Mẹ vẫn mãi là người bố của con


Ngay sau khi công khai giới tính thật của mình ở lứa tuổi ngũ tuần, Jame Booth đã bị người vợ gọi là ‘Quỷ Sa tăng’ và yêu cầu li dị.

lifestyle.com.vn me van mai la bo cua con Mẹ vẫn mãi là người bố của con

Janis Booth

Suốt 26 năm, Jame Booth đã sống cùng với vợ và 3 đứa con trai tại bang Connecticut, miền Đông Bắc nước Mỹ. Ở tuổi 58, ông quyết định cho các thành viên khác trong gia đình biết ông là một người chuyển giới. Điều mà Jame Booth (hiện tại là Janis Booth) lo lắng nhất chính là những đứa con trai thay vì người vợ của mình.
Jame công khai vào mùa thu năm 2010, sau khi ông âm thầm tiến hành một thí nghiệm với nội tiết sinh dục nữ, cũng như chuẩn bị tham vấn bác sỹ chuyên khoa. Ông quyết định nói với vợ trước. Sau khi biết sự thật, người vợ ngay lập tức trở thành kẻ thù “không đội trời chung” và khẳng định ông ấy là quỷ Sa Tăng.
“Bà ấy tố cáo tôi đã nói dối, làm những việc giả dối khủng khiếp không thể nào chấp nhận được, và tôi đã làm lãng phí cuộc đời của bà ấy. Sau đó chúng tôi ly hôn,” Jame kể lại.
Thách thức còn lại đối với Jame là làm sao đối mặt với các con và thuyết phục chúng chấp nhận sự thật.
Khi nghe tin, ba đứa con của ông đều có những phản ứng tương đối khác nhau. Mỗi đứa đều có thái độ riêng, nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng cũng thể hiện tương tự nhau. Ban đầu chúng tỏ ra bối rối.
“Tôi lần lượt nói chuyện riêng với từng đứa một. Khi nghe được thông tin, chúng bắt đầu suy ngẫm, gật gù và đáp ‘Được rồi, cảm ơn bố đã cho con biết chuyện này’ rồi bỏ đi chỗ khác.”
Jame cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con trai cả của ông, lúc đó 27 tuổi, và hai con trai song sinh, 24 tuổi không hề phản đối trước ý định của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng đã chấp nhận.
Jame cho biết có lẽ các con của ông đang miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng ông đang dần dần thay đổi cách thể hiện bản thân đối với thế giới này, ví dụ như khi chúng xuống phòng làm việc của cha, chứng kiến ông đang đội tóc giả và mặc đầm.
“Chúng tha thứ, nhưng cần thêm thời gian để chập nhận sự thật này. Con trai cả của tôi là một y tá. Nó là người đầu tiên trong ba đứa con mà tôi cảm nhận được sự tha thứ từ nó. Trong khi nói chuyện với tôi, nó là người đầu tiên hiểu được vấn đề và tôi cảm nhận nó đã hiểu những chuyện mà tôi đang phải đối mặt.”
Jame cho biết ông không thể nào hối thúc con mình và buộc chúng chấp nhận ngay được. Chúng phải giận dữ, thất vọng, không tha thứ, sợ hãi… Để rồi sau đó sẽ suy nghĩ thông suốt về những vấn đề mà chúng đang phải đối mặt.
Jame thừa biết ông là người cha có lỗi với con cái, nhưng khi đối diện với chúng, ông không hề tỏ vẻ là người lầm lỗi. Ban đầu ông chỉ nói cho các con của mình biết một ít thông tin, rồi cứ để như vậy nhiều ngày cứ như là không có gì nghiêm trọng đang xảy ra trong gia đình. Rồi đến một hôm chúng lần lượt đến gặp ông và gợi chuyện.
“Thật không khó để tôi loại bỏ sự phản đối cũng như sự miễn cưỡng chấp nhận của con mình. Và thậm chí tôi có thể dễ dàng tỏ ra giận dữ và phản đối ngược lại chúng sau khi biết ý định của tôi,” Jame cho biết và ông tin rằng nếu làm như vậy thì bây giờ ông rất có thể đánh mất mối quan hệ với con cái.
“Gọi là gì cũng được miễn các con thích”
Jame cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi các con của ông đặt vấn đề nên gọi ông như thế nào sau khi ông chuyển đổi giới tính.
“Câu hỏi đó của chúng rất quan trọng với tôi vì nó chứng tỏ các con của tôi vẫn muốn tiếp tục là một phần cuộc sống của tôi. Nó thậm chí quan trọng hơn cách mà chúng sẽ gọi tôi như thế nào,” Janis Booth nhớ lại.
“Khi vấn đề đó được nêu ra, tôi trả lời ngay: ‘Điều này khá đơn giản với bố – Bố đã từng là bố của các con. Bây giờ bố vẫn là bố của các con, và sau này bố vẫn mãi là bố của các con. Nhưng bố sắp trở thành một người phụ nữ.’”
Có lẽ người ngoài sẽ rất khó hiểu khi nghe các con của Jame giới thiệu một phụ nữ là cha của mình. Ông yêu cầu các con xác định nên gọi ông là gì và như thế nào để tiện cho giao tiếp sau này. Riêng ông, gọi như thế nào cũng không quan trọng bằng việc ông vẫn mãi là cha của con mình.
Một trong ba đứa con trai của Jame rất thích phong cách hip hop. Cậu thích đội mũ lưỡi trai, mặc quần short ngắn ngang gối, và có thói quen gọi tên người khác bằng chữ cái đầu tiên trong tên của người đó với từ ‘Bo’.
Vì thế cậu quyết định gọi bố của mình là J-Bo. Jame Booth đã đổi tên thành Janis Booth nhưng ông vẫn thích được con cái gọi là J-Bo. Sau này, cả 3 đứa con của ông đều gọi như thế.
Mẹ vẫn mãi là người bố của con’

Janis Booth
Ngay sau khi công khai giới tính thật của mình ở lứa tuổi ngũ tuần, Jame Booth đã bị người vợ gọi là ‘Quỷ Sa tăng’ và yêu cầu li dị.
Suốt 26 năm, Jame Booth đã sống cùng với vợ và 3 đứa con trai tại bang Connecticut, miền Đông Bắc nước Mỹ. Ở tuổi 58, ông quyết định cho các thành viên khác trong gia đình biết ông là một người chuyển giới. Điều mà Jame Booth (hiện tại là Janis Booth) lo lắng nhất chính là những đứa con trai thay vì người vợ của mình.
Jame công khai vào mùa thu năm 2010, sau khi ông âm thầm tiến hành một thí nghiệm với nội tiết sinh dục nữ, cũng như chuẩn bị tham vấn bác sỹ chuyên khoa. Ông quyết định nói với vợ trước. Sau khi biết sự thật, người vợ ngay lập tức trở thành kẻ thù “không đội trời chung” và khẳng định ông ấy là quỷ Sa Tăng.
“Bà ấy tố cáo tôi đã nói dối, làm những việc giả dối khủng khiếp không thể nào chấp nhận được, và tôi đã làm lãng phí cuộc đời của bà ấy. Sau đó chúng tôi ly hôn,” Jame kể lại.
Thách thức còn lại đối với Jame là làm sao đối mặt với các con và thuyết phục chúng chấp nhận sự thật.
Khi nghe tin, ba đứa con của ông đều có những phản ứng tương đối khác nhau. Mỗi đứa đều có thái độ riêng, nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng cũng thể hiện tương tự nhau. Ban đầu chúng tỏ ra bối rối.
“Tôi lần lượt nói chuyện riêng với từng đứa một. Khi nghe được thông tin, chúng bắt đầu suy ngẫm, gật gù và đáp ‘Được rồi, cảm ơn bố đã cho con biết chuyện này’ rồi bỏ đi chỗ khác.”
Jame cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy con trai cả của ông, lúc đó 27 tuổi, và hai con trai song sinh, 24 tuổi không hề phản đối trước ý định của mình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng đã chấp nhận.
Jame cho biết có lẽ các con của ông đang miễn cưỡng chấp nhận sự thật rằng ông đang dần dần thay đổi cách thể hiện bản thân đối với thế giới này, ví dụ như khi chúng xuống phòng làm việc của cha, chứng kiến ông đang đội tóc giả và mặc đầm.
“Chúng tha thứ, nhưng cần thêm thời gian để chập nhận sự thật này. Con trai cả của tôi là một y tá. Nó là người đầu tiên trong ba đứa con mà tôi cảm nhận được sự tha thứ từ nó. Trong khi nói chuyện với tôi, nó là người đầu tiên hiểu được vấn đề và tôi cảm nhận nó đã hiểu những chuyện mà tôi đang phải đối mặt.”
Jame cho biết ông không thể nào hối thúc con mình và buộc chúng chấp nhận ngay được. Chúng phải giận dữ, thất vọng, không tha thứ, sợ hãi… Để rồi sau đó sẽ suy nghĩ thông suốt về những vấn đề mà chúng đang phải đối mặt.
Jame thừa biết ông là người cha có lỗi với con cái, nhưng khi đối diện với chúng, ông không hề tỏ vẻ là người lầm lỗi. Ban đầu ông chỉ nói cho các con của mình biết một ít thông tin, rồi cứ để như vậy nhiều ngày cứ như là không có gì nghiêm trọng đang xảy ra trong gia đình. Rồi đến một hôm chúng lần lượt đến gặp ông và gợi chuyện.
“Thật không khó để tôi loại bỏ sự phản đối cũng như sự miễn cưỡng chấp nhận của con mình. Và thậm chí tôi có thể dễ dàng tỏ ra giận dữ và phản đối ngược lại chúng sau khi biết ý định của tôi,” Jame cho biết và ông tin rằng nếu làm như vậy thì bây giờ ông rất có thể đánh mất mối quan hệ với con cái.
“Gọi là gì cũng được miễn các con thích”
Jame cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi các con của ông đặt vấn đề nên gọi ông như thế nào sau khi ông chuyển đổi giới tính.
“Câu hỏi đó của chúng rất quan trọng với tôi vì nó chứng tỏ các con của tôi vẫn muốn tiếp tục là một phần cuộc sống của tôi. Nó thậm chí quan trọng hơn cách mà chúng sẽ gọi tôi như thế nào,” Janis Booth nhớ lại.
“Khi vấn đề đó được nêu ra, tôi trả lời ngay: ‘Điều này khá đơn giản với bố – Bố đã từng là bố của các con. Bây giờ bố vẫn là bố của các con, và sau này bố vẫn mãi là bố của các con. Nhưng bố sắp trở thành một người phụ nữ.’”
Có lẽ người ngoài sẽ rất khó hiểu khi nghe các con của Jame giới thiệu một phụ nữ là cha của mình. Ông yêu cầu các con xác định nên gọi ông là gì và như thế nào để tiện cho giao tiếp sau này. Riêng ông, gọi như thế nào cũng không quan trọng bằng việc ông vẫn mãi là cha của con mình.
Một trong ba đứa con trai của Jame rất thích phong cách hip hop. Cậu thích đội mũ lưỡi trai, mặc quần short ngắn ngang gối, và có thói quen gọi tên người khác bằng chữ cái đầu tiên trong tên của người đó với từ ‘Bo’.
Vì thế cậu quyết định gọi bố của mình là J-Bo. Jame Booth đã đổi tên thành Janis Booth nhưng ông vẫn thích được con cái gọi là J-Bo. Sau này, cả 3 đứa con của ông đều gọi như thế.
Quyết định công khai
Jame bắt đầu mặc đồ của phụ nữ từ thuở thiếu niên, nhưng đến khi lập gia đình ông tuyệt đối giữ bí mật về giới tính thật của mình và không cho vợ biết.
Gần như trong suốt đời mình, ông luôn tin rằng mình không thể nào có thể chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ được. Nhưng thời gian sau này, ông bắt đầu lên mạng để tìm hiểu về vấn đề này bằng cách truy cập vào các trang web hỗ trợ cho người chuyển giới và trò chuyện với những người có vấn đề trong cuộc sống giống như mình.
“Lúc đó tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều người có cảm nhận giống như tôi và họ đang cố gắng để làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn.”
Sau khi đi gặp bác sỹ trị liệu và đã tham gia một số buổi tham vấn. Vì đã gần 60 tuổi rồi, nên ông đưa ra hai phương án: một là không làm gì hết và chờ cho đến lúc chết, hai là phải cứu vãn tình hình để được một chút bình yên và hạnh phúc trong quãng đời còn lại.
Ông quyết định tiếp tục ý định khi biết mình có khả năng chuyển giới.
“Khi tôi nhận ra rằng việc chuyển đổi giới tính là hoàn toàn có thể đối với tôi, tôi âm thầm đặt mua một ít thuốc bổ sung hóc môn sinh dục nữ trên mạng và bắt đầu uống. Khoảng 10 ngày sau khi dùng thuốc, cảm giác mệt mỏi tôi phải chịu đựng trước đây không còn nữa.”
Jame đã không tiến hành phẫu thuật chuyển giới vì tuổi tác của ông cộng với tình trạng sức khỏe lúc đó. Nếu phẫu thuật ông sẽ phải đối mặt với rủi ro rất cao vì bệnh tiểu đường và bệnh tim ông đang mắc phải.
“Điều đó nói lên rằng cơ hội cho rủi ro và thành công ngang bằng nhau. Trước câu hỏi liệu tôi có đồng ý phẫu thuật hay không nếu có khả thi. Câu trả lời là có.”
Thiện Minh (Theo GSN)Jame bắt đầu mặc đồ của phụ nữ từ thuở thiếu niên, nhưng đến khi lập gia đình ông tuyệt đối giữ bí mật về giới tính thật của mình và không cho vợ biết.
Gần như trong suốt đời mình, ông luôn tin rằng mình không thể nào có thể chuyển đổi giới tính từ nam sang nữ được. Nhưng thời gian sau này, ông bắt đầu lên mạng để tìm hiểu về vấn đề này bằng cách truy cập vào các trang web hỗ trợ cho người chuyển giới và trò chuyện với những người có vấn đề trong cuộc sống giống như mình.
“Lúc đó tôi mới nhận ra rằng có rất nhiều người có cảm nhận giống như tôi và họ đang cố gắng để làm cho cuộc sống của họ trở nên tốt hơn.”
Sau khi đi gặp bác sỹ trị liệu và đã tham gia một số buổi tham vấn. Vì đã gần 60 tuổi rồi, nên ông đưa ra hai phương án: một là không làm gì hết và chờ cho đến lúc chết, hai là phải cứu vãn tình hình để được một chút bình yên và hạnh phúc trong quãng đời còn lại.
Ông quyết định tiếp tục ý định khi biết mình có khả năng chuyển giới.
“Khi tôi nhận ra rằng việc chuyển đổi giới tính là hoàn toàn có thể đối với tôi, tôi âm thầm đặt mua một ít thuốc bổ sung hóc môn sinh dục nữ trên mạng và bắt đầu uống. Khoảng 10 ngày sau khi dùng thuốc, cảm giác mệt mỏi tôi phải chịu đựng trước đây không còn nữa.”
Jame đã không tiến hành phẫu thuật chuyển giới vì tuổi tác của ông cộng với tình trạng sức khỏe lúc đó. Nếu phẫu thuật ông sẽ phải đối mặt với rủi ro rất cao vì bệnh tiểu đường và bệnh tim ông đang mắc phải.
“Điều đó nói lên rằng cơ hội cho rủi ro và thành công ngang bằng nhau. Trước câu hỏi liệu tôi có đồng ý phẫu thuật hay không nếu có khả thi. Câu trả lời là có.”

Theo Một Thế Giới


Các tin cùng chuyên mục