Anh hùng 3 tuổi cứu sống cụ ông


Nhờ phản ứng nhanh nhạy, chú bé 3 tuổi đi chưa vững nói chưa sõi đã cứu sống cụ ông bị mắc kẹt trong chiếc xe hơi nóng hơn 49 độ C.

bob king and keith williams Anh hùng 3 tuổi cứu sống cụ ông

Bé Keith và ông Bob King trong chiếc xe đã “bẫy” ông vào thứ Bảy vừa rồi.

Vợ chồng ông Bob King luôn gặp rắc rối với cửa xe tự động của chiếc xe hơi của họ. Một ngày thứ 7, trong lúc đợi vợ tham dự một hoạt động được tổ chức tại nhà thờ Vestal Baptist tại Knoxville, Tennessee, ông Bob King, 68 tuổi, đã bị kẹt trong chính chiếc xe hơi nhà mình do cửa xe tự động đóng lại.

Vừa mới bị đột quỵ 6 tháng trước lại thường xuyên trải qua điều trị ung thư, sức khỏe của ông King đã suy giảm trầm trọng. Ông gầy ốm tong teo và hầu như không nhìn thấy bất cứ điều gì. Do đó, khi thấy mình bị nhốt trong xe, ông cố sức nắm lấy cửa xe nhưng quá yếu để đẩy ra. Tình huống trở nên vô cùng khủng khiếp vì không có chìa khóa ông không thể mở điều hòa xe. Trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời là gần 33 độ C, nhiệt độ bên trong xe đã vượt lên trên 49 độ C. Ông King rất khiếp đảm.

Đúng lúc đó, cậu bé Keith William 3 tuổi đi ngang qua chỗ ông đỗ xe. Ông King đập liên tục vào cửa xe và bé Keith dừng lại. “Thằng bé nhìn tôi một cách ngộ nghĩnh, còn tôi chỉ nói được ‘cứu với, cứu với’”, ông King nhớ lại.

Một cách ngẫu nhiên, trước khi sự cố này xảy ra mấy hôm, mẹ bé Keith đã dạy cho bé về độ nóng an toàn của xe hơi. Cậu bé cao chưa đến 90 cm này cũng không đủ sức để tự mình mở cửa xe. Do đó, cậu chạy tới chỗ anh Paston Jack Greene, một tình nguyện viên của nhà thờ, để cầu cứu.

locked17n 1 web Anh hùng 3 tuổi cứu sống cụ ông

Ông King và chiếc xe hay gây rối của gia đình.

Anh Greene kể lại: “Tôi đang nói chuyện với vài người thì nhóc Keith chạy tới đằng sau lưng, lặp lặp lại ‘bị khóa, bị khóa, bị khóa’”. Ban đầu, Greene không để ý đến nhưng bé Keith kiên trì đập đập anh và kéo tay anh đi, miệng không ngừng nói “nóng, nóng”. Dù không thật sự hiểu bé muốn gì, Greene vẫn quyết định đi theo Keith. Anh phát hiện ra ông Bob King bị kẹt trong xe.

Sau vài lần cố gắng, cửa xe bật mở và ông King ngã nhào ra ngoài, suýt chút nữa đập đầu xuống vỉa hè. “Cả người ông ấy tháo mồ hôi như mưa. Mặt thì đỏ lựng như củ cải đường ngâm giấm”, anh kể lại tình huống khi đó. Ngay lập tức, Greene đem ông King vào trong nhà thờ, nơi có điều hòa, lấy nước cho ông và ở bên cạnh chăm sóc cho đến khi trông ông có vẻ đã khá hơn.

anh hung nhi cuu ong gia khỏi bi nuong trong xe hoi Anh hùng 3 tuổi cứu sống cụ ông

Anh hùng nhí ba tuổi Keith William trở thành nguồn cảm hứng của cư dân trong vùng.

Ông King cho biết nếu bé Keith không đến ông sẽ phải đợi thêm 20 phút nữa thì vợ mới quay lại xe. Ông vô cùng biết ơn Keith đã đến cứu sống ông. Mẹ bé Keith khi biết chuyện này rất kiêu hãnh về con trai mình. Chị nói: “Tôi rất ấn tượng và thấy tự hào vì thằng bé biết mình cần làm những gì.” “Cháu cứu mạng ông ấy”, Keith nói sau khi ông King được đưa vào nhà thờ. Cậu bé thông minh đáng yêu này đã trở thành “nguồn cảm hứng và phước lành” đối với cư dân của vùng.

Nguyễn Phương (Theo ABC News)

 


Các tin cùng chuyên mục