Diễn viên Kiều Trinh kể bị chồng đánh mất trí nhớ


Kiều Trinh nổi tiếng với những vai diễn gai góc, những cảnh nóng táo bạo nhưng cuộc đời chị lại thấm đẫm nước mắt và khổ đau.

Kiều Trinh ghi dấu với khán giả qua hàng loạt bộ phim đình đám như “Rừng đen”, “Mùa len trâu”, “Bi, đừng sợ”. Không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất sinh động, tự nhiên, chị còn nổi tiếng là người không ngại thực hiện những cảnh nóng bỏng. Gặp chị vào một buổi chiều được nghỉ quay, Kiều Trinh nhỏ nhẹ và dịu dàng, khác hẳn những vai cá tính, dữ dằn trên màn ảnh. Trong suốt cuộc trò chuyện, thỉnh thoảng chị phải ngừng lại vì giọng nghẹn ngào và nước mắt tuôn rơi. Chị bảo: “Cuộc đời tôi thấm đẫm nước mắt, đau khổ.”

925fafa467ab82b19041535b85db0f18 Diễn viên Kiều Trinh kể bị chồng đánh mất trí nhớ

Trước khi đến với phim ảnh, chị từng là nhân viên quán bar. Trong khi nhiều người khác ngại nói hoặc giấu kín nếu từng làm nghề đó thì chị không ngại chia sẻ?

Đến bây giờ tôi vẫn biết ơn công việc đó, ông chủ của quán bar đó vì giúp tôi có cuộc sống, có tiền trang trải cuộc sống, giúp gia đình. Công việc đâu có gì xấu mà phải giấu giếm. Mọi người thường nghĩ vào bar là hư hỏng, tệ nạn nhưng nơi tôi làm việc lại rất đàng hoàng. Bar tôi từng làm được nằm trong danh sách những điểm du lịch của thành phố, nhân viên có quy định, không được ngồi với khách. Từ môi trường đó, tôi lại gặp được rất nhiều người, học được nhiều kỹ năng sống. Nhiều bạn bè tôi quen từ khi làm việc ở bar đến giờ vẫn thương và quý mến tôi.

Là người ra đời từ sớm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, trên phim ảnh luôn đảm nhận những vai dữ dằn. Còn ngoài đời chị thế nào?

Hình như luôn có sự đối ngược giữa phim ảnh và ngoài đời. Ngoài đời tôi cả tin nên dễ bị lừa. Cuộc sống của tôi nhiều lúc bị túng quẫn, rơi vào cùng cực cũng do tính cả tin của mình. Sau khi đóng Mùa len trâu, tôi tích cóp được mấy trăm triệu, hi vọng mua được căn nhà nhỏ, không ngờ tôi bị chị bạn chơi chung lừa mất hết. Lúc đó tôi đang mang bầu, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối mà trong túi không có tiền để xoay sở. Tôi gọi điện, nhắn tin thế nào cũng không được. Lúc tôi sinh con, một mình tự đi xe ôm đến bệnh viện với 2 triệu đồng trong túi. Sinh xong vài tiếng thì về ngay Bình Phước chăm mẹ.

Sau khi sinh con, tôi lại vì cả nể đồng nghiệp mà mượn giúp anh 100 triệu của xã hội đen. Nghe anh nói ngon ngọt nhưng rồi lại lặn mất tăm sau khi cầm tiền. Mấy năm trời, tôi kéo cày trả nợ, mỗi tháng trả tới 9- 10 triệu tiền lãi thay cho anh. Có những bữa, ba mẹ con tôi chỉ có 3 gói mì. Tôi đi ngang qua chợ, thèm ăn cá mà không dám mua. Nhiều đêm, nhìn con ngủ, tôi khóc nức nở. Tôi thương con và tự trách mình là bà mẹ tồi. Chỉ vì tôi không sáng suốt mới để các con mình khổ cực.

Những lúc chị trải qua tận cùng của thiếu thốn thì bố của con chị ở đâu?

Người chồng đầu thì tôi chia tay đã lâu. Đến người thứ hai thì anh ấy không làm khổ tôi đã mừng. Thực ra, anh ấy là nhạc sĩ, khá tài hoa nhưng không thể là người chồng tốt. Lúc đầu quen anh, tôi không nghĩ là sẽ gắn bó nhưng rồi có bầu nên chuyển về sống cùng nhau. Tôi muốn cho các con cuộc sống ổn định nên tâm huyết cùng anh xây dựng gia đình, cuộc sống. Anh ấy lại ham chơi, cả nể bạn bè. Anh coi bạn bè là trên hết, bỏ qua mọi lời khuyên nhủ của tôi vì thế làm việc gì cũng thất bại. Tôi mua cho anh 4-5 chiếc xe máy nhưng đều mất hết, mở công ty cho anh làm cũng thất bại.

7530b023021958ababba15f88cb82774 Diễn viên Kiều Trinh kể bị chồng đánh mất trí nhớ

Nghe nói gần 2 năm sống chung với người chồng thứ hai khiến chị đau khổ nhiều?

Phải nói là địa ngục trần gian. Anh ấy chẳng khác gì tên bạo chúa khủng khiếp nhất. Ban đầu chúng tôi cũng sống vui vẻ. Một người phụ nữ yêu anh, từng đưa anh mấy tỉ để anh bỏ tôi, đến với chị ta nhưng anh không nhận và nói với tôi: “Anh ở với em, ăn cơm không cũng được”. Cuộc sống của tôi và anh ấy bắt đầu rơi vào khủng hoảng vì kinh tế khó khăn, bản thân tôi khủng hoảng tinh thần vì sự ra đi của mẹ. Mẹ vốn là chỗ dựa lớn nhất của tôi nên khi bà ra đi, cả bầu trời sụp đổ trước mắt tôi. Vì bị trầm cảm, tôi về nhà không nói, không cười với anh. Tôi chỉ biết đi quay phim, về nhà lặng lẽ như một cái bóng. Thấy tôi như thế, anh cho rằng tôi ngoại tình, bắt đầu nghi ngờ và kiểm soát tôi. Nếu nghe thấy tôi xưng anh em với bất cứ ai, lập tức tôi sẽ bị đánh liền. Nhiều lần anh còn đánh tôi trước mặt bạn bè.

Cuối cùng, tôi quyết định chạy trốn khỏi anh là sau trận đánh khiến tôi bị chấn thương sọ não, phải vào viện khâu 10 mũi. Sáng hôm đó, tôi dậy sớm chuẩn bị đi quay, chúng tôi đôi co qua lại vài câu, anh đánh tôi đập đầu vào tường. Anh là người có võ nên lực đánh rất mạnh, tôi choáng váng, chỉ còn biết ôm đầu. 10 phút sau tôi mới vào phòng tắm rửa mặt, lúc này mới biết máu trên đầu đang chảy. Tôi vội vàng thuê xe ôm đến bệnh viện, còn anh hoảng quá bỏ đi luôn. Suốt 6 tháng sau chấn thương đó, tôi mất trí nhớ. Tôi tưởng mình sẽ không thể được đóng phim nữa. May mắn là sau đó trí nhớ đã trở về. Dù vậy, thỉnh thoảng tôi vẫn rơi vào trạng thái nhớ nhớ quên quên.

70b47c32245dcd0b614924e51b69a5d3 Diễn viên Kiều Trinh kể bị chồng đánh mất trí nhớ

Đến giờ mối quan hệ của chị và người cũ thế nào?

Đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Thoát được ra khỏi cuộc sống đó, tôi mừng lắm. Hiện tại, ba mẹ con tôi sống cùng trong căn nhà thuê ở quận 4 vui vẻ và đầm ấm. Đến giờ thường tự hỏi, tại sao mình có thể sống được những ngày tháng khủng khiếp như thế.

Con gái chị bắt đầu bước chân vào nghệ thuật với một số vai diễn điện ảnh. Hẳn chị là người định hướng và dạy cho con nhiều kỹ năng diễn xuất?

Tôi cho Thanh Tú theo nghề vì nhìn thấy khả năng của con. Điều tôi dạy con nhiều nhất không phải kỹ năng diễn xuất mà là cách sống, lòng biết ơn. Tôi sống đến được ngày hôm nay là nhờ rất nhiều người cưu mang, giúp đỡ. Tôi dặn con gái, sau này có điều kiện, sẽ trả ơn thay tôi.

Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!

theo skcd


Các tin cùng chuyên mục