Paula Trang: Sắc thái bên ngoài phản ánh sự cân bằng bên trong


Tình cờ gặp Lê Thị Thùy Trang (Paula Trang) ở Festival Huế 2012, ngay lập tức tôi bị cô cựu Hoa khôi kinh đô Huế này hấp dẫn. Trang đẹp, dĩ nhiên, nhưng điều đáng nói là, ở Trang toát lên một vẻ đẹp rất trí tuệ. Nhà lãnh đạo xuất sắc nhất khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của tổ chức xã hội quốc tế Golden Key là một người tự tin vào bản ngã của mình, vào con đường mà mình đã chọn, vào phong cách sống mà mình đã sớm xác định ngay từ tuổi đôi mươi.

Ngoài công việc chính là Giám đốc đối ngoại của Celadon và đang theo học Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại RMIT Saigon, từ năm 2011 đến nay, Lê Thị Thùy Trang là Chủ tịch của Tổ chức xã hội danh dự quốc tế Golden Key, Hiệp hội RMIT tại Việt Nam. Gần đây hiệp hội đã nhận được giải Vàng cao quý cho những hoạt động nổi trội trong năm 2011 và bản thân Lê Trang được tổ chức Golden Key trao giải thưởng Nhà lãnh đạo xuất sắc khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Cô cũng là người dẫn chương trình quen thuộc của nhiều thương hiệu có tiếng ở Việt Nam.

paula Paula Trang: Sắc thái bên ngoài phản ánh sự cân bằng bên trong

Là Hoa khôi của Kinh đô Huế, Giải Người đẹp trí tuệ của Cuộc thi Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam lần thứ nhất, cơ duyên nào đã đưa Trang vào Thành phố Hồ Chí Minh? Và chọn nơi này để lập nghiệp?

Tôi luôn tin rằng giáo dục là chìa khoá cho sự phát triển theo hướng mà tôi muốn. Tôi có hứng thú đặc biệt với việc học hành. Niềm cảm hứng đó có được từ ba mẹ đều là giáo viên ở Huế. Thật sự bản thân tôi rất tự hào về điều này. Tự hào vì mình là con gái Huế, tự hào vì có ba mẹ là giáo viên. Huế là một thành phố hội tụ đầy đủ yếu tố văn hóa và sự bình yên. Tôi đã từng học nghệ thuật ở Huế, nhưng sau năm đầu đại học, tôi quyết định chuyển hướng học Thương mại và sau đó là Truyền thông, PR tại trường Đại học quốc tế RMIT Saigon. Bản thân tôi cho rằngđó là một bước ngoặt lớn và cũng là sự thay đổi hoàn toàn phù hợp theo niềm đam mê của mình. Vì tôi có cơ hội sử dụng Nghệ thuật và Kinh doanh để tạo ra cái gọi là Nghệ thuật trong Kinh doanh. Đối với tôi, bí mật của nghệ thuật trong kinh doanh là phải làm việc một cách thông minh, khéo léo, và không nên chỉ có cần cù là đủ.

Có vẻ như bạn rất hài lòng về quyết định đó của mình. Vậy còn có giấc mơ nào chưa thực hiện được không?

Cuộc sống là một giấc mơ ngày càng phát triển và vì vậy có rất nhiều điều tôi phải phấn đấu để đạt được. Với kiến thức đã được trang bị và kinh nghiệm thực tế từ sự tham gia nhiều hoạt động xã hội, tôi dành tất cả tâm huyết của mình cho công việc tôi đang theo đuổi là đối ngoại và PR tập trung về lĩnh vực quản lý khách sạn cho công ty Celadon, nơi tôi đã công tác được gần 5 năm, nhà đại diện độc quyền của thương hiệu Best Westtern – Hệ thống quản lý khách sạn lớn nhất thế giới và thương hiệu quen thuộc với người châu Á, Furama. Hằng ngày tôi bắt đầu những thử thách trong các công việc đối ngoại cho công ty liên quan đến chủ đầu tư, chiến lược Marketing và PR, cùng đồng nghiệp xây dựng thương hiệu cho những khách sạn công ty đang quản lý và thương hiệu cho chính Celadon.

Quá bận bịu và nhiều áp lực thế liệu có sợ nhanh già và xuống sắc không?

Nhiều người cũng hỏi tôi rằng, vì sao tôi có thể làm tất cả những điều này mà vẫn giữ được nhan sắc? Câu hỏi đã khẳng định rằng sắc thái bên ngoài phản ánh sự cân bằng bên trong của bạn.

Đẹp thì ai cũng thích, nhưng nếu đẹp quá thì thường sẽ vướng vào nợ “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”…

Bản thân “cái đẹp” không có tội, không mang tai họa cho ai mà ngược lại đó là thế mạnh của những ai được đón nhận nó. Câu thơ “trời xanh quen thói má hồng đánh ghen” chỉ là thân phận của nàng Kiều trong xã hội phong kiến. Ngày nay vị trí, vai trò người phụ nữ đã khác, nhất là từ khi Việt Nam chấp nhận toàn cầu hoá bắt đầu vào năm 1986 với các cải cách kinh tế và đã được đẩy mạnh với việc gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới năm 2006. Vẻ đẹp của người phụ nữ ngày hôm nay được nhìn nhận qua sự cân bằng của sự phát triển bên trong và bên ngoài. Khi bạn cân bằng tốt thì bạn sẽ đẹp hơn. Vẻ đẹp đã trở thành một vũ khí sắc bén và sử dụng nó đúng cách bạn có thể bảo vệ chính mình trong xã hội hiện đại.

Đối với Trang, đẹp là thuận lợi hay bất lợi, cả trong công việc lẫn sinh hoạt?

Sở hữu sắc đẹp chắc chắn là một lợi thế trong cuộc sống, tuy nhiên sự tự tin và hiểu biết qua cách giao tiếp, ứng xử, đi đứng, phong cách ăn uống và lối sống của bạn mới là những cái tạo nên sự khác biệt và sự ngưỡng mộ của những người xung quanh. Đó là cách để có được sự tôn trọng bình đẳng và sống cuộc sống của bạn theo ý thích của riêng mình. Ngoài ra, khi bạn có những lợi thế như vậy, điều quan trọng là biết khiêm tốn và thích nghi với môi trường và xã hội. Điểm bất lợi duy nhất chỉ có thể là khi bạn không chịu khó trau dồi vẻ đẹp trí tuệ thì vẻ đẹp bên ngoài chính là con dao hai lưỡi.

Giám đốc đối ngoại nghe cũng sang, nhưng dẫu sao trong quan niệm của người Á Đông thì việc quản lý nhà hàng khách sạn cũng không cần nhiều… trí tuệ, thực tế thì như thế nào?

 Đó là một quan niệm sai lầm vì trí tuệ cần cho mọi lĩnh vực. Hơn nữa trong xu thế toàn cầu hóa, hội nhập và phát triển, nếu không có trí tuệ thì bản thân bạn sẽ bị thôn tính và hủy diệt. Du lịch là một ngành công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam có tiềm năng tăng trưởng to lớn. Đây là một ngành công nghiệp thẩm mỹ phản ánh một lối sống có phong cách. So với các nước khác, Việt Nam vẫn còn những hiểu biết hạn chế về các giá trị của du lịch. Và tôi có ý định trở thành một phần thiết yếu của sự phát triển này.

 Sinh ra trong một gia đình gia giáo, nền nếp và quy củ, nhưng lại dấn thân vào chốn thị phi, lắm kẻ dòm ngó, phán xét, có lúc nào Trang thấy mệt mỏi không? Nếu chọn lại, Trang sẽ làm gì và trở thành người như thế nào?

Tôi có một triết lý sống rất đơn giản là làm hết mình trong bất cứ việc gì tôi làm. Gia đình là một nguồn năng lượng và tôi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ mọi điều với gia đình của tôi.Trong thời đại ngày nay khi “cuộc sống số” đã bao trùm mọi lĩnh vực của đời sống, xã hội ngày càng dân chủ thì chẳng có nơi nào, ngành nào lại không chịu sự kiểm soát của dư luận cho nên công việc hiện tại không làm cho tôi mệt mỏi, nếu ở đây mệt mỏi thi đi chỗ khác tôi cũng chẳng làm được gì. Nên chọn lại tôi vẫn thích là “tôi” như bây giờ và luôn luôn mong muốn những thách thức mới!

Lê Chi – Ảnh: Bobby Nguyễn


Các tin cùng chuyên mục