Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não


Tập 3 “Hát mãi ước mơ”, khán giả sẽ có những giây phút lặng người trước những câu chuyện vô cùng xúc động. Đó là câu chuyện của cô ca sĩ tự do cất tiếng hát cho người cậu của mình, tấm lòng hiếu thảo của cô sinh viên đến từ Phú Yên hát cho ước mơ của ba mẹ, chàng trai bị mất 30% thị lực hát vì người mẹ tảo tần cực khổ của mình. Đặc biệt là câu chuyện đầy suy ngẫm của người đàn ông “gà trống” nuôi hai con bị bệnh teo não. 

Mở màn tập 3 Hát Mãi Ước Mơ, Trấn Thành cho rằng những ai không tin vào lòng tốt của con người, hãy đến chương trình để cảm nhận sự sẻ chia giữa người với người, điều đó không phải là phép nhiệm màu mà nó thật sự hiện hữu. Cẩm Ly cũng hy vọng trong chương trình tập này sẽ thấy được những câu chuyện tích đỡ ngặt nghèo để cảm thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Đồng hành cùng hai giám khảo chính là ca sĩ điển trai Chí Thiện.

tran thanh Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não

Câu chuyện đầu tiên được kể bởi Kiều Oanh, cô ca sĩ tự do tham gia chương trình để thực hiện ước mơ trả nợ cho cậu mình. Người cậu của Kiều Oanh gặp tai nạn nghề nghiệp trong lúc làm thợ hồ bốn năm về trước và đã phải mượn nợ để trang trải chi phí chữa bệnh. Tuy nhiên do thu nhập khó khăn, thời gian trả nợ kéo dài mà số nợ cũ vẫn còn nguyên 20 triệu. Đối với nhiều người, đây không hẳn là một con số quá lớn,  nhưng với gia đình anh Giang, đây là món nợ khó chi trả khiến cuộc sống chật vật. Đứa con lớn cũng phải gửi nhà ngoại vì không nuôi nổi. Với nghề nghiệp hiện tại là ca sĩ, Kiều Oanh bày tỏ sự lo ngại nhiều người sẽ cho rằng cô nàng có lợi thế hơn những thí sinh khác.

KIEU OANH 6 Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não

Tiếp đó, một nhân vật lấy “hết nước mắt” của Ban giám khảo và khán giả là anh Đặng Hữu Nghị. Người cha “gà trống nuôi”  hai đứa con mắc bệnh teo não chia sẻ cảm giác buồn tủi khi bị người đời dè bỉu, miệt thị với những lời lẽ cay nghiệt, thậm chí còn bị đám thanh niên đánh đập tàn nhẫn. Sau bao năm đổ hết tiền bạc, công sức chữa trị trong vô vọng, vợ anh đã “dứt áo ra đi” bỏ anh lại một mình cùng hai đứa con trai tật nguyền. Anh nghẹn ngào nước mắt cho biết: “Mẹ đã bỏ đi, cha cũng bỏ nữa thì làm sao được”. Khi nghe đến đây, cả giám khảo lẫn khán giả đều sụt sùi nước mắt. Hai đứa con anh vì không có điều kiện tốt, phải nuôi nhốt nên càng ngày càng hung dữ, chuyện anh bị hai con đánh là không hiếm. Tham gia cuộc thi với ước muốn đơn giản là mang lại niềm vui cho hai con trai và cũng để cho bản thân giây phút được thư giãn.

HUU NGHI OM TRAN THANH CAM LY 1 Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não

Nối tiếp chương trình cô nàng sinh viên Nguyễn Thị Bích Hạnh quê ở Phú Yên tham gia chương trình với mong muốn giúp cha mẹ đỡ gánh nặng tài chính. Năm 2009, Phú Yên chìm trong cơn lũ kỷ lục, nước dâng cao lên đến mái nhà khiến cuộc sống gia đình Bích Hạnh khốn đốn. Ước mơ của cô chính là có một ngày nào đó, mẹ cô được mặc quần áo mới, bố mẹ được ăn những món ăn ngon mà trước nay chỉ dám nhìn.

BICH HANH 2 Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não

Câu chuyện cuối được tái hiện qua lời kể của chàng trai khiếm thị bẩm sinh Trần Tài Lộc. Mặc dù thị lực chỉ còn 30% nhưng anh chàng luôn cố gắng học tập và nuôi trong mình hoài bão lớn trở thành nhà sản xuất âm nhạc để báo hiếu cha mẹ. Mẹ của Lộc cũng bị khiếm thị và mưu sinh bằng công việc bán ve chai suốt mười mấy năm kể từ khi đưa con trai lên thành phố. Lộc cho biết hiện tại cậu đang học phổ thông lớp 12, đồng thời là sinh viên năm hai Nhạc viện TP.HCM khoa nhạc cụ dân tộc. Đến với cuộc thi, Tài Lộc đã thể hiện năng khiếu ca hát và thổi sáo khiến Trấn Thành, Cẩm Ly xuýt xoa khen ngợi.

TAI LOC 2 Trấn Thành, Cẩm Ly nghẹn lời trước người cha một mình nuôi hai con bệnh teo não

Tập 3 chương trình Hát Mãi Ước Mơ sẽ lên sóng vào lúc 20g30, thứ Tư, ngày 10/05/2017 trên kênh HTV7.

T.D/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục