Cháu bé 3 tuổi giúp cứu bạn thoát nạn đuối nước


Những ngày qua, người dân xã Thiệu Thành, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá hết sức tán dương cháu bé chưa đầy 3 tuổi nhưng nhanh nhẹn, thông minh cứu bạn thoát nạn đuối nước.

Theo lời kể của bà Hách Thị Tuyết, chiều ngày 18/8, khi bà đang nấu cơm tối trong nhà, cháu nội của bà là cậu bé Nguyễn Quốc Khánh (34 tháng tuổi) hớt hải chạy vào gọi: “Bà nội ơi, Ba Tôn rơi xuống nước” và kéo tay bà ra trước bờ ao đối diện nhà bà. Chưa rõ chuyện gì xảy ra nhưng thấy cháu kéo tay quyết liệt, bà cũng đi theo sự dẫn dắt của cháu.

lifestyle.com.vn chau be 3 tuoi giup cuu ban thoat nan duoi nuoc 01 Cháu bé 3 tuổi giúp cứu bạn thoát nạn đuối nước

Bà Tuyết và hai cháu Ba và Khánh.

“Ra tới bờ ao trước nhà, cháu Khánh chỉ tay xuống dưới bờ ao nói lớn với giọng hớt hải “Ba Tôn dưới nước…Ba Tôn dưới nước…”. Nhìn theo hướng cháu chỉ, tôi bất ngờ thấy một cánh tay trẻ nhỏ đang chới với trên mặt nước, huơ huơ 2 – 3 lần gì đó rồi chìm xuống. Tôi vội lội xuống ao và vớt được cháu cháu Ba lên”, bà Tuyết nhớ lại.

Khi đưa cháu Ba lên bờ, cháu đang ở trong tình trạng tím tái, rất may cháu được mọi người tiến hành sơ cấp cứu kịp thời, nên sau 5 phút cháu đã hồi tỉnh. “May mắn cho gia đình tôi, nhờ cháu Khánh nhanh nhẹn, thông minh chạy vào báo bà nội, nếu không tôi ân hận lắm”, anh Trịnh Văn Tôn (43 tuổi) bố cháu Ba cho hay.
Được biết, chiều cùng ngày cháu Trịnh Văn Ba (lớn hơn Khánh 7 tháng tuổi) cùng bố là anh Tôn sang nhà cháu Khánh chơi. Lúc người lớn đang ngồi uống nước, nói chuyện vui vẻ ở trong nhà thì bên ngoài hai cháu cũng đang chơi đùa với nhau. Cháu Ba làm rơi chiếc xe ô tô nhựa xuống ao, với tay xuống lấy và bị rơi xuống nước. Cháu Khánh thấy vậy liền chạy vào nhà gọi bà nội.

lifestyle.com.vn chau be 3 tuoi giup cuu ban thoat nan duoi nuoc 02 Cháu bé 3 tuổi giúp cứu bạn thoát nạn đuối nước

Cháu Ba (trái) và cháu Khánh tại nơi xảy ra sự việc.

Do phía ao nơi hai cháu đang chơi có chiếc ô tô tải gia đình đang đỗ nên bị khuất tầm nhìn, người lớn ở trong nhà đã không nhìn thấy sự việc. Ao nhà bà Tuyết lại khá sâu (khoảng 1,5m), do sợ nguy hiểm nên gia đình đã rào thép B40, chỉ chừa một cửa để gia đình ra lấy bèo. Mặc dù đã khóa chốt cẩn thận nhưng do tính hai cháu hiếu động, đã tự mở cửa để xuống bên dưới.

 Theo Dân Trí


Các tin cùng chuyên mục