Phương Dung: Ba mươi năm và ba người đàn ông trong đời


Gặp diễn viên Phương Dung sau cánh gà nhà hát Bến Thành, trước giờ diễn của chị khoảng một giờ. Trước mắt tôi là Phương Dung hết sức đơn giản với thần thái an nhiên, trang phục giản dị, gương mặt không trang điểm, tóc buộc gọn gàng sau gáy.

Có lẽ Phương Dung chuyên hóa thân vào những vai mẹ già nua nên khi tiếp xúc với chị tôi khá bất ngờ vì bề ngoài trẻ trung, thon thả trẻ hơn tuổi năm mươi của chị rất nhiều. Trông chị cứ như một phụ nữ son rỗi, thật ra hiện nay Phương Dương đang quay cuồng với công việc . Chị đang tham gia cùng lúc đến mấy bộ phim truyền hình. Ngoài ra, chị còn tranh thủ tham gia diễn kịch ở sân khấu Idecaf, quay clip hài cùng các đồng nghiệp sân khấu.

Cuộc sống sung túc, công việc ổn định và có một tình yêu phương xa đẹp như mơ đã hơn sáu năm. Ít ai biết rằng, để có được hạnh phúc hiện tại, chị đã trải qua lắm thăng trầm trong cuộc đời của mình với những mối tình khắc cốt ghi tâm về độ dài thời gian cũng như bề dầy của muôn vàn đau khổ. Suốt ba mưoi năm với ba người đàn ông của đời mình.

pd2 Phương Dung: Ba mươi năm và ba người đàn ông trong đời

Người tình lâu năm

Khoảng thời gian xuân sắc và tươi đẹp nhất của người con gái cũng là khoảng lặng lớn nhất trong đời Phương Dung. Mối tình đầu tiên kéo dài gần mười lăm năm đã khiến cho chị ngụp lặn trong những thất bại về sự nghiệp lẫn tình yêu. Phương Dung cho biết, chị quen người đàn ông ấy khi mới vừa hai mươi hai tuổi, cả hai chọn lối sống “góp gạo thổi cơm chung” chứ không kết hôn. Người đàn ông đầu đời này là một nhạc công ở các quán nhậu, làm việc nghệ sĩ không đủ lo cho cuộc sống bản thân. Chị là người cáng đáng toàn bộ nguồn kinh tế gia đình. Biết trước sẽ khó khăn nhưng Phương Dung chấp nhận tất cả, với chị thì tình yêu nó rất lung linh, đẹp đẽ không dễ bị vẩn đục bởi cuộc sống khốn khó hàng ngày.

Khi quyết định về sống chung với tình đầu, Phương Dung đã phải đối mặt với sự xa cách của gia đình, sự nghiệp của bị tuộc dốc. Trong khi các đồng nghiệp cùng thời như Việt Trinh, Diễm Hương, Hồng Vân luôn phất lên như diều gặp gió thì Phương Dung luôn dậm chân tại chỗ vì sợi dây tình cảm trói buộc. “Nhiều bạn bè đồng nghiệp khuyên tôi hãy tập trung cho sự nghiệp, họ đều có chung một suy nghĩ rằng khi tôi vướng vào tình yêu tôi sẽ không phát triển nổi. Nhưng tôi không làm được, cuộc sống của tôi luôn bị chi phối bởi tình cảm. Tôi không có thời gian để giao lưu đồng nghiệp, không xuất hiện rình rang với những bộ cánh đẹp, những buổi tiệc sang trọng. Tôi cũng tủi thân vì nghèo, làm ra bao nhiêu tiền đều lo nghĩ cơm áo, đèn điện, nhà trọ…cũng từ đó các mối quan hệ xa dần, tôi chỉ có những vai diễn nhỏ, mờ nhạt để duy trì sự sống”.

Vai diễn tạo được tiếng vang đầu tiên của Phương Dung là Tào Thị trong bộ phim “Phạm Công Cúc Hoa”. Đây là vai diễn đáng nhớ nhất trong nghề của chị, không chỉ bởi sự thành công của bộ phim, đây còn là vai diễn cắt ngang sự nghiệp của chị. Sau vai Tào Thị, Phương Dung không nhận được bất cứ lời mời đóng phim nào. Sự xuất hiện nhỏ giọt ở sân khấu kịch không đủ trang trải cuộc sống, Phương Dung lao ra ngoài đường kiếm sống bằng nghề buôn bán. Chị bán cơm, bán bún…”Thế mà sống ổn hơn so với làm nghệ thuật”. Phương Dung chua chát.

Cuộc sống qua ngày đã tính xong, Phương Dung lại nhớ nghề tha thiết. May mắn thay thời điểm đó Phương Dung nhận được lời đề nghị của đồng nghiệp tham gia diễn hài ở các tỉnh lẻ. Những chuyến đi kéo dài có khi vài tháng, thu nhập không cao nhưng được thỏa mãn về mặt tinh thần. Nhưng những chuyến lưu diễn kéo dài này đã không giữ chân được người tình lâu năm. “Tôi toàn tâm toàn ý làm việc, bao nhiêu sức lực tôi dành hết cho công việc và lo lắng cho gia đình. Tôi nghĩ rằng người đàn ông của mình sẽ hiểu và thương mình hơn nhưng không, anh ấy đã ngã vào tay người khác. Tôi sụp đổ bẽ bàng, nghèo, không nổi tiếng trong nghề, mất tình yêu…tôi nghĩ mình đã rơi xuống đáy vực thẳm rồi”.

Thế rồi chị giải quyết sao? Tôi hỏi. “ Anh ấy xin tôi bỏ qua, tôi cũng không nỡ buông tay. Ngay lúc đó tôi nhận được lời mời lưu diễn ở hải ngoại nửa năm. Tôi bảo anh ấy rằng để tôi ra đi và bình tĩnh lại rồi sẽ tính tiếp. Sau khi lưu diễn xong, tôi chấp nhận bỏ qua và tiếp tục sống chung. Nhưng sự nối tiếp này không có kết quả tốt, trong lòng tôi luôn ám ảnh việc mình bị phản bội. Cuối cùng chúng tôi chia tay nhau trong êm thấm”. Phương Dung cho biết.

ảnh 1 Phương Dung: Ba mươi năm và ba người đàn ông trong đời

Người chồng duy nhất

Vài năm sau khi chia tay, Phương Dung kết hôn với một Việt Kiều về nước định cư vào năm 2001. Khi ấy chị cũng tròn bốn mươi tuổi. Có thể nói đây là thời điểm Phương Dung ổn định nhất bằng nghề diễn. Ngoài tấu hài chị còn đầu quân về sân khấu kịch Sài Gòn do Phước Sang làm chủ.

Nói về người chồng Việt Kiều của mình, Phương Dung không dấu diếm kể lại “Anh ấy là Việt Kiều nghèo, về Việt Nam sống nhưng không kiếm được việc làm. Tôi lại một lần nữa làm trụ cột trong gia đình. Ai cũng bảo số tôi là số khổ, luôn phải nuôi chồng và vật lộn mưu sinh. Nhưng ngộ lắm, tôi vẫn không thấy khổ, chỉ cần có tình yêu, có người bên cạnh là khổ mấy tôi cũng thấy vui. Tôi chẳng cần ăn ngon mặc đẹp, tôi sẵn sàng đi diễn bằng xe đạp và nhận những vai mờ nhạt để kiếm tiền trang trải cuộc sống”.

Phương Dung cho biết thêm “Lúc này tôi vẫn tin vào tình yêu lắm, ở tuổi bốn mươi người ta vẫn cưới hỏi tôi đàng hoàng, cho tôi một danh phận, điều này không phải dễ dàng gì mà có được. Thế nhưng đời có ai biết được chữ ngờ. Người chồng tôi một mực tin tưởng lại phản bội tôi. Tình yêu phản bội tôi thêm một lần nữa cũng bởi một kẻ thứ ba. Người chồng cưới hỏi tôi đàng hoàng cũng không chịu được sự xa cách, tôi đi làm, đi lưu diễn anh ấy đã tìm đến người khác thay thế. Khi biết được sự thật, lần này tôi dứt khoát nhanh chóng, có điều tôi đau khổ hơn rất nhiều. Tôi đóng cửa nằm im trong phòng nhiều ngày liền, tôi cũng không ngừng trách mình vì công việc không tròn bổn phận người vợ…Cũng may có Hữu Châu, anh ấy đã vực tôi dậy, sẵn sàng ngồi nghe tôi trút nỗi niềm đến hai, ba giờ sáng. Anh ấy nhận show cho tôi lưu diễn ở nước ngoài để nguôi ngoai”.

Cuộc hôn nhân sau ba năm tan vỡ, Phương Dung đau khổ và không tin tưởng vào hôn nhân nữa. Nhưng chị vẫn xem chồng cũ như bạn. “Tôi bị chồng phản bội nhưng tôi không nghoảnh mặt được. Hết tình còn nghĩa, tôi mang ơn anh ấy đã cho tôi danh phận làm vợ, được lên xe hoa như bao người phụ nữ từng mơ ước ở tuổi quá lứa lỡ thì. Đó cũng là lý do sau khi chia tay nhau, anh ấy khó khăn tôi vẫn giúp đỡ về tiền bạc vật chất. Chỉ có điều hai năm trở lại đây anh ấy đã ổn định và không nhờ tôi nữa”.

voibantrai 2012 Phương Dung: Ba mươi năm và ba người đàn ông trong đời

Tình đẹp là tình cuối

Phương Dung bảo rằng, qua hai lần sóng gió đã để lại cho chị quá nhiều mất mát, chị có thể tin vào tình yêu nhưng không tin vào hôn nhân nữa và việc kết hôn từ đây coi như chấm dứt. Nói về những bất hạnh trong tình yêu của mình, Phương Dung cũng thẳng thắn nhận về phía mình có nhiều sự cầu toàn không có thực. Với suy nghĩ chị hiện nay của chị thì đàn ông không thể hoàn toàn giữ được sự chung thủy, điều mà trước đây chị chưa từng nhận ra. Trong khi bản thân chị lại đòi hỏi quá cao về điều này. Cho nên chị không sẵn sàng bỏ qua “những phút ngoài chồng ngoài vợ” để giữ vẹn tổ ấm cho mình. Vì thế, với tình yêu hiện tại cũng là người đàn ông cuối cùng của đời mình, chị có cách nhìn tích cực hơn để bảo toàn tình cảm.

Người yêu hiện tại của Phương Dung cũng là một Việt Kiều đang sinh sống và làm việc bên Mỹ. Anh ấy bằng tuổi Phương Dung, cũng đã qua một lần ly dị. Cả hai quen nhau trong một lần Phương Dung sang Mỹ lưu diễn. Đến nay thì tình cảm đã gắn bó được hơn sáu năm. Phương Dung cho biết, cả hai gia đình đã gặp nhau nói chuyện và đặt mối quan hệ, tuy nhiên chuyện kết hôn là điều cả hai không nghĩ đến. “Mỗi năm chúng tôi gặp nhau một hai lần, mỗi lần kéo dài mười ngày, nửa tháng. Có khi anh ấy về Việt Nam hoặc ngược lại tôi sang bên ấy.

Chị không muốn kết hôn lần nữa, còn anh ấy thì sao?

Chúng tôi có chung một suy nghĩ. Anh ấy bảo rằng việc kết hôn không quan trọng, chỉ cần chúng tôi luôn yêu nhau là được. Công việc và cuộc sống tôi đang rất tốt, anh ấy cũng vậy. Ai cũng có thể tự lo cho mình mà không cần nhờ đến đối phương. Tuy nhiên, nếu anh ấy về Việt Nam sẽ khó kiếm việc làm ở tuổi này, tôi sang Mỹ cũng sẽ gặp trường hợp như vậy. Vì thế, chúng tôi mỗi người một nơi cùng làm việc và tích cóp cho sau này. Nếu năm mười năm nữa, nếu cảm thấy cần sống chung với nhau dưới một mái nhà thì chúng tôi sẽ đến với nhau cũng chưa muộn, lúc đó anh ấy cũng về hưu và có lương hưu mà không cần làm việc.

Tự nhận mình là một người không thể sống thiếu tình yêu, chung thủy đến mức hay ghen. Như vậy với thời gian một năm nhưng chỉ gặp nhau chỉ một đến hai lần, chị có cảm thấy đủ để giữ lấy tình yêu không?

Khi yêu ai, dù tôi làm việc ngày đêm, đi lưu diễn vài tháng thì tôi vẫn chính chuyên với tình yêu của mình. Tôi chỉ biết công việc chứ không ngó dọc, liếc ngang. Tôi cũng tin người đàn ông của mình sẽ chung thủy. Nhưng sau hai lần đổ vỡ, với tình yêu hiện tại tôi hay dò xét, hỏi thăm lý do này nọ như tại sao anh không bắt máy, anh đang làm gì…Tuy nhiên, anh ấy cũng từng nói tôi rằng, nếu tôi cứ như vậy không ai có thể chịu đựng nổi. Huống hồ mỗi người một phương thì phải tin nhau chứ làm sao kiểm soát được nhau. Tôi cảm thấy có lý và cũng nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ tôi sống bằng niềm tin, tôi tin tưởng tình yêu của mình luôn chung thủy dù người ta có làm gì sau lưng mình đi nữa, chỉ cần đừng để tôi biết. Tôi cũng không dò xét này nọ, nhờ vậy tôi sống thoải mái hơn, tình yêu cũng bớt bị “ngợp” hơn.

Ở xa nhau như thế, anh chị chăm sóc nhau bằng cách nào?

Mỗi ngày chúng tôi đều nhắn tin, điện thoại thăm hỏi nhau, có khi chúng tôi nói chuyện đến vài tiếng đồng hồ là chuyện thường. Những khi có dịp sống cùng nhau, tôi sẽ cố gắng bù đắp cho anh ấy. Chẳng hạn tôi sang Mỹ thăm, tôi sẽ bỏ hết công việc sang một bên mà chuyên tâm làm một bà nội trợ. Tôi đi chợ, nấu nướng, chăm sóc anh ấy và bố mẹ anh ấy. Chúng tôi sẽ đi du lịch với nhau ở những nơi yêu thích…Hay anh ấy về Việt Nam cũng vậy, tôi sắp xếp công việc tối đa để có thể dành nhiều nhất thời gian cho anh.

Anh chị có lo nghĩ và tính đến chuyện con cái không?

Chúng tôi không xem đó là áp lực. Tôi đã năm mươi tuổi, chuyện con cái là điều không nghĩ đến nữa rồi. Nhưng tôi có đứa cháu cũng có thể xem là con nuôi vì tôi chăm sóc cháu từ khi mới lọt lòng nên cũng bé gọi tôi là mẹ. Anh ấy cũng rất quyến luyến cháu. Tài sản của tôi như nhà, xe…tôi đều để tên cháu tất cả. Mỗi khi đi xa, ngoài anh thì cháu là người tôi nhớ và gọi điện, quan tâm nhiều nhất.

Hoàng Vũ


Các tin cùng chuyên mục