MC Kỳ Duyên “Có lúc nên ăn mừng ngày ly dị”


Từng 2 lần đổ vỡ hôn nhân nhưng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên chia sẻ, cô không cảm thấy mình lận đận về đường tình duyên. Thậm chí, vợ cũ của chàng diễn viên “14 ngày phép” Trịnh Hội còn hóm hỉnh “Có những lúc phải ăn mừng ngày ly dị”.

 

– Trong những lần về nước gần đây, chị xuất hiện khá thân thiết bên một người đàn ông lạ. Chị có thể tiết lộ về tình yêu mới của mình?

– Với những cân hỏi về tình cảm cá nhân, tôi xin phép giữ lại cho riêng mình, dù thật sự thì “niềm riêng” này, mọi người đều đã biết cả rồi (cười).

– Hai lần không gặp may trong hôn nhân, đến giờ tiêu chuẩn chọn bạn trai của chị có khác so với trước đây?

– Mẫu người đàn ông lý tưởng của tôi luôn là: “Không giàu, không đẹp trai và không màng lợi danh” (cười). Đùa chút cho vui thôi, đến bây giờ tôi mới khám phá ra tiêu chuẩn đầu tiên mình cần ở người đàn ông là khiếu hài hước. Tôi nghiệm ra rằng, thường những người có đầu óc khôi hài là những người thông minh, nhạy bén. Thật không gì chán bằng khi mình kể một câu chuyện vui mà người đối diện cứ nghệt mặt ra chẳng hiểu gì hoặc không đủ nhanh nhạy, lịch sự để nở nụ cười dù chỉ là… giả bộ. Thế thì thật là mất hứng.

66bd97919ad8ea5c4b09b8d807639a1c MC Kỳ Duyên Có lúc nên ăn mừng ngày ly dị

Những đổ vỡ trong hôn nhân không làm Kỳ Duyên mất niềm tin vào tình yêu.

Hơn nữa, người nào có khả năng chọc cười người khác thì chắc hẳn người đó cũng phải rất có duyên. Với tôi, cái duyên luôn cuốn hút hơn cái đẹp, nhất là ở đàn ông. Thử hỏi, nếu tôi định làm mối cô bạn gái của mình cho một anh chàng nào đó mà lại mở đầu bằng sự thật: “Anh ta đẹp trai, cao ráo… nhưng mỗi tội hơi vô duyên tí” thì còn ai muốn gặp đối tượng nữa không nhỉ? Nói chung, với tôi, đàn ông phải có tính hài hước và biết nói chuyện có duyên.

– Xinh đẹp, tài năng, nổi tiếng nhưng khá lận đận đường tình duyên. Có khi nào chị buồn về điều này?

– Tôi không thấy buồn vì tự bản thân tôi không cho là mình lận đận. Theo quan điểm của tôi, không phải cuộc chia tay nào cũng đáng buồn. Nếu một cuộc tình mà đã không còn hạnh phúc, chỉ còn khổ đau thì việc thoát khỏi cuộc tình ấy là một điều đáng mừng. Chuyện này cũng như khi một người chịu những nỗi đau đớn do bệnh tật, tai nạn… thì chỉ cần bác sĩ chữa trị xong vết thương, người đó sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng, hạnh phúc và không mong gì hơn nữa. Cho nên tôi nghĩ, có những lúc chúng ta nên ăn mừng ngày ly dị.

– Theo chị, chia tay luôn là giải pháp tốt nhất khi tình yêu có dấu hiệu rạn nứt?

– Người ta thường không dám chắc hạnh phúc có đến sau ngày cưới hay tình yêu có còn khi đã thành chồng vợ. Nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: khi không còn tình yêu thì chia tay là sự giải thoát cho cả hai người. Nếu là người ra đi (lý do có thể vì sống không hạnh phúc hay có người mới thay thế…) thì chuyện được giải thoát là dễ hiểu rồi, không phải nói đến nữa.

Nhưng với người còn lại, người vẫn còn tình yêu với vợ hoặc chồng của mình thì sao? Theo tôi, chính người vợ hay chồng đó dù không muốn ly dị nhưng giải pháp chia tay vẫn là lối thoát duy nhất cho họ. Bởi khi sống với một người không còn yêu mình nữa thì sao có thể hạnh phúc được? Bao công sức, tinh thần, thời gian sẽ chỉ để chạy theo, níu kéo và ghen tuông. Rốt cuộc thì người đó được gì? Một sự thờ ơ, lạnh nhạt hoặc hy sinh, chịu đựng khi người kia mủi lòng quay về? Không, tôi thấy không cần sự chắp vá đó.

e79f7ab892141ff4f8f80e0c5652ce53 MC Kỳ Duyên Có lúc nên ăn mừng ngày ly dị

Người đẹp chia sẻ, cô luôn cảm thấy mình mạnh mẽ, vững vàng hơn sau mỗi lần vấp ngã.

– Sau những đổ vỡ, chị rút ra bài học gì cho mình khi xây dựng mối quan hệ tình cảm mới?

– Tôi nhớ lần đầu đi chơi trò trượt nước. Vì không biết chơi nên khi ngã xuống nước tôi vẫn cầm chặt dây và cứ vậy bị chiếc tàu trượt kéo vút đi tối tăm cả mặt mũi, còn suýt bị chết ngộp nữa. Sau đó người hướng dẫn trò chơi mới dặn tôi là khi ngã xuống nước thì phải buông tay ngay vì tàu sẽ vòng trở lại vớt mình. Còn nếu cứ giữ dây thì sẽ bị tàu lôi đi rất nguy hiểm. Đó cũng là bài học tôi áp dụng trong tình yêu. Khi đã rơi xuống nước, cũng như khi hết yêu thì phải buông tay ra, không để bị kéo theo và ngụp lặn mãi theo người kia được. Mình phải tự cứu mình trước, mình phải thương mình trước. Rồi sẽ có lúc con tàu quay trở lại, không tàu này thì tàu khác…

– Có câu “Chim đã gãy cánh thường sợ cành cong”. Chị có mất niềm tin vào sự bền vững của tình yêu và hôn nhân?

– Tiếng Mỹ có câu “What does not kill you, only makes you stronger”. Câu đó có nghĩa là “Những gì không giết được mình thì sẽ làm mình trở nên mạnh mẽ hơn”. Trong sinh học thì ví dụ điển hình nhất là mối quan hệ giữa vi trùng và kháng thể. Nếu ai đã từng bị cảm rồi khỏe lại thì sau này dễ dàng đương đầu với loại vi khuẩn gây cảm đó vì cơ thể đã tạo ra kháng thể chống lại nó.

Trong tình cảm cũng vậy. Sau những lần đổ vỡ mà đứng dậy được, tôi thấy mình mạnh dạn và tự tin hơn. Tôi biết mình có thể tự lập, biết mình có thể nuôi con một mình, biết mình sẽ lại yêu thôi. Có gì đâu mà e ngại? Tất cả những khó khăn, vấp ngã tôi đều đã trải qua và đã đứng lên được. Chỉ cần phủi chút “bụi đời” còn vương trên áo là lại có thể vui vẻ cất bước tiếp. Tất cả chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Với những mối tình, những cuộc hôn nhân trước và cả với tình yêu hiện tại tôi luôn toàn tâm, toàn ý và hết lòng tin tưởng nó sẽ bền vững lâu dài. Khi yêu là phải có lòng tin. Chỉ đến khi chia tay thì tôi mới biết không phải lúc nào sự kỳ vọng của mình cũng có kết quả tốt. Nên sau này, tôi nghiệm ra rằng, không nói trước được điều gì. Còn yêu, còn vui vẻ, hạnh phúc ngày nào thì cứ hưởng ngày đó thôi (cười).

Lê Thẩm


Các tin cùng chuyên mục