh vẫn kiên định với những thử thách mình đặt ra bên cạnh sự hỗ trợ tuyệt đối đến từ phía đội trưởng Ái Phương. Cả hai tiếp tục mang đến chương trình một tiết mục đầy mãn nhãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Một khung cảnh miền núi được mở ra trước mắt khi cô thôn nữ vùng cao Ái Phương trao chiếc áo cho “người thương” Hữu Thanh Tùng để mời anh đến với quê mình tham gia một mùa lễ hội đáng nhớ. Ngay sau đó, lễ hội cồng chiêng được tái hiện một cách sống động hòa trong giai điệu hào hùng của bản mashup Lên cao nguyên đi anh – Ngọn lửa cao nguyên. Cách chia câu hát, phần hòa bè được đánh giá khá cao, đặc biệt cả hai rất thông minh trong việc lựa chọn ca khúc có chất giọng cực kỳ phù hợp với Hữu Thanh Tùng.

Khi tiết mục kết thúc, cặp đôi giám khảo khách mời đều dành lời khen cho việc phối hợp của “cô trò” Ái Phương. Chất giọng trầm khàn, phóng khoáng của Hữu Thanh Tùng khiến giám khảo Thảo Trang lầm tưởng anh chính là người con miền Tây Nguyên đất đỏ. Với nhạc sỹ Huy Tuấn, anh không chỉ đồng tình nhận xét của giám khảo khách mời mà còn đánh giá cao bởi sự thay đổi và tiến bộ của Hữu Thanh Tùng. Anh cho biết: “Hôm nay hai bạn mới chính thức là một cặp trời sinh, bởi vì Ái Phương đã tìm được chìa khóa để mở được khả năng của bạn Tùng trong tiết mục vừa rồi”

Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên mang về hai số điểm 9,75 cho cặp đôi từ giám khảo Thảo Trang và giám khảo Nguyễn Văn Chung.

Quốc Thiên tiếc hùi hụi khi không “biến thành” bò tót cho trò cưng Hoàng Ku

Đấu Bò Tót là một lễ hội truyền thống của Tây Ban Nha ở thành phố Pamplona. Hàng năm, có rất nhiều du khách từ khắp mọi nơi không hẹn mà gặp tại đây để được tận mắt chứng kiến những chú bò dũng mãnh. Dù đã từng đặt chân đến đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp nhưng stylist Hoàng Ku khá tiếc nuối khi chưa được một lần tham dự lễ hội nổi tiếng này. Thế nên, trong vòng thi “Sắc màu lễ hội” anh đã không ngần ngại cùng vị đội trưởng Quốc Thiên tái hiện lại những trận đấu bò kinh điển đã tồn tại hơn 400 năm qua.

hoang ku Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Trên nền nhạc ca khúc Destiny đã được làm mới về hòa âm và phối khí, cặp đôi đã gây ấn tượng cho khán giả bởi những động tác múa Paso doble đầy chuyên nghiệp (điệu nhảy truyền thống của Tây Ban Nha). Với ngực nâng cao, vai mở rộng, đầu ra sau nhưng thân nghiêng thẳng thì cả hai như khiến người xem tin rằng họ chính là những võ sĩ đấu bò thực thụ cùng hòa theo nhịp điệu hành khúc. Không chỉ duy trì sự chuyên nghiệp ở vũ đạo mà phần hòa thanh của “thầy trò” Quốc Thiên – Hoàng Ku vẫn luôn giữ ổn định phong thái tự tin của chính mình.

Ngay khi tiết mục kết thúc, giám khảo Thảo Trang không ngớt lời khen ngợi về bản phối quá xuất sắc cùng tài năng ca hát của Hoàng Ku. Đồng tình với cô, giám khảo Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận dù nghe danh tiếng đẳng cấp về Hoàng Ku với vai trò stylist nhưng khi chứng kiến anh trình diễn trên sân khấu mới thật sự bất ngờ cùng thán phục. Trái với những “cơn mưa lời khen” đến từ giám khảo khách mời, nhạc sỹ Huy Tuấn cho rằng tuần này Hoàng Ku đã phụ sự kỳ vọng của anh khi không gây được bất ngờ như những tuần trước. Ngay lập tức, Quốc Thiên đã đứng ra bênh vực học trò khi làm bộ mặt khá tiếc nuối và nói: “Biết thế hôm nay em làm con bò”. Tiết mục này nhận được số điểm 9,75 từ giám khảo Thảo Trang và số điểm 9,5 từ giám khảo Nguyễn Văn Chung.

Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Hóa thân thành khách du lịch đến từ thành phố Hồ Chí Minh ghé qua Bắc Ninh để tham gia lễ hội quan họ, Uyên Linh – Thái Sơn đã mê hoặc khán giả bởi những câu hát không  thể “ngọt” hơn của bản mashup Còn Duyên – Người ở đừng về – Ngồi tựa mạn thuyền. Không còn hình ảnh cá tính, hiện đại và luôn xuất hiện từ trên cao bên bục DJ quen thuộc, Thái Sơn đã có một sự “lột xác” ngoạn mục với áo dài, khăn đống cùng giọng ca mùi mẫn khi kết hợp nhuần nhuyễn với vị đội trưởng Uyên Linh của mình. Đứng cạnh các liền anh, liền chị, những làn điệu dân ca đạt tới trình độ nghệ thuật cao giữa sự mê đắm của thơ ca và nhạc điệu nhằm bảy tỏ tình yêu trong sáng, hết lòng vì người kia, chung thủy một lòng ngóng trông của tình yêu đôi lứa.

Tiết mục của Uyên Linh và Thái Sơn. Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Thái Sơn cho biết chính Uyên Linh là người rủ rê anh hát dòng nhạc quan họ Bắc Ninh. Đây không chỉ là cách làm mới bản thân mà còn là một thử thách thú vị khiến anh háo hức đương đầu. Trong quá trình tập luyện, Thái Sơn thừa nhận mình đã khá trầm cảm vì mức độ khó khi phải học cách để “nấc” sao cho đúng và Uyên Linh thì phải rèn giũa phần hát của mình cao hơn quãng giọng vốn có. Tiết mục được giám khảo khách mời Thảo Trang đánh giá cao từ giọng hát cho đến bản phối đặc sắc, đầy tinh tế. Với cô thì đây chính là “Một tiết mục tuyệt vời!”. Giám khảo Nguyễn Văn Chung cho rằng phần dàn dựng khiến anh như lạc vào tiên cảnh cùng với giọng hát xuất thần của Thái Sơn khiến anh nhất định phải ghé đến Bắc Ninh một lần để hòa cùng lễ hội đậm chất thơ này. Trong khi đó, giám khảo Huy Tuấn cho rằng màn “lột xác” của Thái Sơn là một sự mạo hiểm khá liều lĩnh và “tất cả sự mạo hiểm đều có giá của nó”. Nhưng “Anh đánh giá cao việc Sơn dám làm cái gì đó mới, phần phối khí rất hiệu quả, tiết mục trọn trịa mặc dù phần hát có kỹ thuật khá khó với vang, rền, nền, nẩy và những thứ đó không phải ai cũng có thể hát được”.

Kết quả Thái Sơn nhận được điểm 10 tuyệt đối đến từ giám khảo Thảo Trang và 9,75 điểm từ giám khảo Nguyễn Văn Chung.

Diệp Bảo Ngọc mang trăn lên sân khấu, trổ tài “bắn” rap cực đỉnh

Lấy cảm hứng từ lễ hội Holi- là một dịp vui khi mọi người cùng nhau quây quần ăn uống và chúc tụng trong bầu không gian tràn ngập màu sắc, không phân biệt giai cấp. Điểm nhấn độc đáo trong lễ hội chính là việc mọi người cùng nhau vui đùa, ném những túi bột màu sặc sỡ vào nhau. Đây cũng là thời điểm đánh dấu sự chiến thắng của cái thiện trước cái ác, kết thúc mùa đông và khởi đầu một mùa xuân mới. Ở những phút mở đầu, Quốc Thiên gây ấn tượng khi hóa thân thành chàng trai thổi sáo cùng sự xuất hiện của Diệp Bảo Ngọc với một em trăn trên cổ. Hình ảnh táo bạo của nữ điễn viên khiến khán giả không khỏi suýt xoa và thán phục. Thể hiện ca khúc Người ơi người ở đừng về, cả hai mang đến một không gian vui tươi, rộn ràng cùng màn vũ đạo xuất thần. Diệp Bảo Ngọc còn tự tin trình làng khả năng “bắn” rap cực chuẩn bên cạnh sự phối bè chắc tay đến từ người đội trưởng của mình. Ở phần cuối, những áng bột màu được vung lên nhuộm đủ sắc màu trên sân khấu khiến nhiều người có cảm giác như chính mình đang có mặt tại lễ hội Holi.

Tiết mục của Quốc Thiên và Bảo Ngọc 5 Thái Sơn beatbox “trầm cảm” khi được Uyên Linh rủ hát quan họ Bắc Ninh

Tiết mục vừa kết thúc, giám khảo Nguyễn Văn Chung phải bật thốt lên “quá dễ thương” vì cái kết không thể hoàn hảo hơn nữa. Đồng tình với anh, giám khảo Thảo Trang cho rằng chất lượng thí sinh cùng sự hỗ trợ của các đội trưởng trong mùa 5 của Trời sinh một cặp quá tuyệt vời. Một tiết mục không thể mỹ mãn và đáng nhớ hơn được nữa để khép lại vòng thi “Sắc màu lễ hội” lần này. Với giám khảo Huy Tuấn, anh cho biết đây là tiết mục xuất sắc nhất của Diệp Bảo Ngọc từ đầu chương trình đến giờ. Tiết mục này cũng minh chứng cho sự nỗ lực và tiến bộ không ngừng của cô nàng. Kết quả, những sắc màu của lễ hội Holi đã mang về 2 điểm 10 tuyệt đối đến từ cặp đôi giám khảo khách mời dành cho Diệp Bảo Ngọc .

Vòng thi “Sắc màu lễ hội” đã kết thúc với 9 tiết mục mang màu sắc, không khí đến từ các lễ hội trong và ngoài nước của các thí sinh. Khi điểm số của nhạc sỹ Huy Tuấn được công bố thì thứ tự lần lượt được tiết lộ với số điểm dẫn đầu thuộc về Đỗ An – anh nhận được 3 điểm 10 tuyệt đối. Ngay sau đó là Diệp Bảo Ngọc với 29,75 điểm. Ngọc Hồ nhận được 29,5 điểm. Đồng hạng là Thái Sơn và Hữu Hữu Thanh Tùng với 29,25 điểm. 4 thí sinh lọt vào top nguy hiểm lần lượt là: Đình Lộc (29 điểm), Trâm Anh (28,75 điểm), Kiều Ngân (28,75 điểm), Hoàng Ku (28,75 điểm).

Sau phần thuyết phục khán giả bình chọn đến từ bộ ba đội trưởng cùng top 4 nguy hiểm thì Hoàng Ku chính là thí sinh may mắn nhận được tổng lượt bình chọn 9,65 để được bước tiếp vào vòng trong. Như vậy, ba thí sinh Kiều Ngân, Trâm Anh cùng Đình Lộc đã nói lời tạm biệt với chương trình. Tập 9 của chương trình Trời sinh một cặp phát sóng vào ngày 24/4/2021 sắp tới. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty TNHH Giải Trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục