Lan Phương: ‘Yêu mà che giấu thì rất mệt mỏi’


Trong làng giải trí Việt, diễn viên Lan Phương có tiếng là khá thoải mái chia sẻ cuộc sống tình cảm với dư luận, bất chấp việc này có thể mang đến cho người đẹp nhiều điều tiếng.

Cách đây hơn 2 tháng, Lan Phương xác nhận, mình và bạn trai người Đức Stefan Pfinsttag đã chia tay từ giữa năm 2014. Người đẹp của phimCô dâu đại chiến 2 suy sụp tinh thần suốt nửa năm sau đó.

Vượt qua được nỗi đau, cô bắt đầu làm mới bản thân bằng mọi cách, cắt phăng mái tóc dài và ăn mặc gợi cảm hơn. Dù như thế nào, có một điều Lan Phương không thay đổi, đó là vẫn cởi mở chia sẻ với khán giả về đời sống tình cảm, trong khi nhiều nghệ sĩ cố giữ kín hay kiệm lời về mối quan hệ yêu đương vì nhiều lý do như sợ dư luận bàn tán, giữ vững hình tượng trong sáng, niềm tin tâm linh “nói trước, bước không tới”…

Đây cũng là điểm khác biệt dễ thấy nhất giữa Lan Phương và các mỹ nhân khác của làng giải trí. Trong bài phỏng vấn mới, cô gái sinh năm 1983 đã phần nào hé lộ vì sao mình không ngại khoe chuyện tình yêu, bất chấp đang làm việc trong môi trường nghệ thuật vốn dễ vướng thị phi.

37b325b9b20ac51f4bbdb4a39a4c8c7b Lan Phương: Yêu mà che giấu thì rất mệt mỏi
Đến thời điểm này, Lan Phương cho biết mình đã trải qua 7 mối tình.

– Là người của công chúng, Lan Phương không ngại công khai chuyện tình cảm và thoải mái chia sẻ hạnh phúc với truyền thông. Điều này có khiến cuộc sống của chị thêm phiền toái?

– Tôi là người có cảm xúc rất mạnh, vui hay buồn đều bộc lộ hết ra ngoài. Chia sẻ chuyện tình yêu có thể không tốt cho hình ảnh và công việc, nhưng tôi vẫn mong mình có được hạnh phúc để kể cho mọi người nghe hơn là cảm giác buồn bã cô đơn.

– Có nghĩa là khi có tình yêu mới, Lan Phương sẽ vẫn khoe với khán giả qua Facebook và báo chí như những mối tình trước đây?

– Tôi thấy trên mạng xã hội, người ta dễ tiếp nhận những thông tin tiêu cực và e ngại bày tỏ những cảm xúc tích cực. Tôi lại có quan điểm khác, yêu có gì xấu mà phải giấu. Yêu mà tìm mọi cách che đậy khiến tôi mệt mỏi và có cảm giác mình không trân trọng người yêu. Sau chuyện đổ vỡ cùng người bạn trai người Brunei, tôi cũng đã kín đáo hơn khi thể hiện tình cảm. Vì thế, khi quen Stefan Pfinsttag, tôi cẩn thận đến mức khiến anh ấy buồn lòng.

dbb77b59e0f908b531f2ebd7b154bbbf Lan Phương: Yêu mà che giấu thì rất mệt mỏi

Gần đây ngoài việc đóng phim truyền hình và duy trì diễn kịch trên sân khấu, Lan Phương tìm được cảm hứng là viết kịch bản phim. Hiện tại, cô chưa hoàn tất một kịch bản hoàn chỉnh nhưng đã tìm thấy cảm hứng cho ra một đề cương hoàn hảo. Viết lách giúp cuộc sống của Lan Phương đỡ buồn tẻ trong những ngày thiếu vắng tình yêu.

Một lần tôi đưa anh cùng đến tham dự một buổi họp báo, để không thu hút ống kính truyền thông, tôi bảo anh đừng biểu lộ nhiều cảm xúc, đừng tỏ ra thân thiết và hãy cứ tỏ ra như một người bạn bình thường. Hôm đó, Stefan Pfinsttag ngồi yên một chỗ, âm thầm quan sát. Trở về, anh đề cập thẳng là rất tôn trọng ý kiến và công việc của tôi, nhưng nếu tôi ngại thì đừng đi cùng anh. Stefan Pfinsttag bảo không thể giả vờ xa lạ với người con gái mình yêu.

– Yêu nhiều, chia tay nhiều, chị có sợ người ta đánh giá Lan Phương là cô gái đa tình, thiếu nghiêm túc trong chuyện tình cảm?

– Đồng ý là tôi yêu khá nhiều và chia tay cũng không ít nhưng tôi có thể khẳng định những mối tình qua đều nghiêm túc, không phải trêu đùa hay quen cho vui như nhiều người lầm tưởng. Cho đến giờ, tôi vẫn có cảm giác tim nhói đau khi nhớ đến mối tình đầu. Nếu không coi trọng chuyện tình cảm, tôi đã không lặn lội qua tận Brunei cùng Kevin mở quán phở Việt tạo nền tảng cho tương lai lâu dài của hai đứa.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, tôi nghĩ giải pháp chia tay để thoải mái tinh thần tìm kiếm tình yêu mới là tốt nhất. Nếu cứ sợ lời điều tiếng, khư khư giữ chuyện tình cảm không vui chỉ khiến cả hai đều mệt mỏi.

– Gia đình, họ hàng phản ứng ra sao khi Lan Phương liên tục chia tay và có người yêu mới?

– Mỗi lần trải qua cú sốc, ba mẹ tôi lo lắng rất nhiều. Họ sợ tôi bị tổn thương, ảnh hưởng đến công việc. Gia đình rất hiểu chuyện, ít hỏi thăm đến chuyện tình cảm vì sợ con gái buồn. Thay vì khơi lại chuyện cũ, họ bảo tôi khi nào có tình mới thì nhớ đưa về ra mắt. Người nhà đặt niềm vui hạnh phúc của tôi lên hàng đầu, ít khi để tâm đến những lời bàn tán về số lượng những mối tình của Lan Phương.

3 mối tình gần nhất đã công khai của Lan Phương

Chàng luật sư người Brunei – Kevin LoJin Song: Họ quen nhau vào năm 2009. Sau 2 năm hẹn hò, cả hai đường ai nấy đi vì cho rằng khác nhau về quan điểm sống. Lan Phương không thể hy sinh công việc để sang Brunei sinh sống và ngược lại, bạn trai cô cũng không thể từ bỏ sự nghiệp luật sư để ở Việt Nam.

Chàng trai người Mỹ – Phillips: Lan Phương quen Phillips khi cả hai cùng tham gia một vở kịch tiếng Anh. Họ hợp thức hóa mối quan hệ khi tình tứ góp mặt ở đám cưới của ca sĩ Phan Đinh Tùng vào năm 2012. Tuy nhiên, mối tình này tan vỡ không lâu sau đó.

Chàng trai người Đức – Stefan Pfinsttag: Lan Phương đã có 2 năm gắn bó và sắp đi đến hôn nhân nhưng không thành. Họ chia tay vào tháng 8 năm ngoái.

Quan điểm tình yêu của Lan Phương

Không thể sống thiếu tình yêu: Lan Phương cho biết mình là người không thể sống thiếu tình yêu. Khi trái tim trống rỗng, cô sẽ cảm thấy mất cân bằng và sợ hãi. Chia tay 3 mối tình trong vòng 5 năm có lúc khiến người đẹp mệt mỏi nhưng không phải vì thế mà cô mất niềm tin vào tình yêu.

Không nhận quà đắt tiền: Lan Phương khẳng định vẫn chưa nhận bất cứ một món quà đắt tiền nào từ những người đàn ông bước qua đời mình. Cô lý giải: “Tôi luôn cẩn trọng trong việc nhận quà vì không muốn bản thân bị đánh giá thấp”.

Hết yêu vẫn là bạn: Hiện tại, Lan Phương và một vài người tình cũ đã trở thành bạn tốt của nhau. Họ vẫn thăm hỏi nhau qua điện thoại hoặc đi cà-phê khi có thời gian.

Theo giadinh.net.vn/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục