Không gian sống độc thân của Kinh Quốc


Được mẹ đầu tư cho hẳn một căn nhà từ năm 2002, Kinh Quốc bắt tay vào kiến tạo nên một không gian riêng cho mình và dọn về đây sinh sống. Căn nhà tọa lạc tại đường số 1B, quận Bình Tân, TP.HCM.

Với diện tích 6x26m2, gồm một tầng trệt, ba tầng lầu nên khá rộng rãi so với cuộc sống của một người độc thân. Hầu như Kinh Quốc chỉ sử dụng tầng trệt nơi có đầy đủ phòng khách, nhà bếp, khoảng sân trồng hoa kiểng và phòng ngủ, phòng tắm ở tầng một.  Các phòng còn lại ở tầng một, tầng hai, tầng ba rất sạch sẽ nhưng đều để trống, chỉ có những dịp lễ tết, họ hàng nơi xa về thì mới được sử dụng để tiếp khách.

DSC02630 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

Ngôi nhà được xây theo kiến trúc Pháp, màu sắc chủ đạo là màu kem, màu nâu nhạt, màu ca cao, đèn thắp sáng cũng được chọn kiểu đèn Pháp. Phần lớn nội thất trong nhà đều dùng chất liệu gỗ nhằm phù hợp với kiến trúc ngôi nhà, đồng thời giúp cho đồ vật lâu cũ. Kinh Quốc rất mê cây kiểng, không có thời gian chăm sóc nhiều nên anh chọn những chậu hoa vải, nhựa để trưng bày trong nhà. Ngoài ra, khoảng sân phía trước anh trồng nhiều loại cây kiểng chịu hạn tốt như Mai, Sake, Ngọc Lan…để tạo không gian xanh và lấy bóng mát.

Từ khi trở lại với cuộc sống độc thân, Kinh Quốc đã thay đổi rất nhiều về việc trang trí trong căn nhà của mình. Anh treo ảnh con trai trên phòng khách, tường cầu thang…Kinh Quốc còn dán nhiều ngôi sao dạ quang, decan xinh xắn để giúp ngôi nhà bớt trống trải.

 

DSC02702 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02699 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02679 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02674 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02670 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02654 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

DSC02707 Không gian sống độc thân của Kinh Quốc

 

Theo Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục