Chồng bênh con riêng, đánh vợ sảy thai


Người Thứ 3 tuần này xoay quanh câu chuyện của chị B, một người mẹ đơn thân vừa ly hôn cách đây 6 tháng và có một bé gái 6 tuổi. Trước đây, chị có quen một người khoảng hơn một năm thì mang thai. Trong lúc chuẩn bị kết hôn thì anh này lại ngoại tình. Từ đó, chị quyết định làm mẹ đơn thân.

Chị B bắt đầu kể về mối quan hệ mới sau 6 năm cho tiến sĩ Tô Nhi A. Gạt bỏ chuyện tình cũ chị B đi làm để nuôi con gái và rồi chị gặp người mới. Chỉ sau vài tháng quen nhau, chị B và người này quyết định tiến tới hôn nhân. Lý do mà chị B đưa ra quyết định nhanh như vậy là vì cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương không chỉ với chị mà cả con gái. Chị vẫn tin rằng mình chọn đúng người, khi anh cũng có một đứa con riêng 8 tuổi.

Người Thứ 3 Chồng bênh con riêng, đánh vợ sảy thai

Ban đầu, hai người cùng thống nhất sẽ yêu thương cả hai bé như con ruột nhưng sau một thời gian chung sống anh và mẹ chồng lại có sự thiên vị. Sau những lần hai bé tranh giành đồ chơi, chị B có nói chuyện với chồng, nhưng anh nhất quyết bênh con mình và cho rằng chị B và bé gái con chị sai. Mẹ chồng chị B thường xuyên la mắng và xem bé như người xa lạ. Sau nhiều chuyện xảy ra, chị B quyết định nói rõ mọi chuyện với chồng và mẹ. Không được nhận lại sự đồng cảm, mẹ con chị B lại bị hắt hủi nhiều hơn.

Chị B chia sẻ thêm: “Khi tôi mang thai gần 3 tháng, chồng và mẹ rất vui, tôi thầm nghĩ có lẽ đứa con này sẽ hàn gắn lại tình cảm gia đình. Nhưng đâu lại vào đấy, chồng lại muốn tôi đưa con gái về ở với ngoại vì kinh tế không đủ. Tôi không đồng ý vì chẳng muốn xa con, rồi qua nhiều lần cãi vã, chồng đánh đập tôi khiến tôi sảy thai”. Chị B quyết định ly hôn vì không muốn cả con gái và mình phải chịu nhiều tổn thương.

Nghe xong câu chuyện, tiến sĩ Tô Nhi A đặt câu hỏi: “Anh ta phản ứng như thế nào khi em không giữ được con?”. Chị B trả lời: “Anh ấy vẫn cảm thấy bình thường và có lẽ anh cũng không cần đứa con trong bụng tôi lúc đó. Mẹ chồng thì không yêu thương mà luôn nói những lời cay độc”.

Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích: “Đầu tiên chị vẫn ủng hộ việc em ly hôn vì nó liên quan đến yếu tố bạo hành. Bên cạnh đó lại bạo hành trong thời gian thai kỳ chuyện sai hay đúng chị không nói đến. Nhưng rõ ràng tiêu chí quan trọng nhất để chúng ta được sống thì lại quá nguy cơ. Tuy nhiên, ủng hộ không đồng nghĩa với việc mình hoàn toàn trắng án hay không có một vai trò gì trong một sự đổ vỡ. Vì nếu em không nhận ra được mấu chốt này thì dù em có bước vào mối quan hệ với ai sau này, hạnh phúc cũng không đến với em và con.

Chị vẫn cảm giác rằng khoảng cách giữa em và con chồng nó rất mênh mông mà chính em cũng không muốn bước tới. Khi em nhìn ra được đứa trẻ này nhiều tâm tư, nhưng mình lại để cho nó trôi đi. Mỗi lần đứa trẻ đó bùng lên cái tâm tư của mình bằng trận ẩu đả với con mình thì mình cũng chỉ đưa ra lời đề nghị rằng: “Đừng đánh em”, “Đừng giành đồ chơi với nhau”. Nhưng mình lại không cho đứa trẻ đó thấy được rằng, nó đang được bảo vệ với tư cách là một bà mẹ từ phía mình. Nếu như mình chỉ nhìn thấy những tổn thương của con mình mà lại không thật sự tích cực để giải quyết tổn thương của đứa trẻ bên kia thì em không thể nào có gia đình con chung, con riêng được”.

Tiến sĩ Tô Nhi A khuyên: “Bản năng bảo vệ con của em rất lớn, nó lớn đến mức khiến bản thân mình hơi vụng về trong việc dàn xếp mối quan hệ của những đứa trẻ. Điều này phải cần đủ sự tỉnh táo để nhận ra, sau này mình có những phản ứng nó an toàn cho mọi người,để cùng nhau ngồi lại chấp nhận giải quyết vấn đề. Chị vẫn nghĩ rằng mọi hành trình mà chúng ta trải qua đều mang lại những giá trị nhất định, điều chúng ta cần làm là nhìn vào những giá trị đó để trưởng thành”.

Người Thứ 3 được phát sóng định kỳ vào lúc 20h Thứ Ba hàng tuần trên kênh YouTube Jet TV Show.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục