Hồng Ánh: Sống chậm để sống phong lưu


Dám chấp nhận lỗ 6 tỉ đồng khi làm phim đầu tay, thất bại thì không ngại làm lại, bạn bè bảo Hồng Ánh và chồng “sống chậm mà sống rất phong lưu”. Sau thời gian dài ít chia sẻ với báo giới, nay nữ viên đã có cuộc phỏng vấn đặc biệt với chúng tôi

Gần 20 năm bước chân vào nghệ thuật, không có scandal cũng như rất ít giao tiếp với báo chí, Hồng Ánh cứ lặng lẽ như con ong cần mẫn góp mật cho làng nghệ thuật. Trước khi sang Singapore du học, chị có một khóa học ngắn hạn về diễn xuất sân khấu tại Mỹ. Bởi thế, sau khi hoàn thành các khoá học , chị trở về nước. Bên cạnh diễn xuất Hồng Ánh còn bắt tay vào vai trò nhà sản xuất điện ảnh. Bộ phim đầu tay Đường đua tuy không thành công ở mặt kinh doanh nhưng đã để lại dấu ấn tốt về một tác phẩm điện ảnh nghiêm túc, có nhiều sáng tạo. Hồng Ánh đang lên kế hoạch cho dự án phim thứ hai của mình, chị cũng không quên vai trò diễn viên từng được khán giả yêu mến, ủng hộ. Nói về diễn xuất, Hồng Ánh tự nhận rằng càng gắn bó lâu với nghề càng them nhiều kinh nghiệm, điều đó giúp chị nhận ra những thiếu sót trước đây mình từng mắc phải nên càng nỗ lực không ngừng để những tác phẩm sắp tới càng tốt hơn.

H Anh 2 Hồng Ánh: Sống chậm để sống phong lưu

Không khó chịu khi lỗ 6 tỉ đồng

Nổi danh nhờ tài diễn xuất, bây giờ chị tập trung vào vai trò nhà sản xuất và bắt đầu lại từ đầu. Chị có thấy tiếc nuối với những gì mình tạo dựng khi bỏ dở chúng?

Tôi luôn nghĩ rằng những giai đoạn khác nhau của cuộc sống khiến chúng ta phải có những bước thay đổi để tập trung cho các công việc khác nhau. Vì thế, tôi đã có sự sắp xếp từ trước đối với việc trở thành nhà sản xuất phim. Tuy nhiên, diễn viên vẫn là nghề chính giúp tôi được khán giả biết đến và yêu mến nên tôi không thể bỏ được. Chỉ có điều trước đây còn độc thân thì tự do, thoải mái, giờ có gia đình nên cũng phải sắp xếp hợp lý công việc và gia đình. Đầu năm nay, tôi mới có thể quay lại phim truyền hình. Tôi tham gia 3 bộ phim, 1 vai ngắn chỉ khoảng 30 phân đoạn trong phim Cây nước mắt của đạo diễn Phan Hoàng, 1 bộ phim sitcom có tựa Dọc đường đen trắng và 1 vai chính trong bộ phim 30 tập là Mét vuông tình yêu.

Sự nổi tiếng, thành công trong nghề luôn mang lại tiền bạc nhưng chị hoàn toàn ngược lại thì phải? Chị luôn chọn những vai diễn, những dự án nghiêng về nghệ thuật, cộng đồng với kinh phí thấp nhiều hơn?

Những gì tôi có được ngày hôm nay, cho dù trực tiếp hay gián tiếp cũng do điện ảnh mang lại. Không thể nói tiền bạc không quan trọng, nhưng là người yêu lao động, không lười biếng thì dù không làm diễn viên mà làm một nghề khác tôi cũng không đói được. Tuy nhiên, được sống và lao động trong lĩnh vực mình yêu thích thì cảm giác hạnh phúc nhiều hơn.

Cảm giác sau xuất diễn khán giả đứng dậy vỗ tay không ngớt cho đến khi màn nhung khép lại trên sân khấu (dù có những suất diễn không nhiều khán giả) đã có thể khiến tôi sung sướng cả tuần. Hoặc những lời cổ động, chia sẻ, những góp ý chân thật sau khi hoàn thành một bộ phim hay một vai diễn luôn giúp tôi thêm yêu nghề, rèn luyện và không ảo tưởng về bản thân. Một ngày không làm việc gì liên quan đến phim ảnh tôi cảm thấy mình rất vô dụng, chứ không phải một ngày phải kiếm được bao nhiêu tiền.

Diễn xuất tốt để được chọn vào những phim chất lượng thì thù lao được trả tương xứng cũng là điều hợp lý. Có bao giờ chị cảm thấy thua thiệt và muốn được thù lao cao hơn?

Lựa chon được một vai diễn hay thù lao cao thì đó là mơ ước của một người diễn viên. Nhưng điều đó rất ít gặp, 10 dự án thì may ra chỉ được 2 dự án kết hợp 2 yếu tố đó. Chúng ta luôn phải thỏa hiệp chọn lựa giữa được cái này và khuyết cái kia. Thường thì lựa chọn của tôi đa số đều rơi vào những dự án có kinh phí không nhiều, nhưng thỏa mãn tôi về tinh thần, sự tò mò trong diễn xuất.

Thoải mái “bồi dưỡng” về mặt tinh thần, chị còn giúp đỡ các bạn trẻ làm phim. Để làm được những điều này cũng phải có cơ sở?

Tôi vẫn có một số công việc khác không liên quan nhiều đến nghệ thuật để nuôi dưỡng đam mê. Để hỗ trợ đồng nghiệp trẻ, nuôi dưỡng niềm đam mê thì ngoài công sức cũng phải có tiền, vợ chồng tôi kinh doanh không lớn lao nhưng vẫn đủ sức để làm được những việc phù hợp với khả năng của mình trong việc giúp đỡ cho các bạn trẻ. Vì tôi nghĩ, nếu ngày nào đó mình có thật nhiều tiền mà tinh thần mình khô héo thì cũng không thể sống hạnh phúc được. Nhu cầu cuộc sống của tôi đơn giản lắm, đi xe nào với tôi cũng không quan trọng, xe sang, xe ôm tôi đều tính vào việc mục đích tiện lợi và thích hợp cho công việc nhất. Tôi không quan trọng người ta đánh giá người nổi tiếng mà đi xe thế này, ăn mặc thế kia, sống sao để làm mình hạnh phúc mới là quan trọng. Ai cũng có mục đích sống của riêng mình, tôi chọn bồi dưỡng cuộc sống mình đậm đà hơn về tinh thần là chính.

Làm sao chị có thể loại bỏ được áp lực cuộc sống của một người nổi tiếng?

Áp lực là do mình, có người nói không thể ra đường nếu không có vài triệu đồng trong túi nhưng với tôi thì khác, nhiều khi tôi quên mang theo cả ví (cười). Ngẫm lại, một ngày chi phí của tôi có khi chỉ tốn mỗi tiền ăn trưa. Nhiều khi nhân viên tôi bảo sao không thấy tôi đổi lap-top mới, vì chiếc máy tôi đang xài đã cũ lắm rồi. Nhưng với tôi, nó vẫn hoạt động tốt tại sao phải thay? Khi mua đồ công nghệ, tôi sẽ chọn mua món đồ tốt nhất, thương hiệu uy tín, công nghệ hiện đại nhất ở thời điểm hiện tại để nó phục vụ tốt cho công việc của mình. Tôi chỉ thay thế khi nó bị hỏng hay có nhu cầu tặng cho ai đó.

Đó là lý do chị sẵn sàng chấp nhận thua lỗ 6 tỉ đồng làm phim đầu tay?

Phim Đường đua hiệu quả kinh doanh thấp nên chúng tôi lỗ khoảng 6 tỉ đồng. Nhiều người nhận xét dự án đó tính về bài toán kinh doanh thì thất bại. Tôi không khó chịu, vì đó là công việc, khi bước vào thì mình phải tỉnh táo để đón nhận nó dù kết quả ra sao. Tôi yêu nghề nên dù thất bại tôi vẫn sẽ tiếp tục làm nữa. Thất bại lần này, tôi xem đó là cái giá mình phải trả cho kinh nghiệm học được. Tôi không cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng chuyện mình thất bại. Và giờ đây, vợ chồng tôi lại tiếp tục chuẩn bị cho bộ phim kế tiếp bằng tiền của hai vợ chồng kiếm được.

Bài học lớn nhất học được sau thất bại bộ phim đầu tay này là gì?

Phải dứt khoát trong việc làm phim theo ý thích của mình hay mong muốn của khán giả

Thời điểm chuẩn bị ra mắt thì phim Đường đua vướng phải vấn đề kiểm duyệt cùng với một bộ phim khác. Điều gì đã giúp bộ phim của chị có thể ra rạp?

Lúc đó, tôi chỉ nghĩ bằng mọi cách để bộ phim được ra rạp thì chúng tôi mới nhận được phản hồi của khán giả. Cho dù ít khán giả xem và nhận được những phê bình thẳng thắn. Nói điều này hơi tâm linh, trong nhà tôi là người nóng tính nhất, từ khi tiếp xúc phật pháp, dù kiến thức non nớt so với những người nghiên cứu nhiều nhưng tôi hiểu được rằng, mọi việc đều có vận hành của nó, bình tĩnh giải quyết vấn đề giúp mình tránh những sai lầm. Nếu thất bại và có trút giận gì cũng nên trút vào mình, đừng trút vào ai khiến họ khổ sở. Vì bản thân mình chịu trách nhiệm lớn nhất nên mình là người khổ nhất. Cũng may tôi không để những điều đó tồn tại lâu trong lòng nên nỗi buồn khổ cũng qua rất nhanh.

bia04 Hồng Ánh: Sống chậm để sống phong lưu

Ông xã giỏi hơn tôi mà người ta không biết

Hai vợ chồng chị đều bận rộn công việc, làm sao anh chị có thể sắp xếp thời gian để hâm nóng tình cảm và làm những điều yêu thích của mình?

Vợ chồng tôi đều có may mắn là làm được những công việc cả hai yêu thích.Vì thế, chúng tôi làm việc như đi chơi, không kêu ca này nọ.

Công việc mang lại thu nhập, ngoài việc giúp hoàn thiện cuộc sống, đóng góp cho ngành nghề, còn cho chúng tôi những giây phút tận hưởng đời sống hàng ngày, khám phá thế giới. Mỗi năm, vợ chồng tôi đều có kế hoạch cho những chuyến du lịch đi đến đến những vùng đất để thoã mãn trí tưởng tượng khi còn bé qua các tác phẩm được đọc hay mình thích thú khi xem qua phim ảnh, vợ chồng tôi học cách sống chậm để sống một cách phong lưu.

Chị từng chia sẻ trước đây khi chưa lập gia đình rằng cuộc sống của chị sống rất thoải mái, tự do bay nhảy. Kết hôn rồi chị có phải thay đổi nhiều để chu toàn gia đình nhỏ của mình?

Nhà tôi mọi thứ đều linh động, dù bận rộn nhưng chúng tôi cố gắng không làm xáo trộn gia đình. Nhu cầu đời sống gia đình chúng tôi cũng không phức tạp, không cầu kỳ hay phải đưa ra một quy luật chung nào cả. Chúng tôi thống nhất dù bận rộn cũng không có thuê người giúp việc, mọi công việc các thành viên trong gia đình đều chia sẻ với nhau để cùng làm. Làm việc nhà giúp gia đình tôi có sự kết nối, có cảm giác gần gũi, ấm cúng. Người này dọn nhà, người kia lau nhà. Anh Sơn nấu ăn thì tôi dọn rửa chén bát.

Tôi luôn cảm thấy quỹ thời gian cá nhân của mình quá ít, một ngày phải làm quá nhiều công việc, vì thế có một số thói quen, sở thích cá nhân trước đây khi còn độc thân tôi cũng đã thay đổi để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Tính tôi rất thích phiêu lưu đi đây đó,la cà, bè bạn. Chưa lấy chồng tôi la cà bạt mạng. Bây giờ điều đó gần như bỏ hẳn. Cả thời gian dành cho bạn bè thân còn hiếm có.

hong anh va chong tai tham do buoi cong chieu bo phim all is out Hồng Ánh: Sống chậm để sống phong lưu

Hồng Ánh và Chồng là nhà phê bình văn học Nguyễn Thanh Sơn

Có điều này, chị nổi tiếng, xinh đẹp và thường xuyên xuất hiện ở thảm đỏ nên dễ khiến người khác có suy nghĩ chị giỏi giang, năng động hơn chồng?

Người ngoài nhìn vào thấy vậy chứ ông xã vẫn thấy tôi có nhiều cái dở lắm (cười) nhưng đó là bí mật. Như trong kinh doanh, tôi phải học hỏi ở chồng nhiều, vì những dự án, hợp đồng anh luôn có tỉ lệ thành công cao hơn tôi. Cũng có những điểm tôi là điểm tựa của anh. Tôi thiết nghĩ ai cũng có điểm mạnh của mình và gia đình là sự nương tựa , kết hợp những điểm mạnh của nhau, tựa vào nhau chứ không phân biệt ai hơn ai.

Còn mối quan hệ của chị và con riêng anh ấy thì sao?

Con trẻ có sự cảm nhận chính xác là ai yêu thương nó thực sự. Tôi nghĩ dù là một đứa trẻ khó tiếp nhận mối quan hệ mới nhưng qua thời gian cũng sẽ hiểu được tình cảm chân thành bằng hành động mà không chỉ nói suông nên vấn đề con riêng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Mối quan hệ giữa tôi và con rất tốt. Con bắt đầu vào tuổi trưởng thành chúng tôi trò chuyện với nhau đôi lúc như hai người bạn ( cười)

Kết hôn khá lâu anh chị đã có kế hoạch cho việc sinh con của mình chưa?

Tôi là người rất ỷ lại vào sức khỏe, lúc nào tôi cũng làm việc và không quan tâm sức khỏe bản thân. Hiện tại, bắt đầu bước vào tuổi để không tự hào nói sức khoẻ mình như khi trẻ nữa, tôi cũng không còn sống như ngày còn độc thân mà còn nhiều mối dây liên hệ khác với chồng với gia đình. Gần đây, tôi quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của mình. Tuy nhiên, việc sinh con là số trời cho, chúng tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề mà cứ để tùy duyên.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

 Hoàng Vũ

 


Các tin cùng chuyên mục