Midu: Vững lòng trước hào nhoáng showbiz


Thời gian qua, dư luận khá sôi nổi quanh việc diễn viên Midu tham gia vai nữ chính trong bộ phim cổ trang “Thiên mệnh anh hùng” của đạo diễn Victor Vũ. Có nhiều ý kiến trái ngược nhau người ủng hộ, kẻ không với những lý lẽ riêng hết sức sắc bén. Đến khi bộ phim ra rạp, mặc dù thành công rất nhiều về doanh thu vì đây là bộ phim võ hiệp duy nhất chiếu tết.

Thế nhưng, dư luận vẫn không buông tha cô diễn viên Midu xinh đẹp với vai diễn điện ảnh đầu tay này. Phóng viên đã có cuộc hẹn cùng Midu để cùng nhau chia sẻ về suy nghĩ, những trải nghiệm về “hậu trường” xung quanh bộ phim khá thú vị nhưng nhiều tranh cãi này cũng như cuộc sống phía sau màn ảnh của cô ấy.

midu 2 Midu: Vững lòng trước hào nhoáng showbiz

Bộ phim Thiên mệnh anh hùng ra rạp và nhận được phản hồi tích cực tốt về mặt hình ảnh lẫn doanh thu phòng vé. Thế nhưng nhiều khán giả tỏ vẻ không mấy hài lòng về diễn xuất của chị trong vai diễn nữ hiệp Hoa Xuân trong phim. Chị có buồn lòng không?

Lúc đầu khi tham gia phim, tôi có đọc một số bình luận trên diễn đàn, phương tiện truyền thông có nhiều luồng dư luận tỏ vẻ bất ngờ khi đạo diễn cho tôi vai diễn lớn và nghi ngờ khả năng của tôi nhưng tôi không lấy đó làm muộn phiền. Ngược lại càng cố gắng trấn tĩnh bản thân, nỗ lực để làm tốt vai trò của mình. Thú thật, ban đầu khi nhận kịch bản, bản thân tôi cũng thấy nhiều khó khăn vì đây là vai diễn điện ảnh đầu tay lại khá phứt tạp. Khi ấy, trong suy nghĩ của tôi rất mâu thuẫn, một mặt tôi muốn có vai diễn ấn tượng, một mặt lại lo sợ công việc sẽ quá sức. Cho đến khi bắt đầu tham gia vai diễn, nhiều người trong đoàn phim khen tạo hình nhân vật của tôi rất phù hợp với nhân vật nên tôi đã phần lấy lại phong độ. Tiếp sau đó, vì nhân vật có độ tuổi và tính cách khá gần giống với tôi ngoài đời nên khi thể hiện tính cách nhân vật theo cảm nhận của tôi khá thuận lợi giúp tôi ngày càng tự tin hơn. Khán giả thì có nhiều ý kiến khán nhau, tuy nhiên có rất nhiều người chia sẻ cùng tôi và động viên khen tôi diễn xuất ổn, như vậy là tôi đã hài lòng rồi.

Ngoài điểm độ tuổi của chị và nhân vật khá gần, ngoài ra về mọi mặt đời sống, hoàn cảnh của một nữ hiệp có điểm gì giống nhau với chị? Chị cảm nhận thế nào về nhân vật của mình?

Thật ra nhiều người cứ quy chụp rằng nữ hiệp thì phải có cái gì đó rất ghê gớm, phải máu lạnh hoặc mang dáng dấp của những vai diễn đả nữ của chị Ngô Thanh Vân. Tuy nhiên nhân vật của tôi hoàn toàn khác, chỉ là cô bé mười sáu tuổi còn ngây thơ, trong sáng, giỏi võ và mang trong mình một mối huyết thù. Ngay cả suy nghĩ trả thù của cô ấy cũng ngây thơ như độ tuổi cô ấy đó là một mình có thể giết được Hoàng Hậu mà không lường trước được hậu quả, khó khăn phía trước.

Nhiều người trông vào ngoại hình của tôi, họ dễ có cách đánh giá rằng tôi rất yểu điệu, nhu mì. Thật chất tôi và nhân vật có một điểm chung đó là sự bướng bĩnh, ương ngạnh. Ngay cả một số bạn bè trong đoàn phim còn nhận xét rằng nhìn vào cái trán của tôi thì biết ngay sẽ khó bảo. Mà đúng là như vậy, trước đây mẹ tôi luôn quan niệm con gái chỉ cần giỏi việc nhà, việc học chỉ vừa phải. Tôi chứng minh bằng cách học thật tốt kiêm luôn việc nhà chỉnh chu. Đến khi tôi lên đại học, mẹ muốn tôi học một ngành nào đó nhẹ nhàng, thực tế nên khuyên tôi học dược nhưng tôi lại quyết thi vào Kiến Trúc, cuối cùng mẹ cũng chấp nhận vì thành quả của tôi đạt được. Tính tôi là vậy, luôn nỗ lực và quyết tâm thực hiện từng bước mơ ước của mình nếu cảm thấy đó là cần thiết.

midu 3 Midu: Vững lòng trước hào nhoáng showbiz

Lần đầu đóng phim điện ảnh lại hóa thân vào một nhân vật khá nặng ký thuộc thể loại phim cổ trang hành động. Khó khăn lớn nhất chị gặp phải là gì?

Khó khăn nhất với tôi đó là những hành động võ thuật. Từ trước đến giờ chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đi học võ cả. Đến khi nhận vai diễn này tôi mới được lệnh đi học võ gấp trong vòng hai tháng rưỡi cùng với ê kíp. Thời gian đầu tôi bị đuối sức, chưa bao giờ phải luyện tập hay làm một việc gì nặng tuông tự như vậy. Sau đó tôi còn phải học bay dây, cưỡi ngựa…rất nhiều việc phải học trong thời gian ngắn nên tôi rất áp lực và lúc nào cơ thể cũng bị bầm dập. Khi luyện tập đã vậy, lúc vào trường quay càng khó khăn hơn vì những yếu tố ngoại cảnh như đoàn phim phải di chuyển liên tục, yếu tố khí hậu ở những vùng đất khác nhau, vừa phải diễn cảnh võ thuật vừa phải thể hiện cảm xúc nhân vật…có thể nói bộ phim là một sức nặng quá cỡ đã đè lên vai tốt suốt trong quá trình quay, tôi may mắn đã hoàn thành vai diễn và phim đã ra rạp thuận lợi, tôi cũng đã hết sức với khả năng của mình.

Năm nay chị phải làm đồ án cho việc học ở trường Kiến Trúc. Thế nhưng, vào những thời khắc quan trọng của việc học chị lại rong ruổi khắp nơi cùng đoàn phim, ra mắt phim… Là người nổi tiếng, có khi nào chị nhận được nhiều sự ưu ái của ban giám hiệu nhà trường hơn so với những sinh viên khác?

Không bao giờ có chuyện đó! Tôi không biết những trường dân lập khác thế nào, riêng trường tôi không bao giờ có sự phân biệt giữa sinh viên nổi tiếng và không nổi tiếng. Nếu tôi vi phạm nội quy, tôi học và thi không tốt thì vẫn chịu sự kỷ luật của nhà trường. Có chăng vì hiểu hoàn cảnh của tôi, nhiều bạn bè hỗ trợ bằng cách chuyển giúp tôi tài liệu, bài vở, nhắc nhở tôi những điều quan trọng ở trường. Chính vì thế, khi tham gia đoàn phim ở Ninh Bình, những lúc đoàn phim nghỉ ngơi, tôi lại phải lo cho việc học. Tôi phải đón xe đò từ Ninh Bình ra tận Hà Nội để mua vải, để in tài liệu mang về đoàn phim tranh thủ làm đồ án. Những khi đoàn phim off máy, tôi lại bay về Sài Gòn để tham gia việc học.

Có rất nhiều người sẵn sàng lao theo sự nổi tiếng, tiền tài mà bỏ ngõ con đường học vấn. Chỉ cần tập trung để nổi tiếng, tham gia đóng nhiều phim, quảng cáo…chị đã có một cuộc sống sung túc, nhiều người đưa đón. Cứ miệt mài đèn sách chị không sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội trong giới showbiz nhiều cạnh tranh và đào thải ư?

Nếu như tôi không vì việc học tôi đã tham gia rất nhiều phim, quảng cáo, chụp hình để kiếm nhiều tiền. Nhưng tôi vẫn chọn việc đến lớp học và sẵn sàng bỏ qua nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị. Tôi nghĩ việc lớn mà tôi theo đuổi từ nhỏ đến giờ vẫn là việc học. Quan niệm của tôi kiến thức luôn là cơ bản, nền tảng cho mọi lĩnh vực nghề nghiệp ngoài xã hội. Khi có kiến thức, có bằng cấp tôi có thể thích thì theo nghệ thuật, không thích thì sẽ đi làm bằng nghề chính thống với bằng cấp của mình. Chính vì vậy bản thân tôi không bị áp lực, tôi không bị sa đà vào giới giải trí. Vì thế, dù tôi có những cơ hội rất là lớn mà với nhiều người trẻ như tôi đang sẵn sàng đánh đổi hoặc không bao giờ bỏ sót. Nhưng tôi đều luôn tỉnh táo suy nghĩ rất kỹ khi chọn lựa để giảm bớt sự sai lầm sẽ mắc phải.

Nổi tiếng, làm ra tiền sớm, thường xuất hiện ở những buổi tiệc xa hoa và sử dụng xe hơi làm phương tiện đi học…điều đó làm chị chịu sự tách biệt với bạn bè xung quanh trong môi trường sinh viên?

Thực ra cái khó nhất của tôi hiện tại là cân bằng cuộc sống, một bên là xa hoa hào nhoáng, mới tôi hôm qua đã quần là áo lượt phấn son đi dự tiệc, hôm sau đã “rũ rượi” đến trường sau một đêm bận rộn mắt thâm, áo quần giản dị đến trường. Đó là hai cuộc sống hoàn toàn khác nếu không cân bằng được tôi sẽ không thể nào sống an nhiên được. Tôi luôn cố gắng cân bằng bản thân một cách tối đa có thể. Ví dụ như ở trường, có những thứ không thay đổi được như phương tiện, tôi đi học bằng xe hơi vì sau đó sẽ phải đi làm ngay. Điều này đã tạo ra một khoảng cách lớn với bạn bè. Bù lại, nếu bạn bè rủ đi cà phê cùng, tôi sẵn sàng gửi xe và đi xe chung với các bạn, nếu các bạn thích ngồi quán lề đường tôi cũng sẵn sàng ngồi chung. Chính sự nỗ lực của mình thì bạn bè sẽ hiểu và không có khoảng cách với tôi.

midu 1 Midu: Vững lòng trước hào nhoáng showbiz

Cuối năm nay chị sẽ tốt nghiệp, ra trường chị có dự định mới gì về công việc chuyên môn khi đã nhận bằng cử nhân không? Các dự án về điện ảnh thì sao?

Về việc học sau khi tốt nghiệp thì tôi sẽ không học lên nữa, chuyên môn ngành nghề của tôi về thời trang nên thực hành là chính. Tôi vẫn song song việc đóng phim nếu nhận được kịch bản vừa ý. Tuy nhiên, những công việc trong showbiz thường không thể tính trước nếu không có những lời mời để mình tham khảo, chọn lựa. Ngoài ra, nếu có điều kiện và sắp xếp được tôi sẽ du học sang nước ngoài để học thêm những kỹ năng mới phục vụ cho chuyên ngành thời trang của mình.

Chị từng chia sẻ rằng bản thân rất khó trong chuyện yêu, nhưng mới đây chị đã thừa nhận với truyền thông rằng mình đang yêu, để đến với tình yêu này chắc hẳn người ấy rất đặc biệt?

Con gái làm trong nghệ thuật nhìn vào hào nhoáng, đẹp nhiều người theo đuổi nên dễ bị lầm tưởng. Sống trong môi trường này một thời gian tôi hiểu rằng chính ưu điểm này lại chính là bất hạnh cho người nghệ sĩ làm nghệ sĩ. Quá nhiều lựa chọn, cám dỗ nên rất dễ bị sa ngã, ánh mắt dễ bị hào nhoáng phủ lấp nên dễ sai lầm lúc chọn lựa. Tôi rất sợ mình vướng phải những điều này nên rất khó khăn trong lựa chọn, có thể nói anh ấy thuyết phục được tôi không đơn giản một sớm một chiều. Tôi vốn lì thì anh ấy càng phải lì hơn.

Tôi thích những người đàn ông chững chạc trong suy nghĩ. Bản thân tôi luôn cảm thấy mình già hơn tuổi. Tôi thì không quan trọng người yêu bao nhiêu tuổi, lớn hơn hay nhỏ hơn nhưng đừng bao giờ để cho tôi có cảm giác đang nói chuyện cùng người yêu mà giống như nói với em trai. Từ trước giờ tôi chưa bao giờ quen người nhỏ tuổi hơn, người yêu hiện tại vẫn không ngoại lệ.

Đa số nghệ sĩ đều ngại công khai tình yêu của mình. Chia sẻ về người yêu, chị có sợ mình sẽ trở thành “mồi ngon” của dư luận và mất đi một lượng fan hâm mộ?

Tôi không nghĩ một cô gái tuổi như tôi lại không quen ai hết. Dù tôi có nổi tiếng, có tiền nhưng chỉ là cái mã bên ngoài. Phải có tình yêu , có vui buồn hờn giận thì tôi mới cảm thấy mình đang sống đúng nghĩa một con người. Là một nghệ sĩ, có người thích công khai hoặc không thôi. Riêng tôi thì muốn mọi người đón nhận tôi bằng những gì rất thật của chính mình. Tôi không bao giờ vì công việc, vì sự nổi tiếng hay để giữ chân người hâm mộ mà phải hy sinh đi hạnh phúc riêng tư của mình.

Trước giờ, Ba mẹ chị luôn kiểm soát gắt gao chuyện tình cảm của chị. Anh ấy chắc hẳn là mẫu người được lòng cả gia đình chị lắm phải không? ( cười)

Ba Mẹ tôi luôn là người muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của con cái. Từ bé đến giờ mối quan hệ của tôi với các bạn trai khác đều bị kiểm soát gắt gao. Chỉ có thời gian gần đây thì ba mẹ thư thả hơn vì tôi đã lớn và được tin tưởng nhiều. Tôi đã tốn một thời gian rất lâu để thay đổi một số định kiến của mẹ. Mẹ tôi là mẫu phụ nữ truyền thống, mẹ không thích những anh chàng đẹp trai, có tiền hay quá nổi bật, mẹ sợ những người đó có nhiều vệ tinh nên dễ làm khổ con gái. Mẹ tôi chỉ thích người hiền lành, biết phụ giúp gia đình và có ý chí. Tôi cũng thích mẫu người như vậy nhưng thời đại bây giờ đã nhiều thay đổi so với thời đại của mẹ. Bây giờ có những người có đặc tính mình thích nhưng “lỡ” đẹp trai hay nổi bật thì tôi phải cố gắng thuyết phục mẹ chấp nhận. ( cười lớn)

Chúc chị chị đã tìm được một bạn trai ưng ý lại còn đẹp trai và nổi bật…

Tôi chỉ chia sẻ đến đây thôi, còn lại xin cho phép tôi giữ lại cho riêng mình.

 NHV

 


Các tin cùng chuyên mục