Mẹ Diễm My 9x -Diễm My chưa biết cách chi tiêu tiền


Khi còn bé, Diễm My rất trắng trẻo, xinh xắn. Bà con lối xóm ai cũng bảo rằng trông My giống con lai và khuyên vợ chồng tôi cho My tham gia vào lĩnh vực giải trí. Tuy nhiên, tôi chỉ xem đó chỉ là những lời nói gió bay, lời khen không hơn không kém.

Diem My 9x 4 Mẹ Diễm My 9x  Diễm My chưa biết cách chi tiêu tiền

Đóng phim từ khi năm tuổi

Khi Diễm My được năm tuổi, chị họ của My có mang đến cho tôi xem thông tin tuyển diễn viên nhí từ bốn đến sáu tuổi cho bộ phim “Vụ án Thanh Nga” do nghệ sĩ Kim Cương làm ban giám khảo, đăng tải trên một tờ báo. Trước sự nhiệt tình của cháu gái, tôi đã gửi hình My đến ban tổ chức để đăng ký cho con. Khi nhận được tin từ ban tổ chức, biết con gái được chọn trong hàng trăm thí sinh dự thi cả gia đình tôi đều bất ngờ. Ban đầu tôi chỉ gửi ảnh đi cho vui và quên mất, đâu biết rằng đó là bước ngoặc quan trọng trong sự nghiệp của con sau này.

Sau khi hoàn thành vai diễn đầu tay trong “Vụ án Thanh Nga”, bộ phim gặp một vài sự cố nên không được phát sóng. Tôi trêu con gái không có duyên làm diễn viên. Nhưng có lẽ vì cơ duyên chưa hết, vài tháng sau nghệ sĩ Kim Cương đã gọi điện cho tôi và thông báo rằng con gái tôi đã được chọn vào vai con gái đạo diễn Hai Nhất trong bộ phim “Bóng đêm cuộc tình”, bộ phim rất thành công nên từ đó cơ hội dần mở ra My tiếp tục tham gia rất nhiều phim sau đó như: Đứng dậy sau cơn mê, Trường xưa kỷ niệm…

Diem My 9x 1 Mẹ Diễm My 9x  Diễm My chưa biết cách chi tiêu tiền

Không có tuổi thơ như bạn bè

Ai cũng bảo con một sẽ luôn được cưng chiều, bảo bọc. Riêng My thì lại khác, từ bé My đã vừa đi học, vừa đóng phim nên không hề có thời gian vui chơi cùng bạn bè. Đến khi vào lớp bảy, tôi lại sắp xếp thời gian trống ít ỏi còn lại cho con học múa 5 năm, sau khi nghỉ học múa vì thấy không có tương lai, con gái tôi lại phải học thêm Anh văn. My không có tuổi thơ như bao bạn bè cùng trang lứa, không thể chơi đồ hàng, nhảy dây… Mặc dù như vậy, con gái  tôi lại không vòi vĩnh bố mẹ hay kể khổ, mỗi khi thích một chiếc áo đầm mới hay một món đồ chơi nào đó, My lại xin mẹ mua cho, nếu tôi không đồng ý My cũng không lấy làm buồn. Luôn áp lực về thời gian nhưng My rất ngoan, học ở trường lúc nào cũng đạt loại xuất sắc và suốt trong thời kỳ từ tiểu học đến hết trung học không học thêm bất cứ môn nào trừ ngoại ngữ.

Vợ chồng tôi chỉ có một đứa con, vì thế trước đây, trong mỗi hoạt động của My đều được kiểm soát khắt khe, đi đâu chúng tôi cũng thay nhau đưa rước, nhiều chương trình biểu diễn của con đều có mặt cả hai vợ chồng. Từ khi vợ chồng tôi ly hôn, chúng tôi vẫn sống chung trong một gia đình nên việc chăm sóc và giáo dục con vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, mọi hoạt động của My đều có tôi theo sát trên từng cây số. Hiện tại, sức khỏe tôi yếu vì bệnh tật, My cũng trưởng thành hơn nên tôi không còn đồng hành xuyên suốt như trước nữa nhưng My vẫn rất ngoan, tối vẫn luôn về nhà lúc mười giờ, hiếm khi mới phá lệ vì công việc đột xuất, My cũng không tụ tập bạn bè nơi vũ trường hay tại các cuộc chơi bời lêu lổng.

Diem My 9x 2 Mẹ Diễm My 9x  Diễm My chưa biết cách chi tiêu tiền

My biết kiếm tiền từ rất sớm, tất cả tiền kiếm được My đều đưa cho tôi quản lý, mỗi khi cần chi tiêu cho công việc My xin lại mẹ.  Đến bây giờ vẫn vậy, tất cả tiền của con gửi, tôi đều cho vào tài khoản tiết kiệm để dành cho con. Mỗi ngày vào buổi sáng, tôi đều kiểm kê công việc trong ngày, kiểm tra ví của con để bỏ tiền vào đấy để cho con chi tiêu và không quên ghi chép lại. Bản thân My không biết mỗi ngày, mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu tiền hay ra kế hoạch sắp tới sẽ chi tiêu thế nào. Có thể nói, tất cả những chi tiêu của con gái đều do tôi làm chủ, nếu nói rằng My biết kiếm tiền nhưng chưa biết xài tiền cũng không ngoa.

Quá thẳng thắn trong đối nhân xử thế

Điều tôi không an tâm nhất ở My đó là không biết điều tiết cảm xúc. Mỗi khi có chuyện gì vui hoặc không vui My đều thể hiện hết trên khuôn mặt hay qua hành động. Đôi khi, My còn nói thẳng ra chứ không khéo léo “rào trước đón sau” để đạt  hiệu quả như ý mình muốn mà không làm mất lòng như những người khác. Tôi vẫn thường nhắc nhở con gái, đó là một đức tính tốt nhưng cần phải linh hoạt tùy theo hoàn cảnh. Nếu những người thân thiết thì với đức tính đó họ sẽ càng trân quý mình, nhưng nếu chỉ là những mối quan hệ xã giao đôi khi sẽ khiến mối quan hệ trở nên xấu đi. Ngoài điểm khiến tôi lo lắng trên, My vẫn chưa được hòa đồng lắm trong môi trường làm việc. Tôi hiểu My rất lành tính và thân thiện. Tuy nhiên, My lại không khéo bày tỏ, ít nói… đôi khi vô tình tạo sự xa cách giữa đồng nghiệp với nhau. Bản thân My cũng ý thức được những điều tôi khiến tôi lo lắng, My luôn cố gắng mỗi ngày để dần hoàn thiện mình hơn.

Diem My 9x 5 Mẹ Diễm My 9x  Diễm My chưa biết cách chi tiêu tiền

Đó cũng là lý do vì sao con gái tôi từng chia sẻ thích yêu người lớn tuổi. Tôi hiểu tâm trạng của con khi ấy nên tôi thấy đó là chuyện rất bình thường. Theo thời gian, mỗi thời điểm My sẽ có một cách suy nghĩ khác nhau tỷ lệ thuận với sự trưởng thành. My đang còn quá trẻ để nói đến một tình yêu sâu đậm hay một gia đình riêng, thời gian còn dài phía trước, con gái sẽ còn học hỏi thêm rất nhiều trước khi chọn lựa hạnh phúc thật sự cho đời mình.

 Khắc Diệp ghi theo lời kể của cô Phi Thoàn (mẹ Diễm My 9x) – Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục