Chồng “biến hình”


Sau đám cưới, nhiều người chồng bỗng dưng “biến hình” thành một người khác trước hoàn toàn khiến vợ thực sự phát hoảng…

Chị My (Tân Phú, Tp. HCM) đã li hôn hơn 1 năm nay nhưng cuộc hôn nhân với người chồng cũ vẫn để lại trong chị rất nhiều ám ảnh. Mà điều lớn nhất phải kể đến là việc chồng cũ chị sau khi cưới bỗng dưng quay ngoắt 180 độ, “biến hình” thành một người hoàn toàn khác hẳn khiến chị choáng váng.

 Chị cho biết, hai người có hơn 1 năm tìm hiểu nhau trước khi đám cưới, vậy mà không hiểu sao sau khi hết hôn, chồng chị lại thay đổi chóng mặt. Nhiều lúc chị cứ ngỡ như lấy phải ai khác chứ không phải người chị từng yêu. Hồi anh tán tỉnh chị, tuần nào anh cũng tặng chị một bó hoa hồng đỏ thắm để bày tỏ tình yêu của mình. Rồi khi 2 người yêu nhau, anh cũng thể hiện là người rất lãng mạn và tâm lí. Lúc ấy, chị ngỡ mình đã tìm được người đàn ông lý tưởng của đời mình.

 “Nhưng cưới về chưa đầy vài tháng anh đã thể hiện bản chất. Mở màn là 1 cái tát như trời giáng dành cho mình trong khi vợ chồng chỉ tranh cãi một chuyện rất nhỏ nhặt. Mình sốc lắm, đang đi trên mây bị rơi xuống đất thì ai chẳng đau và không tin đó là sự thật cũng như khó bề mà thích nghi nổi. Anh xin lỗi mình rối rít, thề thốt này nọ, mình lại mủi lòng bỏ qua. Nhưng chỉ được một thời gian rồi có cái tát thứ 2. Rồi anh lại xin lỗi và lại tái phạm. Khoảng cách giữa các lần tái phạm ngày càng bị rút ngắn, trong khi đó mức độ thượng cẳng chân hạ cẳng tay thì ngày càng tăng lên. Không chỉ là tát nữa mà là đá, đấm, đạp nữa. Mà nguyên do thì toàn những chuyện không đáng chút nào” – chị My vẫn đau khổ khi nhớ về những ngày tháng trước đây.

 chong bien hinh 1 Chồng biến hình

Đã nhiều lần chị yếu lòng và cứ thế tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác với hy vọng có một ngày anh sẽ thay đổi (Ảnh minh họa).

Chị My tâm sự, ngày đó, nhiều lúc chị cũng muốn ly thân, thậm chí là ly hôn nhưng sau những trận đòn chồng giáng xuống chị thì anh lại “biến hình” trở lại là người đàn ông mẫu mực của gia đình, hết lòng yêu vợ thương con gái và ra sức chuộc lại lỗi lầm. Thế là chị tại yếu lòng và cứ thế tha thứ cho chồng hết lần này đến lần khác với hy vọng có một ngày anh sẽ thay đổi.

 “Hồi đó, trên người mình lúc nào cũng có vết thương, nhẹ thì tay chân bầm tím, nặng thì mắt và mặt mũi sưng vù. Đi ra ngoài, ai cũng hỏi thăm, thực sự xấu hổ và tủi thân không để đâu cho hết” – chị cười khổ nhớ lại.

 Chị My kể, một lần chị vác đôi mắt gấu trúc vì bị chồng đánh về thăm mẹ chồng (bà sống chung với chú út nhà chồng). Sau khi nghe chị kể chuyện, mẹ chồng cứ nhìn chị mà khóc, rồi than thở: “Ông ơi, ông sống khôn chết thiêng sao ông lại để con nó giống y hệt ông thế này hả trời!”. Nghe bà kể lại nhiều chuyện, chị My mới vỡ lẽ ra, hồi còn sống bố chồng chị cũng giống y hệt chồng chị lúc ấy, tức là thường xuyên vũ phu đánh vợ. Cá biệt còn có lần đánh bà gãy tay phải nằm viện.

 “Có lẽ cả tuổi thơ phải chứng kiến bố thường xuyên đánh đập mẹ như thế, chồng mình cũng ít nhiều bị ảnh hưởng chăng? Chả thế mà mẹ chồng lại bảo anh ta giống hệt bố? Nhưng trong lòng mình lúc ấy vẫn hy vọng chồng là người được học hành, có công việc tử tế thì sẽ biết suy nghĩ để sửa đổi mình” – chị My giãi bày.

 Thế nhưng, đến khi chị phải nằm viện vì thói vũ phu đã ăn vào máu của chồng thì mọi hy vọng chồng thay đổi hoàn toàn tắt ngấm trong chị. Và chị My kiên quyết làm đơn ly hôn, một mình nuôi con gái nhỏ.

 Chị Kim (Tây Hồ, Hà Nội) cũng chung cảnh ngộ với chị My khi có một người chồng “biến hình” ngay sau đám cưới. Chị Kim bảo, cho đến giờ, khi chị đã yên ấm bên bến bờ mới sau khi li hôn chồng cũ, chị vẫn không thể lí giải nổi tại sao chồng cũ của chị lại có thể thay đổi chóng mặt như thế.

 Chị nói: “Mình và anh yêu nhau, cả 2 gia đình đều phản đối, lí do là do xa quê. Trước đó, bọn mình đã có 2 năm yêu nhau – thời gian không dài nhưng cũng chẳng hề ngắn. Vì thế, bọn mình quyết tâm không từ bỏ dễ dàng. Sau đó là quãng thời gian dài mệt mỏi vô cùng với những khó khăn đến từ 2 phía gia đình. Bọn mình đã rất vất vả mới vượt qua được, nhiều lúc tưởng như muốn buông tay luôn ấy” – chị nhớ lại quãng thời gian đó.

 Chị Kim trần tình, lần đó người yêu chị thậm chí còn tìm đến cái chết để ép gia đình cho làm đám cưới. Khi ấy, chị cũng thật sự hoảng sợ, bởi nếu anh ta có mệnh hệ nào thì chị làm sao mà sống tiếp nổi. Chị cũng cảm động vô cùng, bởi 1 người đàn ông đã phải tìm đến cái chết để mong cưới được mình thì còn gì hạnh phúc hơn với tình yêu lớn lao đó? Và 2 người đã đến được với nhau.

 chong bien hinh Chồng biến hình

“Một người từng muốn chết vì không lấy được mình mà giờ chỉ mới kết hôn có từng ấy thời gian đã đi ngoại tình” (Ảnh minh họa).

“Nhưng khi mình mang thai đứa con đầu lòng, khi đó chỉ vừa đám cưới được 7 tháng thì anh ta đã ngoại tình. Một người từng muốn chết vì không lấy được mình mà giờ chỉ mới kết hôn có từng ấy thời gian đã đi ngoại tình, thử hỏi ai không sốc và ngỡ ngàng được. Mình cũng vậy, phải mất rất lâu mình mới thừa nhận được đó là sự thật. Thậm chí anh ta còn cặp kè ngang nhiên và để bồ gọi cho mình nói những câu chẳng ra gì…” – người phụ nữ này đau đớn thổ lộ.

 Chị chia sẻ rằng, khi chị sinh con thì cuộc tình ngoài luồng của chồng chị cũng chấm dứt. Chồng chị quay ra ăn năn, hối lỗi và cầu xin sự tha thứ từ chị. Nghĩ đến con, đến gia đình 2 bên và nhất là nghĩ đến những tình nghĩa đã có với nhau, chị gật đầu chấp thuận. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, anh lại có nhân tình khác.

 Lúc này, chị Kim đã chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Chị chỉ hỏi anh tại sao, khi mà 2 người đã khó khăn nhường ấy mới đến được với nhau, sao anh lại không quý trọng như thế? “Có lẽ vì quá khó khăn, nên đến khi đạt được thì cũng là lúc kiệt sức vì mệt mỏi, và hình như tình yêu cũng bị mài mòn dần dần qua quá trình đấu tranh đó. Hoặc giả, tình yêu không lớn đến vậy, nhưng vì vị ngăn cấm nên lòng hiếu thắng trỗi dậy mà thôi” – chồng cũ đã thản nhiên trả lời chị Kim như vậy.

 “Mình không muốn quan tâm những lí do anh ta phân tích có đúng không, chỉ biết anh ta không còn yêu mình nữa và đã thẳng thắn thừa nhận điều đó. Dù đau tưởng như chết đi được nhưng mình vẫn quyết định li dị. Sau này, khi mình đã có người đàn ông khác thì chồng cũ lại tìm đến mình, xin lỗi rồi ôn lại kỉ niệm xưa, từ cái thời anh ta tự tử để lấy được mình. Nhưng mình đâu thể trở lại với con người đã ruồng rẫy mình chứ” – chị Kim cười nhẹ.

Theo Afamily


Các tin cùng chuyên mục