Trân Oanh phá cách với “hit” Mưa phi trường: Quốc Đại đánh giá “mạo hiểm”, Thái Châu khen ngợi hết lời


Tập 11 của Hãy Nghe Tôi Hát chứng kiến màn “lột xác” bất ngờ của Trân Oanh với hit Mưa phi trường vô cùng độc đáo. Cùng với đó, ca sĩ Quốc Phú dẫn dắt khán giả vào không gian sâu lắng với Chưa bao giờ, còn Huỳnh Như lại mang đến những cảm xúc hoài niệm qua Đêm nằm mơ phố.

TẬP 11 3 2 Trân Oanh phá cách với “hit” Mưa phi trường: Quốc Đại đánh giá “mạo hiểm”, Thái Châu khen ngợi hết lời

Trước khi đến với vòng thi các ca khúc của nhạc sĩ Việt Anh, MC Minh Ngọc thông tin đây là một vòng thi vô cùng quan trọng. Sau khi phần tranh tài của 6 thí sinh kết thúc, 4 thí sinh có điểm số cao nhất sẽ giành quyền bước vào vòng bán kết. Hai thí sinh có điểm số thấp nhất sẽ phải dừng chân tại chương trình.

Mở đầu tập 11 Hãy Nghe Tôi Hát là ca khúc từng được ca sĩ Lam Trường “làm mưa làm gió” tại thị trường nhạc Việt trong giai đoạn cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Nếu phiên bản Mưa phi trường của ca sĩ Lam Trường là một bản ballad buồn da diết, khắc họa nỗi cô đơn khi phải chia tay người yêu trong một chiều mưa thì Trân Oanh lại mang đến một phiên bản cuốn hút với bản phối mới mẻ, và hút mắt với phong cách trình diễn độc đáo. 

Theo dõi phần trình diễn của Trân Oanh, danh ca Thái Châu khen ngợi kỹ năng lựa chọn ca khúc của cô: “Bạn chọn bài hát này quá đúng với sở trường, bạn chủ động sân khấu, duyên dáng, vũ đạo, hát rõ lời và bốc cháy trong từng câu hát. Bạn phá cách và lên tông một cách “ngon lành”. Tôi nghĩ là giới trẻ và những người lớn tuổi như tôi cũng rất thích”.

Giám khảo Đoan Trang thích thú với cách dàn dựng sân khấu sử dụng tông màu đỏ đen, tôn lên sự mãnh liệt và quyến rũ, đồng thời khen ngợi đây là một ý tưởng táo bạo. Về phần trình diễn, nữ giám khảo đánh giá cao vì Trân Oanh mang đến phiên bản Mưa phi trường độc đáo, cùng với sự sáng tạo trong cách dàn dựng, cách hát và luyến láy mang hơi thở hiện đại.

Để Trân Oanh hoàn thiện hơn trong phong cách trình diễn ở những vòng thi sau, giọng ca Tóc hát gợi ý nên có thêm những động tác, vũ đạo làm tà váy tung lên để khán giả có thể thấy được đôi bốt bên trong, qua đó thể hiện sự mạnh mẽ hơn. Giám khảo Đoan Trang tin rằng nếu kết hợp được tất cả những yếu tố đó, tiết mục Trân Oanh sẽ trở nên đặc sắc hơn.

Trong khi đó, giám khảo Quốc Đại lại cho rằng Trân Oanh “mạo hiểm” khi phá cách ca khúc vốn từng rất quen thuộc với phiên bản ballad, da diết do ca sĩ Lam Trường thể hiện. Dù vậy, nam giám khảo bày tỏ sự thích thú trước phần trình diễn đầy tự tin, cuốn hút của Trân Oanh. “Đây là một sáng tác gắn liền với anh Lam Trường, và khi bạn chọn ca khúc này thể hiện ở vòng thi quyết định, đó là một bước đi rất là mạo hiểm, nhưng bạn đã làm rất là tốt. Khi xem bạn biểu diễn thì tôi cảm thấy bạn rất là thoải mái, và tôi cảm nhận được ngọn lửa từ bên trong của em khi em biểu diễn”, giám khảo Quốc Đại cho hay. 

Với tiết mục Mưa phi trường, Trân Oanh đồng nhận được hai điểm 10 từ giám khảo Thái Châu và Đoan Trang. Riêng điểm số của giám khảo Quốc Đại sẽ được công bố đến cuối vòng thi nhạc sĩ chủ đề Việt Anh. 

Tiếp nối đêm thi là không gian âm nhạc lãng mạn với ca khúc Chưa bao giờ do ca sĩ Quốc Phú trình bày. Chất giọng trầm ấm đặc trưng của giọng ca 10X mang đến một màn trình diễn sâu lắng, trải nghiệm và gợi nên nhiều suy tư. Bên cạnh đó, cách xử lý tinh tế của Quốc Phú còn cho thấy sự chững chạc trong giọng hát, đặc biệt là những nốt trầm được anh thể hiện tròn trịa và đầy cảm xúc.

Giám khảo Đoan Trang cho rằng phần thi của Quốc Phú tương đối hoàn hảo. Nữ giám khảo chia sẻ thêm về một vài điểm cần lưu ý: “Về phát âm, bạn cố gắng trau chuốt để câu chữ được đẹp và gọn gàng hơn. Bạn nên để ý thêm về việc đưa vị trí âm thanh trong một vài câu cao trào của bài hát, đặc biệt là ở đoạn điệp khúc, vì có những nốt và quãng nhảy khá xa, nên cần kiểm soát tốt để đảm bảo độ chính xác. Còn lại, giọng của bạn rất đẹp và bạn thể hiện bài hát này khá tròn trịa”. 

Về phía giám khảo Quốc Đại, anh nhận xét: “Tôi rất thích phần trình diễn này, từ cách bạn  hát và xử lý ca khúc rất dạt dào tình cảm. Đúng là có những lỗi nhỏ như chị Đoan Trang đã nhắc và tôi muốn bổ sung thêm là những câu đầu tiên, bạn cần chính xác hơn, khéo léo thêm nữa là hoàn hảo, nhưng nhìn chung, tôi rất thích tiết mục này”. 

Với giám khảo Thái Châu, ông đồng tình trước những nhận xét của Đoan Trang và Quốc Đại. Bên cạnh đó, giọng ca 5X còn góp ý thêm về cách thể hiện câu từ, khuyên nam thí sinh cần nghiên cứu kỹ ý nghĩa từng câu hát. Nam giám khảo nhấn mạnh: “Ví dụ như ở câu hát “Sóng dâng trào”, bạn phải hát làm sao để khán giả cảm nhận được sự dâng trào. Vì vậy khi hát, bạn cần nghiên cứu, suy nghĩ về ý nghĩa của ca từ để có thể điều chỉnh cách hát cho phù hợp”. Danh ca Thái Châu cẩn thận dặn dò đối với các thí sinh còn lại: “Việc đầu tư suy nghĩ vào lời bài hát và đưa cảm xúc cá nhân một cách hợp lý sẽ tạo nên sự khác biệt và dấu ấn riêng, dù hát lại những ca khúc đã quen thuộc”. Với tiết mục Chưa bao giờ, ca sĩ Quốc Phú nhận được 9,75 điểm từ giám khảo Thái Châu và 10 điểm từ giám khảo Đoan Trang. 

Tiếp nối mạch cảm xúc lắng đọng, ca sĩ Huỳnh Như mang đến một không gian âm nhạc đầy hoài niệm qua ca khúc Đêm nằm mơ phố của nhạc sĩ Việt Anh. Chất giọng ngọt ngào, da diết của nữ ca sĩ cộng với phần dàn dựng sân khấu hoành tráng của đạo diễn Huỳnh Phúc Thanh Nhân đã dẫn dắt người nghe vào khung cảnh tĩnh lặng, huyền ảo của những con phố về đêm.  

Theo dõi phần dự thi của Huỳnh Như, giám khảo Thái Châu khen ngợi về bản hòa âm mới mẻ, giàu cảm xúc của Đêm nằm mơ phố. Về cách hát, nam giám khảo nhận xét: “Ở những câu đầu tiên, bạn hát rất hay, nhưng đến đoạn sau, bạn nên phá cách một chút, có thể hát lả lơi hoặc như đang tâm sự để thấy hai trạng thái khác nhau, như thế sẽ hay hơn”.

Bên cạnh những lời khen “có cánh” về vẻ ngoài xinh xắn cùng giọng hát của Huỳnh Như, giám khảo Đoan Trang khuyên nữ ca sĩ cần sáng tạo cách xử lý bài hát. Giọng ca Tóc hát nhấn mạnh, khi chọn một ca khúc để tranh tài, thí sinh cần tìm ra điểm nhấn và tạo thành dấu ấn riêng khi hát những ca khúc đã có nhiều người thể hiện. “Bạn cần suy nghĩ, phân tích cách xử lý khác biệt để tạo ra phiên bản khó quên của riêng mình”, nữ giám khảo bày tỏ. 

Ngoài bày tỏ đồng tình trước quan điểm của Đoan Trang, giám khảo Quốc Đại động viên thí sinh Huỳnh Như: “Tôi rất thích cách bạn chia sẻ cảm xúc trong ca khúc này. Bạn giữ lại cảm xúc ở phần trước giang tấu, rồi sau đó lại bộc lộ những cảm xúc rất riêng của mình. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cảm xúc một cách khéo léo như vậy. Có lẽ, điều đó sẽ khiến mọi người phần nào quên đi những yếu tố kỹ thuật thanh nhạc mà chú ý nhiều hơn đến cảm xúc mà bạn truyền tải”.  Với tiết mục Đêm nằm mơ phố, ca sĩ Huỳnh Như cùng nhận 9,75 điểm từ giám khảo Thái Châu và Đoan Trang. 

Bên cạnh những màn tranh tài hấp dẫn của các thí sinh, trong tập 11 Hãy Nghe Tôi Hát, giám khảo Quốc Đại còn mang đến tiết mục vô cùng ngọt ngào, cảm xúc với ca khúc Mùa hoa bỏ lại.

Tập 12 Hãy Nghe Tôi Hát – chủ đề nhạc sĩ Việt Anh sẽ lên sóng vào lúc 21h Thứ Năm, ngày 29/5/2025 trên kênh THVL1. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục