Ngọc Lan: Có tình yêu nhờ Facebook


Gặp Ngọc Lan vào đầu giờ trưa tại sân khấu Hoàng Thái Thanh. Chị đang tất bật để tập cho vai diễn trong vở kịch mới. Rủ tôi xuống căn tin, vừa giải khát vừa trò chuyện liên hồi, Ngọc Lan khiến tôi thấy vui lây. Chị đã thay đổi khá nhiều so với lần hẹn trước của chúng tôi, cũng tại đây cách đây hơn nửa năm.

Ngọc Lan khoe rằng cô đang hạnh phúc vì mẹ đã chuyển vào Sài Gòn sinh sống cùng, nhờ có mẹ chăm sóc cô đã tăng được hai cân, điều mà trước đây có mong cũng không được. Ngọc Lan cũng tâm sự rằng cô hạnh phúc vì đã tìm thấy một “người để quan tâm”, “một bờ vai để nương tựa”.

Khi hỏi về vai diễn mới trong bộ phim Ngày Ta yêu nhau đang phát sóng, Ngọc Lan bảo ngay “ tôi có duyên với vai phản diện quá, sắp tới lại thêm một vai phản diện nữa sẽ lên sóng, chắc chắn khán giả choáng mất”.

ngoc lan 4 Ngọc Lan: Có tình yêu nhờ Facebook

Từng chia sẻ rằng chị sẽ nghỉ ngơi một thời gian để chuyên tâm vào kịch, điều gì đã khiến chị quyết định vào nhân vật Ngân Hà phản diện trong bộ phim Ngày ta yêu nhau?

Vì tôi thích nhân vật này, Ngân Hà là nhân vật phản diện nhưng thông minh. Cô ấy luôn biết sắp xếp từng bước đi cho cuộc đời của mình, từ việc sẽ yêu ai, sinh con với ai… Mãi cho đến khi cô ấy sinh con thì bản năng làm mẹ đã giúp cô ta thay đổi, giúp cho cuộc sống phát triển theo hướng tích cực hơn. Cô ấy ngộ ra một điều rằng đồng tiền không mua được tình yêu, không mang lại cuộc sống hạnh phúc.

Hóa thân vào nhân vật phản diện khá ngọt và không ngại thích nhân vật “xấu”. Chị có thấy giữa bản thân và nhân vật có điểm tương đồng nào không?

Có một khía cạnh nào đó nhưng không nhiều. Đó là tôi và nhân vật luôn định hướng những mục tiêu sẽ đạt được sắp tới. Chỉ khác Ngân Hà bất chấp mọi hành vi, sẵn sàng làm điều xấu để đạt mục đích. Còn tôi thì thực hiện mục tiêu của mình bằng những việc làm đúng với sức lao động chính đáng của mình. Điều thứ hai tôi thấy nhân vật cũng khá giống mình đó là bản năng làm mẹ. bây giờ tôi chưa làm mẹ nhưng tôi nghĩ chắc chắn sau này tôi sẽ sống hết mình vì con, tôi rất yêu trẻ con và thích có con.

ngoc lan 3 Ngọc Lan: Có tình yêu nhờ Facebook

Được biết chị có xin đạo diễn thay đổi chút xíu vào nhân vật do mình đảm nhận để làm khác đi và hợp với cảm nhận của mình hơn?

Thật ra ban đầu nhân vật Ngân Hà hoàn toàn là một người xấu, nhưng khi làm việc với đạo diễn Nam Quang tôi đã bàn với anh cho tôi được gỡ lại cho nhân vật của mình. Tôi luôn muốn nhân vật của mình có một lối thoát về cuối. Tức là khi làm Ngân Hà có làm bất cứ điều điều gì không tốt bản chất cô ấy không phải là người hoàn toàn xấu, cô ấy cũng có những mặt tốt của mình mà khi khán giả xem phim chắc chắn sẽ nhận ra. Hay bộ phim “lòng dạ đàn bà” sắp phát sóng cũng vậy, nhân vật của tôi là một người phụ nữ vì bản thân nên rất tham lam, ích kỷ, tôi xin đạo diễn thay đổi một chút rằng cô ấy làm tất cả cũng chỉ vì con và đạo diễn Hồ Ngọc Xum đã đồng ý.

Trước kia khi mới vào nghề, chị hầu như chỉ cố gắng làm theo kịch bản. Điều gì đã khiến chị muốn can thiệp vào cuộc đời nhân vật của mình?

Có lẽ là do kinh nghiệm nghề dạy nghề. Khi sống lâu với nghề tôi càng có trách nhiệm với nhân vật của mình hơn. Trước đây, tôi mới đi đóng phim, có thể nói giống như việc có người soạn sẵn mâm ra là tôi vào ăn thôi, bây giờ nếu soạn sẵn mâm ra tôi sẽ cố gắng sắp xếp làm sao cho nó đẹp trước khi dùng bữa mới thấy ngon. Đạo diễn rất bận rộn, khó có thể chăm chút toàn diện cho từng nhân vật của diễn viên. Nên tôi cố gắng để góp phần nào đó của mình trong quá trình diễn xuất giúp cho nhân vật thêm tốt hơn. Tuy nhiên, khi tôi muốn thay đổi chút xíu nào trong nhân vật tôi đều hỏi qua ý kiến đạo diễn, khi nào đạo diễn đồng ý mới được vì đôi khi ý kiến của tôi chưa chắc đã đúng mà chỉ là cảm nhận cá nhân.

Tham gia nhiều phim, nhưng hầu như những vai phản diện của chị lại được khán giả nhớ đến nhiều hơn. Chị có sợ điều đó có gây ảnh hưởng đến cách nhìn của khán giả về tính cách mình?

Đó cũng là một lý do quan trọng trong việc vì sao tôi luôn tìm cho nhân vật của mình một lối thoát. Ví dụ như trong bộ phim “Cổng mặt trời” cũng vậy, tôi xem phim còn cảm thấy ghét nhân vật của mình đến mức gọi điện cho Nguyệt Ánh bảo rằng nhân vật của cô ấy quá tội nghiệp. Nhưng tôi luôn tìm cho nhân vật một lối thoát để khi tập cuối cùng tôi xuất hiện khán giả phải khóc và khán giả đã khóc. Đó là niềm tự hào của tôi. Đã từ lâu lắm rồi, tôi cảm thấy tôi rất hợp khi hóa thân vào nhân vật phản diện, tôi cũng sợ khán giả sẽ ghét, dù diễn xuất để được khán giả ghét là tôi đã thành công phần nào. Tôi đã cố gắng tìm hướng đi cho riêng mình, giúp nhân vật dù phản diện nhưng được sự đồng cảm của khán giả, đồng nghiệp cũng đánh giá cao hơn.

ngoc lan 1 Ngọc Lan: Có tình yêu nhờ Facebook

Hơn một năm nay, hầu như chị hiếm khi xuất hiện trước đám đông hay trên phương tiện truyền thông. Chị không còn thích những nơi như vậy ư?

Tôi cũng không rõ từ khi nào tôi đã thu mình lại như vậy. Trước kia tôi cũng ham vui nên hay xuất hiện ở các event, sự kiện để vừa có thêm thu nhập, vừa đẹp lại được truyền thông chú ý…Những cuộc thư giãn của tôi hiện nay chỉ nấu ăn, đổ cờ cá ngựa với cháu. Bạn bè ai muốn đi chơi thì xuống nhà tôi chơi. Hơn một năm qua hiếm khi nào mọi người thấy tôi ngoài đường la cà, cà phê..Tự nhiên tôi cảm thấy mình không còn thích hợp ở những nơi cần phải đẹp, đông người…Huống gì bây giờ mẹ và cháu tôi đã chuyển vào đây sinh sống cùng. Tôi muốn dành nhiều thời gian ở nhà hơn với mẹ sau những giờ làm việc vì mẹ đã rất già yếu, cháu lại nhỏ dại mới mười tuổi.

Hay nguyên nhân chính vẫn là vì chị đang rất hạnh phúc trong tình yêu nên giữ mình “bất khả xâm phạm” trước những tác động khác trong nghề?

Tôi cũng đã từng chia sẻ, người phụ nữ dù thành công đến mấy cũng cần có một bờ vai để nương tựa. Tôi cũng vậy, thời điểm này tôi cũng đang có một người để quan tâm, chăm sóc. Người ấy được học bổng toàn phần đang du học bằng Master bên Hàn Quốc và đã sắp hoàn thành. Chúng tôi quen nhau trong một trường hợp rất đặc biệt đó là qua Facebook. Cách đây gần một năm. Vào ngày 28 tết năm ngoái, khi tôi đang online trên Facebook thì thấy chỉ có một mình anh ấy online. Mà bên trang cá nhân của anh ấy cũng vậy, chỉ có mình tôi. Hai kẻ đang cô độc trên mạng, vì thế anh ấy đã chủ động chat và làm quen với tôi. Thật ra tôi và anh ấy cũng không biết là có add nhau Facebook khi nào nữa. Qua cách nói chuyện, tôi cảm nhận được anh ấy là người có học và chỉnh chu nên thấy khá vui và giữ mối liên hệ, sau này phát triển thành tình yêu.

Chị không lo ngại khi bắt đầu một mối quan hệ qua Facebook thì tính mạo hiểm rất cao?

Không, ban đầu chúng tôi chỉ xem anh như một nick bình thường khác trên Facebook. Chỉ hơn chút xíu là tôi có cảm tình với cách nói chuyện. Sau một thời gian quan biết, chúng tôi đã có những lần tiếp xúc trực tiếp khi anh được nghỉ học tranh thủ về Việt Nam. Tôi được gặp anh, bạn bè học cùng anh cả nam lẫn nữ. Chúng tôi tâm sự chia sẻ rất nhiều trước khi nghĩ đến chuyện lâu dài. Mới đây chưa lâu, anh ấy được nghỉ hai ngày vào dịp Trung Thu nên đã trốn về Việt Nam thăm tôi, tốn kém rất nhiều mà anh ấy không đủ tiền bay thẳng nên phải bay theo xuất mất mười tiếng đồng hồ. Anh ấy phải lang thang bên Shanghai hết hơn sáu tiếng với về đến nơi. Những điều này làm tôi rất cảm động và nhận được rất nhiều rồi.

Thỉnh thoảng khi vào Facebook của chị, thấy chị luôn có nhiều notes, status nhắn gửi yêu thương đến người ấy. Chị không ngại khán giả sẽ nghỉ chị là một diễn viên nổi tiếng nhưng quá bạo dạn trong tình yêu ư?

Mẹ tôi mắng tôi hoài về chuyện ấy, Mẹ nói rằng mẹ thấy tôi hơi yếu thế so với người kia. Tuy nhiên tôi không quan trọng điều đó, chỉ quan trọng việc hai tâm hồn có đồng điệu và tôn trọng nhau không mà thôi. Tôi nghĩ diễn viên cũng như bao nhiêu người bình thường khác, ai cũng có thể bày tỏ tình yêu của mình. Chỉ có điều, tôi là một diễn viên, anh ấy quen tôi thì cũng sẽ chấp nhận những sự quan tâm của dư luận xung quanh tôi.

Anh chị liên lạc chính với nhau bằng phương tiện gì trong cuộc tình “ở hai đầu nỗi nhớ” này?

Có một điều anh ấy làm tôi rất cảm động, từ nhỏ đến giờ tôi chưa có được điều ấy đó là Từ ngày chúng tôi nói chuyện đến nay, tức là 29 tết năm ngoái anh ấy đã gửi cho tôi một ngày một lá mail đều đặn không sót hôm nào. Việc này cũng giúp tôi có niềm tin vào điều đó. Không chỉ vậy, gần đây anh ấy còn gửi về cho tôi một lá thư tay theo kiểu học trò, việc này rất khó khăn vì bên Hàn Quốc không dùng giấy kẻ sọc như học trò Việt Nam mình. Ngoài ra, chỉ cần có ngày rảnh là tôi online 24/24h. kể cả khi ngủ tôi cũng mở Webcam và anh ấy cũng vậy. Chỉ cần một trong hai người mở máy tính lên online thì sẽ biết người kia đang làm gì. Webcam chiếu cả căn phòng làm việc, phòng nghỉ ngơi của anh ấy. Tuy ở xa nhưng chúng tôi đều có thể quan sát nhau mỗi ngày, nhìn thấy nhau mỗi ngày và trò chuyện cùng nhau.

Người yêu còn đang học, điều kiện kinh tế không mạnh như các đại gia mà nhiều người đẹp hướng tới để có cuộc sống an nhàn. Khi biết rõ hoàn cảnh anh ấy ở hiện tại chị có đắn đo nhiều không?

Nếu nói tôi không suy nghĩ, tôi bất chấp tất cả thì không đúng vì hiện nay tôi sống lý trí nhiều hơn. Hiện nay anh ấy đang học lên nghĩa là anh ấy đang gieo mầm rồi, việc tương lai thế nào đó là cần sự nỗ lực của hai người mà thôi. Huống gì nhu cầu tôi không nhiều, tôi chỉ cần một người yêu mình, là một người cha gương mẫu cho con cái là đủ. Tôi nghĩ anh ấy sua này là một người cha rất tốt, còn nếu con hư chỉ có tại tôi thôi, vì tôi chắc chắn sẽ yếu lòng và chiều con ( cười).

Đã cùng hướng về những việc chung trong tương lai, anh chị có dự định bao giờ sẽ cưới?

Tôi sẽ chờ đợi, khi nào anh ấy học xong sẽ cưới, tôi bây giờ lý trí nhiều hơn cho nên cũng không gấp. Tôi vẫn yêu hết mình nhưng không gấp gáp, tình cảm của chúng tôi cũng vậy, có thể đến nhanh nhưng đó không phải là sự vội vàng.

 Hoàng Vũ

 

 


Các tin cùng chuyên mục