Liệu đây chỉ là ham muốn nhất thời của tôi?


Năm 29 tuổi, tôi lập gia đình, một năm sau tôi li dị vì lý do chúng tôi không hòa hợp trong chuyện ấy. Tôi luôn cảm giác ghê tởm chuyện quan hệ với anh, dù cho anh cố gắng rất nhiều và không thể hiện điều gì quá đáng. Hiện nay tôi 36 tuổi, đang có người yêu, anh ấy không cần nỗ lực nhiều màn dạo đầu nhưng tôi luôn có những ham muốn rất mạnh mẽ trong chuyện ấy, thậm chí nhiều khi tôi còn đòi hỏi chuyện ấy nhiều hơn mỗi lần hai đứa gặp nhau. Khi anh muốn những chuyện như thường xuyên tắm chung với nhau hay chỉ mặc những trang phục thật gợi cảm trong phòng ngủ, thì tôi cũng đồng tính, chẳng khác nào một cô nàng hư hỏng. Nhiều lúc nghĩ ngợi, tôi cũng không hiểu nỗi mình, người yêu hiện tại của tôi như có một lực nam châm kỳ lạ trong chuyện ấy. Liệu đây chỉ là ham muốn nhất thời của tôi?

(KT – Tp.HCM)

ham muon nhat thoi Liệu đây chỉ là ham muốn nhất thời của tôi?

Chào chị KT

Những điều chị thắc mắc thực ra không có gì lạ. Đó gọi là sự hấp dẫn giới tính.

Không phải ai cũng có sự hấp dẫn giới tính tiềm ẩn trong người. Một điều rất rõ ràng, người hấp dẫn không phải lúc nào cũng là người đẹp ! Minh chứng rõ ràng nhất là vị nữ hoàng Cleopatra của Ai cập. Theo mô tả trong những cuốn sách cổ, của các nhà lịch sử, khảo cổ và cả hình ảnh của bà còn hiện hữu trong những đồng tiền cổ, bà là một phụ nữ không đẹp nếu không muốn nói là…xấu. Nhưng bà lại là hiện thân của sự hấp dẫn chết người, là biểu tượng nhục dục mà bất cứ người đàn ông nào thời đấy cũng khao khát. Bà giữ yên bờ cõi không tốn hao tí sinh lực nào của binh sĩ hay dân chúng chỉ bởi tài ngoại giao giường chiếu ! Bằng khả năng và sự hấp dẫn không thể cưỡng, bà sở hữu hai người đàn ông quyền lực và nổi tiếng nhất thời đó là Hoàng đế Julius Ceasar và vị tướng la mã Mark Antony. Theo mô tả, tuy không đẹp nhưng bà có một gọng nói vô cùng quyến rũ, ngọt ngào cộng với tài ăn nói khéo léo lại rất hiểu tâm lý đàn ông nên bất cứ người đàn ông nào có dịp tiếp xúc với bà đều mê đắm và ao ước một lần được giao hoan cùng bà. Ngoài ra, một thân hình quyến rũ cũng là một lợi điểm không thể phủ nhận ở bà.

Làm sao để biết một người có hấp dẫn hay không ? Điều đó không khó nhận ra. Những người đàn ông hoặc đàn bà như vậy thường là người rất đào hoa. Dù đẹp hay không đẹp, họ luôn để lại một ấn tượng rất rõ rệt với người đối diện. Với nhiều người, sự hấp dẫn mạnh mẽ đến nỗi, họ tạo ra cho người đối diện một nỗi khao khát, khao khát được chiếm hữu cái cơ thể đó, con người đó, ánh mắt, nụ cười đó.. Người ta muốn được chạm vào họ, muốn được tận hưởng cảm xúc xác thịt với họ. Đôi khi điều đó hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu mà hoàn toàn chỉ là cảm xúc nhục dục. Có những người, sự hấp dẫn giới tính là tiềm ẩn, đến một cách hoàn toàn tự nhiên từ chính con người của họ. Nhưng cũng có những người, họ ý thức chuyện này rõ rệt, chú tâm rèn luyện để tạo nên một sự hấp dẫn, thường những người làm điều này do liên quan đến nghề nghiệp mà họ đang làm. Những diễn viên, người mẫu, ca sĩ… là những người rất có ý thức trong việc chăm chút để có được sự hấp dẫn. Đó cũng là một cách thu hút khán giả hiệu quả.

Quay lại câu chuyện của chị. Chị nói rằng, với người chồng cũ, không những chị không có hứng thú mà còn ghê tởm khi gần gũi anh ấy, dù anh ấy đã cố gắng rất nhiều. 29 tuổi không phải là cái tuổi chưa biết gì để không hiểu tầm quan trọng của tình dục trong hạnh phúc lứa đôi nhưng chị chấp nhận để hạnh phúc tuột khỏi tay chứ không thể làm gì để cải thiện mối quan hệ chứng tỏ chị không yêu anh ấy hoặc không còn yêu nữa. Vì không yêu nên chị không có được sự khát khao với chồng. Có thể còn một lý do nữa mà chị không nhận ra, trong vô thức, chị đã có một ác cảm gì đó về một hành vi tình dục mà vô tình chồng chị lại phạm phải điều cấm kỵ đó của chị. Đôi khi chỉ vì một điều rất nhỏ nhặt có thể xóa bỏ hoàn toàn ký ức tình yêu. Đã từng có một người bạn tâm sự với tôi chuyện của chị ấy. Chị ấy và người yêu từ khi quen nhau đến khi quyết định kết hôn đã có khoảng thời gian gần 6 năm bên nhau. Yêu thương nồng nàn với bao khao khát kìm nén vì chị muốn dành điều thiêng liêng nhất cho đêm tân hôn. Những tưởng sẽ có một kết thúc hạnh phúc, nào ngờ chị hủy hôn trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Càng ngỡ ngàng hơn khi biết lý do. Chỉ một lần về nhà anh ăn cơm, nhìn anh ăn xong, xỉa răng và đưa lên mũi ngửi, tự nhiên chị thấy phản cảm. Lạ lùng là sau đó mỗi lần anh chị bên nhau hình ảnh xỉa răng của anh lại ám ảnh chị, bao cảm xúc trôi tuột, chị trở nên ghê sợ khi có những đụng chạm với anh. Nhiều người không hiểu trách chị quá đáng, nhưng riêng tôi, tôi biết chị có lý khi quyết định như vậy. Cảm xúc là điều gì đó rất mơ hồ nhưng lại tác động rất lớn đến chất lượng cuộc sống, nhất là cuộc sống lứa đôi. Sống cả đời với một người mình không khao khát, không ham muốn, tôi nghĩ bản thân sự chịu đựng đó là địa ngục.

Với người bạn trai hiện tại, chị có những khao khát mãnh liệt, cùng anh làm những chuyện “hư hỏng” đến không tưởng, điều đó là lẽ thường tình chị ạ. Chị yêu anh ấy và khát khao thể xác cùng người yêu, đó là thuận tự nhiên. Anh ấy chắc chắn còn là người hấp dẫn như chị đã ví, chẳng khác thỏi nam châm, và còn có tần số hấp dẫn giới tính phù hợp với chị nên chị không một chút ngại ngùng khi buông thả cùng anh cũng là điều dễ hiểu. Tình yêu vốn đã không có giới hạn, chuyện tình dục lại càng phong phú. Trong không gian riêng tư của một cặp đôi, không gì là không thể miễn cả hai đồng tình và đem lại sự thỏa mãn cho nhau. Khi tư tưởng chị đã cởi mở thì chính những hành động tưởng như kỳ cục kia lại chính là liều thuốc kích thích hữu hiệu nhất. Vậy thì đừng ngại ngùng chị nhé, cứ là cô nàng “hư hỏng’ của riêng anh. Cũng đừng sợ rằng đó có phải là ham muốn nhất thời, ham muốn tình dục không bao giờ là nhất thời. Khi đã biết đến hương vị tuyệt vời của nó, chị sẽ muốn có nó mãi. Và sự hòa hợp tình dục luôn là sợi dây gắn kết vô hình nhưng lại có tác dụng cao nhất. Thêm vào đó, anh chị có một nền tảng tình yêu, tôi tin chắc hai người sẽ có một hạnh phúc dài lâu.

Đừng băn khoăn nữa, hãy cứ tận hưởng cuộc sống.

Theo Huyền My/ Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục