Tập 6 của Thuận Vợ Thuận Chồng mở ra câu chuyện đầy cảm xúc và nghị lực của cặp đôi Văn Hới – Ngọc Minh. Bước vào hôn nhân với nhiều thiệt thòi, họ phải đối mặt với áp lực cơm áo và cảnh sống xa nhau triền miên vì mưu sinh. Đã có lúc, khoảng cách và hiểu lầm khiến cả hai rơi vào bế tắc, quyết định chia tay, tưởng chừng không thể hàn gắn.
Chia sẻ với MC Đình Toàn, chị Ngọc Minh cho biết: “Tôi gặp anh khi đang đi làm, thật lòng tôi chưa từng nghĩ sẽ quen anh. Tôi có người yêu và cũng không có chút cảm tình nào với anh. Nhưng anh cứ kiên trì theo đuổi. Ban đầu tôi chỉ thấy hơi thích anh. Sau hơn một năm quen nhau, anh nói: “Thôi, mình đi về quê em sống, chứ ở đây anh không làm ăn được”. Lúc đó, anh chẳng có gì trong tay – chỉ một chiếc xe máy, còn trong túi bao nhiêu tiền thì tôi cũng chẳng rõ. Nhưng không hiểu sao tôi lại đồng ý. Vậy là hai đứa dắt nhau về quê, bắt đầu sống chung từ đó”.
Khi anh Văn Hới ngỏ lời cùng vợ về quê chị sống, chị Ngọc Minh không có một kế hoạch rõ ràng, cũng không suy nghĩ nhiều. Lúc đó, chị Ngọc Minh hoàn toàn tin tưởng bởi vì cảm nhận được sự chân thành từ bạn trai. Và chính sự giản dị, mộc mạc ấy đã khiến chị gật đầu. Thế là họ cùng bắt đầu cuộc sống vợ chồng không lễ cưới, không nghi thức, không ràng buộc – chỉ có hai người và một niềm tin rất mộc mạc rằng họ có thể đi cùng nhau.
Làm thợ hồ vất vả cùng thu nhập bấp bênh không thể lo cho vợ và con, anh Văn Hới quyết định đổi nghề. “Sau khi về quê, tôi quyết định đi làm thợ hồ để kiếm sống. Mỗi ngày chỉ được hai – ba mươi nghìn. Lúc vợ sinh đứa con đầu lòng, tôi vẫn còn ở nhà. Nhưng đến khi có đứa thứ hai, tôi bắt đầu đi học nghề điện lạnh và cơ khí. Vừa học, vừa làm, thời gian kéo dài gần 10 năm. Trong suốt thời gian đó, tôi ít khi được về nhà. Một năm chỉ về hai – ba lần, mỗi lần cũng chỉ được 3-4 ngày là phải đi tiếp”, anh Văn Hới chia sẻ.
Dù một mình ở nhà cùng con nhỏ, chị Ngọc Minh vẫn luôn giữ trọn niềm tin với người đàn ông đang ở nơi xa. “Khi đó, tôi rất tin tưởng chồng. Chưa bao giờ tôi nghi ngờ anh có người khác. Anh đi làm xa, tôi vẫn để anh đi, không ràng buộc gì cả. Nhiều người xung quanh cũng hỏi: “Sao không đi theo chồng? Con cái thì nhỏ, để chồng đi như vậy có yên tâm không?”. Nhưng tôi nghĩ, đi tới đi lui vừa vất vả, vừa tốn kém, mà đâu phải lúc nào cũng lo được cho cả gia đình”, chị Minh Ngọc chia sẻ.
Phát hiện chồng phản bội, niềm tin của chị Ngọc Minh hoàn toàn sụp đổ. Chị tiết lộ: “Thời gian chồng tôi đi làm xa kéo dài 5-7 năm, ban đầu tôi vẫn luôn tin tưởng. Nhưng dần dần, tôi bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Mỗi lần anh về, thái độ cũng khác, cứ lén lút làm gì đó. Tôi có hỏi thì anh chỉ nói tôi ghen bóng ghen gió. Nhưng rồi tin nhắn, cuộc gọi, cách anh giấu diếm khiến tôi không thể không nghi ngờ. Có lần, mọi thứ lên đến đỉnh điểm – tôi tức quá, nên cãi nhau một trận lớn. Đến lúc tôi phát hiện anh lén lút xếp đồ bỏ vào ba lô, giấu trong tủ. Tôi mở ra thấy ba lô đã sẵn sàng là hiểu. Lúc đó, tôi không chịu nổi nữa, xách cái ba lô ra ném luôn và nói thẳng nếu muốn đi cứ đi”.
Với anh Văn Hới, ra ngoài xã hội lao động vất vả, cám dỗ là điều không tránh khỏi. Thế nhưng điều quan trọng nhất với anh vẫn là giữ trọn lòng thủy chung với vợ con. Thời điểm hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn lớn, anh vẫn tiếp tục đi làm xa nhà. Công việc buộc anh di chuyển liên tục từ Đà Nẵng đến Cà Mau, Châu Đốc,… có khi một năm chỉ về nhà vài lần. Sau trận cãi vã căng thẳng, cặp đôi Minh Ngọc – Văn Hới gần như ly thân hơn một năm. Trước đây, anh thường ít gọi điện về nhà, nhưng sau lần cãi nhau này, nhận thấy bản thân có lỗi, sự thay đổi đã rõ ràng hơn – anh chủ động liên lạc, cố gắng hàn gắn. Với chị, đó là tín hiệu của sự quay đầu, và chị đón nhận điều đó trong im lặng.
Dù từng lỡ bước, anh Văn Hới chưa bao giờ dứt bỏ gia đình, anh chia sẻ: “Nói thật, lúc đó hai đứa con còn nhỏ, một mình vợ xoay xở đủ thứ. Nhìn vợ mà thương, nhưng cũng chẳng biết phải nói sao. Cuộc sống mưu sinh buộc tôi phải đi, dù trong lòng nhiều lúc giằng xé. Dù có từng lỡ lầm ra sao, nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh đó, tôi không thể nào dứt bỏ được. Tôi vẫn tin rằng mình còn có thể quay đầu – vì tôi tin vào sự bao dung và thấu hiểu của vợ. Phải có niềm tin như vậy thì người đàn ông mới đủ can đảm để quay trở về, mới dám sửa sai”.
Sống cho hiện tại là điều chị Ngọc Minh luôn cố gắng, nhưng những vết thương lòng ngày cũ vẫn chưa thể lành. “Nhiều khi tôi giận quá, nói những câu không hay – không phải cố ý tổn thương anh, mà vì trong lòng có quá nhiều uất ức dồn nén. Nhưng với anh, những lời đó lại khiến anh tổn thương. Anh từng trách tôi: “Tại sao ở nhà rồi mà còn nói những câu khó nghe như vậy?”. Tôi hiểu, có lẽ vì lỗi đã ở anh, nên khi nghe những lời như thế, anh càng thấy nặng lòng. Còn tôi, dù không nói ra, nhưng những gì đã xảy ra cũng để lại trong tôi một tổn thương rất lớn”, chị Ngọc Minh tâm sự.
Trước đây, anh Văn Hới thường đi làm xa nhiều tháng trời, ít khi liên lạc với vợ. Có khi một tháng, anh chỉ gọi điện về đôi ba lần, khiến chị Ngọc Minh nhiều lần tủi thân và nghi ngờ. Chị từng hỏi: “Sao không gọi nói chuyện thường xuyên?”, thì anh chỉ đáp ngắn gọn: “Gọi nhiều tốn tiền”. Tuy nhiên, sau một trận cãi vã căng thẳng, anh Văn Hới bắt đầu thay đổi. Khi được vợ cho phép ra Hà Nội làm việc, anh chủ động gọi điện thường xuyên, mỗi ngày vài lần – sáng, trưa, tối đều hỏi thăm vợ con. Sự thay đổi ấy khiến chị Minh Ngọc nhận ra nỗ lực thật sự từ chồng mình.
Chị Ngọc Minh chia sẻ, anh Văn Hới là người ít khi bộc lộ cảm xúc, nhưng không phải vì vậy mà anh thiếu tình cảm. Chị hiểu rõ tính cách của anh – bên ngoài nóng nảy, đôi khi nói năng bộc trực, đôi ba câu nói đơn giản thôi vẫn có thể dẫn đến căng thẳng. Tuy nhiên, chị tin rằng trong lòng anh luôn nghĩ khác, luôn có sự quan tâm âm thầm dành cho gia đình.
Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A đưa ra nhận định: “Việc anh chị cùng nhau đến với chương trình hôm nay cho thấy họ đã đồng hành cùng nhau vài chục năm. Và suốt chặng đường đó, họ chưa từng nghĩ đến chuyện rời bỏ nhau. Họ hiểu rằng gia đình là nơi để trở về. Nhưng những điều họ chia sẻ nãy giờ, những vết thương từng tồn tại, phản ánh một điều: để xây dựng được sự tin cậy đã là một điều vô cùng khó khăn. Và khi niềm tin đó bị sứt mẻ, thì việc hàn gắn lại gần như là một thử thách lớn. Người ta có thể tha thứ, có thể quay về – nhưng sự tổn thương ấy vẫn còn”.
MC Đình Toàn chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng, những vấn đề chương trình ‘Thuận Vợ Thuận Chồng’ muốn chia sẻ không đơn thuần chỉ là nhắc nhớ câu chuyện cũ. Việc anh chị ngồi lại ở đây, kể về những điều đã qua, không phải để trách móc hay khơi lại nỗi đau, mà là để cùng nhau nhắc lại cách mà hai người đã tha thứ, đã chọn tin tưởng và tiếp tục đồng hành trong đời sống vợ chồng”.
Chương trình Thuận Vợ Thuận Chồng với câu chuyện gắn kết của đôi vợ chồng Văn Hới – Ngọc Minh sẽ phát sóng vào lúc 19:35 thứ Sáu ngày 8/8/2025 trên kênh VTV9. Chương trình do VTV9 phối hợp cùng Jet Studio thực hiện.
LC/Lifestyle