Ca sĩ Vỹ Khang -Facebook ảo hay không là do người sử dụng


Tinh tế, nhạy cảm và sống chân thành, ca sĩ Vỹ Khang dành tình cảm sâu sắc cho những người bạn và fan hâm mộ anh quen trên facebook. Với anh, facebook không ảo khi mỗi người đối xử với nhau bằng sự quan tâm và tình cảm thật lòng.

Vy Khang 2 Ca sĩ Vỹ Khang  Facebook ảo hay không là do người sử dụng

Sau một năm tất bật với nhiều dự án âm nhạc, Vỹ Khang bước vào năm 2015 với tâm thế như thế nào. Phải chăng sẽ lại là một Vỹ Khang tiếp tục bôn ba trên con đường nghệ thuật như năm 2014?

Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng bôn ba, bôn ba ngay cả khi ta đang bình yên. Tôi có nhiều ước mơ, hoài bão và dự định được ấp ủ cho năm 2015 này. Một trong số đó là việc tìm kiếm cơ hội để tổ chức liveshow nho nhỏ nơi tôi cùng bạn bè và những người bạn yêu nhạc cùng nhau nghe lại những ca khúc của dòng nhạc một thời vang bóng. Nó không đủ xa, đủ cũ như bolero nhưng vẫn đủ sức khiến ta yêu mến.

Là ca sĩ say sưa theo đuổi dòng nhạc xưa, anh sẽ làm gì để chinh phục những khán giả trẻ trong Đêm hội facebooker?

Đến với đêm hội, điều đầu tiên tôi muốn là được chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người cũng như đón nhận những niềm vui mà mọi người trao tặng cho tôi. Tại không gian này, chúng ta cùng nhau thưởng thức các các ca khúc bolero theo đúng phong cách nhạc xưa. Song ở trong không gian khác, tôi tin rằng mình có thể hát các ca khúc xưa theo đúng cảm nhận của người nghe đang đứng trong khán phòng. Giữa một phố xá tấp nập các loại xe hàng hiệu bất ngờ xuất hiện một chiếc xe đời cũ nhưng được cách tân lại, thể hiện được trí tuệ cùng sự sáng tạo hơi đặc biệt chút xíu, nó vẫn sẽ làm bạn chú ý. Tôi tin như vậy.

Vy Khang 1 Ca sĩ Vỹ Khang  Facebook ảo hay không là do người sử dụng

Với tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, anh có gặp khó khăn khi tiếp xúc với văn hóa facebook ở cả hai mặt sáng và tối của nó?

Facebook là nơi mọi người có thể ẩn mặt, giấu đi con người thật của mình. Khi bạn che giấu bản thân, người khác cũng phải làm như vậy. Sự che giấu đó nằm trong khuôn phép văn hóa, không lố lăng. Tôi cảm nhận rằng khi yêu mến một ai đó, ta thường ngại không dám nhận xét, góp ý này nọ với họ vì bạn sợ đánh mất họ. Ngược lại, nhiều người khi ghét ai đó rất sẵn sàng ném thẳng những lời ác độc vào mặt họ. Trên facebook cũng vậy thôi, nhiều fan hâm mộ chỉ im lặng theo dõi facebook của nghệ sĩ mà không nói gì, vì họ yêu nghệ sĩ đó. Trong khi, những người khác lại “ném đá”, mỉa mai, nói xấu không tiếc lời. Mạng hay đời thực đều có chỗ giống nhau. Nhiều người vẫn bảo facebook là ảo nhưng thực sự bản chất ảo hay không ảo hoàn toàn là do người sử dụng.

Vậy Vỹ Khang ngoài đời và Vỹ Khang trên facebook có giống nhau không?

Vỹ Khang ở ngoài đời sẽ có lúc thẳng thừng và nhiều điểm giống như trên facebook. Nghĩa là, nếu như trên facebook bạn động chạm đến tôi một cách không tôn trọng, tôi cũng sẽ không tôn trọng bạn. Bởi vì đó là sự công bằng trong cuộc sống.

Khi nghệ sĩ chia sẻ những điều riêng tư trên facebook, nơi đó sẽ giống như tấm gương nhỏ phản ánh tâm hồn họ. Chắc chắn nhiều khán giả sẽ cảm mến Vỹ Khang hơn khi theo dõi status của anh?

Bạn biết tại sao không? Đó là vì người kết nối với Vỹ Khang trên facebook là những người bạn dễ thương. Họ luôn ủng hộ và chia sẻ với tôi về những ca khúc mình yêu thích. Thông qua các thông tin tôi cung cấp, mọi người sẽ phán đoán xem đêm đó tôi có hát chủ lực hay không, có hát bài mới hay không và sẽ hát những bài gì. Bản thân tôi sẽ dựa trên những phán đoán ấy để tìm hiểu xem khán thính giả của mình yêu thích ca khúc nào. Từ đó, tôi sẽ khoanh vùng bài hát, đáp trả tình cảm của khán giả bằng cách thỏa mãn cả phần nghe và phần nhìn của họ.

Vy Khang 3 Ca sĩ Vỹ Khang  Facebook ảo hay không là do người sử dụng

Mỗi nghệ sĩ có một cách sử dụng facebook riêng, anh đã chọn cho mình một cách sử dụng facebook khá thông minh?

Quan điểm của tôi là bạn nên sử dụng facebook chứ đừng nên để facebook sử dụng bạn. Một người bạn lâu năm trong nghề đã nói với tôi điều ngày: Đôi khi người nghệ sĩ kết nối với nhau chỉ để theo dõi nhau chứ hiếm có bao giờ họ like mình đâu. Một khi, người đó không like mình nghĩa là trong mắt người đó mình chẳng là gì hết. Tôi cảm ơn câu nói đó. Chính nó làm tôi tỉnh ra nhiều điều. Nhờ nó, tôi phát hiện ra quả thật có nhiều nghệ sĩ tôi like facebook của họ mà không thấy họ like facebook của tôi.

Thế giới mạng là nơi bạn có thể kết nối với hàng ngàn người nhưng có thể chỉ có được vài người bạn đích thực. Trong khi, hình như anh lại muốn coi tất cả là bạn?

Đúng vậy! Thú thật là tôi đã từng có ý định giao facebook của mình cho người khác quản lý. Thế nhưng, càng về sau tôi phát hiện ra rằng mình không thể giao được. Nguyên nhân là vì nhiều người bạn tiếp xúc trên facebook đã quen với cách tôi nói chuyện, cách tôi chia sẻ mất rồi. Mối liên kết đó không ai thay thế được.

Cảm ơn Vỹ Khang!

Theo Nguyễn Lan- Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục