Hành trình từ địa ngục đến thiên đường của người mẹ sau 2 cuộc hôn nhân


Vốn không khoẻ mạnh cũng chẳng dư dả về tiền bạc nhưng Kiều Duyên vẫn sẵn sàng nuôi nấng, chăm sóc bé trai ung thư.

Screenshot 20200411 115914 Hành trình từ địa ngục đến thiên đường của người mẹ sau 2 cuộc hôn nhân

Mới 4 tuổi đã mắc hàng loạt căn bệnh quái ác như dị tật ruột non, ung thư đại tràng, u xương đa khớp, tim… do mẹ đẻ từng uống thuốc phá thai. Những tưởng cuộc đời Củ Mì chỉ toàn nỗi đau khi không có sức khoẻ lại bị bỏ rơi, nhưng may mắn thay ông trời đã bù cho cậu bé 1 người mẹ vĩ đại khác. Dù bản thân đau ốm triền miên, Kiều Duyên vẫn sẵn sàng thay mẹ đẻ một lòng yêu thương, chăm sóc Củ Mì. Và câu chuyện về tấm lòng cao cả của người mẹ đến từ tỉnh Lâm Đồng đã được kể trong Mẹ tuyệt vời nhất tập 13 phát sóng 19h50 thứ 6 ngày 10/4 trên kênh VTV9.

Hứa nuôi đứa trẻ trong bụng khi mẹ bầu không quen biết có ý định phá thai

Khi NSND Hồng Vân hỏi về cái duyên trở thành mẹ của Củ Mì, Kiều Duyên bồi hồi nhớ lại và chia sẻ: “Mẹ của Củ Mì là con nhưng người sinh Củ Mì là khác. Khi con đi khám lại những vết mổ trong bụng thì vô tình gặp mẹ ruột Củ Mì mang thai 6 tháng trong phòng chờ siêu âm. Biết cô ấy không có khả năng nuôi và có ý định phá thai con liền yêu cầu được nuôi Củ Mì và chăm sóc đến khi cô ấy sinh. Tức là cô ấy muốn ăn hay cần gì đều có thể gọi cho con.

Hơn 8 tháng cô ấy đã sinh thì lúc đó con và mẹ ruột là người ở bên chăm sóc, sau khi cô ấy xuất viện con ẵm Củ Mì về nuôi luôn. Khi con quyết định nhận nuôi Củ Mì thì ba mẹ cũng hết sức đồng tình vì khả năng sinh con của con khó nên ngay từ ban đầu con đã có ý định nhận con nuôi rồi”.

Cậu bé 4 tuổi mắc hàng loạt căn bệnh quái ác vì mẹ từng uống thuốc phá thai

Vì bị u xương, chân thường đau nhức nên Củ Mì khó có thể đi giày và chạy nhảy như những em bé khác. Cũng bởi vậy khi trò chuyện cùng Sứ giả hạnh phúc Hồng Vân, mẹ Kiều Duyên đã xin phép cho bé Củ Mì được nằm trên ghế để bớt đau. Cô nói: “Hiện tại Củ Mì của con đang bị khối u ở trong xương, bé bị bẩm sinh rồi nên mỗi lần bé sốt hay mệt thì lại bị nhức xương, những xương ở khớp cổ chân và cổ tay. Bé bị u xương đa khớp bẩm sinh từ khi trong bụng do mẹ bé từng uống thuốc phá thai”.

Vì Củ Mì bị sinh non, thể trạng yếu ớt nên những ngày đầu đưa bé từ viện về Kiều Duyên đã trải qua không ít khó khăn. Người mẹ 26 tuổi nghẹn ngào tâm sự thời gian con trai nuôi điều trị tại viện còn nhiều hơn ở nhà: “Những ngày đầu con mua được sữa của người mẹ mới sinh nhưng sau 3 ngày về nhà Củ Mì phải nhập viện vì tím tái nôn ói. Con cứ nghĩ do sữa không tốt nhưng hoá ra do bé bị tim bẩm sinh. Từ đó bé phải uống sữa công thức và thuốc hàng ngày.

8 tháng Mì chưa chịu ăn dặm đi khám mới biết bé bị dị tật ruột non, lõm ruột non do viên thuốc phá thai mẹ bé từng uống bị kẹt. Chính vì thế 2,5 tuổi Mì mới bắt đầu ăn dặm, tới bây giờ ăn vào vẫn ói nên phải chia ra nhiều cữ, mỗi bữa ăn đều ói nhưng ói xong lại ăn tiếp. Từ ruột non bé chuyển sang bị ung thư đại tràng. Con đã áp dụng nhiều phương pháp nhưng tới hiện tại vẫn là điều trị năng lượng từ mẹ thôi”.

Vào thời điểm 2 tuổi 8 tháng Củ Mì từng đau đớn, mệt mỏi không ngồi dậy và nói chuyện được khiến mẹ Duyên lo sợ con sẽ từ biệt trần gian. Nhưng may mắn sau thời gian dài nỗ lực điều trị bé đã khỏi ung thư chỉ còn viêm đại tràng, bao tử nằm ngang. Về căn bệnh u xương, nữ khách mời đang tích cực điều trị cho con bằng phương pháp dân gian.

Screenshot 20200411 115844 Hành trình từ địa ngục đến thiên đường của người mẹ sau 2 cuộc hôn nhân

Bị chồng cũ bỏ rơi vì dành hết thời gian, tiền bạc chữa bệnh cho con nuôi

Để có tiền điều trị khi con trai nuôi mắc hàng loạt căn bệnh nan y, Kiều Duyên phải làm nhiều công việc cùng lúc. Thậm chí cô còn bán hết đất cha mẹ chia cho lẫn tài sản cá nhân để có tiền chạy chữa. Cũng vì dành tất cả thời gian, tiền bạc để chăm sóc Củ Mì nên Kiều Duyên đã khiến chồng cũ tức giận bỏ đi.

Đáp lại câu hỏi: “Có bao giờ cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay không?” từ sứ giả hạnh phúc, người mẹ 26 tuổi xúc động nói: “Áp lực thì có, mệt mỏi rất nhiều vì lúc đó 1 mình con phải chống chọi lên để lo cho Mì, nhưng mà để buông tay thì không”. Những lời thị phi khuyên hãy bỏ Mì từ kẻ lạ lẫn người thân quen càng khiến Duyên trở nên mạnh mẽ, thêm quyết tâm lo cho con.

Từng muốn tự tử vì mắc bệnh máu trắng, không còn sức khoẻ và điều kiện lo cho các con

Đến khi sức khoẻ Củ Mì tốt hơn Duyên lại bàng hoàng khi vô tình phát hiện bản thân mắc bệnh máu trắng. Đi chọc tuỷ xét nghiệm nhiều nơi nhưng kết quả không đổi, điều nữ khách mời lo nhất lúc đó là ai sẽ lo cho con trai.

Có những lúc bế tắc, mệt mỏi đến cùng cực Kiều Duyên đã nghĩ đến việc rời xa cõi đời: “Có lúc con đã mua chai thuốc về để đó và nghĩ rằng 2 mẹ con sẽ uống chung cùng lúc. Vì con sợ con xảy ra chuyện gì sẽ không ai chăm sóc, lo lắng cho Mì trong tương lai và con cũng không tin tưởng ai được hết”. Tuy nhiên khi tỉnh táo Duyên lại tự động viên bản thân không được chùn bước vì còn sống là còn hy vọng. Hơn nữa ngoài Củ Mì người mẹ 26 tuổi còn phải chăm sóc cho đứa con nuôi khác tên Tin – 1 cô bé từng mắc bệnh trầm cảm.

2 cuộc hôn nhân trái ngược: nơi thiên đường – chốn địa ngục

Tâm sự về 2 cuộc hôn nhân trong đời, Kiều Duyên khẳng định đó là 2 sắc thái hoàn toàn khác biệt. Nếu người đàn ông đầu tiên mang đến sự đớn tột cùng thì người chồng hiện tại lại dịu dàng, ấm áp khiến người khác phải ghen tị với cô.

Screenshot 20200411 115857 Hành trình từ địa ngục đến thiên đường của người mẹ sau 2 cuộc hôn nhân

Nói về người chồng đầu tiên nữ khách mời cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình: “Tâm trí của con không để ở đâu khác được ngoài Củ Mì nên con không thể đáp lại những việc anh ấy làm cho con. Anh thương con nên mới đồng ý chấp nhận Củ Mì, cố vui vẻ để con nhìn thấy thôi. Nhưng về sau anh không cố nữa, anh nhậu và gặp bạn bè nhiều hơn và còn đưa bạn bè về nhà nhậu. Lâu lâu con mới về nhà được 1 lần cho nên mỗi lần về phải dọn dẹp con thấy mệt mỏi vô cùng.

Anh đánh mắng con không sao cả miễn anh đừng động đến Củ Mì, anh ấy thường làm ban đêm mà lúc đó bé thường khóc khiến anh không ngủ hoặc làm việc được. Cho nên cuộc hôn nhân đau khổ tột cùng như vậy là cũng do con lựa chọn.

Lúc chưa cưới biết con mắc bệnh tim anh vẫn chấp nhận nhưng sau khi cưới anh lại sẵn sàng đánh con. Đỉnh điểm là ngày hôm đó Củ Mì khóc to khiến anh tức giận đến mức lấy gối chèn lên mặt để bé nín. Khi con lớn tiếng ngăn cản anh đã đánh con, nhờ lấy chai thuốc trợ tim thì anh lạnh lùng vứt đi mặc kệ con đau. Trước đó còn thương con đau là anh khóc nhưng chắc do con nên khiến anh thay đổi.

Đến năm Củ Mì gần 2 tuổi anh bỏ đi. Nửa năm sau anh trở về đề nghị làm lại từ đầu con lại đồng ý vì nghĩ Củ Mì cũng cần có đủ cha mẹ. Tuy nhiên ngoài việc đánh con anh ấy còn ngoại tình và làm nhiều việc rất tệ. Và đến khi biết con bị máu trắng anh ấy đã quyết định bỏ đi lần nữa”. Là người đầu tiên biết Duyên bị máu trắng nhưng chồng cũ vẫn dửng dưng rời bỏ cô. Hành động đó khiến người mẹ 2 con vô cùng tổn thương, đau đớn.

Vết thương ấy cứ rỉ máu cho đến khi cô gặp được người chồng thứ 2 tên Hoàng. Ngưỡng mộ sự hy sinh cao cả của Duyên đối với những đứa trẻ không cùng dòng máu, thương cảm trước hoàn cảnh, bệnh tật của Duyên, người khách quen tiệm cà phê đã quyết tâm “biến thành ông chủ” để chăm sóc “bà chủ” quãng đời còn lại. Bên cạnh lời động viên an ủi, Hoàng còn thể hiện tình cảm bằng hành động thiết thực khiến Duyên một lần nữa rung động và quyết định mở lòng. Có lẽ cuộc hôn nhân thứ 2 chính là món quà mà ông trời gửi tới bù đắp cho mẹ con cô.

Sảy thai đôi vì miệt mài chăm sóc con nuôi trong viện

Vốn bị bệnh tim bẩm sinh lại mắc thêm căn bệnh ung thư máu nên việc Duyên có em bé rất mong manh và nguy hiểm. Vậy mà khi chưa biết mình mang thai cô đã không may mất đi đứa con trong bụng: “Thời gian đó Củ Mì đang trong bệnh viện, con yếu dây chằng mà khoa nhi lại lên xuống nhiều cầu thang nên đi 4 ngày là thấy bị đau bụng. Buổi tối đó mặt con tái, bị ra máu nhiều ở phần dưới khi đi siêu âm thì bác sĩ bảo con mang thai đôi được 2 tháng nhưng đã bị sảy…Con nghĩ rằng ông trời đang thử thách con nhưng thử như thế thì hơi quá đáng.

Bên cạnh đó, dù biết chắc chắn 1 ngày nào đó con sẽ không ở gần Mì hoặc Mì sẽ không ở gần con nhưng vẫn phải chấp nhận vì nó là quy luật của cuộc sống rồi. Vẫn biết vậy nhưng tới bây giờ vẫn chưa chấp nhận được”.

Screenshot 20200411 115707 Hành trình từ địa ngục đến thiên đường của người mẹ sau 2 cuộc hôn nhân

Niềm hạnh phúc mang tên “chọn đúng chồng”

Cuộc đời lấy đi của Kiều Duyên nhiều thứ nhưng cũng bù lại cho cô một người đàn ông tuyệt vời, có tấm lòng bao dung độ lượng. Được NSND Hồng Vân hỏi về cảm xúc khi chăm sóc 2 đứa con nuôi và vợ, Hoàng thật thà chia sẻ: “Cảm xúc nó cũng mới lạ, mới học được cách làm bố nên cứ theo con người mình xuất phát ra thế nào thì mình chăm sóc và lo lắng mẹ với 2 bé như thế thôi”.

Tham gia Mẹ tuyệt vời nhất anh không quên gửi lời động viên vợ: “Bên em có anh rồi mọi khó khăn trở ngại gì thì hai đứa mình cùng nhau cố gắng vượt qua để chăm lo cho 2 đứa”. Vô cùng cảm động Duyên nghẹn ngào đáp: “Em tin tưởng và đặt hy vọng nhiều ở anh. Cảm ơn anh”.

LC /Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục