Những ngọn nến trong đêm 2: Mai Thu Huyền rất sợ các cảnh nóng


“Tôi từng rất ghét thuốc lá nhưng vì vai diễn cần nên tôi vẫn phải hút. Bây giờ cũng vậy, rất sợ đóng cảnh nóng nhưng nếu vai diễn cần, tôi sẽ cố hết sức cho tròn vai. Vì thực tế, khi đóng các cảnh đó mình là nhân vật chứ không phải mình. Mọi cố gắng chung quy cũng là để cống hiến cho vai diễn, cho bộ phim và cho nghệ thuật”, Mai Thu Huyền chia sẻ về việc cô sẽ đóng cảnh nóng trong “Những ngọn nến trong đêm II”.

7aa971693d444e84644455382e533856 Những ngọn nến trong đêm 2: Mai Thu Huyền rất sợ các cảnh nóng

Một cảnh quay mới nhất của Mai Thu Huyền trong “Những ngọn nến trong đêm 2” (ảnh nhân vật cung cấp).

Phim sẽ lấy được nước mắt khán giả

Sau 13 năm, chị lại có cơ hội trở lại với vai Thanh Trúc trong “Những ngọn nến trong đêm 2”. Chị có cảm thấy mình đã quá “nguội” để vào vai diễn ấy?

– 13 năm, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Tôi cũng không còn là cô “Trúc nghiện” ngày xưa nữa. Rất may, bộ phim “Những ngọn nến trong đêm 2” là một câu chuyện tiếp nối của phần 1. Mạch phim cũng vẫn dựa trên các tuyến nhân vật chính là Trúc, Quốc, Văn nhưng nó là câu chuyện của 13 năm sau. Vì cách một quãng thời gian như vậy nên việc tôi tiếp tục đảm nhận vai Trúc không bị làm sao cả. Trúc bây giờ là Trúc của 13 năm sau, rất phù hợp với tuổi của nhân vật.

Ở phần 2, Trúc là một doanh nhân, một nhà thiết kế nổi tiếng… với sự trưởng thành, chững chạc. Trúc phải đối diện với những cạnh tranh thương trường, những phức tạp của cuộc sống phía sau showbiz và cả những người cũ nữa.

Nhiều người cho rằng, vì công ty của chị là nhà đầu tư kiêm nhà sản xuất nên chị mới lại có cơ hội trở về với vai Trúc. Và, vai diễn này được “đo ni đóng giày” cho chị?

– Trước hết tôi xin chia sẻ rằng, tôi và anh Đỗ Đức Thành (đạo diễn phần 1) đã ấp ủ làm phần 2 của bộ phim từ nhiều năm trước. Chính anh Thành đã nhiều lần đi tìm anh Đặng Minh Châu (tác giả kịch bản phần 1) để nhờ anh ấy viết kịch bản. Phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm thấy anh Châu lúc anh ấy đang ở Nha Trang. May mắn là khi anh em tìm được nhau thì anh Châu lại có ý muốn vào TPHCM làm việc, nên tôi đã mời anh Châu về làm việc tại công ty của tôi.

Sau khi chúng tôi lên ý tưởng đã trao đổi với anh Đỗ Thanh Hải, Giám đốc VFC, đại điện đơn vị sản xuất cũ của bộ phim thì được anh Hải đồng ý và cùng lên ý tưởng phối hợp sản xuất bộ phim này. Việc lựa chọn diễn viên đều được đoàn làm phim tổ chức những buổi casting do tôi, anh Đặng Minh Châu và đạo diễn Đỗ Khải Anh, đại diện cho VFC. Trong quá trình tìm diễn viên, chúng tôi đều có sự thống nhất rất cao, đưa ra phương án nào mọi người cũng đều đồng nhất về quan điểm. Vì thế, sau trao đổi, chúng tôi vẫn muốn tìm lại những người cũ để nối tiếp mạch phim vì ít ra họ là những người đã từng làm nên thành công. Trong đó, hai nhân vật chính là Trúc do tôi đảm nhận và Văn do anh Bá Anh thủ vai đều quay trở lại trong phần 2 này.

Áp lực lớn nhất với chị khi đảm nhận vai diễn này là gì?

– Thứ nhất, phần 1 của phim rất thành công nên khi xem phần 2, kiểu gì khán giả cũng có sự so sánh. Đó là áp lực đối với êkíp, nhưng nó sẽ khiến chúng tôi nỗ lực nhiều hơn để phần 2 cũng sẽ thành công.

Bên cạnh đó, thời điểm 13 năm trước, đây là bộ phim truyền hình đầu tiên khai thác về đề tài thời trang – người mẫu nên mọi thứ còn mới mẻ với khán giả. Còn bây giờ, đã có quá nhiều những bộ phim làm về đề tài này nên người xem không còn xa lạ với nghề nghiệp này nữa. Diễn viên nếu không thật sự cố gắng sẽ không thể khiến khán giả “nhớ mặt gọi tên” như trước được. Chúng tôi không đặt mục tiêu phần 2 phải vượt qua phần 1, mà chỉ làm sao để phần 2 phải thú vị, hấp dẫn, phù hợp với câu chuyện đương thời.

Cảnh nóng là yếu tố hấp dẫn

Được biết, trong phần 2, nhịp phim nhanh hơn, những tình tiết cũng táo bạo hơn. Đặc biệt, có nhiều cảnh nóng hơn…

– Thực ra nếu bây giờ quay trở lại với cách làm phim của 13 năm trước chưa chắc đã hút khán giả vì không có gì mới mẻ. Đó là lý do chúng tôi không thể dựa vào cái bóng của phần 1. Và dù mang tiếng là phần 2 nhưng thực tế, phim là một bộ phim độc lập. Nghĩa là, ai không xem phần 1 thì xem phần 2 vẫn có thể hiểu được. Đấy là cách mà khi xây dựng kịch bản chúng tôi đã tính hết rồi.

Và vì như thế nên phim bắt buộc phải có yếu tố hấp dẫn. Tôi thấy việc VFC giao cho Khải Anh làm đạo diễn bộ phim này là một sự sáng suốt. Khải Anh là một đạo diễn trẻ, có nhiều ý tưởng của người trẻ rất cần cho bộ phim này. Ngày xưa bộ phim nặng về tính xã hội thì nay phim có nhiều yếu tố hấp dẫn mang hơi thở thời đại mới hút được khán giả. Chẳng hạn như những cảnh quay đẹp, những pha nóng bỏng, những chuyện hậu trường showbiz không phải ai cũng biết…

Đã là mẹ của hai con, vợ của một doanh nhân nổi tiếng và là quản lý của một công ty… việc đóng cảnh nóng có khiến chị ngại không?

– Tôi chẳng bao giờ thích những cảnh nóng bỏng, bởi nó khiến tôi bị áp lực rất lớn. Vì tôi bây giờ không phải là cô gái như ngày xưa. Các con tôi cũng đang trong tuổi trưởng thành. Không chỉ cảnh nóng mà ngày xưa đóng cảnh nghiện hút tôi cũng áp lực lắm. Ra ngoài đường bị ai gọi là “Trúc nghiện” là tôi sợ lắm. Nhưng tôi nghĩ, cái gì càng áp lực mình càng cần phải can đảm vượt qua. Tôi từng rất ghét thuốc lá nhưng vì vai diễn cần nên tôi vẫn phải hút. Bây giờ cũng vậy, rất sợ đóng cảnh nóng nhưng nếu vai diễn cần tôi vẫn sẽ cố hết sức cho tròn vai diễn. Thực tế khi đóng các cảnh đó, mình là nhân vật chứ không phải mình. Mọi cố gắng cũng là để cống hiến cho vai diễn, cho bộ phim và cho nghệ thuật. Nhưng như tôi nói, phần 2 khác phần 1 rất nhiều vì có nhiều nhân vật mới, đặc biệt là Trúc mới. Mỗi nhân vật đều có những câu chuyện, số phận và mảng miếng khác nhau.

Cảm ơn chị đã tham gia cuộc trò chuyện này.

Theo giadinh.net

 

 


Các tin cùng chuyên mục