Quỳnh Lam: Họ đồn rằng tôi sống tiền bạc


Hẹn gặp Quỳnh Lam tại một quán cà phê tại quận Phú Nhuận. Trước khi đến điểm hẹn, nữ diễn viên “Bao la tình mẹ” “cô dâu tuổi dần” cẩn thận gọi trước cho người phỏng vấn để nhắc trước kẻo quên. Quỳnh Lam đến rất đúng giờ, Vẫn phong cách giản dị, quần Jean, áo Pull, tóc dài đến thắt lưng.

Điều gì khiến chị nhận lời tham gia bộ phim vết xướt với một vai diễn phụ mà thôi?

Trước đây khi còn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh, tôi từng đi hát và trải qua hai nhóm nhạc là Candy và Tigon. Từ khi bắt đầu học năm cuối, để tập trung cho tốt nghiệp nên tôi đã bỏ việc ca hát sang một bên đển tập trung cho việc học mà ngừng mại đến tận bây giờ. Đến khi nhận lời mời tham gia bộ phim “Vết xướt” tôi thấy đây là một thể loại phim còn mới ở Việt Nam, lại được hát nữa nên đã đồng ý nhận lời. Xem như vừa diễn vừa giải trí.

quynhlam 1 Quỳnh Lam: Họ đồn rằng tôi sống tiền bạc

Nhân vật Lệ của chị là một cô gái dịu dàng, thùy mị như một số vai diễn chị đã thành công trước đây, cộng với khả năng ca hát của mình hẳn chị vào vai rất ngọt?

Thật ra, khi mới đọc xong kịch bản tôi đã suy nghĩ rất nhiều và đắn đo khi nhận nhân vật này.Vai diễn thể hiện một nhân vật đã cũ, lại không có nhiều biến đổi tâm lý phức tạp nên có thể nói là khá nhẹ nhàng với tôi. Tuy nhiên, ngoài vấn đề ấy ra thì mọi chuyện khác đều ổn, tính chất giải trí khi đóng phim, cát sê phù hợp. Tôi không thể đòi hỏi quá nhiều yêu cầu được đáp ứng khi tham gia một dự án công việc.

Thành công với nhiều vai diễn và được khán giả yêu mến ngày càng nhiều. Chắc hẳn cát sê của chị cũng tỷ lệ thuận với sự nổi tiếng?

Đó là điều tất nhiên rồi, sau thành công của cô dâu tuổi dần, mãi theo bóng em. Về mặt nghề nghiệp, tên của tôi cũng được nâng lên một giá trị nhất định. Ý thức được điều đó tôi cũng đòi hỏi mức thu nhập phù hợp hơn. Đây là một vấn đề rất tế nhị nhưng tôi rất thẳng tính, chính vì vậy nên nhiều người không thích tôi cho lắm. Khi bàn về giá cả tôi luôn đưa ra yêu cầu mức cát sê cho mình. Nhiều người cho rằng giá cao từ chối nhưng cũng có nhiều người chấp nhận vì hiệu quả tôi mang lại.

Chị không sợ khi cứ thẳng tính như vậy sẽ mất đi nhiều cơ hội làm việc khác đến với mình sao?

Khi đưa mức giá cho mình tôi luôn suy nghĩ cẩn thận. Diễn viên bây giờ rất nhiều, tôi cũng ngại mình mất vai và cơ hội đến với người khác. Nhưng tôi là người thẳng tính và khá liều, tôi từng từ chối sáu kịch bản cùng thời điểm vì một số không phù hợp về cát sê, một số lại không phù hợp về nội dung kịch bản. Khi bị từ chối họ cho rằng tôi chảnh chọe nhưng tôi chấp nhận. Tôi muốn được đối xử công bằng, hoặc giả nếu kịch bản tôi không thích tôi sẽ từ chối vì ngại bản thân sẽ làm không tốt, thà đưa người khác làm sẽ tốt hơn. Tôi ko muốn làm hư nhân vật của mình.

Nhưng có những lời đồn đại không hay về mình, chị sẽ bị ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của mình đấy!

Tôi biết đôi khi mình cũng bị mang tiếng không tốt, họ đồn đoán rằng tôi sống vì tiền bạc, không dễ làm việc. Nhưng những mối quan hệ như vậy tôi xem như không tồn tại, không bao giờ nghĩ đến nữa. Bù lại, khán giả khi xem phim lại rất thích tôi, khi tôi vào siêu thi mua đồ họ đi theo tôi trò chuyện rất nhiều. Còn những đối tác sòng phẳng, họ cũng hài lòng. Tôi luôn làm hết sức mình, có những cảnh quay đạo diễn đã hài lòng nhưng tôi muốn xin được quay lại, làm sao để tốt nhất mới thôi. Chính vì những điều đó tôi tin rằng sự kỹ tính của mình là hợp lý.

Khi từ chối nhiều vai diễn như vậy, làm sao để chị cân bằng thu nhập và chi tiêu của mình?

Tôi là người ăn chắc mặc bền, khi có thu nhập từ bộ phim nào đó tôi luôn phân ra những khoản chi tiêu cần thiết, khoản nào gửi ngân hàng để dành và khoản nào gửi về nhà giúp mẹ. Tôi lại không chi tiêu nhiều, không hàng hiệu nên cũng không tốn nhiều tiền. Vả lại tôi thường gặp may mắn vào phút chót, có khi chuẩn bị “viêm màng túi” thì tôi lại nhận dự án mới hay hợp đồng quảng cáo mới. Năm 2011 tôi nhận được đến năm hợp đồng quảng cáo giá trị. Tôi cũng đang tích cóp để có thể mua nhà để ổn định cuộc sống. Nói chung, cuộc sống của tôi hiện nay khá thoải mái với thu nhập của mình kiếm được.

Công việc đang phát triển theo chiều hướng tốt, vậy còn chuyện tình duyên của chị đã đi đến đâu rồi?

Hiện nay, tôi đang rất hạnh phúc trong tình yêu của mình. Người ấy của tôi là đến từ nước Anh, hơn tôi một tuổi, đang là giảng viên của một trường quốc tế tại Việt Nam. Chúng tôi quen nhau qua một buổi tiệc của người bạn. Ban đầu mới gặp, tôi còn true anh ấy rằng tôi đã có chồng hai con, anh ấy không tin và cứ từ xa quan sát. Sau một thời gian tìm hiểu trò chuyện cảm thấy phù hợp thì chúng tôi chính thức yêu nhau.

quynhlam 3 Quỳnh Lam: Họ đồn rằng tôi sống tiền bạc

Được lòng người đẹp hẳn anh ấy rất thú vị và nhiều điểm nổi bật?

Anh ấy là một người rất sâu sắc, luôn quan tâm đến cảm xúc của tôi, khi nhìn vào mắt là hiểu tôi vui hay buồn. Mỗi khi tôi buồn anh ấy hỏi han đủ điều kiểu như “anh có làm gì cho em buồn không”, “Có chuyên gì buồn hãy chia sẻ cùng anh”…. Có lần tôi nghe một tin xấu nên không vui, anh ấy đang làm việc và gác công việc lại đến ngay bên tôi, còn massgase cho tôi để tôi thoải mái, cho tôi những lời an ủi chân thành. Lúc đó tôi khóc mà anh không biết. Anh chia sẻ tất cả mọi việc từ rửa chén, quét nhà rất bình đẳng công bằng. Khi tôi nấu ăn, anh ấy có thể xuống phụ rửa chén hay cũng có thể nhờ anh ấy quét nhà, mặc dù tôi không thích con trai làm những việc ấy lắm nhưng cũng vui vì được chia sẻ.Tôi là người yêu cảm giác của mình hơn tiền. Đối với tôi, anh ấy khiến tôi cảm thấy được yêu và yêu là đủ.

Anh ấy là giảng viên, chị là diễn viên hai người làm việc ở hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Điều gì giúp anh chị có thể hòa hợp để đến với nhau?

Trước khi làm giảng viên, anh ấy đã từng muốn trở thành đạo diễn hay nhà biên kịch. Khi còn học ở đại học, bài luận văn tốt nghiệp anh ấy đạt thủ khoa về mảng văn hóa. Chúng tôi thường đi xem phim chung và phân tích nhân vật, diễn xuất, câu chuyện. Anh ấy không rành tiếng việt nhưng vẫn xem tôi diễn xuất và nhờ tôi giải thích. Anh ấy là một người rất biết sống, ngoài công việc anh luôn biết cách tạo niềm vui cho mình. Trước đây, tính tôi rất khó chịu, không thích ai là ngay từ đầu gặp mặt. Sau giờ làm việc thường chỉ biết khép mình trong nhà. Từ khi quen anh ấy tôi thay đổi khá nhiều, bớt khép kín và hòa đồng hơn. Anh ấy còn truyền cho tôi sở thích đi du lịch. Sống vui vẻ và ý nghĩa hơn. Mỗi khi có dịp rãnh rỗi chúng tôi thường đi du lịch cùng nhau. Trong dịp lễ 30.4 vừa qua, chúng tôi đã có một chuyến du lịch cùng nhau qua Thái Lan rất thú vị.

Sự hòa hợp về ngôn ngữ, văn hóa thì sao?

Tình yêu sẽ giúp người ta làm được tất cả. Vì tình yêu, người ta sẽ bổ sung những gì cần thiết để tốt hơn trong việc giao tiếp tình cảm. Tình yêu cũng giúp người ta giảm đi những khiếm khuyết cá nhân. Chẳng hạn muốn nói chuyện thoải mái cùng anh ấy, tôi sẽ học thêm Tiếng Anh, anh ấy học thêm Tiếng Việt. Để có thể nấu ăn cho anh ấy đa dạng, phù hợp cả văn hóa ẩm thực Việt lẫn Anh Quốc thì tôi sẽ đi học hỏi thêm từ anh ấy, bạn bè hay sách vở…Nói chung, điều gì cản trở sự hòa hợp hai bên, tình yêu sẽ dẫn lối vượt qua hết. Quan trọng có đủ yêu nhau hay không mà thôi.

Chị có ngại dư luận sẽ “ném đá” vì tình yêu xuyên quốc gia này? Chị nghĩ sao khi ngày càng nhiều phụ nữ kết hôn với người nước ngoài, nhất là trong giới nghệ sĩ?

Tôi nghĩ quan trọng là do mình, người đàn ông mình chọn sẽ là chồng và là người sống cùng mình suốt đời chứ không phải dư luận. Chỉ cần tôi cảm thấy anh ấy phù hợp với cuộc sống của mình, có thể cho tôi niềm tin để gửi gắm tình yêu là đủ. Dù là đàn ông Việt hay nước ngoài thì cũng có người tốt người không tốt, quan trọng là bản thân có may mắn để gặp đúng đối tượng hay không mà thôi.

Nghệ sĩ lấy chồng ngoại không phải là điều lạ gì. Trước nay có rất nhiều người Việt làm đủ ngành nghề lấy chồng ngoại. Sở dĩ người ta luôn cảm thấy nghệ sĩ lấy chồng ngoại là điều đặc biệt vì giới nghệ sĩ luôn được chú ý hơn những người làm trong các ngành nghề khác.

Anh chị đã tính đến chuyện kết hôn chưa?

Tình yêu của chúng tôi đã đủ chin để tiến đến hôn nhân, anh ấy cũng đã về nhà tôi và được gia đình tôi quý mến. Tôi cũng đã nhiều lần trò chuyện cùng mẹ và anh trai anh ấy qua điện thoại, webcam. Tháng tám vừa qua, anh trai của anh ấy kết hôn, nhà anh ấy có mời tôi sang Anh để tham dự. Tuy nhiên, Tôi chưa sẵn sàng cho việc lập gia đình, có gia đình phải có con, chăm sóc gia đình nên không thể tập trung trong công việc, tôi muốn tranh thủ thêm thời gian để ổn định hơn khi mình đang có nhiều cơ hội. Anh ấy cũng chưa sẵn sàng cho việc kết hôn nên chúng tôi sẽ đợi thêm một thời gian nữa.

 N.V

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục