4 tình nguyện viên nhí gây sốt trong ngày thi đại học


Sự nhiệt tình, dễ thương của 4 cậu nhóc đã khiến nhiều người phải bật cười. Trước hành động đẹp của các tình nguyện viên nhí, nhiều phụ huynh đã liên tục xoa đầu nói lời cảm ơn các em nhỏ.

Trước cổng trường THPT Phan Huy Chú – điểm thi của trường ĐH Luật Hà Nội rất đông phụ huynh ngồi vỉa hè chờ con trong thời tiết oi bức, ngột ngạt. Hiểu được sự lo lắng, vất vả của hàng trăm phụ huynh thí sinh, chị Ylysa (chủ quán cà phê gần trường THPT Phan Huy Chú) đã mua quạt, nước mát tặng cho mọi người.

Điều đặc biệt hơn cả, tham gia vào hoạt động tình nguyện này, còn có 4 cậu nhóc rất dễ thương: em Nguyễn Hải Minh Khôi (10 tuổi, Trường Tiểu học Thái Thịnh), Trương Nhật Minh (10 tuổi, Trường tiểu học Việt – Úc), Trương Nhật Anh (11 tuổi, Trường tiểu học Việt – Úc), và bé Nguyễn Trương Minh Khôi (10 tuổi, Trường Tiểu học Thái Thịnh).

hiep si nhi 01  4 tình nguyện viên nhí gây sốt trong ngày thi đại học

Hình ảnh các cậu bé nhanh nhẹn lấy nước, mời các bác phụ huynh đã trở thành một hành động đẹp không chỉ của riêng gia đình mà còn của nhiều người dân Thủ đô.

Chị Ylysa chia sẻ: “Mỗi kỳ thi Đại học, tôi đều được tận mắt chứng kiến hình ảnh nhiều phụ huynh nghèo vất vả đưa con đi thi, để tiết kiệm tiền, thậm chí họ chẳng dám mua nước uống, vì sợ đắt hoặc bị chặt chém. Chính vì thế, 2 năm trở lại đây, tôi thường mua nước, quạt để phục vụ phụ huynh và thí sinh dự thi ở địa điểm này.

Tham gia hoạt động thiện nguyện, còn có 2 cậu con trai của tôi và 2 cháu trai nữa. Các cháu đều rất hào hứng khi nghe tôi nói về chương trình. Tôi hy vọng, thông qua hoạt động này, các cháu sẽ thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của nhiều người, đồng thời, đây cũng là cách giáo dục cho các cháu về sự sẻ chia, biết tương thân, tương ái”.

Được biết, trong kỳ thi ĐH – CĐ năm 2013, chị Ylysa đã tặng 1000 chai nước, và trong kỳ thi năm 2014, tính đến thời điểm này chị đã mua tặng 800 chai nước cùng 200 chiếc quạt cho phụ huynh và thí sinh.

Chị Trang – mẹ của 2 cậu nhóc dễ thương tham gia hoạt động thiện nguyện tâm sự: “Đây là một việc làm tốt, nhờ thế các cháu sẽ luôn biết giúp đỡ mọi người, tôi tin chắc hai cậu con trai của mình đã có một ngày tình nguyện thật ý nghĩa. Cứ thử nhìn nụ cười tít mắt của hai đứa, cũng đủ hiểu chúng đã vui như thế nào khi được các cô, các bác liên tục xoa đầu khen ngợi”.

Thấy hoạt động của chị Ylysa ý nghĩa, cô cháu gái Nguyễn Ngọc Trang (sinh viên khoa Xã hội học – Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã tham gia cùng: “Khi biết được hoạt động này của cô, mình đã dành kỳ nghỉ hè của bản thân để được tham gia giúp cô, giúp các bác phụ huynh và sĩ tử trong kỳ thi quan trọng”.

Cô Nguyễn Thị An có con thi ĐH Luật cảm động nói: “Tôi hy vọng những hành động như thế này sẽ duy trì ở những kỳ thi sau để giúp đỡ những người từ quê lên như chúng tôi. Hôm nay, 4 cậu bé đã giúp chúng tôi có những giây phút cười thật vui vẻ, vơi bớt căng thẳng tâm lý ngoài phòng thi”.

 Theo Tiin


Các tin cùng chuyên mục