Cộng đồng mạng là bạn hay thù với LGBT


Chỉ với một chiếc máy tính có kết nối Internet, ai cũng có thể bày tỏ quan điểm của mình và nhiều khi thế giới đó còn chân thực hơn cuộc sống hàng ngày ta vẫn biết do không ai đóng kịch, họ nói những gì họ muốn.

Chưa bao giờ cộng đồng người đồng tính Việt Nam lại được xã hội chú ý như thời gian hiện nay. Một phần vì xu hướng phát triển khách quan trên toàn thế giới dẫn đến nhu cầu luật pháp phải điều chỉnh để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho họ; một phần vì chính bản thân những người đồng tính đã nhận thức được giá trị của mình nên luôn muốn đấu tranh để được xã hội nhìn nhận.

 Đã xa lắm rồi cái thời đồng tính được tuyệt đại đa số người dân đánh đồng với một chứng bệnh hay một lối sống lệch lạc cần bị lên án và xa lánh, cũng không còn cảnh người đồng tính chỉ có một con đường để đi đó là giấu mình và sống trong một vỏ bọc an toàn. Với sự phát triển của Internet và truyền thông, LGBT Việt Nam được cập nhật những kiến thức mang tính khoa học chính xác nhất, những sự kiện đang diễn ra trên toàn cầu về cộng đồng mình và hơn hết là họ đã có cơ hội để đoàn kết lại, lập nên những nhóm hoạt động đấu tranh cho quyền lợi của mình.

 Trên thực tế, trong vòng vài năm trở lại đây, sự đấu tranh đó đã giành được những thành quả ngoài sức mong đợi : có không dưới 3 tổ chức xã hội dân sự hoạt động cho LGBT; có những hội phụ huynh LGBT sẵn sàng đứng ra và vận động cho hạnh phúc của con em mình; Luật HN&GĐ đã có dự thảo sửa đổi điều luật cấm kết hôn giữa những người cùng giới; nhiều người của công chúng đã công khai phát biểu ủng hộ LGBT như Thạc sĩ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, ca sĩ Thu Minh, đại biểu QH Dương Trung Quốc và hơn hết là truyền thông và báo chí đã đứng về LGBT trong quá trình đưa tin và định hướng suy nghĩ của xã hội theo hướng tích cực và cảm thông…

ca849afde2ec7bdc8d7b86cecc5f1ff0 Cộng đồng mạng là bạn hay thù với LGBT

 Với những thuận lợi đó, nhiều người cho rằng ắt hẳn LGBT Việt Nam đã có được một môi trường sống thân thiện với xu hướng tính dục của mình nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau những chương trình lớn của cộng đồng như Yêu là YêuThức tỉnh đón cầu vồngVietpride hay mới đây nhất là cuộc vận động “Tôi đồng ý” thì người đồng tính (nhất là các bạn trẻ) được củng cố thêm niềm tin và lòng tự hào về chính bản thân mình. Không ít trong số họ đã góp sức bằng cách miệt mài up các tài liệu, bài báo hay thông tin vềLGBT lên các trang mạng xã hội và website như FacebookYoutube …với mong muốn phổ cập kiến thức cho những người dị tính hiểu hơn về mình. Và từ đây ta thấy được những vấn đề vô cùng nhức nhối về cách nhìn nhận của cư dân mạng đối với người đồng tính.

 Với kỉ nguyên công nghệ thông tin như hiện nay, thế giới phẳng vô cùng đông đúc và đa dạng. Chỉ với một chiếc máy tính có kết nối Internet, ai cũng có thể kết bày tỏ quan điểm của mình và nhiều khi thế giới đó còn chân thực hơn cuộc sống hàng ngày ta vẫn biết do không ai đóng kịch, họ nói những gì họ muốn.

 Có thể coi cộng đồng mạng như một ngôi làng thu nhỏ, cư dân ở đó đều đủ mọi lứa tuổi và có những nguyên tắc riêng của làng để điều chỉnh họ nhưng chỉ khác một điều đó là họ có sự tự do ngôn luận thái quá, đôi khi có thể gây tổn thương người khác nghiêm trọng nhưng không có chế tài nào để ngăn chặn họ cả. Trong ngôi làng ấy, người dị tính cũng chiếm đa số và đương nhiên họ chiếm thế thượng phong trong việc áp đặt suy nghĩ và tiêu chuẩn của mình lên mọi việc. Người đồng tính với tự do của mình, họ post những thông tin có tính khoa học về bản thân, họ nói về việc đồng tính đã được WHOloại ra khỏi danh sách bệnh, về tuyên ngôn độc lập của Mỹ nói về con người có quyền mưu cầu hạnh phúc; họ nói về đồng tính cũng có đóng góp cho cộng đồng, có thể nuôi dưỡng những đứa bé trưởng thành và có ích cho xã hội… nhưng người dị tính có quyền bỏ ngoài tai và mặc sức phán xét.

e31b03b5cfe50090fd953b8821f85c2c Cộng đồng mạng là bạn hay thù với LGBT

Cặp đôi Julian – Weenny Tăng nổi tiếng với tình yêu “keo sơn” trong cộng đồng LGBT

 Với giới trẻ hiện nay, có hai địa chỉ mạng khá gần gũi là Haivl.com (trang web funny và giải trí) cùng vozforums.com (diễn đàn cho giới CNTT nhưng nổi tiếng với những chuyện thị phi và “bà tám”). Cả hai địa chỉ này ban đầu được coi là khá thân thiện với LGBT vì mật độ thông tin liên quan đến gay hay les phải nói là tràn ngập. Cần lưu ý là vì mang tính giải trí cao, tếu táo và hài hước nên cả hai khi đề cập tới LGBT ít khi mang tính nghiêm túc nhưng cũng không hề có sự kì thị và thực sự các độc giả đồng tính thấy mình được chào đón gần gũi ở đây. Thậm chí Voz còn được mệnh danh là diễn đàn gay khi khẩu hiệu của các member thường xuyên là “chỉ đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau” và họ gọi nhau trong các thread là “thím” một cách thân mật. Tuy vậy, một sự kiện diễn ra không lâu trước đây đã khiến cho cộng đồng LGBT phải ngã ngửa khi có rất nhiều thành viên của cả hai địa chỉ này tỏ sự kì thị , thậm chí miệt thị người đồng tính hết sức nặng nề.

 Mọi chuyện bắt đầu từ việc Thạc sĩ Nguyễn Thanh Mỹ của công ty Ước mơ xanh có phát ngôn gây sốc trong buổi tư vấn tại trường THPT Trần Phú, TP.HCM khi bà cho rằng: “đồng tính là bệnh và có thể chữa được”. Ngay lập tức cộng đồng LGBT đã phản pháo rất dữ dội trong các bài viết và những comment đáp trả, nổi bật nhất là hình ảnh chế của bộ phim Rapunzel (Công chúa tóc dài) khi một thành viên của Tuyết B*tch Collection đã ghép lời thoại cho Rapunzel nói với mẹ rằng: “ Mẹ ơi, họ bảo đồng tính là bệnh” và được trả lời rằng: “ Còn mẹ thấy ngu mới là bệnh khó chữa” và được đăng tải lênHaivl.com.

7ff18f4b349bdd998e05c244d5490d01 Cộng đồng mạng là bạn hay thù với LGBT

  Trong cộng đồng mạng, có rất nhiều người thông cảm và thậm chí ủng hộ nhiệt tình cho LGBT (Ally hay còn được gọi là hủ nam. hủ nữ) nhưng cũng còn nhiều cá nhân chưa có kiến thức đầy đủ hoặc có nhưng vẫn kì thị người đồng tính. Vì thế nên vấn đề về LGBT nếu có ý kiến phản đối thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên nhưng ở ngay trên trang web nổi tiếng cởi mở với đồng tính như Haivl lại có các phản hồi mang tính căm thù LGBT chiếm áp đảp thì thật bất ngờ và đáng buồn. Bức hình chế Rapunzel được đăng lên và nhận được vô số gạch đá của các hater (người thù ghét), những người đó đồng ý với Thạc sĩ Mỹ và có thành viên đã post một bài khác đưa ra quan điểm rõ ràng rằng đồng tính đúng là bệnh, cần phải loại trừ, cách ly kèm theo đó là nhiều thành viên hùa theo và tán đồng. Các mem là LGBT (dễ nhận biết với avatar là logo “Tôi đồng ý” ) chống chọi một cách yếu ớt với một tập thể những cá nhân hung hãn và phi lý cùng ngôn từ hết sức vô văn hóa.

 Cùng thời điểm đó, bài đăng với nội dung kì thị người đồng tính “gây war” đã bị admin xóa vĩnh viễn trên hệ thống . Phải nói thêm rằng Haivl khá tôn trọng quyền tự do ngôn luận của thành viên, họ thường cho phép các Haivler tự do đấu đá bằng cách gạch bài rồi tranh luận lẫn nhau ỏm tỏi và sôi động. Việc xóa một bài đã đăng khá là hãn hữu như hồi chặn post của các thành viên đăng về bé Đỗ Nhật Nam (gây khó chịu với cư dân mạng về sự thiếu khiêm tốn).

 Trên diễn đàn VOZ, nơi vốn được coi là thánh đường của gay, mọi chuyện càng nghiêm trọng hơn khi đến 90% comment của Vozers cũng vô cùng gay gắt.  Thành viên Citrone5 đã phản bác lại Tổ chức y học thế giới WHO bằng nhận định sau: “ Y học chưa tiến bộ đến mức tìm hiểu hết được tâm sinh lý, giải mã gen hết các bệnh tật. Kết luận của WTO chủ yếu vì bị sức ép chính trị, trong khi đồng tính được công nhận do gen hay do môi trường sống (tâm lý) rồi. Việc không công nhận đó là bệnh là điều vô đạo đức, cắt đứt một hướng nghiên cứu chính để chữa bệnh cho người ta.”

 Ngoài ra cũng không thiếu những lời lẽ thiếu văn hóa như của thành viênSheepboy Đem mấy thằng đồng tính đi bắt làm ruộng cày bừa, lao động sứt đầu mẻ trán, là hết bệnh ngay. Cái lũ đồng tính đua đòi đú đởn”.

 Liên tiếp sau đó là một clip được đăng lên trang chia sẻ video trực tiếpYoutube có tên “10 điểm khác biệt giữa trai và gay” thật sự gây bão cho cộng đồng LGBT với một cái nhìn hết sức phiến diện và quy chụp. Suốt 19 phút của clip là sự so sánh người đồng tính nam với trai thẳng (người nam dị tính) trong các bối cảnh ở nhà vệ sinh, hồ bơi, quán bar, siêu thị… Tuy nhóm thực hiện nói trong phần giới thiệu rằng chỉ làm “để cho vui” chứ không hề có ý châm chọc TGT3 nhưng thực sự nội dung trong đó sẽ làm cho người xem có một cái nhìn không chân thực và thiếu thiện cảm với người đồng tính vì những gì họ thể hiện trong đó toàn việc xấu (nhìn trộm người khác đi vệ sinh, luôn xuất hiện với bộ dạng yếu đuối vả ẻo lả…). Tuy hiện tượng đó có tồn tại nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ, hoàn toàn không thể sử dụng để đại diện cho cả một cộng đồng lớn và đa dạng như LGBT, gây tổn hại đến danh dự và quyền lợi mà rất nhiều người đang nỗ lực trong quá trình đấu tranh đòi bình đẳng. Trong đó những người lên kịch bản cho clip đã mắc một lỗi rất lớn đó là đánh đồng khái niệm gay (đồng tính nam) và transgender (người chuyển giới). Thực tế đã chứng minh người đồng tính nam chỉ có sự khác biệt với người dị tính về khuynh hướng tình dục, họ không có mong muốn được sống khác với giới tính sinh học của mình bằng những hành động như thích trang điểm hay ăn mặc giống phụ nữ.

6a920531c6f88d347af5fa04785a1d81 Cộng đồng mạng là bạn hay thù với LGBT

Clip “10 điểm khác biệt giữa trai và gay” gây bức xúc cho cộng đồng LGBT

 Một bạn tên Đạt Võ đã bức xúc nói trên trang Youtube“Clip thực sự rất lố bịch… Xem được 2 điểm khác biệt đầu đã không muốn xem nữa. Nếu các bạn cứ nghĩ và làm clip về Gay và cộng đồng LGBT như thế thì những người khác xem sẽ nghĩ như thế nào, chưa kể họ còn nghĩ về nhóm các bạn như thế nào? Các bạn có cái nhìn thật phiến diện, lối suy nghĩ ấu trĩ và hành xử thật nông cạn, clip công phu nhưng nội dung kì thị TGT3 rất rõ”.

 Kết: Những sự việc này vừa qua đã cho cộng đồng LGBT thấy rằng, ngoài việc đấu tranh ở cuộc sống thực thì nhiệm vụ của họ trong cộng đồng mạng cũng gian nan không kém. Ở ngôi làng này, người đồng tính khó có khả năng chiến thắng thế lực của các cư dân dị tính bởi chúng “quá đông” . Cách duy nhất họ có thể làm là cố gắng sống tốt hơn nữa để chứng minh cho tất cả thấy họ không phải cư dân loại 2 và nỗ lực không ngừng trong việc xóa bỏ kì thị và tạo điều kiện cho mọi người hiểu về mình.

 Một bạn với nickname Hoa Nguyễn đã comment trên VOZ rằng: “ Victor Hugo có câu nói “hạnh phúc lớn nhất trên đời này là tin rằng mình được yêu” và tôi thấy rất đúng. Tôi chắc chắn các bạn dị tính không ai không muốn mình được hiểu đúng và yêu thương. Vậy trước khi bạn tìm được một lý do để kì thị  hay ghét bỏ người khác thì cũng hãy hỏi trái tim mình nằm ở đâu. Các bạn nói đồng tính là trái tự nhiên, còn tôi thì thấy việc chối bỏ tình yêu với đồng loại mình mới là việc trái tự nhiên nhất của con người !”

Đức Nghĩa


Các tin cùng chuyên mục