Quán quân “người hùng tí hon” Nguyệt Thu: Ấn tượng tài năng truyền thống


Trong đêm chung kết tranh giải cá nhân của Người Hùng Tí Hon, giọng ca truyền cảm của Biệt đội Tinh nghịch – Nguyệt Thu đã khiến khán giả lẫn ba giám khảo vỡ òa với màn trình diễn xuất sắc bài hát “Còn thương rau đắng mọc sau hè” với cây đàn hạ uy cầm truyền thống. Phần trình diễn này giúp Nguyệt Thu lập kỷ lục khi giành được ba điểm 10 từ giám khảo, giành danh hiệu quán quân “Tài năng ca hát”.

Bước vào đấu trường nhiều sức ép cho lứa tuổi của mình như Người Hùng Tí Hon, Nguyệt Thu chưa bao giờ thật sự là một cái tên quá nổi bật. Không có vẻ ngoài mũm mĩm cùng nét đáng yêu khó cưỡng như “cậu bé triệu view” Ku Tin, hay mái tóc maika đặc biệt như Thiên Khôi, ở cô bé 11 tuổi này chỉ mang nét đẹp Nam Bộ yêu kiều thường thấy, nhưng lại chinh phục khán giả bởi tài năng ca hát thiên phú và khả năng chơi được nhiều loại nhạc cụ dân tộc điêu luyện đến lạ thường.

nguyet thu ok 3 Quán quân người hùng tí hon Nguyệt Thu: Ấn tượng tài năng truyền thống

Ngọn lửa đam mê âm nhạc trong Nguyệt Thu đã bắt đầu khơi dậy ngay khi mới lên 3, rồi tập tành biểu diễn tại các nhà thiếu nhi khi lên 4, nhưng chỉ bao nhiêu đó chưa bao giờ là đủ với ước mơ trở thành ca sĩ của cô bé này. Từng có cơ hội được đào tạo tại một học viện âm nhạc uy tín quốc tế, nhưng khó khăn về tài chính không cho phép em thật sự được học tại nơi này. Vì vậy, các lớp học nhạc địa phương chính là nơi mà em dừng chân, cũng từ đây mà mối duyên nợ của Nguyệt Thu và các nhạc cụ dân tộc cũng bắt đầu.

Không giống như những người bạn cùng trang lứa, luôn nhạy bén với trào lưu âm nhạc hiện đại, giọng ca nhí ngọt ngào của Biệt đội Tinh nghịch lại vô cùng hứng thú với dòng nhạc truyền thống mang nhiều âm hưởng vùng miền đặc trưng xuyên suốt từ Bắc chí Nam, đồng thời không ngừng luyện tập để thành thục mọi loại nhạc cụ từ đàn bầu, đàn tranh, cho đến đàn nguyệt, sáo và thậm chí là loại đàn hiếm ai biết đến: hạ uy cầm.

nguyet thu ok 2 Quán quân người hùng tí hon Nguyệt Thu: Ấn tượng tài năng truyền thống

Trong các tập trước đây, Thanh Bạch từng đưa ra lời thách thức với tài năng nhí về màn trình diễn với đàn hạ uy cầm, vị giám khảo này không hề biết mình đã thua cuộc ngay vào lúc đó mà chỉ nhận ra trong sự thán phục khi tiếng đàn du dương được gảy ra từ bàn tay của Nguyệt Thu. Khi được hỏi về cảm hứng gì dẫn đến đam mê lạ lùng của mình ngay từ rất trẻ, Nguyệt Thu cho biết: “Con cũng không biết tả cái cảm hứng đó như thế nào, chỉ biết là từ nhỏ khi đi sinh hoạt tại các nhà thiếu nhi, con đã bị mê hoặc bởi những lời ca tiếng hát, âm điệu mộc mạc… và cũng vì con đang học piano, một loại đàn từ nước ngoài, nên các loại nhạc cụ nước mình, cha ông để lại thì con cũng phải học thật rành rẽ”.

Nhận xét về Nguyệt Thu, giám khảo Cẩm Ly từng chia sẻ: “Từ lần đầu tiên thấy con cô đã thấy con có nét rất dịu dàng đằm thắm. Giọng con ngọt ngào, nghe ấm vô cùng. Cô khâm phục con vì con biết rất nhiều loại nhạc cụ. Có lẽ lý do khiến con học các nhạc cụ này lâu và học được nhiều loại đờn như vậy là vì con luôn tràn đầy đam mê đối với nhạc cụ, với dòng nhạc truyền thống dân tộc.”

nguyet thu ok 1 Quán quân người hùng tí hon Nguyệt Thu: Ấn tượng tài năng truyền thống

Đúng như vậy, ngay từ lúc bước lên sân khấu Người Hùng Tí Hon, Nguyệt Thu như một tờ giấy trắng, thuần khiết và trong sáng, nhưng không hề nhạt nhẽo, mà ngược lại còn trở thành điểm thu hút nhất trong chương trình, thậm chí hứa hẹn sẽ trở thành một hiện tượng trong tương lai, góp phần hồi sinh dòng nhạc truyền thống đang bị mai một và lấn át bởi nhiều loại âm nhạc thị trường phổ biến nhưng dễ chán như hiện nay.

 Nguyệt Thu hứa hẹn sẽ còn bùng nổ kinh khủng hơn nữa khi trình bày ca khúc “Gặp mẹ trong mơ” với một hình tượng không mới nhưng rất lạ và đầy ấn tượng  trong tập 12 của Người Hùng Tí Hon – Đêm Chung kết xếp hạng chương trình Người Hùng Tí Hon, phát sóng trực tiếp vào lúc 21g00 thứ Bảy (30/1) trên kênh THVL1.

Thanh Linh/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục