MS04: Fan’s view – “Thương chị” Phi Nhung


“Chị Hai” – tôi không biết mọi người gọi thân mật như vậy từ bao giờ. Nhưng từ khi tôi tham group fans Chị Hai trên mạng, các fans đã gọi thân mật như vậy rồi. Tôi cũng rất thích gọi “Chị Hai” – tiếng gọi thân thương làm sao! Đã có nhiều bài tôi viết về chị Hai nhưng chưa bao giờ tôi viết về Chị Hai qua một bài hát.

Có một bài hát mà thầy Nhật Ngân viết dành riêng cho chị mà tôi rất thích đó là bài “Thương chị” (ai chưa nghe thì nên nghe rồi đọc tiếp). Ngay từ tên bài hát “Thương chị” đã thể hiện 1 nội dung mang ý nghĩa sâu sắc: Thương chị – không ai khác đó chính là Chị Hai Phi Nhung. Thương số phận của chị, thương chị vì những gì chị phải trải qua, thương chị vì chị hết lòng hi sinh cho các em, thương chị vì chị cũng là 1 người phụ nữ bình thường nhưng phi thường hơn bao người phụ nữ khác. Bài viết này tôi mượn bài hát của Thầy Nhật Ngân để nói về chị và trong bài viết này chị không phải 1 ca sĩ hay một ngôi sao, mà chị là 1 người phụ nữ đời thường.

phi nhung 2 MS04: Fans view   Thương chị Phi Nhung

Mở đầu bài hát “Thương chị”, ta gặp hình ảnh mấy chị em mất mẹ – đó là hình ảnh Chị Hai hồi nhỏ. Hình ảnh Chị Hai và các em hiện lên ngay đầu bài hát với hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Mất mẹ với bao đứa trẻ hay cụ thể hơn là Chị Hai và 5 em, đó là sự mất mát quá lớn không khác gì bầy chim non mất mẹ.Thầy Nhật Ngân rất tinh tế khi chọn hình ảnh chim non mất mẹ vì chỉ có hình ảnh những chú chim non là hợp nhất với Chị Hai và các em trong hoàn cảnh ấy. Chim non mất mẹ trước mặt hiện nên bao nguy hiểm, khó khăn, thử thách. Những khó khăn thử thách trước mặt Chị Hai và các em cũng giống như bão giông, mưa gió đang chờ những cánh chim non không người chở che chỉ biết dựa vào nhau mà vượt qua. “Cơm thừa canh cạn nhờ người thương tình” hơn hết đó là sự giúp đỡ của những người thân bà ngoại,cô dì,chú bác… đã cưu mang, chăm sóc.

Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy Chị Hai ở tuổi đôi mươi là tuổi xuân, là tuổi đẹp nhất của mỗi người con gái. Tuổi xuân đối với mỗi người con gái là vô giá vì tuổi xuân chẳng hai lần thắm lại. Tuổi xuân đã đi qua thì không bao giờ quay trở lại. Nhưng Chị Hai, một người con gái biết hi sinh, hi sinh cả tuổi xuân quả thật không đơn giản như hi sinh của cải vật chất. Vì của cải vật chất còn lấy lại được còn tuổi xuân có lấy lại được không? Chị Hai đã gạt tuổi xuân của mình qua một bên, không son phấn, không mơ mộng như bao người con gái khác ao ước hạnh phúc, có 1 gia đình nho nhỏ. Dường như hạnh phúc của chị Hai là nhìn thấy các em khôn lớn, có hạnh phúc gia đình riêng. Thời gian không chờ đợi bất kỳ một ai, cứ xuân này nối tiếp xuân xưa, một vòng tuần hoàn của trời đất nhưng tuổi xuân thì không tuần hoàn, mỗi mùa xuân mỗi người lại thêm một tuổi. Tuổi xuân của chị Hai dành tất cả đàn em thơ. Tóc của chị cũng theo mưa nắng mà phai dần đó là quy luật tự nhiên không thể thay đổi. Cơm-áo-gạo- tiền bao vấn đề vây quanh khiến chị phải lo nghĩ, tính toán nhưng chắc là chưa bao giờ nghe chị thở dài về những gì mà chị đã hi sinh vì các em. Một người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm, biết hi sinh.Hiếm có 1 người phụ nữ nào được như Chị Hai. Một người phụ nữ nuôi 5 em khôn lớn, đôi vai nhỏ bé gánh trên vai bao nhiêu việc nhưng chị vẫn lo đâu vào đấy. Có hạnh phúc nào bằng nhìn thấy những đứa em mình lớn khôn tìm được hạnh phúc riêng mình.

phi nhung 3 MS04: Fans view   Thương chị Phi Nhung

Những đứa em là những cánh chim non ngày một lớn rồi cũng biết bay, cũng phải rời xa tổ. Chị Hai lo cho các em, đến khi các em có hạnh phúc riêng,sự ngkiệp riêng, cuối cùng chỉ còn hình bóng người chị luôn dõi theo. Hạnh phúc riêng giờ nó đã quá xa. Thử hỏi nếu trước đây chị Hai có hạnh phúc riêng thì tương lai các em sẽ ra sao? Hi sinh hạnh phúc cá nhân của riêng mình dành cả cho các em thật đáng khâm phục. Thử hỏi trên đời được bao người như vậy?

Một câu nói của Chị Hai khiến bao người phải ngỡ ngàng: “Phi Nhung chưa bao giờ nghĩ cho mình”. Một người chưa bao giờ nghĩ cho mình, chỉ nghĩ cho người khác thật hiếm trong xã hội hiện đại. Xã hội hiện đại mọi người chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, quan niệm ấy không ít người phải ngỡ ngàng, xấu hổ và khâm phục. Lo cho e nhưng duyên phận mình đã lỡ làng, chỉ còn biết cậy nhờ ông trời. Nhưng bạn, tôi và nhiều người cũng biết từ lâu chị đã có hạnh phúc riêng, khiến nhiều người phải thán phục. Không chồng nhưng có đến gần 20 đứa con, hạnh phúc nào bằng. Em mãi yêu chị, chị Hai Phi Nhung!

Nguyễn Thị Tươi – nguyentuoi2705@gmail.com

Thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

 

 


Các tin cùng chuyên mục