Sài Gòn những hàng cây cổ thụ không còn đổ bóng


Ngày hôm qua, những bức ảnh đầu tiên về hàng cây cổ thụ nhiều năm tuổi ở khu vực đài phun nước, đường Nguyễn Huệ, Q.1 bị đốn đã được đưa lên mạng. Đến hôm nay, Facebook và các diễn đàn mạng vẫn còn tràn ngập những chia sẻ đầy tiếc nuối.

cay lau nam sai gon Sài Gòn những hàng cây cổ thụ không còn đổ bóng

Những hàng cây lâu năm trước khi bị đốn hạ.

Toàn bộ cây xanh ở công viên Lam Sơn, phía trước nhà hát được đốn hạ chuẩn bị cho việc xây dựng ga điện ngầm Metro tuyến Bến Thành – Suối Tiên. Nhiều trong số cây bị đốn là những cây cổ thụ rất nhiều năm tuổi, đường kính 50-60 cm, cao hàng chục mét.

Cùng với các cây cổ thụ, những cây liễu làm nên nét mềm mại, duyên dáng cho con đường lớn cũng không còn nữa. Đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ với Lê Lợi cũng được di dời.

cay co thu sai gon Sài Gòn những hàng cây cổ thụ không còn đổ bóng

Đài phun nước và hàng liễu mềm mại cũng được di dời.

Dường như chưa quen với những hình ảnh trống trải sau khi chặt hạ cây và di dời đài phun nước, nhiều người cho biết vẫn là con đường này nhưng khi chạy ngang bỗng thấy thẫn thờ, tiếc nuối bởi không còn cảm giác thân quen.

Một bạn đọc chia sẻ: “Vòng xoay cây liễu cùng đài phun nước ở giao lộ Nguyễn Huệ với Lê Lợi là một trong những biểu tượng của Sài Gòn trong mấy chục năm qua, vậy mà giờ phải tháo dời đi rồi, tiếc quá”.

Nhiều người cũng chia sẻ cảm giác đau lòng khi chứng kiến các cây cổ thụ lâu đời lần lượt bị hạ dưới những lưỡi cưa. Những cái chép miệng thở dài: “Biết bao nhiêu năm mới có được hàng cây như thế!”, “đau lòng quá!”…

Không ít người chia sẻ trên Facebook cảm giác gần như muốn khóc của mình. “Rồi những cây xanh mới sẽ được trồng lên nhưng sao thấy buồn lạ!”.

cua cay co thu sai gon Sài Gòn những hàng cây cổ thụ không còn đổ bóng

Nhiều người không cầm lòng được trước những hình ảnh này

Những người lớn tuổi có lẽ là người lưu lại trong mình nhiều hồi ức nhất với hình ảnh khu vực này: “Mất vòng xoay trung tâm, mất luôn cây xanh lâu năm nơi công viên trước nhà hát thành phố. Sài Gòn ngày xưa đâu rồi…”.

Một bạn đọc cũng thành thực chia sẻ: “tôi yêu thành phố này với những hàng cây cổ thụ. Sẽ là ký ức buồn cho người lớn tuổi”.

Một góc hình ảnh đẹp, xưa cũ của Sài Gòn nay không còn nữa nhường chỗ cho ga điện ngầm hiện đại. Vẫn biết thành phố đang ngày một thay da đổi thịt nhưng nhiều người vẫn không thôi tiếc nuối những hình ảnh vốn gần gũi với mình bao năm qua.

Sài Gòn, từ lâu đã hằn sâu kí ức trong lòng người bởi những điều giản dị như thế – những con đường, hàng cây xưa cũ…

Thủy Nguyên (Theo Thế Giới Văn Hóa)