Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần


Không kém cạnh với tập đầu tiên đầy ấn tượng, ở đêm thi tuần này sẽ là màn phô diễn thực lực của 6 thí sinh còn lại là diễn viên Quỳnh Lý, diễn viên Minh Khuê, diễn viên Lợi Trần, diễn viên – Tiktoker Long Chun, DJ Trang Moon và tiếp viên hàng không Tana Tang. 

Tập đầu tiên của mùa thứ 6 chương trình “Trời sinh một cặp – Cuộc chiến thanh âm” đã mang đến những tiết mục trình diễn đặc sắc, đa dạng phong cách âm nhạc. Ở tập 2, khán giả sẽ được chiêm ngưỡng màn “chào sân” với phần diễn xuất duyên dáng cùng những lần “cất giọng” đầy ấn tượng. Điều này khiến cho đêm thi trở thành cuộc chạy đua, so găng quyết liệt của 6 thí sinh còn lại.

Tạo hình Chí Phèo “xấu lạ”, Quỳnh Lý “gây sốt” từ cử chỉ đến giọng hát 

Mở màn tập 2 là một gương mặt diễn viên trẻ thành công với những vai diễn đa dạng màu sắc và cá tính – Quỳnh Lý. Anh chàng chia sẻ, việc đăng kí tham gia chương trình ngoài vì yêu thích ca hát thì còn muốn có cơ hội học hỏi từ các đàn anh, đàn chị ca sĩ chuyên nghiệp. Điều này sẽ phần nào cải thiện được khả năng ca hát của chính mình, đồng thời bổ trợ cho công việc diễn viên trong tương lai. 

Tiết mục của diễn viên Quỳnh Lý Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Với tiết mục của mình, Quỳnh Lý hoá thân thành nhân vật Chí Phèo trong nhạc phẩm cùng tên của tác giả Bùi Công Nam. Sự đầu tư nghiêm túc cho màn “chào sân” được thể hiện rõ qua việc anh chàng vừa hát vừa kết hợp diễn xuất và nhảy cùng vũ đoàn. Bằng nét duyên dáng trong phong cách trình diễn và điềm tĩnh xử lý sân khấu đã khiến Quỳnh Lý hớp hồn đội trưởng Nguyễn Trần Trung Quân khi anh không ngần ngại bỏ nhỏ với đội trưởng Bùi Lan Hương là “đã chấm bạn này ngay từ đầu”. Ngoài ra, Trung Quân cho biết không chỉ có Quỳnh Lý ngưỡng mộ vai trò ca sĩ phải nhớ rất nhiều kỹ năng mà chính anh cũng nể phục nam diễn viên vừa có thể hát mà vẫn diễn xuất một cách chỉn chu, tròn trịa. Trung Quân khẳng định nếu Quỳnh Lý về với đội của mình thì “anh có thể giúp em trở thành một diễn viên hát live tốt nhất”.

Đội trưởng Giang Hồng Ngọc cũng không hề thua kém khi tuyên bố: “Chị thừa sức làm em tỏa sáng hơn nữa”. Trong khi đó, Bùi Lan Hương lại tỏ ra ngần ngại vì sợ rằng sẽ không đáp ứng được mong muốn về dòng nhạc mà Quỳnh Lý hướng đến. Cuối cùng, giám khảo Huy Tuấn đã đưa ra lựa chọn cuối cùng là chàng “Chí Phèo” sẽ về đội của Nguyễn Trần Trung Quân.

Minh Khuê bật khóc khi nghe bố ruột tâm sự dưới hàng ghế khán giả  

 Sau khá nhiều biến cố trong đời, nàng Hương trong bộ phim nổi tiếng một thời “Cô gái xấu xí” đã chính thức “tái xuất” nghệ thuật trong vai trò thí sinh của chương trình Trời sinh một cặp. Lần đầu thừa nhận mình khá tự ti trên sân khấu nên Minh khuê đã từ chối rất nhiều cơ hội trước đó. Tuy nhiên, bây giờ cô nàng đã tự tin xuất hiện với một hình ảnh và phong thái trưởng thành, đằm thắm hơn bao giờ hết.

Khoác trên người bộ lễ phục lộng lẫy trong ngày trọng đại, Minh Khuê trình diễn ca khúc Lạc nhau có phải muôn đời. Lời bài hát cũng chính là tự sự của cuộc đời nữ diễn viên đất Hà Thành bởi cô đã suýt trở thành cô dâu thật ngoài đời. Từ hàng ghế khán giả, bố ruột của Minh Khuê dành lời khen ngợi và động viên cho đam mê ca hát của con gái khi thấy cô đã trưởng thành rất nhiều. Những lời tâm sự của đấng sinh thành khiến cho Minh Khuê xúc động và không kìm được nước mắt. 

Tiết mục của Minh Khuê 2 Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Đưa ra lời nhận xét đầu tiên, giám khảo Huy Tuấn cho biết rằng ở Minh Khuê không thiếu bất kì yếu tố nào để trở thành ca sĩ chuyên nghiệp từ ngoại hình, phong cách biểu diễn cho đến chất giọng. Đồng tình với lời nhận xét này còn có đội trưởng Trung Quân. Anh thắc mắc không biết những năm qua Minh Khuê đã lạc đi đâu mất mà không xuất hiện và phải đợi tới tận bây giờ mới tham gia chương trình. Trong khi đó, Giang Hồng Ngọc hứa hẹn: “Ngọc nghĩ rằng Ngọc sẽ đủ sức giúp Khuê đẩy những cái cảm xúc Khuê đang giữ đó để thăng hoa hơn”. Không dành quá nhiều lời khen cho phần trình diễn của Minh Khuê nhưng sự chia sẻ đầy cảm xúc và chân thành của đội trưởng Bùi Lan Hương đã thuyết phục được nhạc sĩ Huy Tuấn. Cuối cùng, Minh Khuê đã trở thành cái tên tiếp tục gia nhập vào team của nữ đội trưởng Bùi Lan Hương. 

Lợi Trần khiến Giang Hồng Ngọc và Bùi Lan Hương phải ra sức tranh giành

Bước ra từ web drama Bi Long Đại Ca (2021), diễn xuất cùng khả năng võ thuật và vẻ ngoài lãng tử đã giúp Lợi Trần ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Xuất hiện tại sân khấu Trời sinh một cặp, anh chàng tự tin thể hiện ca khúc Cánh hồng phai bằng chất giọng trầm khàn đầy tình cảm cùng vẻ ngoài lịch lãm, nam tính.

Cảm xúc và cách trình diễn của Lợi Trần đã khiến cho 2 nữ đội trưởng phải “đứng ngồi không yên” ngay sau khi tiết mục kết thúc. Giang Hồng Ngọc tự tin cho rằng mình có thể hát được tất cả các thể loại mà Lợi Trần có thể trình diễn. Điều này được thể hiện rõ khi MC Trần Anh Huy đề nghị cả hai cùng lên sân khấu hát một đoạn ca khúc Con đường màu xanh. Không để bản thân “mờ nhạt” và lép vế trước đồng nghiệp, Bùi Lan Hương cũng xúng xính chạy lên sân khấu góp vui nhưng lại vô tình… quên lời. Màn “xấu hổ” ngoài ý muốn này khiến Trung Quân đã có ý định muốn kéo người chị của mình về chỗ. 

Tiết mục của Lợi Trần Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Tranh giành thí sinh là vậy nhưng Bùi Lan Hương vẫn phải thừa nhận màu giọng và phong cách của Lợi Trần rất phù hợp với đội trưởng Giang Hồng Ngọc. Nhận thấy “sức nóng” dần lên đến đỉnh điểm, giám khảo Huy Tuấn đã nhanh chóng dời sự chú ý bằng cách nhường quyền quyết định cho Lợi Trần. Sau thời gian ngắn đắn đo, anh chàng đã nhanh chóng chọn về đội của Giang Hồng Ngọc.

Tana Tang đem “vựa muối trên không” lên sân khấu để “đi đu đưa đi”

Cô nàng tóc ngắn đầy cá tính Tana Tang từng được cư dân mạng nhận định là “vựa muối trên không” bởi sự hài hước, duyên dáng của mình qua hàng loạt clip ngắn trên TikTok. Đến với chương trình Trời sinh một cặp, Tana quyết định “bung xõa” hết mình với bài hit của Bích Phương mang tên Đi đu đưa đi. Không chỉ khoe chất giọng lạ mà cô nàng còn tự tin thể hiện màn vũ đạo cũng như bất ngờ rap một đoạn ngắn trên sân khấu.

Tiết mục của tiếp viên hàng không Tana Tang Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Giám khảo Huy Tuấn cho biết bản thân thấy được sự e dè, ngại sân khấu khi lần đầu trình diễn trước khán giả của Tana Tang. Đây cũng là lý do mà anh đã dành nhiều lời động viên cựu tiếp viên hàng không sẽ tự tin hơn ở các vòng sau khi nhận được sự giúp sức từ phía đội trưởng của mình. “Màu giọng và cá tính của Tana Tang khá giống với Giang Hồng Ngọc”, nhận định này của nam nhạc sĩ đã được “chính chủ” Giang Hồng Ngọc gật đầu tán dồng. Không chỉ vậy, nữ đội trưởng còn bổ sung rằng màu giọng và cả sự tưng tưng của Tana cũng rất giống cô. Dù sử dụng nhiều lời nói ám chỉ nhưng giám khảo Huy Tuấn khiến khán giả bất ngờ khi anh lật kèo phút cuối và quyết định đưa Tana Tang vào đội của đội trưởng Bùi Lan Hương. Lý giải cho hành động này, anh cho biết “do màu giọng giống nhau nên anh mới quyết định không đưa Tana Tăng vào đội của Giang Hồng Ngọc”.

Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Chàng Tiktoker nổi tiếng Long Chun hẳn không còn là cái tên xa lạ đối với các bạn trẻ GenZ hiện nay. Anh chàng 9x này không chỉ duyên dáng từ vẻ ngoài mà còn thu hút người đối diện bởi nguồn năng lượng tích cực mà bản thân đã truyền tải qua từng sản phẩm. Từng theo học tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM, với thế mạnh diễn xuất và sự hài hước nên Long Chun đã tự tin lựa chọn ca khúc Nhé anh cho phần thi mở màn của mình tại Trời sinh một cặp. Tiết mục dễ dàng gây ấn tượng với khán giả truyền hình bởi sự trẻ trung, hóm hỉnh cùng những động tác vũ đạo quen thuộc trên tiktok. Chưa kể việc tự sáng tác và rap ngay trên sân khấu đã khiến Long Chun nhận được sự thán phục và yêu thích từ phía giám khảo Huy Tuấn và 3 vị đội trưởng. 

long chun Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Đội trưởng Giang Hồng Ngọc không giấu được sự hào hứng khi bài biểu diễn kết thúc: “Quá cưng luôn em ơi! Đoạn rap vừa rồi là đoạn “ăn” nhất trong bài này, bạn đã làm mới được sáng tác của anh Nguyễn Hà”. Trong khi đó, Trung Quân lại không tiếc “cơn mưa lời khen” và bật mí rằng Long Chun chính là diễn viên nhí từng xuất hiện trong sản phẩm MV debut của mình. “Quân biết Long Chun từ rất lâu rồi và Quân tự tin là Quân biết được điểm mạnh, điểm yếu của em ở đâu để khai thác được em với rất nhiều thể loại âm nhạc” – Trung Quân cho biết. Dẫu nhận người quen nhiệt tình là vậy nhưng nam đội trưởng vẫn phải ngậm ngùi khi giám khảo Huy Tuấn đưa ra quyết định cuối cùng là để Long Chun về với đội Giang Hồng Ngọc bởi màu sắc âm nhạc và khả năng biến hoá của chàng trai 9X này là phù hợp nhất với nữ đội trưởng.

11 năm làm DJ, Trang Moon liều lĩnh khi lấn sân sang ca hát 

Mảnh ghép cuối cùng của Trời sinh một cặp năm nay chính là DJ Hà thành Trang Moon. Có thể nói cô nàng khá “thiệt thòi” so với những thí sinh khác. Trong khi đội trưởng Giang Hồng Ngọc và đội trưởng Bùi Lan Hương đều đã lần lượt “chốt đơn” xong đội hình hoàn chỉnh cho mình thì Trang Moon được định sẵn sẽ về với đội của Nguyễn Trần Trung Quân. Tuy nhiên, nam đội trưởng lại không giấu được sự hào hứng khi có Trang Moon trong đội của mình. Bởi “Anh muốn thấy hình ảnh một Trang Moon vừa trình diễn nhạc cụ dân tộc vừa đứng trên bàn DJ” và sẽ khiến 2 đội còn lại cũng như khán giả phải hồi hợp chờ đón chờ màn kết hợp của Trung Quân và Trang Moon ở các vòng sau.

Tiết mục của DJ Trang Moon 3 Long Chun khoe vũ đạo tiktok cùng màn rap xuất thần

Lựa chọn ca khúc dân gian đương đại Son của nhạc sĩ Đức Nghĩa, Trang Moon gây ấn tượng mạnh khi đưa ra sự kết hợp đầy táo bạo cùng nam rapper D.Blue. Với giọng hát truyền cảm cùng phong cách trình diễn tự tin trên sân khấu, nữ DJ dễ dàng “hớp hồn” khán giả bởi hình tượng hoàn toàn khác biệt của mình. 

Trang Moon tự nhận bản thân mình là người may mắn vì được làm việc trong môi trường nghệ thuật. Cô nàng chia sẻ: “Thích ca hát nhưng duyên chưa tới nên Trang rất hi vọng Trời Sinh Một Cặp sẽ là cái duyên đưa Trang đến gần với khán giả hơn qua giọng hát của mình”. Có thể nói Trang Moon là một trong những thí sinh có nhiều ưu thế và đầy thực lực trong dàn thí sinh năm nay của chương trình khi chơi được DJ, nhạc cụ dân tộc, giọng hát sáng và đẹp cùng với sự tự tin và bản lĩnh làm chủ sân khấu được tích lũy kinh nghiệm nhiều năm qua.

Tập 2 của chương trình Trời sinh một cặp đã khép lại vòng “chào sân” của 12 thí sinh và giúp 3 đội trưởng hoàn chỉnh đội hình của mình. Đội Giang Hồng Ngọc đã nhanh chóng có cho mình các thí sinh là Tiktoker Hải Đăng Doo và bộ 3 diễn viên Ngọc Hoa, Lợi Trần, Long Chun. Về phía Bùi Lan Hương là 4 cái tên đầy tiềm năng là doanh nhân Minh Beta, á hậu siêu mẫu Hoàng Thùy, tiếp viên hàng không Tana Tang và diễn viên Minh Khuê. Cuối cùng là đội của Nguyễn Trần Trung Quân với giọng ca đầy thực lực Tùng Min, MC Mù Tạt, diễn viên Quỳnh Lý và DJ Trang Moon. 

Tập 3 của chương trình Trời sinh một cặp với chủ đề “Bài hát đầu tiên” sẽ phát sóng vào lúc 21h15 thứ bảy ngày 21/5/2022 trên kênh VTV3. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam và công ty Giải trí Vietcom sản xuất. Dẫn chương trình là MC Trần Anh Huy.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục