Ca sĩ là phải cất đi lòng tự ái


Muốn làm ca sĩ, điều đầu tiên phải cất đi lòng tự ái. Bởi vì tôi chắc chắn rằng dù có là Michael Jackson hay the Beatles thì đều đã phải bị nhận nhiều những lời chê bai, xem thường, thậm chí chửi rủa từ công chúng hay từ giới chuyên môn dù họ đã là những ca sĩ- nghệ sỹ đỉnh của đỉnh có cả tỉ tỉ fan trên toàn thế giới trong nhiều thế kỷ.  

Những lời chê bai nhục mạ luôn luôn đồng hành cùng cuộc đời của một người ca sĩ, từ lúc người ca sĩ ấy chưa nổi tiếng, cho đến khi nổi tiếng và cả lúc đã bước qua sự nổi tiếng. 

10514710 1452850401636258 4682655553131398938 n Ca sĩ là phải cất đi lòng tự ái

Muốn làm ca sĩ, điều đầu tiên phải cất đi lòng tự ái.

Ca sĩ chọn dòng nhạc sang trọng, quý phái như các thể loại cổ điển, nhạc Jazz, opera… thì sẽ nhận được những lời chê bai, coi thường một cách tinh vi, đáo để, còn ca sĩ của những dòng nhạc đại chúng như các thể loại nhạc Dance, Pop Ballad, rock, Blues. Soul, folk … thì nhận những lời chê bai, nhục mạ một cách thô thiển, thiếu hiểu biết.

Đâu đâu cũng có những hạng người thích chê bai dù ở tầng lớp nông dân hay trí thức. Người càng nhiều kiến thức, trí thức, người ta càng biết cách chê bai và hạ nhục. Chẳng hạn như tạp Chí NME đã từng gọi Michale Jackson là ” Fucking freak”, ” a bit of a wanker” ( cực kỳ lập dị và ngu ngốc). Melody Maker đã chê album Milk and Honey của Jonh Lennon và Yoko Ono là :” một sự nghèo nàn cố hữu…một cơn ngáp dài đáng kinh ngạc”.

Tạp Chí Rolling Stone cũng đưa ra lời chê bai khi Jone Lennon ra album IMAGINE ( 1971) rằng :” Thái độ của nó nếu không phải là thiểu năng thì cũng là vô hồn” . Từ năm 1971- 1976 Jonh Lennon cũng bị yêu cầu trục xuất khỏi nước Mỹ và album Some time in Newyork City (1972) bị giới chuyên môn cho là ” không thể nghe nổi”…

10526048 1452850351636263 6576516369498392367 n Ca sĩ là phải cất đi lòng tự ái

Ca sĩ Mai Khôi xinh đẹp, bốc lửa và hết mình trên sân khấu.

Bản thân tôi, khi hát trong quán bar Havana vào ngày 12/7 vừa qua, cũng có vài kẻ chê bai hét lên ” Xuống đi” nhưng cũng có người vì thích mến mà tặng tôi 100 usd ngay trên sân khấu. Đời ca sĩ là thế, nếu không cất đi lòng tự ái, chắc bạn đã khóc trên sân khấu hoặc sẽ đau khổ lắm khi mà mình thì cố gắng hết sức mình để hát cho mọi người vui, mặc đồ thật đẹp, thật bốc lửa cho mọi người nhìn, âm Thanh thì dở tệ vẫn cố gắng hát đến rách cả cổ họng…vẫn có người chê bai không tiếc lời. Chính vì vậy đã có rất nhiều ca sĩ – diễn viên bị trầm cảm và dẫn đến tự sát vì không thể chịu được những lời chê bai, nhục mạ ấy.

Người thân của ca sĩ thì cũng hãy cất tạm đi lòng xót thương, đau buồn khi phải chứng kiến hay nghe thấy ai chê bai, nhục mạ ca sĩ mà mình yêu quý. Hãy làm quen với những lời chê bai, hoặc hãy xem đó là trò vui thì ta mới sống nổi.

Ca sĩ Đỗ Nguyễn Mai Khôi