Phương Thanh rơi nước mắt vì anh bộ đội ướt sũng trên sân khấu


Phương Thanh đã không kiềm được nước mắt trước tiết mục biểu diễn của anh bộ đôi Lê Bá Duy tại vòng Chung kết 6 của Hát Vui – Vui Hát.

Anh bộ đội Lê Bá Duy đã có đêm thi thành công với ca khúc Sa mưa giông dù thế mạnh của anh không phải là nhạc mang âm hưởng dân ca. Thí sinh của ekip huấn luyện Đa Sắc đã thể hiện sự tiến bộ cũng như khả năng biến hóa của mình trong mỗi vòng thi. Để hỗ trợ cho thí sinh, chương trình đã dàn dựng một hoạt cảnh với cảnh chạy mưa của bà con nông dân ở miền quê. Một máy phun nước được lắp đặt trên nóc sân khấu để tạo mưa. Thí sinh Lê Bá Duy đã không ngần ngại dầm mình trong mưa.

le ba duy Phương Thanh rơi nước mắt vì anh bộ đội ướt sũng trên sân khấu

Hình ảnh thí sinh ướt sũng trên sân khấu và hoạt cảnh chạy mưa đã khiến cho giám khảo Phương Thanh xúc động. Chị cho biết tiết mục rất ấn tượng và đầy ấn tượng. Ngồi xem mà chị không kềm được nước mắt bởi vì hồi nhỏ cô đã trải qua những trận lũ lụt rất nhiều nên mỗi khi nghe những bài hát về mẹ, về quê hương, cô hay lấy đó làm cảm xúc. Ông nội của Bá Duy từ quê đã đón xe đò lên thành phố ủng hộ cháu. Khi thấy cháu trai dầm mưa ướt sũng trên sân khấu, ông thấy rất sốt ruột. Theo biên đạo Ngọc Hiền, hoạt cảnh mà anh dàn dựng trong tiết mục của Bá Duy cũng là sự chia sẻ của anh với đồng bào miền Tây đang phải chịu đựng sự khắc nghiệt của thời tiết, khi thì hạn hán khi thì mưa bão. Với ca khúc này, Bá Duy nhận được 195 điểm. Theo ca sĩ Hoàng Bách, thành công này là sự nỗ lực của Bá Duy chứ không phải là của ekip huấn luyện.

phuong thanh 3 Phương Thanh rơi nước mắt vì anh bộ đội ướt sũng trên sân khấu

Nổi bật trong 8 thí sinh tối qua là chàng trai bán heo quay đến từ Đồng Tháp Phạm Phước Trung – một thí sinh thuộc ekip huấn luyện Thuyền Hoa. Phước Trung chọn ca khúc Phút cuối để nói lên tâm sự của mình về chuyện tình dang dở với một cô gái cùng quê. Chuyện tình đẹp và sắp đi đến hôn nhân nhưng chẳng may lúc đó gia đình Phước Trung gặp sự cố, cô gái bỏ anh đi lấy chồng. Suốt một thời gian dài, anh ôm nỗi đau tình phụ và sống trong sự oán hận người yêu. Từ một anh chàng lãng tử, chuyên đi hát ở các sự kiện văn nghệ, quán cà phê…, Phước Trung bỏ tất cả để về phụ giúp gia đình quay heo. Dẫu vậy, niềm đam mê ca hát vẫn sục sôi trong anh. Hàng ngày, anh vừa quay heo vừa hát đến nỗi ba anh rất sợ anh mê hát quá làm khét thịt phải đền cho người ta.

pham phuoc trung Phương Thanh rơi nước mắt vì anh bộ đội ướt sũng trên sân khấu

Có lẽ vì ca khúc Phút cuối cũng là nỗi lòng của mình nên Phước Trung thể hiện khá da diết, tình cảm và nhận được nhiều lời khen của giám khảo Ngọc Sơn và Phương Thanh. Lý giải cho việc hát hay của Phước Trung, theo ca sĩ Hoàng Bách có lẽ vì mỗi lúc hát câu “chỉ còn gần em một giây phút thôi”, anh chàng lại liên tưởng đến cảnh đang bế một “bé heo” cho vào lò quay. Khi biết câu chuyện bị tình phụ của Phước Trung, ca sĩ Phương Thanh hỏi Phước Trung là đến hôm nay anh đã có cảm xúc với người mới chưa thì anh chàng đã thừa nhận là mình đã có cảm xúc. Ca sĩ Hoàng Bách “khiêu khích” thí sinh này công khai người mới trên sân khấu nhưng Phương Thanh căn dặn thí sinh không được đáp ứng sự tò mò của khán giả và công chúng, nếu không tuần sau anh sẽ không được nhiều khán giả bình chọn. Phước Trung đã nói đùa người mà anh có cảm xúc không phải là MC Việt Trinh mà chính là ca sĩ Hoàng Bách. Nghe thế, trưởng nhóm của ekip huấn luyện Đa Sắc đã chạy lên sân khấu, lội qua hồ nước bì bõm để ôm nam thí sinh. Với ca khúc này, Phước Trung nhận được điểm tuyệt đối 200.

phuong thanh1 Phương Thanh rơi nước mắt vì anh bộ đội ướt sũng trên sân khấu

Vòng Chung kết 6 của Hát Vui – Vui Hát khép lại với kết quả 2 thí Trần Quang và Đỗ Thế Anh phải dừng chân ở cuộc thi. 6 thí sinh còn lại sẽ tiếp tục bước vào đêm Chung kết 7 với chủ đề “Hát cho người tôi yêu”, phát sóng lúc 21h thứ Bảy, ngày 30/4 trên kênh THVL1.

Linh Chi/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục