Hồng Ánh: Trong gia đình, ông xã ở thế thượng phong


“Tôi mạng Thổ, ông xã mạng Kim, Thổ sinh Kim nên ông xã chiếm thế thượng phong trong gia đình…” – Hồng Ánh nói.

 

Tôi “nhăm nhe” viết bài về Hồng Ánh từ rất lâu rồi nhưng luôn hẹn hụt vì những lần chị về Việt Nam trong thời gian đi học quá ngắn ngủi. Phần khác, người ta kháo nhau rằng Hồng Ánh không thích xuất hiện trên báo chí nên khá “lười” gặp phóng viên.
 
Có lẽ lần này tôi gặp may. Sau vài phút thuyết phục rằng khán giả đang rất muốn gặp lại Hồng Ánh sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh, chị đồng ý gặp. Cuộc hẹn diễn ra vào hôm sau, tại công ty của chị trên đường Điện Biên Phủ, Q.3, TPHCM.

03ddfd9ce5329162c877ebafbeb97c09 Hồng Ánh: Trong gia đình, ông xã ở thế thượng phong

Hồng Ánh vừa hoàn thành khóa học một năm bên Singapore. Trước đó, chị có một khóa học ngắn hạn về diễn xuất tại Mỹ.
 
Nói về lý do hạ quyết tâm đi học khi đang ở độ chín của nghề, lại vừa mới kết hôn, Hồng Ánh không ngại ngần chia sẻ: “Thứ nhất, tôi thấy mình đang bị cũ kĩ nên cần phải ra ngoài để học hỏi và tìm nguồn năng lượng mới. Trong thời điểm tôi đi có rất nhiều vai diễn trên sân khấu kịch và một lời đề nghị tham gia phim Cánh đồng bất tận nhưng tôi từ chối hết. Thứ hai, tôi muốn học thêm một ngành nghề khác nhưng có liên quan đến nghề diễn xuất để hỗ trợ tốt hơn về chuyên môn cũng như lựa chọn cho con đường phát triển của mình sau này.
 
Thực tế, chị luôn có những vai diễn mới lạ. Các bộ phim chị tham gia cũng mang về nhiều giải thưởng cao quý, sao chị lại nhận mình cũ kĩ?
  
– Có một số khán giả lại nhận xét rằng cứ xem phim nhà nước, các vai nghèo khổ, lam lũ lại thấy Hồng Ánh. Tôi nghĩ nếu họ đọc được các kịch bản tôi đã nhận thì mới hiểu để ra được những nhân vật như thế mình phải cố gắng làm mới rất nhiều.
 
Tôi nhận đa số là phim của nhà nước vì tư nhân họ không mời mình. Tiêu chí của tư nhân là muốn thu hồi vốn nhanh, còn nhà nước chủ yếu là mục đích giáo dục, tuyên truyền và đối tượng chủ yếu là người dân nghèo chiếm tỉ lệ cao ở nước mình.
 
Ngoài các vai diễn “lam lũ, nghèo khó” trên còn rất nhiều các vai diễn đa dạng của các phim truyền hình hiện nay mà chị thừa sức đảm nhận. Sao chị lại không tự tìm đến họ để làm mới mình?
 
– Tôi làm điều đó nhiều lần rồi. Có thể nói tôi là người đi tham gia casting phim thị trường rất nhiều nhưng đều bị từ chối đấy chứ.
  
Giai đoạn tôi bước vào nghề là thời điểm thoái trào của dòng phim thị trường, phim nhà nước phát triển. Đến khi nhà làm phim tư nhân xuất hiện, Việt kiều về nước làm phim thì họ lại cần các diễn viên trẻ trung, mới lạ. Khi đó thì cái tuổi của người diễn viên như tôi đã đi qua, không thể đóng mãi cô gái 20 khi mình ngoài 30.
 
Tôi rất hiểu quy luật khắc nghiệt đó nhưng chẳng lẽ mình phải bỏ nghề? Do đó, tôi cố gắng làm mới mình một cách phù hợp để hoạt động lâu hơn trong nghề.
  
Trở lại về chuyến du học vừa qua của chị nhé. Có nhiều nước trên thế giới mạnh về ngành chị đang theo học, sao chị lại chọn Singapore?
 
– Bạn biết đấy, không phải ai cũng đủ điều kiện để sang Pháp hay sang Mỹ du học. Tôi thấy ngành giáo dục của Singapore hiện vẫn là tốt nhất Châu Á, lại phù hợp với điều kiện của mình. Tôi lại lập gia đình chưa lâu, lựa chọn này giúp tôi có thể về Việt Nam vào dịp cuối tuần để chăm sóc gia đình. Thêm vào đó, tôi vẫn có thể cập nhật thông tin về môi trường nghệ thuật Việt Nam.
 
Tôi nghĩ chị rất can đảm khi lựa chọn đi xa vào thời điểm mới kết hôn như thế.
 
– Tôi làm đuợc điều ấy chính là nhờ sự yêu mến và khắt khe của khán giả. Ai đã yêu mến Hồng Ánh chắc hẳn không muốn thấy tôi xuất hiện với các vai diễn na ná nhau. Họ chờ đợi những đột phá và thay đổi ở tôi, có thể không phải là một vị trí của một diễn viên mà là vai trò khác.
 
Vả lại, tôi may mắn được ông xã ủng hộ. Anh Sơn cũng có chung niềm mong muốn như khán giả đối với tôi.
 
Về nước sau một thời gian nhưng chị vẫn khá im ắng. Gia đình và công việc của công ty đã chiếm hết cả tâm trí chị?
 
– Không phải, đó là do từ bản thân tôi. Tôi sẽ chỉ tham gia một bộ phim nào đó mà mình thích. Đôi khi mình nhận lời vì cả nể nhưng hiệu quả mang lại không cao lắm. Bây giờ, đóng phim không còn là vấn đề cơm áo gạo tiền huống gì quy luật đào thải rất khắc nghiệt. Đằng nào cũng không nên lựa chọn nhiều nên tôi chọn những phim mình thích trước đã.

8f50c54e3e0c32adbb9d229f0479fafe Hồng Ánh: Trong gia đình, ông xã ở thế thượng phong

 
Trở về sau chuyến du học, chị có thấy mình thay đổi nhiều không?
 
– Nhiều lắm. Tôi học hỏi được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm về chuyên môn và có nhiều hứng khởi hơn. Đặc biệt, trước đây tôi rất dở về nữ công gia chánh. Bây giờ, tôi có thể vào bếp và nấu bữa cơm cho ông xã. Trước đây chỉ có anh Sơn mới làm được điều đó. Bây giờ, ông xã hay đùa, đi học về không biết có thành quả gì không nhưng có thể nấu ăn cho chồng là vui lắm rồi.
 
Anh ấy thích nhất món ăn nào do chị nấu?
 
– Trước đây, anh Sơn ghét ăn cá, vì tôi thích nên anh chiều ý tôi riết cũng nghiền theo. Có thể nói món cá kho là món tôi có thể tự tin để trổ tài nhất.
 
Giữa chị và ông xã, ai hay lấn át đối phương hơn?
  
– Tôi mạng Thổ, ông xã mạng Kim, Thổ sinh Kim nên ông xã chiếm thế thượng phong trong gia đình là chắc chắn rồi.
 
Có thông tin Hồng Ánh rất chiều chồng. Anh ấy đi đâu chị cũng đích thân đưa rước và là người cầm lái?
  
– Nói là chiều chồng không hẳn đúng. Anh Sơn không biết lái xe. Tôi từng dạy rất nhiều người lái xe nhưng chồng mình thì bó tay. Anh ấy không giỏi về các hoạt động di chuyển, xác định vị trí, phản xạ lại rất yếu.
  
Trong ngày kết hôn, anh ấy từng hứa: “Chồng xin hứa những lúc mẹ cáu kỉnh, chồng sẽ im lặng, sau khi tắm không vắt khăn lên ghế, sẽ tự giặt đồ lúc mẹ vắng nhà…”. Đến giờ thì sao?
 
– Anh ấy đã có nhiều thay đổi tích cực và tôi thấy anh đã cố gắng nhiều. Giai đoạn tôi đi học xa, anh Sơn đã tự chăm sóc, dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, anh vẫn chưa gọn gàng như tôi mong muốn, đàn ông mà.  Tôi còn nhớ lúc mới về, bước chân vào nhà, tôi thấy nhà rất gọn gàng sạch sẽ. Tuy nhiên, khi kiểm tra kỹ mới nhận ra anh chỉ dọn dẹp cho có. Bằng chứng là anh nhét đồ ở góc này, góc kia….Tôi hạnh phúc vì anh ý thức về việc thay đổi để làm tôi vui.

3806cc4c18971a6dcf89fed441b913f4 Hồng Ánh: Trong gia đình, ông xã ở thế thượng phong

Trong cuộc sống, vợ chồng chị có thường hay bất đồng không? Khi đó, ai là người xuống nước trước?
 
– Chúng tôi rất hoà thuận, ít xảy ra bất đồng. Chồng tôi rất giỏi lý luận và trình bày cực kỳ logic, tôi thì cứng đầu. Nếu anh không đúng thì dù có nói thế nào tôi cũng không nghe. Mỗi khi tôi nóng giận, anh ấy thường im lặng, chờ đến khi tôi nguôi ngoai rồi mới giải thích, trình bày. Chính vì thế, tôi luôn là người bị thuyết phục.
 
Nhiều người cho rằng chắc nhà phê bình Nguyễn Thanh Sơn phải rất tâm lý mới làm xiêu lòng cô diễn viên xinh đẹp Hồng Ánh. Tôi nghe nói anh từng một lần đổ vỡ trong hôn nhân?
 
– Tôi quan niệm, việc mình gặp và kết hôn với người nào đó là duyên số. Chúng tôi thấy hợp nhau, thấy ở giai đoạn này mình đi cùng đường với nhau được thì kết hôn. Tôi cũng không nghĩ đến điều gì quá xa xôi, không ai biết trước được năm hay mười năm nữa chúng tôi có đi được chung đường hay không. Tôi chỉ biết có gắng sống tốt và thoải mái nhất với hiện tại.
 
Quá khứ không quá quan trọng, tôi không để nó xen vào cuộc sống hiện tại của mình. Cứ hồn nhiên mà sống!
 
Vợ chồng chị dự định khi nào sinh em bé?
 
– Chuyện sinh con tôi nghĩ cũng phải nhờ duyên. Khi nào “duyên” đến tôi sẽ đón nhận.
Hoàng Vũ

Các tin cùng chuyên mục