Lee Hyori – ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch


Mới đây, nữ hoàng Kpop Lee Hyori đã chụp ảnh khỏa thân nghệ thuật đăng trên tạp chí W Korea của Hàn Quốc. Điều này cho thấy, sau khi kết hôn, ông xã Lee Sang Soon vẫn tôn trọng quyết định của vợ: Giữ mãi hình ảnh gợi cảm. Và vợ chồng họ cũng chứng minh cho thế giới thấy, dù đũa lệch vẫn hạnh phúc.  

 Lee Hyori   ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch

Lee Hyori bán khỏa thân chụp ảnh body painting cho tạp chí W Korea, Hàn Quốc

Ám ảnh tuổi thơ không hạnh phúc

Khi quyết định công khai chuyện tình và đi đến việc kết hôn, Lee Hyori làm báo giới tốn nhiều giấy mực vì Lee Sang Soon chỉ là một nhạc sĩ chưa mấy nổi tiếng, lại không đẹp trai. Trong khi đó, Lee Hyori là một trong những nữ ca sĩ đình đám của Kpop xứ Hàn và châu Á, lại còn rất xinh đẹp và gợi cảm. Thế nhưng, đến ngày hôm này, chuyện tình yêu của họ đã khiến khán giả phải khâm phục và ngợi khen.

Nhìn vào cuộc sống viên mãn hiện tại của Lee Hyori, ít ai biết được, Lee Hyori từng trải qua những ngày tháng cơ cực. Xuất thân trong một gia đình khốn khó, bố là thợ cắt tóc có cửa tiệm nhỏ 26 mét vuông tại Ohsongri, ấp Kangeom, huyện Chungwon, phía bắc Chungchong. Không gian nhỏ ấy là nơi mưu sinh đồng thời là chỗ ở cho gia đình 6 thành viên của Lee Hyori. Nghèo khó lại là trụ cột kiếm tiền chính cho gia đình nên bố của nữ ca sĩ cực kì khó tính và nghiêm khắc. Ông đề ra những nguyên tắc cho con gái, thậm chí ngay cả việc đi vệ sinh ăn uống. Mỗi khi nhậu say về, ông lại chửi mắng mẹ con cô. Bố mẹ cô cãi nhau suốt, Lee Hyori ngán ngẩm và luôn bị ám ảnh về điều đó.

Trước khi trở thành ca sĩ, Lee Hyori từng đi làm ở nhà hàng. Vốn xinh đẹp, cô bị nhiều đàn ông trêu ghẹo và quấy rối. Khi đã là ca sĩ nổi tiếng, cô vẫn không thoát khỏi có vài lần bị quấy rối. Rất nhiều người đàn ông giàu có và đẹp trai đến với Lee Hyori, thế nhưng không ai thật sự là người thấu hiểu Lee Hyori, thậm chí cô từng bị bạn trai bạo hành. Và để phản ứng lại với hành động đó của bạn trai, Lee Hyori cũng… bạo hành lại, sẵn sàng ném điện thoại, đánh lại bạn trai của mình.

Tài năng, xinh đẹp, nóng bỏng, Lee Hyori vướng rất nhiều scandal. Lee Hyori mang trong mình chút nổi loạn và khá bất cần. Năm 2010, cô đã khốn khó với scandal đạo nhạc, nữ hoàng Kpop bất cần bỏ mọi thứ, mệt mỏi vì lúc nào cũng bị soi. Cô chìm đắm vào suy nghĩ buồn cho quá khứ, chính lúc này đây, Lee Sang Soon xuất hiện. Lee Sang Soon giúp Lee Hyori tiếp cận với một thứ âm nhạc mới. Cô muốn tiếp tục học viết và sáng tác nhạc để có thể viết ra những suy nghĩ của mình trong những ca khúc mang tên mình.

 Lee Hyori   ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch

Sự kết hợp của hai cá tính trái ngược

Từ lúc quen Lee Sang Soon, Lee Hyori thay đổi hoàn toàn. Cô trầm tĩnh hơn, mỗi khi tức giận cô không còn hét lớn nữa mà sẽ nhâm nhi hải sản hoặc vừa đi dạo vừa hát. Đôi lúc căng thẳng quá cô không còn tìm đến rượu bia nữa mà chấp nhận đi ngủ với bụng đói, thức dậy sẽ tắm nước nóng, sau đó sẽ súp nóng hoặc trái cây tươi. Ngày trước mỗi khi nổi nóng, Lee Hyori cũng hay chửi bậy, nhưng Lee Sang Soon thì không bao giờ, anh lúc nào cũng dịu dàng, im lặng và trầm tĩnh. Lee Hyori học được tính dịu dàng đó từ chồng của mình. Lee Hyori cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi yêu Lee Sang Soon.

Dù vẫn đùa vui khi xuất hiện trên đài truyền hình kể chồng mình vừa xấu vừa già, tuy nhiên, lúc nào cô cũng khẳng định Lee Sang Soon là người chồng tuyệt vời – người giúp cô lấy lại được sự cân bằng, bình yên trong cuộc sống.

 Lee Hyori   ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch

Lee Hyori cho biết, lần đầu gặp nhau, cô không thích Lee Sang Soon. Cô chỉ biết mình cần sáng tác của anh ta, thế nhưng khi Lee Sang Soon bị bệnh, không hiểu vì sao cô lại đến nhà, nấu nồi súp rong biển cho anh. Lee Sang Soon cảm động cám ơn và thế là cả hai thân nhau. Lee Hyori cho biết, cô quyết định chọn Lee Sang Soon là chồng khi đến thăm gia đình anh ngay lần đầu tiên: “Khi tôi đến nhà anh ấy trong kỳ nghỉ lễ, tôi thấy họ chơi và trò chuyện với nhau rất tình cảm. Không giống nhà tôi, hễ cứ tụ tập là khẩu chiến, dù rất hạnh phúc khi gặp nhau. Thế nên, khoảnh khắc tôi quyết định lấy Lee Sang Soon là khi tôi thấy cha mẹ anh ấy yêu thương nhau. Ngay cả khi già cả rồi, họ vẫn cùng nhau đi xem phim ngoài rạp. Lee Sang Soon nói với tôi rằng anh chưa bao giờ thấy bố mẹ cãi vã. Nhưng bố mẹ tôi thì cãi nhau cả ngày. Thế là tôi nghĩ: tôi có thể tin tưởng được anh ấy”.

 Lee Hyori   ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch

Kết chặt tình yêu qua năm tháng

Lee Hyori từng bật mí rằng, thay vì chọn trai đẹp để yêu, cô thích chọn trai tốt tính. Chồng cô chính là mẫu người như vậy. Lee Hyori tôn trọng và yêu Lee Sang Soon vì anh không hề mặc cảm thua kém vợ. Anh không hề tự ti khi vợ kiếm tiền giỏi hơn mình, cũng không hề xấu hổ khi bị chê… xấu hơn vợ mình. Điều quan trọng là sự thấu hiểu và những niềm vui mà họ dành cho nhau. Cả hai còn tìm thấy ở nhau tình yêu thiên nhiên, động vật. Họ cùng nhau tham gia các chương trình từ thiện và tình nguyện bảo vệ động vật hoang dã. Họ hạnh phúc với những gì mình đang làm, ý nghĩa và kết chặt tình yêu của cả hai qua năm tháng.

 Lee Hyori   ảnh khỏa thân nghệ thuật và hạnh phúc đũa lệch

Lee Hyori không quan tâm người khác nói gì về chồng mình, cô biết chồng hiểu và thương mình. Hiện tại, hai vợ chồng Lee Hyori vẫn đang hạnh phúc tại ngôi nhà ở đảo Jeju. Môi trường và cảnh vật xung quanh đều rất tự nhiên, thoáng đãng, cả hai sống cùng 4 chú cún và 3 chú mèo. Nhà cô có kệ sách thật lớn để khi rảnh rỗi vợ chồng cô lại nằm đọc sách cho nhau nghe. Ngày ngày cô ra vườn trồng rau, tập yoga cùng bạn bè, ngồi nghe chồng đàn nhạc trong tiếng chim ríu rít. Đó chính là hạnh phúc rất đỗi bình dị của nữ hoàng Kpop Lee Hyori.

 Theo Huyền Hân/Phunu8


Các tin cùng chuyên mục