Chí Tài: Hoài Linh nói số tôi không “nợ” đường con cái


“Đôi khi nghĩ đến tương lai, khi cả vợ chồng già cả không có con chăm sóc cũng buồn thật, nhất là khi một trong hai người ra đi trước”, Chí Tài chia sẻ.

Ở Việt Nam anh tích cực chạy sô phim ảnh và các chương trình hài, còn vợ anh ở Mỹ làm việc. Sự xa cách và rất nhiều cám dỗ trong nghề nghiệp có khi nào làm anh bị say nắng?

Vợ chồng tôi quá hiểu tính cách của nhau nên cuộc sống không có quá nhiều xung đột. Chỉ một lần duy nhất, vợ chồng to tiếng, căng thẳng là khi tôi mắc lỗi. Sai lầm lớn nhất của đàn ông vẫn là phụ nữ. Tôi bị cảm nắng một cô gái. Mới chỉ là những rung động nhẹ nhàng nhưng vợ tôi biết được, rất tức giận. Tôi hối quận và không gặp cô gái đó nữa. Tôi hứa với vợ không phạm sai lầm nữa vì với tôi, vợ là người quan trọng nhất.

70a69be152b78402b52c13af00ffa51e Chí Tài: Hoài Linh nói số tôi không nợ đường con cái
Trên sân khấu anh thường đóng vai “dê cụ”. Vậy với gương mặt như thế và quá khứ đã có lần phạm lỗi, anh làm gì để vợ tin tưởng khi mỗi người một nơi?

Bây giờ công nghệ hiện đại quá nên muốn làm gì có lỗi cũng không giấu được. Đùa thôi, vợ chồng tôi gọi facetime cho nhau mỗi ngày nên tôi làm gì, đi với ai, vợ đều biết hết. Một trong những lý do khiến tình cảm vợ chồng bền vững là yếu tố kinh tế. Chuyện tiền bạc, vợ chồng tôi thống nhất rõ ràng. Mỗi tháng dù ở Việt Nam hay ở Mỹ, tôi đều phải gửi cho vợ một khoản nhất định theo quy định, chỉ có hơn chứ không được kém. Vợ tôi nhiều lúc vẫn nửa đùa nửa thật: “Không gửi tiền đúng thì visa về Việt Nam sẽ bị rút hạn lại”. Đúng là tòa đại sứ quán không bằng tòa đại sứ ở nhà.

Vợ anh có những đặc điểm gì khiến anh yêu đến thế?

Tuổi vợ tôi không còn trẻ nhưng nhìn hình vợ tôi thì nhiều cô gái trẻ theo cũng không kịp đâu nhé (cười). Cô ấy biết chăm sóc nên vóc dáng và khuôn mặt không thay đổi nhiều so với thời trẻ. Về tính cách, vợ tôi nhõng nhẽo, nũng nịu đến cô gái tuổi 20 cũng thua nhưng ở nhà, mọi việc bà xã đều làm hết, không cho tôi đụng tay đến bất cứ việc gì. Mỗi lần cô ấy về Việt Nam, căn phòng của tôi sẽ gọn gàng, ngăn nắp. Bà xã nấu ăn rất hợp khẩu vị với tôi. Món sở trường của cô ấy là cá kho tộ, nui xào bò, bò bít tết. Tôi đi ăn hết các nhà hàng nổi tiếng nhưng không đâu có thể làm những món đó bằng vợ.

Vậy mà vẫn có nhận xét anh hơi sợ vợ đấy?

Vợ chồng tôi bình đẳng, cùng góp ý kiến chứ không có ai có quyền ra lệnh. Ở bên vợ, cuộc sống của tôi rất viên mãn. Ăn xong, cô ấy bảo tôi lên phòng nghỉ ngơi, xem ti vi, còn một mình dọn dẹp, rửa chén. Quần áo của tôi luôn được vợ giặt, ủi cẩn thận. Nhiều lúc nhìn vợ nấu ăn, dọn dẹp, tôi rưng rưng nước mắt. Tôi thương vợ và nghĩ mình quá may mắn có người vợ đảm đang như thế. Vợ tôi đi làm một ngày 8 tiếng vậy mà về nhà vẫn làm mọi việc tinh tươm. Điều đặc biệt, làm cho chồng nhưng không bao giờ cô ấy có một lời cằn nhằn, khó chịu. Thấy tôi làm việc cực, còn động viên tôi đi chơi. Chính vì vợ thoải mái, tôi càng kỹ lưỡng trong mọi việc làm, không thể xả láng, bất cần được. Tôi càng không dễ đánh đổi hạnh phúc hiện có với bất cứ điều gì mơ hồ bên ngoài.

8ab2cb0da2ace833323f98517a98e998 Chí Tài: Hoài Linh nói số tôi không nợ đường con cái
Cuộc sống đủ đầy sao anh không sinh con cho vui cửa nhà?

Tôi và vợ đều thích trẻ con nhưng không thích sinh con. Tôi vẫn còn ám ảnh về tuổi thơ khó khăn của mình. Đó là cảnh năm sáu anh chị em chen chúc trong căn phòng 10 m2 nên khi kết hôn, cuộc sống khó khăn trăm bề, tôi không có can đảm sinh con. Hoài Linh vẫn bảo tôi: “Chắc số anh không nợ đường con cái”. Tôi và vợ không bao giờ có cảm giác buồn vì chuyện đó. Đôi khi nghĩ đến tương lai, khi cả vợ chồng già cả không có con chăm sóc cũng buồn thật, nhất là khi một trong hai người ra đi trước. Nhiều khi tôi tự hỏi: Nếu vợ mất trước, tôi sẽ sống làm sao? Tôi sợ phải nghĩ đến viễn cảnh đó.

Sắp tới, vợ chồng anh có dự định quy về một mối để tiện chăm sóc nhau không?

Tôi cũng chưa tính đến chuyện đó. Cũng có thể tôi sẽ về Mỹ cùng vợ hoặc vợ về nước.

Cảm ơn những chia sẻ của anh!

Theo ckcd


Các tin cùng chuyên mục