Mai Khôi: Người yêu tôi thuần Việt


Mai Khôi là mẫu phụ nữ có thể nói sống chết vì yêu. Đối với Mai Khôi, cuộc sống nếu thiếu đi ái tình thì cũng như trần gian thiếu mặt trời vậy. Cô luôn cuồng nhiệt, hết mình trong tình yêu, chính vì thế mà những ca khúc của Mai Khôi sáng tác luôn được lấy cảm hứng từ tình yêu mãnh liệt của mình. Yêu một ai đó, Mai Khôi sẵn sàng dẹp bỏ mọi chướng ngại để được trọn vẹn trong vòng tay người tình. Khi ấy, mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên vô nghĩa. Trải qua vài mối tình, Mai Khôi vẫn cứ thế, hồn nhiên yêu và thể hiện tình yêu một cách bản năng nhất.

Tình yêu và bản năng

Điển hình như gần đây, Mai Khôi xuất hiện bên cạnh người mới của mình tại một sự kiện. Sự quấn quýt của hai người từ những vòng tay, nụ hôn cho đến những cử chỉ âu yếm đã nguyên vẹn lọt vào ống kính của Paparazzi và được tung tràn ngập trên các trang báo điện tử. Khiến cho nhiều khán giả phải sôi lên, người khen, kẻ chê với nhiều dòng nhận xét trái chiều.

Nụ hôn của chị và người tình đã gây ra khá nhiều phản ứng trái chiều của dư luận, chị nghĩ sao khi có nhiều khán giả cho rằng chị hơi quá đà khi thể hiện bản năng trong tình yêu?

Theo tôi nghĩ những người đã phẩn nộ hay phản ứng trước nụ hôn của tôi thì cần phải xem xét lại tâm hồn mình. Đối với tôi, không có gì đẹp hơn nụ hôn cả. Thật lòng mà nói, cho dù tôi có chị chỉ sung vào đầu tôi cũng không bao giờ từ chối một nụ hôn của người mình yêu.

mai khoi 2 Mai Khôi:  Người yêu tôi thuần Việt

Nhưng dù sao chị cũng là một cô gái Á Đông…

Tôi là người rất tự nhiên trong tình yêu và luôn yêu hết lòng. Khi yêu ai tôi không bao giờ muốn che dấu điều đó. Cuộc sống có bao lâu đâu, thời gian để yêu còn không đủ thì tại sao chúng ta lại phải vòng vo, úp mở làm gì. Người Phương Tây hay Á Đông thì cũng đều có người có tính cách thoáng hay không thoáng. Tôi thoáng không có nghĩa là dễ dãi, tôi yêu ai chỉ chung thủy với người đó mà thôi. Chung thủy không có nghĩa là suốt đời chỉ yêu một người, chung thủy là chung thành với cảm xúc của chính mình. Khi còn yêu thì đến với nhau, hết yêu thì làm bạn chứ cũng không nên lừa dối đối phương rằng mình chỉ yêu người ấy mà trong lòng không đúng như vậy.

Chị có nghĩ rằng là nghệ sĩ luôn được quan tâm nhiều thì cần tiết chế hơn một chút khi thể hiện trước công chúng để tránh đi búa rìu dư luận không?

Nghệ sĩ cũng là con người, cũng biết yêu và cần được yêu như bao người khác mà thôi. Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân là người của công chúng thì không được hôn nhau với người yêu trong buổi tiệc thân mật của bạn bè.

Người bạn trai Phương Tây thường xuất hiện cùng chị trong thời gian gần đây có vị trí thế nào trong lòng chị?

Đó là một rất đặc biệt với tôi, anh ấy nói tiếng Việt rất giỏi. Suy nghĩ Việt Nam hơn những người đàn ông Việt Nam. Đàn ông Việt Nam khác đàn ông nước ngoài thì họ thường gallant, bảo bọc người phụ nữ nhưng thỉnh thoảng có những người đàn ông không có tính đó. Người bạn của tôi có tính như vậy, trong mọi vấn đề đều rất chia sẻ, bảo bọc đúng nghĩa người phụ nữ bên cạnh từ chuyện lớn đến nhỏ, kể cả đi chơi luôn dành trả tiền chứ không giống nhưng chàng trai ngoại quốc khác. Ngay cả cư xử hang ngày anh ấy cũng rất Việt Nam như ăn mặc “lè phè”, thích ngồi vỉa hè tán dóc… ( cười lớn)

Anh chị quen nhau trong một trường hợp đặc biệt nào?

Anh ấy là người Úc, làm trong một tổ chức phi chính phủ Tây Ban Nha. Chúng tôi đã gặp nhau tại chương trình “Hành trình yêu thương”. Tôi cảm thấy anh ấy tốt, công việc rất thú vị và có ích cho xã hội. Tôi rất thích người ngoại quốc nói tiếng Việt, đầu tiên là sự dễ thương, tiếp đến họ phải có một tình yêu đặc biệt với Việt Nam mới có thể học được ngôn ngữ khó nhất thế giới này. Anh ấy sống ở Việt Nam mới ba năm thôi nhưng nói rất lưu loát.

mai khoi 1 Mai Khôi:  Người yêu tôi thuần Việt

Có vẻ như anh chị quen nhau chưa lâu nhưng tình cảm khá “sâu”?

Tôi và người ấy dành cho nhau tình cảm rất đặc biệt. Chúng tôi quen nhau mới mấy tháng nên chưa nói trước được điều gì. Anh ấy sống ở Hà Nội, tôi Sài Gòn nhưng luôn sống trọn trong tâm tưởng nhau. Chúng tôi luôn về liên tục giữa hai nơi để thăm nhau. Những khi không gặp, chúng tôi thường điện thoại, chat, nhìn nhau qua webcam. Anh ấy không phải là người thích tấn công vồ vập theo kiểu nuông chiều, quà cáp tới tấp. Anh cũng không giàu vì sống bằng lương công tác xã hội do nhà nước Tây Ban Nha chi trả hang tháng. Tuy nhiên, anh ấy rất biết cách thể hiện sự yêu thương. Ngày nào tôi cũng cảm thấy anh ấy dành cho mình một món quà rất lớn rất tinh tế. Khi cầm tay tôi là anh ấy biết tôi đang mệt mỏi và massege cho tôi, nhờ bạn dạy tôi học tiếng Anh và anh ấy trả tiền cho người bạn ấy…

Chị có cảm thấy đây sẽ là khởi đầu một mối quan hệ an toàn hay chỉ là quen theo bản năng, cảm xúc nhất thời?

Tôi cực kỳ có cảm giác an toàn với mối quan hệ này. Tôi tin vào cảm giác của mình, trước giờ cảm giác trong tình cảm của tôi rất ít khi sai. Trước đây tôi có một suy nghĩ rất sai lầm đó là người nước ngoài không chung thủy bằng người Việt Nam. Tôi luôn nghĩ bản thân không thể yêu một người Tây được. Văn hóa là điều rất quan trọng tạo nên tâm hồn, Văn Hóa Việt Nam quá khác văn hóa Tây Phương nên tôi nghĩ mình khó chấp nhận được. Đến khi gặp anh ấy, tôi cảm thấy có sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Phương Tây ở đây, bằng chứng là anh ấy sống và có tính cách rất Việt Nam. Anh ấy còn bảo rằng người Việt Nam ít chung thủy. Đàn ông Việt Nam rất dễ ngoại tình, xã hội ngầm thỏa hiệp điều đó. Ở Tây Phương hay ở Úc đất nước anh ấy chỉ cần một trong hai người chính thức yêu nhau ngoại tình đó là điều không thể chấp nhận được. Sự thoải mái trong tình dục của họ rất cao nhưng chỉ với những người chưa có mối quan hệ yêu đương hay vợ chồng. Đối với họ, tình dục trong tình yêu rất khác tình dục thông thường.

Sự việc một nghệ sĩ khi quen một người bạn trai hay lấy chồng Ngoại Quốc thường rất dễ bị mổ xẻ, dị nghị…chị có lo lắng điều này?

Tôi thấy nhiều người đàn ông Việt có một cách nhìn nhận tương tự như phân biệt chủng tộc, họ ghét con gái Việt Nam quen một người Phương Tây. Tôi thấy đó là một điều hết sức phi lý. Giữa hai người khi có cơ duyên đến với nhau, quen nhau đó là một chuyện hết sức bình thường. Từ khi tôi quen anh ấy, bạn bè tôi có một số người nhìn tôi khác đi một chút. Nhất là đàn ông trước đây từng thích tôi, cảm giác giống như họ cho là tôi đua đòi vậy. Có một điều nữa, anh ấy rất buồn khi đọc một số comment của độc giá trên báo mạng thường viết rằng “thằng Tây này, Thằng Tây nọ”. Trong khi bản thân anh ấy chẳng làm gì đáng xấu hổ. Anh ấy sang Việt Nam là để làm công tác xã hội, giúp đỡ cho những người thiếu may mắn, cần sự giúp đỡ.

Anh chị có chính thức ngỏ lời yêu chưa?

Chúng tôi đã chính thức yêu nhau. Cách đây vài tháng, tôi đã chuyển ra Hà Nội ca hát để có cơ hội kề cạnh người yêu quốc tịch Úc đang làm Giám đốc dự án của một tổ chức phi chính phủ về Hòa bình và Phát triển của Tây Ban Nha tại Việt Nam. Bố của Ben vừa sang Việt Nam thăm con trai kết hợp việc về Cam Ranh ra gặp gỡ thân mật với gia đình tôi. Tôi vừa dành một tuần giữa tháng chín để sang Úc để ra mắt gia đình bạn trai. Có thể nói, hiện nay tôi đang vô cùng hạnh phúc và bình yên với tình yêu của mình. Gia đình hai bên cũng đã ngồi nói chuyện với nhau, ủng hộ chúng tôi trong mối quan hệ này. Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi dự định sang năm sẽ kết hôn.

Thay đổi dòng nhạc để làm mới mình

Hơn mười năm trong nghề, Mai Khôi thường trung thành với hình ảnh “người đàn bà cầm đàn hát tình ca”. Sắp tới đây, Mai Khôi sẽ làm mới công việc và bản thân bằng một album nhạc dance sôi động. Khán giả chắc chắn sẽ bất ngờ với một Mai Khôi ở một khía cạnh khác nóng bỏng hơn.

Tuy nhiên đây chỉ là sự thay đổi, làm mới mình và thể hiện một khía cạnh khác của bản thân và tạo sự thay đổi trong công việc để bớt nhàm chán. Mai Khôi vẫn trung thành với dòng nhạc tình ca vốn là sở trường. Mai Khôi cho biết “Khi hát ở phòng trà, khán giả rất ủng hộ tôi hát dòng nhạc Phạm Duy, vì thế thời gian sắp tới tôi cũng sẽ ra mắt một album nhạc Phạm Duy và một album nhạc do chính tôi sáng tác hát với chỉ một guitar”.

mai khoi 6 Mai Khôi:  Người yêu tôi thuần Việt

Chị thường xuyên thay đổi hình ảnh của mình, nhưng có lẽ đã hơn mười năm mới thấy chị thay đổi dòng nhạc khi quyết định sắp tới sẽ ra một album nhạc dance?

Tôi muốn thay đổi vì sự thay đổi là điều tất yếu trong cuộc sống. Mười năm nay tôi cứ giữ mãi hình ảnh người phụ nữ tóc dài hát những bản tình ca với cây đàn guitar. Vó thể khán giả chưa ngán tôi tôi bản thân tôi đã tự ngán mình. Cũng như việc mình không thể mãi để một cái tay mình ở mãi một chỗ vì nó sẽ bị tê và cần phải di chuyển.

Có sợ bị khán giả quen thuộc của mình sẽ đánh giá rằng sự chuyển đổi dòng nhạc của chị sẽ là một bước lùi vì nhạc dance thường gắn với cái mác thị trường, nhố nhăng chỉ thường được sử dụng ở những nơi vui chơi như vũ trường, quán bar?

Nhạc dance có giá trị của riêng nó. Hình như có một quan niệm sai lầm về dòng nhạc dance ở đây. Nhạc Dance nhiều người nghĩ là nhố nhăng nhưng thực tế không phải vậy. Khi nghe nhạc dance người ta thấy hưng phấn, muốn nhảy đó là một điều tốt. Huống gì tôi sẽ đem đến cho khán giả một sản phẩm chất lượng và mang lại lợi ích cho khán giả. Đặc biệt là thuần Việt chứ không như bản chất của nhạc dance của Phương Tây du nhập về với những nốt nhạc, lời nhạc sexy quá mức. Tôi không nghĩ mình sẽ làm theo thị trường để được ăn khách. Có thể sản phẩm của tôi ra thị trường không được ăn khách nhưng tôi chấp nhận điều đó bởi sản phẩm của tôi luôn được làm tử tế.

Ở thể loại nhạc mới này, chị có tham gia sáng tác chứ?

Tôi có người sáng tác nhạc dance cho riêng mình. Bản thân tôi cũng cố gắng sáng tác. Nhạc dance với tôi thật sự rất khó viết. Tôi quen viết những bản nhạc trữ tình slow, ballat giai điệu du dương, lời đẹp. Nhạc dance có tiết tấu rất khó viết, đó cũng không phải là thế mạnh của nhiều người Việt Nam nói chung. Có thể nói lựa chọn nhạc dance của tôi cũng là một thử thách lớn.

Thường các ca sĩ trình bày nhạc dance thường đi kèm với nhóm nhảy, vũ đạo và trang phục nóng bỏng. Chị có khó khăn không với sự thay đổi hình tượng đột ngột tương tự thế này để phù hợp?

Thật ra trong con người tôi có một phần của nhạc dance. Tôi rất thích nhảy, trong một số chương trình, sự kiện tôi cũng từng hát nhạc dance. Khi hát nhạc dance tôi cảm thấy mình vui vẻ, gợi cảm nên tôi muốn phát triển mạnh hơn ở dòng nhạc này.

Hát nhạc nào phải có trang phục và cách sử lý phải phù hợp về dòng nhạc đó. Với tôi điều này không quá khó khăn vì tôi cũng có tự thiết kế, biến tấu trang phục cho riêng mình. Tôi cũng đã tham gia học nhảy với một dancer ở Mỹ về. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất ở đây là mình phải tạo sự mới mẽ, khác biệt. Đa phần những ca sĩ khác hát nhạc dance thường có vũ đoàn hỗ trợ trong việc tạo hiệu ứng không khí. Tôi thì sẽ hạn chế vũ đoàn, tôi cố gắng tạo cho mình một sự hấp dẫn bằng chỉ một mình.

N.H.V


Các tin cùng chuyên mục