Ca sĩ Hồ Trung Dũng lên tiếng khi Quỳnh Lương bị chê hát phô


Vừa qua, với chủ đề “Những nốt nhạc tuổi thơ”, Hồ Trung Dũng hoá “con nít” với các thành viên đội mình khiến Giang Hồng Ngọc “ngỡ ngàng, ngơ ngác”. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng đã lên tiếng khi Quỳnh Lương bị chê hát phô.

Sau chủ đề Bài hát đầu tiên tại chương trình Trời sinh một cặp mùa 7, các vị đội trưởng đã có những màn kết hợp đầu đầy ăn ý với các “gà cưng” của mình. Trong đó, Hồ Trung Dũng được dàn ban giám khảo dành nhiều “lời có cánh” vì cách dàn dựng sân khấu, chọn ca khúc biểu diễn “nương” theo chất giọng thí sinh và dìu dắt, tạo động lực cho các thành viên trong đội ngay trên sân khấu. So với vòng chọn đội, các thí sinh đội Hồ Trung Dũng đã có sự tiến bộ về giọng hát cũng như tự tin hơn khi trình diễn.

Trời sinh một cặp 1 1 Ca sĩ Hồ Trung Dũng lên tiếng khi Quỳnh Lương bị chê hát phô

Ở chủ đề tiếp theo Những nốt nhạc tuổi thơ, 2 màn chào sân cùng thí sinh Thảo Trang và Quỳnh Lương đã khiến dàn ban giám khảo phấn khích. Hồ Trung Dũng “chơi lớn” khi rủ Thảo Trang “cosplay” thành khủng long siêu đáng yêu để trình diễn ca khúc “Chiếc bụng đói”. Mặc dù trình bày ca khúc thiếu nhi là một đề bài khó, “cặp đôi khủng long” cũng đã xử lý tốt, phối hợp nhịp nhàng và khuấy động sân khấu Trời sinh một cặp. Ngoài giọng hát tươi vui thể hiện đúng tinh thần trẻ thơ, Hồ Trung Dũng và Thảo Trang còn chiêu đãi khán giả bằng những vũ đạo nhí nhảnh, tinh nghịch. Nói về màn biểu diễn này, nhạc sĩ Huy Tuấn khẳng định đây là điều anh muốn thấy tại chương trình, sự biến hoá và lột xác không ngừng. Ca sĩ Giang Hồng Ngọc cũng bất ngờ về độ “con nít” của đồng nghiệp: “Ngọc quen với hình ảnh anh Dũng lịch lãm, soái ca rồi, hôm nay thấy anh Dũng làm những hành động nhí nhảnh thật sự rất thích”. Quốc Thiên cũng ngưỡng mộ vị đội trưởng tài ba: “Những năm của em tham gia mà đề bài như này em không biết sẽ như nào. Hát tình ca, nhạc trẻ thì được chứ hát nhạc thiếu nhi, hóa thân thành thiếu nhi thì em thua anh Dũng“.

Tạm gác lại hình ảnh dễ thương, dí dỏm, Hồ Trung Dũng và Quỳnh Lương lại đưa khán giả một vé trở về tuổi thơ, ở những năm tháng sinh viên còn ngồi trên ghế nhà trường. Nàng diện áo dài thướt tha cùng chàng thư sinh trong chiếc sơ mi trắng dạo quanh sân trường. Ở ca khúc Bụi phấn, Hồ Trung Dũng đã cho phối lại nhạc để phù hợp với chất giọng đặc trưng của Quỳnh Lương. Sự hoà hợp của 2 giọng ca đã khiến Quốc Thiên phải liên tục hát nhép theo. Hồ Trung Dũng chia sẻ đây là tiết mục kéo cả 2 gần nhau hơn vì anh hay Quỳnh Lương cũng đã từng hát bài này từ thuở bé: “Lớp 6, lần đầu tiên cầm micro chưa từng nghĩ mình làm ca sĩ, thi văn nghệ ở trường bài đầu tiên anh hát là Bụi Phấn”. Nhận xét về Quỳnh Lương, Quốc Thiên không quên dành lời khen cho chất giọng lạ của nữ diễn viên xinh đẹp và ví giống giọng siêu mẫu Hoàng Thuỳ. Bên cạnh đó, anh cũng góp ý và khuyên cô nên tiết chế hát bạch thanh để đạt hiệu quả hơn.

Trời sinh một cặp 2 1 Ca sĩ Hồ Trung Dũng lên tiếng khi Quỳnh Lương bị chê hát phô

Khi tập vừa lên sóng, Quỳnh Lương đội Hồ Trung Dũng đã gặp nhiều phản ứng trái chiều về giọng hát, có một số nhận xét cô hát còn chênh phô và chưa tự tin. Đứng trước những góp ý cộng đồng mạng dành cho “gà cưng” của mình, Hồ Trung Dũng đã đăng tải dòng trạng thái trên facebook: “Dĩ nhiên, cũng có những comment chê các thí sinh hát chưa được tốt, mà các nhận xét đó không sai. Đúng là Trang cột hơi chưa chắc, đôi note nghe bị chói; đúng là Mario đôi khi hát còn cứng; đúng là Quỳnh hát còn chênh phô nhiều. Nhưng xuất phát điểm của các thí sinh đều rất khác nhau; có những bạn hát đã rất nhuần nhuyễn, thậm chí đã từng là ca sĩ, lại có bạn chưa bao giờ đứng trên sân khấu để hát. Mỗi thí sinh đến với sân chơi này cũng với những mục tiêu rất khác nhau; có bạn đến quyết tâm dành chiến thắng, có bạn muốn tìm cơ hội trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng cũng có bạn đến chỉ vì muốn được thử sức và vượt qua nỗi sợ, điểm yếu của chính mình”.

Giọng ca 8x chia sẻ cũng tự hào vì nhìn thấy sự thay đổi và tiến bộ từng ngày của các thành viên. “Một Mario dám thử sức với những thách thức mới mà Dũng đặt ra; một Thảo Trang đã không chỉ mang nét hotgirl mà dần đi vào chiều sâu cảm xúc; và một Quỳnh Lương ngày nào run rẩy quên mất lời và bỏ cuộc, giờ đã tự tin hơn, vững chãi hơn dù bị thả một mình trên sân khấu” – Hồ Trung Dũng viết. Cuối dòng trạng thái, vị đội trưởng không quên mong khán giả sẽ động viên đầy yêu thương cho các thí sinh của mình và những đội khác để mang lại một mùa thi thành công, tốt đẹp.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục