Khởi My: Lượng like không đại diện cho số người quan tâm đến bạn


Chia sẻ về lý do mình nhận được giải bình chọn Hot facebooker được yêu thích 2014, Khởi My cười vui vẻ: Chắc có lẽ các bạn thấy facebook của My gần gũi như một người bạn nên thương mà like nhiều thôi. Tuy nhiên, theo My thì lượng like hoặc follow không hẳn thể hiện đúng số người quan tâm đến mình.

Chào Khởi My, trong Đêm hội Facebooker 2014, bạn đã nhận được bình chọn giải Hot facebooker được yêu thích nhất nhưng bận việc không đến nhận giải được nên tất cả khán giả đều tò mò không biết cảm xúc của Khởi My như thế nào?

Khi lập trang facebook của mình, My không nghĩ mình sẽ nhận được giải này đâu mà chỉ nghĩ đơn giản đây là nơi để My chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ, tình cảm cũng như hình ảnh của mình đến bạn bè, người hâm mộ. My không nghĩ facebook của mình có nhiều lượt like và người theo dõi đến như vậy. Vì thế, My rất bất ngờ và vô cùng vui sướng khi được bình chọn là Hot Facebooker được yêu thích nhất. Hôm đó My rất tiếc vì bận quay chương trình theo lịch đã lên sẵn từ trước cùng ê kíp nên không đến tham dự Đêm hội facebooker và chia vui cùng mọi người được.

image2 Khởi My: Lượng like không đại diện cho số người quan tâm đến bạn

Theo dõi facebook của Khởi My thường thấy nhất là những status lạc quan, dí dỏm và những hình ảnh đáng yêu, vui vẻ, bất kể là hình xấu hay đẹp, My không ngại fan thấy được hình ảnh không đẹp của mình à?

My luôn muốn chia sẻ đến bạn bè, người thân và khán giả yêu mến Khởi My những hình ảnh thật, cảm xúc thật mà My trải qua trong cuộc sống hàng ngày. Vì My quan niệm facebook là nơi để My trải lòng về những vui buồn mà mình trải qua trong cuộc sống, trong công việc. Hi hi, My không ngại nhiều người thấy mình “làm xấu” trên facebook đâu vì cuộc sống mà, ai chẳng có lúc đẹp, lúc xấu? Điều My muốn bạn bè, khán giả nhìn thấy là một Khởi My thật sống động, tươi vui như chính con người thật của My vậy.

My có nghĩ đó là lý do khiến My được bình chọn là Hot facebooker được yêu thích nhất?

Khi có những sản phẩm mới hay gặp chuyện gì thú vị My cũng thường hay “chạy” lên facebook viết status ngay, có lẽ vì vậy mà các bạn thấy facebook của My gần gũi như một người bạn nên thương mà like nhiều chăng? (cười). Tuy nhiên, My nghĩ những lượt like và follow cũng không hẳn thể hiện đúng số lượng người quan tâm đến My đâu, vì cũng có những khán giả yêu mến My nhưng lại không chơi facebook. Ngược lại, cũng có những bạn không hẳn là yêu mến nhưng “đi ngang” qua thấy một status hoặc một hình ảnh vui My chia sẻ nên bấm like thôi. Và cũng có trường hợp người không thích mình bấm follow để tiện theo dõi, nhận xét những hoạt động của mình mà (cười). Với My, đó cũng chỉ là những con số. My quan tâm tới sự đón nhận và phản hồi của khán giả về những sản phẩm mới của mình hơn.

image3 Khởi My: Lượng like không đại diện cho số người quan tâm đến bạn

Facebook của My ít chia sẻ về những vấn đề “nhạy cảm” xảy ra trong showbiz cũng như trong xã hội, phải chăng My ngại đụng chạm?

Thật sự là My ngại đụng chạm vì facebook là nơi chia sẻ quan niệm cá nhân của mọi người, My cũng không phải là người quá nhiều kinh nghiệm hoặc vốn sống để bình luận này nọ. Một vấn đề có nhiều mặt mà có thể mình không thấy được nên tốt nhất là giữ im lặng.

Trong năm nay, Khởi My đã có những kế hoạch công việc gì mới chưa?

My thường làm việc theo cảm xúc và ít khi đặt nặng vấn đề phải đưa ra kế hoạch trong một thời gian nào đó. Còn những công việc gần đây nhất thì nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang xem xét cùng với My trình làng một album mà My đã cùng anh thực hiện từ trước. Tuy nhiên, dự định này cũng chưa được công khai. Còn riêng bản thân My cũng đang thực hiện những ca khúc riêng, nhưng cho My giữ bí mật nhé, vì “nói trước” sợ lại “bước không qua” (cười to).

Khởi My đã có một nền tảng khá vững chắc ở lĩnh vực MC, ca sĩ, My có nghĩ mình sẽ “lấn sân” sang lĩnh vực khác nữa?

My chỉ làm những gì mình đam mê và vừa sức với mình, khi đó mới có thể thành công. Vì thế, có lẽ My chỉ tập trung làm ca sĩ và hỏi hỏi thêm để nâng cao khả năng làm MC của mình thôi.

image1 Khởi My: Lượng like không đại diện cho số người quan tâm đến bạn

Khởi My đã từng chia sẻ mẹ là người “lãnh đạo” của mình và My phải chịu phép mẹ vì mẹ thuộc cung Bạch Dương còn My là cung Ma Kết chẳng bao giờ thắng được Bạch Dương. Nhưng có khi nào My muốn “tách ra” khỏi sự quản lý sát sao của mẹ để tự do hơn không?

Quả thật là cũng như những bạn trẻ khác, nhiều lúc My cũng rất muốn “ra riêng” để được bay nhảy tự do hơn. My lại hay “khắc khẩu” với mẹ nên nhiều lúc cũng mong được “bay cao bay xa” khỏi vòng tay của mẹ. Thế nhưng My lại nghĩ trước sau gì mình cũng có ngày lập gia đình riêng, có tổ ấm, con cái của mình, khi đó My sẽ không được ở gần mẹ nên bây giờ thôi thì cứ tranh thủ thời gian ở được với mẹ bao lâu thì ở. Sau này My sẽ lấy chồng, sẽ xa mẹ nên bây giờ chiều mẹ được điều gì thì cứ chiều để mẹ vui.

Thế còn “một nửa lý tưởng” của Khởi My thì sao?

My cũng như bao cô gái khác, ngày xưa My cũng có những tiêu chuẩn, hình mẫu riêng về “bạch mã hoàng tử” của mình nhưng bây giờ trưởng thành hơn thì My đã nghĩ khác rất nhiều. My chẳng còn đặt ra tiêu chuẩn gì nữa mà tùy vào cảm nhận của mình thôi. My tin rằng vợ chồng cũng có duyên số và lúc gặp được đúng một nửa của mình thì tình cảm và lý trí cũng My sẽ mách bảo cho My biết.

Cảm ơn Khởi My đã dành thời gian chia sẻ, chúc bạn và gia đình luôn hạnh phúc!

Theo Nguyên Hạo/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục