Có một “khu vườn mùa hè” ẩn trong tâm hồn… 


Nếu tâm trí bạn được ví như một khu vườn, bạn sẽ hình dung nó như thế nào?

Cảnh sắc lộng lẫy xa hoa mang dấu ấn Hy Lạp cổ điển như vườn thượng uyển mùa hè Peterhof trứ danh? Hay sẽ là vẻ đẹp giản đơn mà tinh tế, giữ trọn nét mộc bản của thiên nhiên tựa một khu vườn nihon teien của Nhật Bản? Đã có một “khu vườn mùa hè” tổng hoà những vẻ đẹp ấy, rực rỡ khoe sắc ngay giữa phố thị tấp nập…

Bản hòa ca từ hai nền văn hoá

Những ngày mùa hè rực nắng, chẳng gì tuyệt hơn là được hò hẹn cùng tri kỷ dưới tán cây rợp mát. Vì thế, vào một tuần cuối tháng Sáu, thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Menard đã tổ chức chuỗi sự kiện cắm hoa mang tên “Hương Mùa Hè”. Nhờ hai chủ đề chính là “Hy Hoà” và “Hội Hè Miên Man”, “khu vườn mùa hè” đã được thổi đầy những làn hương êm dịu, thuần khiết của văn hoá, nghệ thuật, ký ức và tình yêu.

Cái tên “Hy Hoà” – với Hy là “trân quý độc nhất” và Hoà ý chỉ “hoà hợp”, được lấy cảm hứng từ ý niệm Oubatori của văn hóa Nhật. Người Nhật tin rằng mỗi loài hoa đều lan toả vẻ đẹp, hương thơm riêng và đều đáng trân quý. Theo đó, buổi workshop “Hy Hoà” mang đến thông điệp trân trọng nét đẹp độc bản của từng cá nhân – tương tự như vẻ muôn sắc của mỗi loài hoa.

Menard 2 Có một “khu vườn mùa hè ẩn trong tâm hồn… 

Bên cạnh đó, thoát nghĩa khỏi những hồi ức về tuổi trẻ rực rỡ của Ernest Hemingway tại nước Pháp thơ mộng, chủ đề “Hội Hè Miên Man” được khắc hoạ bởi Menard lại gợi nhớ đến những bữa tiệc xa hoa bất tận trên đỉnh Olympus. Nơi ngự trị của vị thần Rượu Nho Dionysos cùng nàng tiên Maenad xinh đẹp say sưa nhảy múa, báo hiệu niềm vui ngập tràn cho muôn loài. Cắm hoa giữa mùa hè là thú chơi dành cho những tâm hồn tràn đầy sức sống, luôn biết tìm kiếm và tạo ra niềm vui, sự say mê bất tận trong cuộc đời.

Đâu chỉ dừng lại ở những cái tên, Menard thực sự đã đặt trọn tâm sức trong từng chi tiết tại buổi workshop để đem đến những trải nghiệm văn hoá đa dạng từ Âu sang Á. Từng câu chữ trên thiếp mời đến cách bài trí cảnh vật, món ăn finger food cùng mocktail collagen tươi mát, thậm chí là âm sắc trong trẻo đến từ tiếng đàn violin – tất cả đều được “đong đếm” cẩn thận để tạo nên bản hoà ca “Hương Mùa Hè” tuyệt vời nhất trong lòng mỗi người.

Hương ký ức gợi về…  

Không khí mùa hè vẫn luôn ẩn chứa những làn hương bí ẩn khơi gợi nhiều cảm xúc. Một Sài Gòn vừa tạnh ráo sau mưa, một Hà Nội chan hòa ánh nắng đã khiến lòng tri kỷ rộng mở, hân hoan đón lấy những phong vị hoa cỏ ngọt ngào.

Tiết khí chiều lòng người lại kết hợp với cảnh sắc rực rỡ, thoáng một chốc làm người ta như lạc bước vào giấc mộng hè miên man. Trong thiên đường mộng mơ ấy, quanh ta là một khu vườn ngát hương hoa, đôi ba câu chuyện phiếm cùng người tri kỷ đã lâu không gặp, là những nhành hoa ta tự tay đơm cài cho khu vườn nhỏ xinh thêm rực rỡ. Tiếng kéo thủ công cắt gọt vang vọng, tiếng cười rộn rã hoà cùng âm thanh xao động của những tán lá, nhành cây,… tất cả quyện chặt trong hương thơm mộng mị của hoa cỏ – len lỏi thấm nhuần trong ký ức.

Menard 1 Có một “khu vườn mùa hè ẩn trong tâm hồn… 

Có lẽ cho đến mãi về sau, hồi ức thẳm sâu trong tâm trí của mỗi người tham dự không chỉ có hương sắc đẹp đẽ những đóa hoa – mà còn là sự yêu chiều tận tâm Menard dành cho các “nàng tiên” của mình. Ngoài giỏ hoa thành phẩm, mỗi tri kỷ khi bước ra khỏi “khu vườn mùa hè” đều mang bên mình một bó hoa được thiết kế riêng theo tháng sinh, đôi bức hình lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ cùng những sản phẩm dung dưỡng sức khoẻ – sắc đẹp cao cấp. Những món quà đáng yêu và tinh tế như chiếc lông vũ gợn nhẹ nơi đầu tim, để lại dấu ấn khó phai mờ.

Dù tháng năm có làm sắc hoa nhạt màu, song chỉ cần nhìn lại nụ cười rạng rỡ trong bức ảnh ngày ấy cũng đủ để làm ta nói rằng: “Thì ra khu vườn mùa hè trong tâm trí tôi lại an yên và mát dịu đến thế….”

Mây Mây/Lifestyle

 


Các tin cùng chuyên mục