Hồng tơ : “Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai”


Khi tôi vừa đến nhà Hồng Tơ, xong nửa ly trà cũng là lúc cơn mưa chiều đổ sập đến. Đang khoe những hình ảnh vừa chụp trong ngày cưới, Hồng Tơ vội vàng gác lại, ra hiên gỡ mấy lồng chim đem vào nhà để tránh mưa tạt vào. Hồng tơ lại thong thả tiếp tục câu chuyện về gia đình nhỏ của mình. Chỉ vào những họa tiết tân hôn, chùm đèn lồng treo giữa nhà vẫn còn thơm mùi giấy Hồng Tơ cho biết “Tôi đang hưởng niềm hạnh phúc đẹp như thơ, như hoa”.

Không cần phải nói nhiều, người viết cũng cảm nhận được nỗi niềm của anh đang ngời lên khuôn mặt, lên bộ đồ ở nhà chỉnh chu màu sáng được ủi phẳng góc, khu bếp gọn gàng hơn hẳn lần thăm trước đây. Hồng Tơ đã trẻ so với tuổi năm hai của mình nay càng trẻ hơn. Đó cũng là lý do anh luôn “hài” rằng dù chênh lệch nhau gần hai mươi tuổi nhưng vợ chồng tôi trông cũng rất xứng lừa vừa đôi.

Hong To 3 Hồng tơ : Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai

Hồng Tơ và vợ sau Hồng Loan kém anh gần 20 tuổi

Đã hơn tám năm sau cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, thân gà trống nuôi con đến khi tóc đã muối tiêu, có bao giờ anh nghĩ mình lại bước lên thêm chuyến đò lần này?

Nhiều khi đêm nằm ngủ vắt tay lên trán tôi cũng suy nghĩ hoài về đời mình. Tôi đã không còn trẻ, con trai nay cũng trưởng thành thì chuyện đi thêm bước nữa, tổ chức đám cưới hay trở thành chú rể thì tôi rất mắc cỡ. Thật tình tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ cưới vợ lần nữa. Dù tôi là diễn viên hài chuyên diễn hài mang lại tiếng cười đến bao khán giả nhưng đối diện với thực tế chính mình thì tôi rất sượng sùng, khép kín. Tôi chỉ thầm nghĩ có chăng là một người phụ nữ đã từng có chồng, cùng hoàn cảnh giống như tôi thương, hiểu và đồng cảm với tôi, chấp nhận về sống với tôi một cách thầm lặng, không cưới hỏi rình rang thì may ra.

Rồi cơ duyên nào anh đã quen với Hồng Loan bà xã hiện tại?

Có lần tôi đi ngang một cái shop thời trang, thấy một món đồ phù hợp quá dừng lại mua. Khi ấy Hồng Loan đang ngồi nghỉ trong cái ghế bố. Khi hỏi mua cô nằng mới thức dậy nói chuyện. Qua lần gặp và nói chuyện này tôi rất thích cô ấy nhưng xin số điện thoại cô không cho. Thế là thỉnh thoảng tôi lại ghé shop lựa đồ, khi thì sợi dây nịt, lo nước hoa…có những món đồ không muốn mua tôi cũng vờ hỏi giá. Tôi còn đặt quần áo và để lại số điện thoại. Khi có đồ cô ấy gọi đến số tôi nhắn ra lấy hàng thế là tôi đã có số điện thoại của cô ấy ( cười lớn). Từ đó tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, ghé shop và rủ đi uống nước…cứ thế đấy!

Sau thời gian theo đuổi, điều gì khiến anh đã thay đổi suy nghĩ và quyết định đám cưới?

Vì trong đầu tôi luôn mặc định một suy nghĩ như vậy nên khi gặp Hồng Loan, tôi nghĩ cô ấy cũng như bao nhiêu người bạn gái khác. Tôi không nghĩ đến chuyện cưới hỏi, chỉ làm cảm tình vu vơ đơn phương để bù đắp khoảng cô đơn trong thời điểm này chứ không nghĩ đến tương lai hay đường dài. Nhưng sau thời gian qua lại, nhưng khi tôi rủ cô ấy đi uống nước, xem phim, ca nhạc và cùng chia sẻ nhau những vui buồn trong cuộc sống với tư cách bạn bè thì trong tôi tình cảm dành cho cô ấy ngày càng mãnh liệt. Có những lúc tôi đi diễn hai, ba ngày thì nhớ nhung bồn chồn không yên, mỗi khi như vậy tôi gọi điện thoại cho cô ấy đều gần hai tiếng mới kết thúc. Thời điểm này tôi cũng hiểu luôn rồi, tôi đã rơi vào tiếng sét ái tình và hiểu rằng tôi sống không thể thiếu cô ấy được nữa dù quen mới hơn hai tháng.

Gia đình cô ấy là người gốc Huế, anh làm thế nào để nhà gái bỏ qua lễ giáo phong kiến của người Huế chấp nhận anh làm rể?

Từ trước đến giờ, cô ấy chưa bao giờ đưa bạn trai về nhà. Khi tôi về nhà giới thiệu tôi là bạn trai thì cả nhà cũng ngầm hiểu phần nào. Cho đến khi anh trai cô ấy từ Hàn Quốc về Huế cưới vợ, cô ấy bảo rằng gia đình cho phép tôi về Huế dự đám cưới của ông anh. Trước giờ gia đình bố mẹ cô ấy chưa gặp tôi, mới qua lời kể của dì, xem qua những DVD, nay muốn gặp tôi để kiểm chứng thử con gái họ đã chọn người thế nào, đúng chỗ chưa. Khi ra Huế, tôi cũng thật lòng bày tỏ hết hoàn cảnh của mình cho bố mẹ cô ấy, phụ giúp việc nhà, giao tiếp khách khứa đám cưới như một người con trong nhà, cư xử lễ phép kín trên nhường dưới. Sau khi từ Huế về, Bố mẹ có nói cùng Hồng Loan rằng nếu con cảm thấy Hồng Tơ là một điểm tựa đáng tin cậy thì hãy quyết định đi, bố mẹ không can thiệp vào sự chọn lựa bạn đời của con. Cô ấy cũng suy nghĩ nhiều và quyết định nhận lời câu hôn của tôi khi chúng tôi quen nhau tròn một năm.

Con trai anh suy nghĩ gì về việc anh sẽ đi thêm bước nữa?

Thú thật thì trước đây khi cậu ấy còn nhỏ, hai cha con sống nương tựa nhau con trai tôi không muốn tôi lấy vợ vì sợ cha ít thương mình lại. Giờ thì con trai tôi cũng đã lớn, đang đi học về Vi tính, Anh Văn và chuẩn bị tụ cùng mẹ bên Mỹ. Cu cậu cũng hiểu rằng có một lúc Cha sẽ không có ai bên cạnh, sống cô đơn một mình nên đã thay đổi suy nghĩ. Cu cậu rất vui vì tôi tìm được cho mình một người bạn đời bầu bạn sớm tối. Hiện chúng tôi cùng sống trong một ngôi nhà, con trai tôi cũng rất lê phép, ngoan ngoãn vâng lời dì. Bản thân tôi cũng luôn nghĩ, tình cảm vợ chồng, cha con là hai tình cảm không giống nhau. Dù tôi có lấy vợ, con tôi có gia đình riêng thì tôi vẫn thương con hết lòng, con vẫn là đứa con bé bỏng trong vòng tay cha.

Vừa mới bước qua giai đoạn khủng hoảng và trả xong nợ nần nhưng đám cưới của anh khá rình rang tại nhà hàng sinh đôi với nhiều nghệ sĩ tham dự, động lực nào khiến anh mạnh tay như vậy?

Tôi cũng dự định tổ chức bình thường như bao người khác. Nhưng vợ tôi vốn đã rất thiệt thòi khi lấy tôi nên tôi muốn bù đắp một chút để cô ấy có chút gì đó danh dự khi lên xe hoa về nhà chồng. Một phần đám cưới “hoành tráng” hơn vì tôi xuất thân từ cải lương sang hài, đóng phim nên có nhiều cơ hội hợp tác với nhiều nghệ sĩ. Họ thương tôi nên có mặt đầy đủ khiến tôi xúc động không nói nên lời, nhiều nghệ sĩ như Ngọc Giàu, Hồng Vân, Thành Lộc, Anh Vũ, Siu Black, Linh Trung…bận rộn cũng gắng đến gửi thiệp chụp ảnh với tôi là phải đi ngay. Bình Minh vợ sinh cũng nhắn tin chúc mừng, Minh Vy, Cẩm Ly, Vân Quang Long, Đàm Vĩnh Hưng không đến được cũng gửi hoa, gọi điện chúc mừng hay Hoài Linh phá lệ giả gái cùng Chí Tài làm đại diện nhà trai, Quỳnh Linh làm Mc suốt chương trình, ca sĩ Lan Ngọc hát mở màn đám cưới…

hong to va con gai Hồng tơ : Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai

Con gái Kim Cương của vợ chồng Hồng Tơ chào đời 2013

 

Trong đám cưới anh từng chia sẻ một câu rất cảm động trước hai họ rằng “Cố gắng hết sức để vun đắp gia đình, làm điển tựa cho vợ và chung thủy sống với vợ cho đến khi răng long đầu…sói sọi vì giờ tóc đã có sợi bạc”. Anh có dự định gì để hoàn thành lời hứa này chưa?

Từ lâu rồi tôi đã bớt đi chơi, từ bỏ cờ bạc và những cuộc đi chơi ăn nhậu, bar, vũ trường thâu đêm suốt sáng. Tôi cũng không còn trẻ nên lời hứa ấy tôi chắc chắn hứa khi có thể làm được. Tôi sẽ không đi chơi nữa mà dành hết thời gian cho công việc để tích cóp xây dựng cho gia đình, vợ con sau này. Tôi dự định sẽ mở một quán cà phê sân vườn có hát với nhau, diễn hài để cho vợ quản lý. Đến khi tôi không còn đi diễn được nữa sẽ cùng với vợ ở nhà chăm sóc quán, mở các hội chia sẻ kinh nghiệm nuôi chim, làm từ thiện…mời anh em bạn bè đến chung vui.

Anh có nhiều từng trải về cuộc sống lẫn gia đình, vợ anh còn trẻ lại chưa có kinh nghiệm hôn nhân. Anh có lẽ việc sống chung sẽ có nhiều bất đồng, trắc trở không ạ?

Tôi sẽ cố gắng, tôi phải biết mình biết ta. Lấy tôi người ta đã thiệt thòi nên tôi sẽ nhịn và hạ mình trước. Sự cách biệt tuổi tác tôi dẫn đến sở thích đôi khi cũng khác nhau tôi sẵn sàng chiều cô ấy. Tuy nhiên, dù khác biệt về tuổi cô nàng cũng rất chín chắn, suy nghĩ già trước tuổi. Tôi là diễn viên hài nên tâm hồn tôi cũng tươi trẻ lắm. Bù qua sớt lại thì chúng tôi cũng xứng nhau lắm. Nói như thế không có nghĩa tất cả mọi chuyện đều nhịn. Những điểm chưa tốt của cả hai, chúng tôi cũng sẽ cố gắng khéo léo để góp ý cùng nhau để cuộc sống tròn trịa hơn. Chẳng hạn như trước đây khi còn yêu nhau, cả hai chúng tôi đều nóng tính, ngang bướng như nhau. Có lần tôi đi nhậu say về chúng tôi xảy ra xung đột, lời qua tiếng lại không ai nhường ai, tôi tức quá đập bể cái Iphone. Cô ấy giận khóc không thèm nói lời nào, đến khi thấy tôi trúng gió, đứng không vững, cô ấy thương quá cạo gió cho tôi còn bỏ qua hết chuyện vừa rồi. Từ hành động, tình cảm đó mà tôi cũng bị cảm hóa và thay đổi nhiều. Tôi nghĩ người ta thương mình như vậy mà mình còn nặng lời, đạp phá nên hối hận lắm. Tôi hứa với lòng sẽ không bao giờ để chuyện đó lặp lại nữa.

hong to va vo con Hồng tơ : Qua cơn bỉ cực đến hồi thái lai

Đã qua thời kỳ đen tối, Hồng Tơ hiện tại luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình

Khi vừa nổi tiếng vào những năm thập niên 90, được nhiều người biết đến. Hồng tơ tham gia cờ bạc, những bộ môn sát phạt như cờ tướng, cát tê, sập xám, tiến lên, cược bóng đá…loại nào anh cũng có mặt. Từ chối nhiều show diễn, có khi nhận show nhưng vì mê cờ bạc Hồng tơ nghĩ ra nhiều lý do để bỏ vào phút chót.

Máu đỏ đen, hơn thua đã khiến Hồng Tơ sa vào vũng lầy đen tối. Anh nghỉ hát hẳn bốn năm, anh tập trung chơi cờ bạc, chè chén, vũ trường thâu đêm suốt sáng. Hồng Tơ từng chia sẻ một chiến tích đau thương nhớ đời là có trận bóng đá, anh cá độ mười một trận thua chín, một hòa và ăn được nửa kèo bay tổng cộng bốn trăm triệu. Anh từng phải bán căn biệt thự 8x20m2 của mình trên trường Lê Quang Định, bán xe hơi giá rẻ, bị xã hội đen truy đuổi đòi nợ…có khi phải trốn vào tủ áo, trèo lên nóc nhà để trốn. Những đêm mưa đói cồn cào thèm tô hũ tiếu năm ngàn cũng không đủ tiền ăn trong khi một xuất diễn của anh thời điểm đó đã lên đến năm triệu.

Từ những thất bại ấy, Hồng Tơ luôn ám ảnh về cái chết, anh muốn tự tử nhiều lần nhưng không đủ can đảm. Cuối cùng, con trai, hình ảnh Cha Mẹ đã khuất vực anh dậy. Hồng Tơ tìm cách vưon lên, sau đó nhờ anh em bạn bè giúp đỡ trong việc thuyết phục những chủ nợ để gia hạn, cho anh đi làm trở lại kiếm tiền thanh toán. Anh bắt đầu chập chững đi hát lại, được một người em động viên tìm đến Chùa chiền để thanh lọc đầu óc, tư tưởng. Cũng tại đây anh anh có cơ duyên gặp được một Phật tử đã thông cảm bán rẻ lại cho anh căn nhà giá rẻ vào năm 2008, Hồng Tơ chỉ đưa trước 2/3 và cho trả góp ba mươi cây vàng. Chính xác đến tháng 11/2011 thì cũng là thời điểm anh vừa trả dứt nợ, anh còn mua được 1250m2 ở Huyện Cần Giuộc. Không dừng lại ở đấy, hàng năm anh cũng chăm làm việc thiện hơn, tham gia những chương trình ca nhạc tại các Chùa, Thiền Viện…Sau những giờ làm việc, anh về nhà sống an lành với thú vui lành mạnh tại nhà như nuôi cá, chim, gà, chó…Cuộc đời đã không bạc đãi Hồng Tơ khi anh đã sau bao năm gà trống nuôi con tìm được cho mình một cô vợ xinh đẹp giỏi giang.

Với những thất bại của mình, Hồng Tơ không hề dấu diếm dù biết là một nghệ sĩ, việc giữ hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chíng rất quan trọng. Hồng Tơ từng chia sẻ thẳng thắn về những thất bại bản thân trước hàng ngàn Phật Tử, anh cũng không hề e ngại khi bày tỏ cùng truyền thông báo chí. Với suy nghĩ, dùng bản thân mình để những người từng thất bại như anh tin vào ngày mai tươi sáng khi có quyết tâm làm lại cuộc đời. Hay những người chưa từng sa ngã vào thói đỏ đen, hãy nhìn những thương đau anh nhận lấy để tránh xa.

Hoàng Vũ


Các tin cùng chuyên mục