Bạn có còn nhớ thương tình cũ?


Dù đã chia tay với người ấy lâu rồi nhưng bạn có chắc lòng mình không còn lưu luyến tình hay hối tiếc chút nào về tình xưa nghĩa cũ? Trắc nghiệm thử xem.

lifestyle.com.vn ban co con nho thuong tinh cu 05   Bạn có còn nhớ thương tình cũ?

Ảnh minh họa.

Chàng và nàng dẫn nhau lên một vách núi ngồi ngắm mặt trời lặn. Đột nhiên, chàng bảo muốn trở về nhà. Trên đường trở về, chàng kể một câu chuyện cho nàng nghe, ngay lập tức mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Theo suy đoán của bạn, chàng trai đã kể câu chuyện gì cho cô gái?

A.Một đôi mỹ nữ và anh hùng bị phân ly trong thời đao minh loạn lạc đã gặp lại nhau tại vách núi này.

B.Trong lúc hai nước chiến tranh, công chúa và đại tướng nước địch đã lén lút gặp gỡ tại vách núi.

C.Một tháng trước, có một đôi trai gái đã từ trên vách núi này nhảy xuống biển tự tử vì tình.

D.Hai kẻ ngoại tình đáng khinh bỉ đã đến vách núi này ngắm mặt trời lặn.

Kết quả trắc nghiệm sẽ khiến bạn bất ngờ đấy!

lifestyle.com.vn ban co con nho thuong tinh cu 03   Bạn có còn nhớ thương tình cũ?

Ảnh minh họa.

Đáp án A: Một đôi mỹ nữ và anh hùng bị phân ly trong thời đao minh loạn lạc đã gặp lại nhau tại vách núi này.

Người lựa chọn đáp án này thường không quả quyết, dứt khoát. Tuy rằng, lúc nào bạn cũng tự nói với mình: “Quên đi, nghĩ thoáng ra một chút” nhưng chỉ một thời gian ngắn sau bạn vẫn đau khổ nhớ lại tình xưa. Đối với tình cũ, bạn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, nuối tiếc và nhớ thương vô cùng sâu sắc.

Đáp án B: Trong lúc hai nước chiến tranh, công chúa và đại tướng nước địch đã lén lút gặp gỡ tại vách núi.

Đáp án B bật mí rằng bạn vẫn đang sống trong quá khứ, thường xuyên bị hối hận và nuối tiếc dày vò. Tình cũ vẫn khiến bạn đau khổ vô cùng. Tuy nhiên, quá khứ vẫn mãi chỉ là quá khứ, hối hận cũng vô ích. Quan trọng hơn là bạn phải tìm cách đối diện với sự thật mà không phải ngồi than trời trách đất suốt ngày.

lifestyle.com.vn ban co con nho thuong tinh cu 04   Bạn có còn nhớ thương tình cũ?

Ảnh minh họa

Đáp án C: Một tháng trước, có một đôi trai gái đã từ trên vách núi này nhảy xuống biển tự tử vì tình.

 Những người chọn đáp án C thường có một đặc điểm chung là rất yêu thích sự tự do, lạc quan và dứt khoát. Họ coi những chuyện trong quá khứ là mây khói, trôi qua rồi thì thôi không cần nghĩ ngợi nữa. Cũng vì vậy, bình thường, chỉ có họ đi an ủi người khác, không cần người khác tới an ủi họ. Bạn cũng vậy, phải không?

Đáp án D: Hai kẻ ngoại tình đáng khinh bỉ đã đến vách núi này ngắm mặt trời lặn.

 Đáp án D hàm nghĩa tính cách của bạn có chút tiêu cực. Khi tình yêu tan vỡ, bạn sẽ không ngừng băn khoăn “vì sao lại thành ra như vậy”, “mình không tin”… Sâu thẳm trong tim, bạn có chút áy náy, tự trách chính mình, cho rằng mình có lỗi trong chuyện này. Tuy nhiên, bạn sẽ coi quá khứ thành một phần kinh nghiệm tôi luyện bản thân. Hãy kiên cường và nghĩ thoáng hơn nữa nhé.

Ms. Phương


Các tin cùng chuyên mục