Mỹ Duyên: Kết hôn xong càng phải chăm chút ngoại hình


Có một điều rất rõ nét nhất ở phong cách của diễn viên Mỹ Duyên mà người đối diện dễ dàng bị thu hút khi gặp mặt. Đó là gương mặt người đẹp luôn ngời lên niềm hạnh phúc, nụ cười thường trực nở trên môi, lời nói và hành động thì luôn mạch lạc đầy sức sống.

Mỹ Duyên cho biết, ngôi nhà chỉ có hai vợ chồng của chị hiện nay đã ấm lên rất nhiều từ khi con trai chào đời. Trong nhà lúc nào cũng có tiếng khóc trẻ thơ, giọng ầu ơ ru của hai vợ chồng thay phiên nhau hằng ngày. Con trai có tên gọi Hoàng Huỳnh Nhật Phúc đã mở ra một cuộc sống hoàn toàn mới đối với cuộc sống vợ chồng chị. Mỹ Duyên khoe rằng “con trai tôi giống ông xã trăm phần trăm, nếu không phải do chính tôi mang nặng đẻ đau thì nhìn vào bé không nghĩ đó là con mình. Đến nỗi khi đồng nghiệp ở sân khấu kịch đến thăm về nhà ai cũng nhắn tin rằng tôi khéo sinh con cho chồng”.

MyDuyen1 Mỹ Duyên: Kết hôn xong càng phải chăm chút ngoại hình

Mang thai và sinh con ở tuổi bốn mươi là lứa tuổi khá muộn để làm mẹ, chị làm sao để an tâm trong suốt thai kỳ cho đến khi “mẹ tròn con vuông”?

Khi có em bé vào tuổi này nên tôi rất lo lắng. Phụ nữ tuổi bốn mươi mới sinh con đầu lòng thì sức khỏe đã không còn 100% nữa. Trong suốt quá trình mang thau tôi liên tục kiểm tra sức khỏe, khám nghiệm thai nhi, bồi bổ sức khỏe theo thực đơn bác sĩ. Tháng thứ sáu là tôi đã không lam việc nữa mà chỉ ở nhà vì sợ động đến thai nhi. Vậy mà đến tháng thứ chín tôi cũng chỉ tăng có mười cân so với thời điểm chưa mang thai nên tôi hoang mang lắm, suy nghĩ đủ phương kế để tìm cách tốt nhất cho thai nhi.

Đó có phải là lý do con trai chị lúc mới chào đời bị thiếu cân?

Đúng vậy, khi tôi sinh bé ra chỉ nặng có 2.6kg. Bác sĩ bảo rằng con tôi nhỏ một tuần so với những em bé bình thường. Mà tôi cũng chọn phương pháp sinh mổ chứ không sinh thường. Tôi tạng người nhỏ, hông hẹp, sức khỏe lại không đảm bảo nên sinh mổ là cách an toàn nhất. Khi con vừa chào đời, câu hỏi đầu tiên tôi hỏi bác sĩ là con tôi có khỏe mạnh không, đầy đủ các bộ phận cơ thể không? Cho đến khi bác sĩ bảo rằng con tôi rất ổn thì tôi mới an tâm. Sauk hi sinh, chỉ ba tháng thì con tôi đã nặng gần 7kg, cân nặng này đã bình thường so với những trẻ em khỏe mạnh khác. Hiện giờ con trai tôi phát triển rất tốt và ổn.

Bé thiếu cân như vậy làm sao chị có thể chăm sóc con trong vòng ba tháng đã trở lại bình thường?

Có lẽ tôi may mắn là chính. Tôi cũng chăm con như bao người mẹ khác. Tôi lại cho con uống sữa ngoài chứ không phải sữa mẹ. Có điều bên cạnh tôi luôn có những người bạn đồng nghiệp đi trước, mỗi khi có chuyện gì, con chỉ cần ọ ọe vài tiếng là tôi hoảng hốt gọi điện thoại nhờ tư vấn. Trẻ em thường ngủ ngày, thức đêm nên tôi cũng đồng hành cùng con để kịp thời chăm sóc những khi con cần.

Sinh muộn, lần đầu làm bố làm mẹ, chắc hẳn anh chị yêu con vượt mức bình thường?

Tôi cưng con lắm, lúc nào con thức tôi cũng bế con trên tay suốt, có lúc hai cánh tay tôi tê lại. Ông xã tôi cũng thường hát ru, đùa giỡn với con nhưng anh ấy rất nghiêm khắc. Anh ấy bảo tôi đừng bế con nhiều quá con sẽ quen sau này khó rời con để đi làm. Thấy ông xã khuyên hợp lý, tôi đặt con nằm nhiều hơn, mỗi lần như vậy bé đều khóc đòi bế nhưng anh ấy bảo rằng cứ để bé khóc rồi quen.

Từ khi có con, cuộc sống của chị có thay đổi nhiều không?

Khi mang thai em bé chỉ có cảm giác sắp sửa làm mẹ nhưng bản năng làm mẹ chưa bộc lộ hết. Đến khi có con tôi mới thấy mình là một người mẹ trọn vẹn. Bây giờ có con thì phải cố gắng dành dụm, lo cho con được tốt hơn. Tuy nhiên, cuộc sống không thay đổi nhiều, chỉ giúp chính chắn, nhìn sự việc một cách bình tĩnh hơn. Khi độc thân tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Có gia đình trước khi quyết định điều gì tôi luôn nghĩ đến nhiều vấn đề. Khi có chồng con, bạn bè rủ đi đâu mình thường nghĩ mình đi vậy thì cơm nước gia đình sẽ thế nào, có ai đợi mình ở nhà hay không? Chồng mình ở nhà có buồn không? Nhất là khi vừa có con, thay vì đi đâu chơi tôi thường rủ bạn về nhà. Còn muốn thoải mái, có lẽ sau nàt khi con lớn hơn thì tôi sẽ dắt theo cùng.

Nhiều cặp vợ chồng cưng chiều con quá mức dễ bỏ quên đối phương, anh chị có như thế không?

Có chứ, chúng tôi ai cũng chăm bẵm vào con thôi. Những giờ rảnh rỗi café, xem phim lãng mạn cùng nhau giờ chỉ dành đến mối quan tâm duy nhất là con trai. Tôi cũng chăm con nhiều quá nên nhhững khi mệt lại lăn ra ngủ, nhiều khi cũng hơi bỏ mặc anh. Tuy nhiên chúng tôi không ganh tỵ với con còn cảm thấy gần gũi, đồng cảm nhau hơn vì có một điểm chung lớn này. Chỉ cần con trai khỏe mạnh là chúng tôi vui rồi. Hiện nay chúng tôi đang tìm người giúp việc có thể chăm tốt cho em bé, thử mấy lượt nhưng chưa có ai vừa ý. Khi có người phụ thì cuộc sống sẽ vào nề nếp hơn.

my duyen va chong con Mỹ Duyên: Kết hôn xong càng phải chăm chút ngoại hình

Hai vợ chồng đều có việc riêng, con còn bé làm sao để anh và chị có thể dung hòa được công việc ?

Anh thì vẫn bận rộn công việc hành chính nên tôi vẫn là người chăm con chủ yếu. Những lúc chăm con tôi có thể tranh thủ học kịch bản. Khi đi diễn thì tôi giao con lại cho anh và tranh thủ về ngay sau đêm diễn. Vợ chồng tôi không phân vai trong gia đình, ai cảm thấy việc gì có thể làm là làm kể cả chuyện nhà cơm nước. Anh rất gọn gàng, nấu ăn giỏi hơn tôi rất nhiều nên tính ra anh còn làm việc nhiều và tốt hơn cả tôi.

Không phân vai trong gia đình, điều đó có bao giờ dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng không?

Hai vợ chồng tôi mỗi người có thế mạnh hay sở thích khác nhau để chia sẻ công việc. Anh thích gì sẽ làm, tôi sẽ làm những việc phù hợp hay những việc anh không thích. Cả hai sẽ chia nhau, bổ sung nhau nên không có chuyện dẫm chân vào nhau. Chẳng hạn tôi nấu ăn không giỏi thì anh sẽ thường vào bếp, quản lý thực đơn gia đình. Anh không thích nhà cửa bề bồn tôi sẽ dọn dẹp mỗi ngày cho thật gọn gàng. Tuy nhiên, trong gia đình, ba mẹ con cái còn mâu thuẫn huống gì vợ chồng. Quan trọng nhất là sự tôn trọng nhau sẽ giúp mình xử lý tình huống tốt hơn.

Chị thường xử lý tình huống mâu thuẫn vợ chồng như thế nào?

Anh là người gốc Huế nên sống khá quy tắc, tính anh lại dễ nóng nên mỗi khi anh nóng quá tôi sẽ tự tiết chế mình. Khi nào cảm thấy mọi chuyện trở lại bình thường sẽ bắt đầu phân tích minh bạch với nhau nếu ai sai sẽ tự nhận lỗi về phần mình. Anh quy tắc nhưng không gia trưởng. Tôi cũng vậy, nếu sai tôi sẵn sàng sửa để thay đổi để hướng đến cuộc sống vợ chồng ngày càng tích cực. Thật ra anh quy tắc đó lại là ưu điểm, tôi không hời hợt nhưng dễ chịu, mơ mộng. Nhờ có anh mà níu tôi lại tránh sự sa đà, tôi sống bay bổng ngược lại giúp cuộc sống anh lại nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi có mâu thuẫn tính cách, nhưng mâu thuẫn không hẳn lúc nào cũng phá vỡ không khí gia đình. Như trường hợp của gia đình tôi thì giúp cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi.

Luôn dung hòa được cuộc sống, đó có phải vì anh chị đến với nhau muộn đủ để trải nghiệm và vun đắp cho cuộc sống gia đình?

Theo tôi thì xây dựng gia đình không liên quan đến việc kết hôn sớm hay muộn. Ai cũng nghĩ tôi khó trong chuyện lựa chọn tình yêu, thật sự lý do chỉ là tình duyên chưa đến. Bản thân tôi luôn biết ai sẽ là phù hợp khi đến với mình. Tôi không phải týp người chờ người ta đến cầu hôn mình hay chờ cho đủ trải nghiệm mới kết hôn. Nếu cảm thấy người đó phù hợp tôi sẵn sàng tấn công. Chẳng hạn như vợ chồng tôi đây, khi gặp nhau trong công việc nhưng tôi biết ngay anh ấy sẽ phù hợp với mình. Nên tôi là người chủ động tấn công anh ấy trước. Cũng may anh ấy sống nhiều năm ở nước ngoài nên đã quen với điều đó và thấy bình thường.

Công việc của anh chị khác nhau, cả hai lại phải thường xa nhau để đi làm việc, điều đó có gây ảnh hưởng gì đến tình cảm của hai người?

Không, ngược lại tôi thấy mình rất là thích. Đi công tác xa đâu phải là không liên lạc với nhau, chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau qua internet, điện thoại thường xuyên mỗi khi phải công tác xa nhau. Chồng mình có một niềm vui riêng trong công việc, tôi không áp đặt tình yêu là bất cứ lúc nào cũng phải ở bên mình, chăm sóc mình. Tôi cũng có công việc của mình, phải bận rộn suốt ngày thì làm sao có thể bắt người này luôn theo người kia được. Chỉ có điều từ khi có con, nếu nhận phim tôi chỉ nhận những bộ phim quay trong thành phố hoặc không đòi hỏi nhiều thời gian.

MyDuyen Mỹ Duyên: Kết hôn xong càng phải chăm chút ngoại hình

Trông chị lúc nào cũng xinh xắn, trẻ đẹp. Đó có phải một trong những bí quyết giúp chị ghi điểm trong mắt chồng?

Khi lấy nhau rồi thì phải càng quan tâm đến ngoại hình của mình nhiều hơn nữa. Chính vì thế, dù có chồng hay mới sinh con lúc nào mình tôi cũng phải chỉnh chu, tươm tất và không quên làm mới mình. Không thể để mình trở nên xấu xí trong mắt người đó, đừng nghĩ rằng khi có chồng rồi thì sao cũng được. Mình phải luôn đẹp, chu toàn trong mắt chồng. Mặc dù điều đó rất khó làm nhưng nếu đã yêu thương chồng và gia đình của mình thì sẽ làm được.

Có khi nào chồng chị thấy nghề diễn viên quá cực khuyên chị dừng lại để an nhàn hơn?

Không, anh ấy chưa bao giờ nói với tôi như vậy. Trước khi kết hôn, thời gian tìm hiểu chúng tôi đã thông qua vấn đề công việc. Anh ấy hiểu tôi đam mê nghệ thuật như thế nào rồi. Mặt khác, dù anh ấy là chủ lực kinh tế đủ để lo cho vợ con nhưng tôi cũng muốn chung tay đỡ đần cho anh ấy về khoản kinh tế của gia đình. Hai người cùng gánh vác mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Chỉ có những lúc gặp phải công việc bị áp lực và bị căng thẳng thì anh ấy nhẹ nhàng góp ý tôi “Em có cảm thấy quá áp lực không bởi vì anh thấy em mệt mỏi quá! Nếu em cảm thấy thích thì cứ làm nhưng áp lực quá thì đừng làm nữa. Anh muốn là em không vì công việc mà phải cứ làm khó mình” ( cười).

Không chỉ vậy, mỗi khi có rắc rối trong công việc, chồng tôi trầm tính hơn tôi, anh ấy là đứng từ bên ngoài nên có cách nhìn bao quát hơn. Vì vậy, anh ấy thường đưa tôi những lời khuyên hay góp ý rất hữu ích.

Hoàng Vũ

 


Các tin cùng chuyên mục