Phạm Thanh Thảo không thích xài tiền người yêu


Phạm Thanh Thảo đang yêu một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, dù lúc khó khăn nhất, “Công chúa thỏ” cũng không chịu để người yêu chia sẻ tài chính vì sợ tiền bạc làm ảnh hưởng đến tình yêu.

 

– Chị xây dựng hình ảnh trên sân khấu Việt là cô gái trong sáng, ăn mặc nhẹ nhàng. Vậy nhưng khi lưu diễn ở hải ngoại, chị lột xác với vẻ ngoài cực kỳ gợi cảm. Chị có e ngại khi hai hình ảnh ấy quá trái ngược nhau?

Tôi nghĩ đó là do quan niệm về thuần phong mỹ tục. Khi diễn trong nước, tôi phải ăn mặc kín đáo cho hợp với phong tục người Việt mình. Trang phục lưu diễn nước ngoài của tôi không quá hở, hở nhưng đẹp. Khán giả ngồi dưới cũng rất sexy đó chứ. Ở nước ngoài mà ăn mặc kín đáo, họ sẽ nhìn mình một cách kỳ lạ. Tôi từng nghe nhiều lời bàn tán ca sĩ Việt Nam sang lưu diễn ăn mặc không hợp thời.

– Khởi nghiệp ca hát đã lâu, ra nhiều album nhưng vị trí của chị chưa thật sự nổi bật. Vậy thu nhập từ nghề hát của chị có đủ trang trải cuộc sống?

Tôi thích được bình yên, không muốn cuộc sống bị khuấy động bởi scandal hoặc quá ồn ào để khi ra đường bị dòm ngó mà mất đi sự ung dung tự tại.

Trong giới ca sĩ, chưa ai dám vỗ ngực nói mình ra đĩa kiếm lời. Tôi cũng vậy, ra album để làm mới mình, cung cấp những bài hát mới cho thị trường âm nhạc. Tôi vẫn tham gia biểu diễn đều đều nên cuộc sống không chật vật lắm. Cát-sê của tôi có thể lo cho cả gia đình và còn dư chút ít.

 

12d820f40821a3d3ab41f572c0ab8475 Phạm Thanh Thảo không thích xài tiền người yêu

 

– Nhiều ca sĩ chia sẻ rằng, chi phí cho việc đi hát rất tốn kém ở nhiều khoản nên rất khó có dư?

Tôi rất vun vén và thu chi đúng chỗ. Tôi hát xong là về nhà, ít khi xuất hiện ở những nơi vui chơi giải trí, trừ những tiệc sinh nhật hay ngày lễ. 

Chi phí lớn nhất của tôi chỉ có 3 việc: trang phục đi diễn, mỹ phẩm và xe hơi. Có những lần cần tiền để lo cho công việc, tôi mượn của ba mẹ và trả tiền lãi đàng hoàng giống y như vay ở ngân hàng vậy. (Cười)

– Chắc đó là thời điểm rất khó khăn khi mới vào nghề?

Khi ra album vol.1, đó là thời kỳ khủng hoảng nhất của tôi. Tôi phải đi vay lời, sau đó đi hát không ngừng nghỉ, ai kêu đâu cũng hát để kiếm tiền trả nợ. Trả nợ xong lại muốn nâng mình lên một tầm cao hơn nữa nên mướn xe hơi đi. Ngày xưa, ca sĩ có và không có xe hơi cấp bậc khác xa nhau lắm.

– Nhiều ca sĩ không có xe hơi cũng đâu sao, chị không sợ điều tiếng về việc mướn xe hơi để làm màu à?

Tôi không cho ai biết mình mướn xe. Họ nghĩ tôi hát nhiều show, có đủ tiền mua xe riêng. Có xe, tôi tự nâng giá mình lên. Một năm sau, tôi mua được xe trả góp. Tôi rất mê xe hơi, chưa trả xong xe cũ lại đổi… Giờ thì tôi đã có xe riêng và không còn nợ. 

 

93a32c66c957d00edaa81f39eb5e6a79 Phạm Thanh Thảo không thích xài tiền người yêu



– Chị đã có cuộc sống bình yên như mơ ước?

Cuộc sống của tôi bình yên nhưng tôi rất bận rộn. Đôi khi, tôi bị stress. 

– Vì sao vậy?

Phần lớn là do tình cảm. Tôi sống tình cảm và nội tâm. Đôi khi, chỉ một câu nói cũng đủ khiến tôi buồn, suy nghĩ cả đêm.

– Đa cảm thế nên người ta bảo chị yêu nhiều quả không sai?

Tôi yêu khá nhiều nhưng tình yêu tự đến chứ tôi không tìm kiếm. Có những cuộc tình khiến tôi bất ngờ, không nghĩ mình được yêu đến thế.

 

3840acaee3c946e87624ba0cf88249cd Phạm Thanh Thảo không thích xài tiền người yêu



– Người yêu hiện tại của chị thế nào?

Anh ấy là doanh nhân, lớn hơn tôi 5 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 2 năm rồi.

– Điều gì trong tình yêu với anh ấy làm chị hạnh phúc nhất?

Tôi cảm nhận được sự yêu thương và trân trọng. Có khi anh ấy tranh thủ thời gian cùng đi lưu diễn để ủng hộ tôi. Nếu đi không được, anh ấy gọi điện rất nhiều khi rảnh. Đến lúc này, chúng tôi vẫn còn cảm giác mới mẻ như ngày mới quen nhau.

– Là doanh nhân thành đạt có công ty riêng, chắc anh ấy cũng hỗ trợ chị nhiều về mặt tài chính?

Tôi chỉ quan tâm về kinh tế khi chúng tôi cưới nhau, chứ không phải thời điểm đang yêu. Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa xài của anh ấy đồng nào, trừ những khi đi ăn. Dù khó khăn đến mấy, tôi cũng không hỏi. Tôi sợ đồng tiền làm mất tình cảm.

– Yêu nhau lẽ nào anh ấy không nhận ra khi chị gặp khó khăn?

Khó khăn mấy tôi cũng không nói ra. Có thời gian anh ấy rất giận vì nghĩ anh có thừa khả năng, sao tôi không chịu để anh ấy chia sẻ.

– Chắc anh ấy rất mê tiếng hát của chị?

Anh ấy rất mê âm nhạc, hay nghe tôi hát nhưng không bao giờ lấy lòng tôi bằng những câu như: “Anh rất thích những bài em hát”. Anh ấy có cách nói chuyện rất dễ thương, nhẹ nhàng, không phô trương.

Anh ấy và gia đình rất ủng hộ việc ca hát của tôi. Thế nhưng, nhiều khi thấy tôi cực và áp lực về việc ca hát, anh nói: “Anh luôn tôn trọng công việc của em, nhưng nếu mệt mỏi quá em có thể ngưng, anh không bao giờ để em phải đói”. (Cười lớn)

– Bận rộn như chị, thời gian đâu dành cho người yêu?

Có chứ. Ai nói vì công việc hay bất cứ lý do gì không có thời gian chăm sóc cho nhau chỉ là biện hộ. Khi yêu, đã muốn gặp thì không có gì cản được. Khoảng thời gian rảnh, chúng tôi dành hết cho nhau.

– Anh ấy thích được chị quan tâm như thế nào?

Tôi thường hay ủi quần áo cho anh ấy. Anh bảo rất vui khi mặc quần áo tôi ủi. Có những bộ đồ phải giặt bằng tay, tôi cũng đích thân giặt.

 

59d01e33b234c67a2215df675066a63f Phạm Thanh Thảo không thích xài tiền người yêu

– Khi nào anh chị kết hôn?

Có những khúc mắc chưa giải quyết được. Tôi muốn mọi chuyện giải quyết hết trước khi kết hôn. Nếu giải quyết không được thì sẽ tìm một đường khác. Tuổi của tôi không thể chờ đợi được.

– Khúc mắc lớn nhất của anh chị là gì?

Quan niệm sống. Điều này tưởng đơn giản nhưng có thể phá vỡ hôn nhân. Anh ấy rất muốn kết hôn và đang thay đổi dần vì hạnh phúc của chúng tôi.

 

Hoàng Vũ


Các tin cùng chuyên mục