Những chàng trai 9x đam mê tình nguyện


Hoạt động tình nguyện là hoạt động thu hút được sự yêu thích và tham gia nhiều của bạn trẻ. Trong chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) 2014 chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp luôn cháy hết mình với chương trình qua nhiều năm…

Lê Bảo Long – Cố gắng đem lại mùa tiếp sức thành công

Lê Bảo Long sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Cảnh sát Kinh tế, Đại học Cảnh sát Nhân dân. Chàng trai đến từ Nha Trang này đã có 3 năm liên tiếp gắn với chương trình Tiếp sức mùa thi. 
Hiện tại, Long đang làm đội trưởng phụ trách khu vực làng Đại học, bến xe buýt Đại học Quốc gia và Trung tâm hỗ trợ học sinh – sinh viên cơ sở 2.
Khi được hỏi về lý do tham gia chương trình, Long cho biết khoảng thời gian thi Đại học, phải xa gia đình nên gặp rất nhiều khó khăn, bỡ ngỡ. Sự giúp đỡ của các chiến sĩ TSMT đã giúp Long trở nên vững tâm hơn để chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng này. 
Chính điều đó đã giúp Long tự tin bước vào giảng đường Đại học. Ngoài ra, chương trình TSMT là một hoạt động rất nhân văn, qua chương trình Long giúp đỡ được nhiều người và học thêm được nhiều kỹ năng bổ trợ cho công việc sau này của mình.
Long gặp khá nhiều khó khăn khi phải một lúc phụ trách 3 đội hình. Ngoài ra, Long còn là người đại diện cho hàng nghìn sinh viên hứa sẽ quyết tâm, cố gắng hết sức mình để đem lại một mùa tiếp sức thành công, ý nghĩa và nhiều tình cảm trong Lễ ra quân TSMT năm nay.
f2601590e26b6a52e8e70ee466d6eaf1 Những chàng trai 9x đam mê tình nguyện
Bạn Lê Bảo Long ( người đứng ngoài cùng bên phải ) cùng đội hình tiếp sức tại ngã ba 621
Chia sẻ về những kỷ niệm đáng nhớ, Long cho biết: “Năm đầu tiên mình tham gia TSMT, mình nhớ có một hôm mưa rất to. Lúc đó các chiến sĩ tham gia tiếp sức đã không ngần ngại chấp nhận dầm mưa, điều tiết giao thông hơn một tiếng đồng hồ để có thể đưa thí sinh vào phòng thi đúng giờ”.
Ngoài ra, quãng thời gian tham gia TSMT trùng vào lịch nghỉ hè ngắn ngủi của mình nhưng Long chấp nhận không về quê, xa gia đình để được tham gia cùng các bạn sinh viên trên thành phố. 
“Sau này khi đi làm, không còn là sinh viên nữa nhưng nếu có thể, mình hy vọng sẽ được tham gia chương trình”, Long cho biết.

Nguyễn Thế Tiếng – Hy vọng lòng tốt sẽ được lan tỏa

Sinh năm 1992, hiện đang là sinh viên ngành Công nghệ thông tin, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Nguyễn Thế Tiếng đã có 4 năm đồng hành cùng chương trình TSMT. Năm nay là năm thứ 2 năm liên tiếp Tiếng làm đội trưởng ở khu vực bến xe miền Đông.

Lúc thi Đại học, Tiếng thi ở cụm thi Quy Nhơn và nhận được nhiều sự giúp đỡ của các chiến sĩ TSMT. Vì vậy, từ lúc đó tới nay Tiếng luôn muốn giúp đỡ lại các thí sinh khóa sau với hy vọng lòng tốt sẽ được lan tỏa. Những năm qua, Tiếng luôn phụ trách trực đội hình tiếp sức ở Bến xe miền Đông.

Tại đội hình bến xe miền Đông, các chiến sĩ phải thay nhau trực ca đêm và ca sáng. Vì vậy, các bạn phải thức dậy sớm hoặc thay phiên nhau thức đêm để giúp đỡ các thí sinh. Tuy vất vả nhưng với mong muốn được giúp đỡ nhiều người nên năm nào Tiếng cũng đăng kí tham gia chương trình.
02223e998207a68c2fe8da659e4466a2 Những chàng trai 9x đam mê tình nguyện
Bạn Nguyễn Thế Tiếng ( thứ 5 từ trái sang) cùng đội hình tiếp sức tại bến xe miền Đông
Tháng 6 là thời gian các trường Đại học tập trung cho việc thi cuối kỳ. Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, nơi Tiếng theo học cũng không ngoại lệ. Tiếng chia sẻ thời gian TSMT cũng là thời gian mà bạn phải thi cử rất nhiều. 
Vừa làm đội trưởng TSMT vừa thi cuối kỳ nên Tiếng rất khó khăn trong việc sắp xếp thời gian học và tham gia hoạt động tình nguyện. Tuy nhiên, Tiếng chấp nhận khó khăn để tiếp tục tham gia chương trình. Lúc nào gần thi, Tiếng quay về trường thi. Sau khi thi xong, Tiếng liền chạy về bến xe để  tham gia tiếp sức cùng các bạn.
Những năm đầu Tiếng tham gia chương trình, vì muốn tiếp sức được nhiều người nên bạn không ngần ngại đăng ký nhiều ca trực. Có trường hợp, vì trực nhiều ca liên tục nên đội trưởng bắt về nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe nhưng Tiếng không chịu về. 
Kết quả, đội trưởng dọa không cho Tiếng tiếp tục tham gia chương trình nữa nên bạn đành phải về nghỉ ngơi. Tiếng cũng cho biết khi không còn là sinh viên nữa nhưng bạn vẫn sẽ tiếp tục gắn bó với TSMT.

Phan Diệu (motthegioi)


Các tin cùng chuyên mục