Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu


Hai anh em trai sống tại Idaho (Mỹ) khiến cả thế giới phải cảm động khi cho thấy những kỳ công tuyệt vời có thể thực hiện chỉ với một ít sức mạnh và rất nhiều tình yêu.

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 00 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Giữa hai anh em Noah và Lucas có một sự kết nối vô cùng sâu sắc.

Bé Lucas Aldrich 6 tuổi sinh ra với một dị tật não hiếm gặp gọi là lisencephaly (bệnh não phẳng, hoàn toàn không có nếp gấp). Cậu bé không thể tự mình nói, đi lại hay thậm chí là ăn. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Lucas khỏi các hoạt động yêu thích như đạp xe, trượt tuyết, đi chơi công viên giải trí. Nhờ có sự giúp đỡ của người anh, bé đã được tham gia và hoàn thành trọn vẹn cuộc thi thể thao ba môn phối hợp.

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 04 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Noah yêu quý tất cả mọi điều về Lucas. Hai anh em cùng chia sẻ niềm vui khi tham gia thi đấu.

Giữa Lucas và anh trai Noah 8 tuổi có một sự kết nối vô cùng sâu sắc. Hai anh em thường dành thời gian xem hoạt hình, lái xe đạp quanh khu phố với nhau. Mắt Lucas luôn sáng bừng lên khi bé nhìn thấy anh trai. 

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 01 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Nhờ sự giúp đỡ của anh trai, Lucas có cơ hội tham gia thi thể thao. Hai anh em đã mất 3 tháng để luyện tập.

“Cháu thích mọi thứ về em ấy. Em ấy rất tuyệt”, Noah chia sẻ. Khi Noah phát hiện ra địa phương mình sắp tổ chức cuộc thi thể thao ba môn phối hợp mini, cậu đã nói với mẹ rằng mình muốn tham gia thi cùng Lucas. Hai anh em mất 3 tháng ròng để luyện tập chuẩn bị cho cuộc thi.

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 03 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Noah kéo theo chiếc bè chỏ em trai trên suốt quãng đường bơi dài 200m

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 02 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Mất nhiều sức sau hai vòng thi bơi và đạp xe, Noah vẫn kiên quyết đưa em trai về đích trong vòng thi chạy 1,6km.

Cuộc thi được tổ chức vào ngày 12 tháng Bảy tại Boise. Đội Nhà Lucas, tên do Alissa Aldrich mẹ hai bé đặt nhằm khơi gợi lòng tự hào của các con trai, đã hoàn tất tất cả các vòng thi: bơi 200m, đạp xe ba bánh quanh thị trấn và chạy bộ 1,6km. Trong suốt quá trình thi, Noah luôn đưa em trai của mình theo. Cậu bé vừa bơi vừa kéo theo chiếc bè có Lucas nằm trên, dùng xe đẩy đưa em chạy tới đích cùng mình. Cuộc thi đấu của hai anh em là một trong những điều phi thường và tuyệt vời nhất mà người ta có thể chứng kiến.

lifestyle.com.vn be 8 tuoi giup em trai tan tat thi dau 05 Bé 8 tuổi giúp em trai tàn tật thi đấu

Lucas có những tiến bộ vượt bậc kể từ khi được rèn luyện chuẩn bị cho cuộc thi thể thao.

Sau cuộc thi, Lucas theo sát mọi cử động của anh trai và tỏ ra rất tự hào. Bé đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc kể từ được cùng anh luyện tập chuẩn bị thi đấu. Lucas nói nhiều hơn trước (dù đó vẫn chỉ là những từ đơn) dường như muốn thể hiện bản thân mình nhiều hơn. “Thằng bé hiểu được rằng kể từ bây giờ mình có thể tham gia vào nhiều việc hơn”, mẹ của hai bé khẳng định. Gia đình Aldrich vô cùng tự hào về những gì các con đã làm. Họ bắt đầu xây dựng quỹ Lucas để hỗ trợ cho những trẻ em mắc căn bệnh giống bé. Alissa chia sẻ : “Chúng tôi chỉ hy vọng nâng cao nhận thức… Con người chúng ta có thể sống một cuộc sống không có bất kỳ giới hạn nào và có thể làm được mọi việc”.

Nguyễn Phương (Theo Buzzfeeed)


Các tin cùng chuyên mục