Đinh Ngọc Diệp: Tôi cần một người đàn ông kỹ tính để uốn nắn mình


Diễn viên Đinh Ngọc Diệp từng nói: “Người nào yêu tôi thì sướng lắm”, bởi chị cho rằng, chị luôn biết cách làm cho tình yêu giống như một phép nhiệm màu…

10917065 10152619054641074 7541824924672397373 n Đinh Ngọc Diệp: Tôi cần một người đàn ông kỹ tính để uốn nắn mình

Đến giờ này, khi đã đủ độ chín về tuổi đời, tuổi nghề, chị lại chọn cho mình cuộc sống không quá ồn ào và chờ đợi… “một người đàn ông kỹ tính” để có thể uốn nắn chị, hoặc ít nhất để chị nhìn vào và… thay đổi!
Chị đánh giá như thế nào về một người đàn ông kỹ tính?

Diễn viên Đinh Ngọc Diệp: – Ồ! Tôi thấy đàn ông kỹ tính là một điều tích cực. Đàn ông kỹ tính sẽ là người cẩn thận, rất chi tiết, làm việc cũng chuẩn mực. Tôi rất muốn tìm một người đàn ông kỹ tính, một phần để ở bên cạnh tôi để tôi còn noi theo. Tôi quan niệm, những người phóng khoáng quá, cẩu thả quá, ít khi nào làm được trò gì ra hồn.

Những người thành công, làm lãnh đạo, những người có khả năng vươn xa, tôi cho rằng, họ thường rất cầu toàn và kỹ tính.

Một cô gái chưa chồng, xinh đẹp như chị chắc sẽ dễ gặp những người đàn ông kỹ tính thôi, có điều họ chọn thời điểm bộc lộ sớm hay muộn. Thông thường, đàn ông, khi quen những cô gái giống như chị hay tỏ ra mình là người cẩn thận, biết chăm sóc, biết chiều chuộng… Kỹ tính kiểu như vậy chỉ có thời gian mới biết còn dài hay không thôi?

Tôi nghĩ, kỹ tính cũng có mức độ. Với những người đến với tôi, thiếu sự tính toán kỹ lưỡng như trong chuyện tiền bạc, họ tặng quà, họ phóng khoáng… chứng tỏ họ không phải là người xài tiền kỹ tính. Những người như vậy, chưa chắc đã chinh phục được tôi. Bởi vì, hôm nay họ mua quà cho mình, thì ngày mai họ cũng có thể dễ dàng mua quà cho người khác. Bản thân tôi, tôi cần người đàn ông kỹ tính để uốn nắn mình một phần.

Từ khi yêu đến giờ, chị đã gặp được bao nhiêu người đàn ông kỹ tính?

Một đến hai người gì đó thôi. Khi còn nhỏ, tôi có gặp người kỹ tính quá, tôi sợ nên tôi bỏ chạy. Bây giờ tôi lại thấy, kỹ làm mình khó chịu,  mình phải vào khuôn khổ, nhưng như vậy thì tốt hơn cho mình. Hồi xưa, lúc nào cũng thoáng, cũng dễ dãi, lúc nào cũng thích được chiều chuộng… như vậy chưa chắc đã tốt.

Hình như chị thích người kỹ tính, nhưng suy cho cùng có phần hơi ích kỷ, chị đang muốn một người đàn ông lúc nào cũng lo cho chị?

Không hẳn như vậy đâu, ông ấy lo cho cuộc sống nói chung chứ chưa chắc đã lo cho mình. Họ kỹ, là kỹ với công việc và cuộc sống của họ. Khi gặp mình, đôi khi họ cũng phải giãn ra một tí. Tôi đồng ý, kỹ tính cũng có phần hơi gia trưởng.

Tuy nhiên, những người kỹ tính nhiều khi hay bị mất thời gian vào nhng việc không đáng?

Đúng vậy! Đôi khi người kỹ tính hay bị mất thời gian vào những chuyện không đáng thật. Với những người kỹ tính, có kiến thức, cộng với sự hiểu biết, họ sẽ biết đâu là nên kỹ, đâu cần dễ dãi, nên thoáng đi một tí.

Chẳng hạn, tôi thấy khi làm việc với người kỹ tính, họ rất khổ, cuộc sống của họ cũng có những nỗi bất hạnh, họ phải làm hết những công việc của nhiều người khác nhau. Nhưng thành quả của họ làm ra chắc chắn phải tốt hơn nhiều những người chỉ làm mang tính chất đối phó, làm cho xong việc.

Kỹ tính trong công việc thì tốt, nhưng kỹ tính trong sinh hoạt thì rất đáng sợ, mà hai thứ kỹ tính này hay bị trộn lẫn với nhau lắm?

Trong sinh hoạt cá nhân, cứ để cho nhau được “tôi là tôi” trọn vẹn. Sự cầu toàn công việc và cuộc sống, kỹ tính luôn luôn là yếu tố đưa mình đi xa…

Người kỹ tính là người có đầu óc tổ chức, quản lý, thường là những người đầu tầu. Còn những cái nhỏ mà mình đã không cẩn thận, ngăn nắp được, thì những việc lớn biết làm sao được?

10487416 10152528499456074 1264918702497604130 n Đinh Ngọc Diệp: Tôi cần một người đàn ông kỹ tính để uốn nắn mình

Theo chị, với những người đàn ông “kỹ tính’’ về tiền bạc có đáng sợ hay không?

Tôi có gặp những trường hợp mà họ khá kỹ, tới mức những bữa đi ăn phải chờ thanh toán, lấy hóa đơn mất khá nhiều thời gian. Có người họ cất hóa đơn đó đi, mang về cộng lại để theo dõi tổng chi phí chi tiêu trong một tháng của họ như thế nào. Tôi cho rằng, điều này cũng nên làm mà, giống như tôi, có bao nhiêu tiền trong ví là xài hết bấy nhiêu, thậm chí cũng quên luôn tổng tiền chi tiêu trong tháng nhiều hay ít, điều này không nên một tí nào cả.

Kỹ tính tới mức keo kiệt và hà tiện thì không ai chấp nhận nổi, sớm muộn gì cũng làm cho đối phương mất đi cảm giác tự do, lúc nào cũng cảm thấy bị xét nét, soi mói thì không nên.

Đàn ông “kỹ tính” và đàn ông “tính kỹ” là hai người hoàn toàn khác nhau nha (cười)! Tính kỹ sẽ là so đo, là tính toán, còn kỹ tính như tôi nói luôn luôn tích cực.

Có lẽ chị may mắn khi chưa gặp phải những người kỹ tính về tiền bạc, hoặc chị quá nhạy cảm, gặp một cái, phát hiện ra ngay và thôi luôn. Có khi nào chị dùng “phép thử”đưa người ta vào một cửa hàng và chỉ vào chiếc túi 3.000 USD chẳng hạn ?

Hoàn toàn không phải như vậy đâu! Người kỹ hay không đoạn sau mới biết. Cho nên, nếu mình nhìn họ ngắn, họ nhỏ, thì họ sẽ như thế.

Hãy khơi dậy sự rộng rãi, độ lượng của người đàn ông, đây là cả một nghệ thuật. Mình như thế nào, thi họ sẽ phải đối xử với mình ngược lại như vậy, đúng với điều mà mình mong muốn ở họ. Gần đây, khi gặp đàn ông, tôi hay bảo họ tiết kiệm, nếu có mua quà cáp thì hãy mua cho họ, tôi thì không cần. Bởi, nếu đến với nhau chỉ vì quà thì cứ có quà là sống được với nhau được lâu dài sao? Tôi không cần như vậy. Gần đây, tôi cũng ít xuất hiện, bởi tôi muốn những người kỹ tính đến với mình, những người cầu toàn, an toàn… thực sự là những người hiểu biết.

Những cô gái sống lâu ở showbiz, bị báo chí “soi” nhiều quá, thì chưa chắc đã là nơi đặt tình yêu lâu dài để người ta có thể tiến đi an toàn. Bản thân tôi vẫn yêu nghệ thuật, vẫn thích làm nghệ thuật, vẫn thích liên quan nhưng bớt đi phần “biểu diễn”, những điều mang hình thức bề ngoài.

Đối với tôi, gia đình, đàn ông là sự nghiệp của mình, chứ không phải diễn viên với đóng phim đâu.

Có nghĩa chị mong muốn xây dựng gia đình với một người đàn ông bình thường, đúng như lời một bài hát: Mong ước về ngôi nhà và những đứa trẻ?

Đinh Ngọc Diệp: – Đúng vậy! Điều ấy đối với tôi là cả một sự nghiệp, cho đến giờ phút này tôi vẫn đang tìm… (cười).

Vậy nếu các bạn gái mà kỹ tính, chị có sợ không?

Không, bạn gái kỹ tính tôi không sợ. Chỉ cần mình hiểu và tôn trọng người ta thì đâu có gì là đáng sợ.

Theo Một Thế Giới


Các tin cùng chuyên mục