Á hậu Dương Cẩm Lynh: Không sợ già, chỉ sợ xấu


Vì sợ ống kính, á hậu điện ảnh Dương Cẩm Lynh không tham gia đóng phim mà ra nước ngoài học Quản trị Kinh doanh.

duong cam lynh 2 Á hậu Dương Cẩm Lynh: Không sợ già, chỉ sợ xấu

Tại sao đoạt giải Á hậu điện ảnh từ năm 18 tuổi, nhưng mãi đến năm 24 tuổi, Dương Cẩm Lynh mới dám thử sức ở vai diễn đầu tiên?

Sau khi thắng giải thì tôi ra nước ngoài học Quản trị Kinh doanh vì bố mẹ không cho phép tôi làm diễn viên, muốn tôi ổn định. Hơn nữa, ngày đó tôi nghĩ mình thắng vì may mắn chứ thật ra tôi rất sợ đứng trước ống kính. Tôi còn nhớ vai diễn đầu tiên của tôi là vai phụ với khoảng 20 phân đoạn, và tôi sợ đến mức không mở miệng được trong 2 ngày đầu. Sau 2 vai phụ, tôi được đạo diễn Nguyễn Thanh Vân mời đóng vai chính trong phim Sóng đời, mặc dù đã tự tin hơn nhưng tôi vẫn không dám nhận. Chú khuyên tôi cứ diễn như bản thân tôi cảm nhận, vì chú biết tôi phù hợp nên mới mời tôi. Có lẽ cũng may mắn vì vai đó giống tôi ngoài đời đến 70% nên tôi đóng đạt (cười).

Lynh sợ làm những điều mà mình không quen, không chắc chắn. Vậy Lynh thích đóng những vai giống mình hay khác mình hơn?

Hai năm về trước, tôi thích đóng những vai gần với mình. Tôi không dám nhận những vai phản diện vì với tôi, vai phản diện là cực kỳ khó, một người phải đủ bản lĩnh mới có thể đảm nhận được. Ai mà non tay nghề, diễn vai ác không tới, rất dễ gây ra sự phản cảm với khán giả. Diễn sao mà chỉ để khán giả ghét vai diễn của mình chứ không phải ghét mình mới là hay.

Trong các bạn diễn nam, ai là người Lynh diễn ăn ý nhất?

Tôi đóng phim Sóng đời với anh Trương Minh Quốc Thái, có lẽ vì lần đầu đóng vai chính và được anh giúp đỡ nhiều nên tôi ấn tượng nhất với lần hợp tác cùng anh. Một bạn diễn khá ăn ý với tôi nữa là anh Thanh Thức. Tôi và anh là hàng xóm, nên cũng khá thân và hiểu ý nhau, cả hai sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Anh còn đưa tôi về những khi phải diễn khuya vì dù sao cũng cùng đường mà (cười).

Vậy gần đây Lynh và anh Thanh Thức có hợp tác với nhau trong bộ phim nào không?

Gần đây nhất là phim Kẻ Thù Phụ Nữ. Tôi vào vai một cô vợ nhõng nhẽo, vô tư và đam mê làm đẹp đến thái quá. Đây là phim hài, nên mỗi khi đến đoàn phim giống như để xả stress vậy. Đôi lúc cao hứng, mọi người tự chế ra những tình huống không có trong kịch bản. Tôi nhớ có một cảnh Kiều biết chồng giận mình nên tìm cách xin lỗi. Tôi tự lấy khăn quấn thành Kimono, mang dép lào, tô môi đỏ chót và đi nhích từng bước đón chồng đi làm về, còn lấy khăn ướt đánh bốp vào mặt ảnh. Vì không biết trước nên anh Thức phì cười, rồi cả đoàn không ai nhịn được, mấy anh camera cười đến rung máy.

duong cam lynh Á hậu Dương Cẩm Lynh: Không sợ già, chỉ sợ xấu

Vai diễn này có điểm gì đặc biệt khiến chị nhận lời tham gia?

Thật sự đối với tôi vai diễn này không khó, không gai góc nhưng tôi thích vì thông điệp từ vai diễn và vì chị Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Phim nói về các điểm xấu của phụ nữ mà ai cũng có nhưng không phải ai cũng dám lôi ra để nói. Nhưng chị Huyền đã dám đề cập những điểm xấu đó hết sức tinh tế, để ai nhìn vào cũng thấy “à, cái đó mình cũng có, và mình có thể sửa được, cái xấu không thiển cận mà rất bình thường”.

Chị và tôi đã tìm cách làm cho vai Kiều trở nên duyên dáng hơn trong sự đam mê làm đẹp đến điên cuồng. Có thể nói Kiều là hình mẫu phụ nữ hiện đại bây giờ: có chồng thành đạt, ở nhà không đi làm, niềm vui là mua sắm, tụ tập bạn bè, làm đẹp. Đôi khi họ quên mất những tâm tư của chồng, những trọng trách của gia đình. Phụ nữ thì phải biết làm đẹp, nhưng đừng vì nó mà sống chết. Kiều bị ám ảnh bởi cái già, cái xấu nên cứ muốn đi thẩm mỹ. Thời buổi này, thẩm mỹ đã không còn là chuyện trọng đại, nhiều chị em cũng muốn đẹp hơn để giữ chồng, nhưng cái gì nên và không nên. Tôi thích vai này vì nó mang màu sắc cuộc sống.

Lynh có sợ già, sợ xấu và muốn đi thẩm mỹ giống nhân vật Kiều không?

Già thì tôi không sợ, còn xấu thì quả thật diễn viên ai cũng sợ. Nhưng tôi nghĩ chỉ cần chăm sóc bản thân mình là ổn, không phải việc gì cũng tìm đến thẩm mỹ. 10 năm nữa chắc chắn tôi sẽ già, sẽ không như bây giờ, nhưng lúc đó tôi có đủ tự tin, đủ bản lĩnh để làm những chuyện khác, và có lẽ sẽ đẹp theo cách khác, chín chắn hơn, quyến rũ hơn chăng (cười).

Lynh có thể bật mí một vài dự án trong tương lai của mình không?

Năm sau tôi sẽ tập trung nhiều hơn vào màn ảnh rộng và lựa chọn thật kỹ một phim truyền hình để tham gia. Tôi muốn nghiên cứu những vai thoát ra khỏi bản thân mình. Cả cuộc đời diễn viên không thể đóng khung trong vài hình ảnh, cần phải diễn được nhiều vai khác nhau, phải chinh phục được khán giả và lôi cuốn người ta theo nhân vật của mình. Thế nên tôi muốn tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa.

Linh Chi/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục