Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin


Trong thế giới showbiz rực rỡ ánh hào quang và lắm thị phi, niềm tin dường như là một điều xa xỉ. Thế nhưng, siêu mẫu Kim Cương tin rằng mình đã tìm thấy điều đó ở người yêu hiện tại là ca sĩ Ưng Hoàng Phúc khi chia sẻ: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin.

Từng làm mẫu nhiều cho bộ ảnh ấn tượng và cũng từng gây xôn xao dư luận với ảnh nude, bán nude. Kim Cương suy nghĩ gì về trào lưu chụp ảnh sexy trong những năm gần đây?

Ý kiến cá nhân tôi thì chụp nude không phải là xấu. Chủ yếu là ý tưởng của bộ ảnh như thế nào, tính nghệ thuật ra sao. Ranh giới giữa nghệ thuật và phản cảm rất mỏng manh, chúng ta cần biết tiết chế. Vả lại nhân định về tính thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác, chín người mười ý, để làm hài lòng dư luận thật sự rất khó. Với vấn đề khá nhạy cảm này, những người lên ý tưởng và thực hiện phải có đôi mắt nghệ thuật tinh tường và có tâm với nghề. Tôi rất phản đối việc dùng nghệ thuật để khoe thân và tạo scandal trá hình.

10255184 774631569214410 596063991 n Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin

 Nhiều người đẹp xem việc chụp ảnh mát mẻ là bàn đạp cho việc nổi tiếng, theo Kim Cương thì cách này có hiệu quả?

Tất nhiên là có hiệu quả nhất thời, vì tính chất của dư luận là tò mò và phóng đại, tuy nhiên về lâu dài thì không. Một người đẹp không có tài năng mới phải dùng chính thân thể mình để PR tên tuổi. Cách đây một vài năm trước, khi việc khoe thân còn khá mới mẻ thì sức hút dư luận rất cao, bây giờ có lẽ khán giả đã trở nên bội thực trước những chiêu trò lặp đi lặp lại. Có rất nhiều sao ngoại quốc dùng chiêu trò để nổi tiếng, nhưng quan trọng là họ có tài năng, scandal chỉ là nhất thời, tài năng mới thật sự là điều còn đọng lại trong đầu khán giả. Tôi nghĩ những người xứng đáng được gọi là “đẹp” chỉ khi họ biết tôn trọng danh dự và nhan sắc của mình.

 Khán giả lại vừa bắt gặp bạn lấn sân sang màn ảnh nhỏ, Kim Cương có thể chia sẻ cơ duyên khiến mình đến với điện ảnh không?

Như tôi đã nói, người làm nghệ thuật phải có duyên với nghề. Thật ra tôi đã nuôi mơ ước tham gia điện ảnh từ rất lâu, nhưng vì tự nhận thấy khả năng diễn xuất của mình vẫn còn yếu nên âm thầm quan sát các anh chị đi trước và tập luyện ở nhà. Nhiều khi tôi hay đứng trước gương nói một mình, cố biểu đạt nhiều dạng cảm xúc khác nhau. Tôi muốn mình làm điều gì cũng phải có sự đầu tư và khổ luyện. Việc lưu lại hình ảnh đẹp trong tim khán giả không hề dễ dàng, tôi luôn phải giữ hình ảnh của mình, đó là cách tôi yêu nghề và tôn trọng khán giả.

10264787 774625252548375 281706506 n Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin

 Mới lấn sân làm diễn viên, Kim Cương có dự định theo đuổi nghiệp diễn lâu dài? Và sẽ gặp phải sự cạnh tranh với rất nhiều diễn viên trẻ, Kim Cương có tự tin rằng mình sẽ tỏa sáng?

“Đã làm thì phải làm tới cùng”, đó là châm ngôn trong công việc của tôi. Tôi nghĩ nghệ thuật không có ranh giới, không phân biệt tuổi tác hay hoàn cảnh. Một người chơi nhạc cụ đường phố và một nhạc công trên sân khấu, một diễn viên trẻ tuổi hay một cụ già 80… chỉ cần yêu và cống hiến cho nghệ thuật thì Tổ nghề sẽ không phụ. Nếu không tỏa sáng vì tài năng thiên bẩm, tôi nhất định sẽ để lại dấu ấn nhất định trong lòng khán giả bằng sự kiên trì và tâm huyết.

 Khá im lặng và cẩn trọng trong “lời ăn tiếng nói” nhưng năm vừa rồi Kim Cương cũng gặp phải scandal lớn. Kim Cương có thể chia sẻ với độc giả cảm xúc của bạn khi đó không? Và bạn đã làm sao để vượt qua nó?

Tôi rất bất ngờ và phẫn nộ. Tôi không phải thiên thần, nói không phẫn nộ là giả dối. Tôi theo nghệ thuật đã khá lâu, không ít lần chứng kiến những tin đồn “sét đánh” kiểu này, chủ yếu là mình đón nhận và xử lý nó như thế nào. Mỗi khi cuộc đời đập một “cục gạch” vào đầu tôi, tôi sẽ bình tĩnh, nhặt “cục gạch” đó lên xem thử nó sứt mẻ ra sao. Tôi tin những gì làm tôi đau cũng sẽ không còn nguyên vẹn. Tôi đã dành thời gian xem lại bản thân mình, suy nghĩ scandal này tại sao có, sao người đó lại làm vậy, mình có làm sai điều gì hay không. Nếu tôi sai, tôi chấp nhận xin lỗi. Còn nếu đúng, tôi sẵn sàng đối chứng. Tôi là người rạch ròi, vì danh dự của tôi ảnh hưởng đến gia đình và những người tôi yêu thương, nhất là con trai tôi!

10270109 774640172546883 1958656978 n Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin

 Chuyện tình cảm giữa bạn và Ưng Hoàng Phúc gặp phải khá nhiều “lời ong tiếng ve”, hai bạn có bị ảnh hưởng xấu bởi điều đó?

Tôi và anh Phúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Những người nói tốt, ủng hộ, chúng tôi xin cảm ơn. Còn những lời xấu, chúng tôi bỏ ngoài tai. Người ta có nhớ tôi là Kim Cương, hay chỉ là “bạn gái ca sĩ Ưng Hoàng Phúc”… với tôi không quan trọng. Khi thật sự dành tình cảm cho một người, bạn sẽ hiểu. Cuộc đời ngắn lắm, chúng tôi phải dành thời gian yêu thương và hạnh phúc trước đã!

 Giữa rất nhiều lựa chọn, Ưng Hoàng Phúc có ưu điểm gì đã khiến Kim Cương quyết định tin tưởng trao gởi trái tim mình một lần nữa?

Anh ấy cho tôi niềm tin. Đối với một người phụ nữ đã trải qua một lần đổ vỡ, niềm tin dường như là một điều xa xỉ. Tôi khá khó tính trong chuyện tình cảm, vì vậy ai yêu tôi phải có một sự “đầu tư” về mặt tinh thần kĩ càng. Quan trọng là anh Phúc không những yêu tôi mà còn yêu cả con tôi nữa!

10264763 774637325880501 967700828 n Kim Cương: Ưng Hoàng Phúc cho tôi niềm tin

 Ưng Hoàng Phúc có được con trai Kim Cương yêu mến? Và Phúc đón nhận bé ra sao?

Nếu con tôi không yêu mến anh Phúc tôi đã không chọn anh. Yêu cầu lớn nhất của tôi là phải yêu thương con tôi hơn tôi. Tôi đã dành hẳn một khoảng thời gian quan sát tình cảm anh Phúc dành cho bé. Với giác quan của một người mẹ, tôi chắc chắn phân biệt được tình cảm đó là thật hay đơn giản chỉ để lấy lòng tôi. Anh Phúc đã xoa dịu mọi sự hoài nghi đó. Tôi thật sự rất cảm ơn tính kiên nhẫn của anh.

 Cảm ơn Kim Cương đã dành thời gian chia sẻ, chúc Kim Cương luôn tươi trẻ và thành công!

Concept & Stylist: Hizashi

Photo: Theron Thanh

Model: Kim Cương

Makeup: Justin Vũ

Costumes: Umbrella

Accessories: i-style


Các tin cùng chuyên mục