Vì sao đàn ông hào phóng nơi công sở?


Đàn ông hào phóng với gái đẹp, chuyện bình thường. Đàn ông hào phóng với vợ, chuyện… hiếm. Đàn ông hào phóng nơi công sở, chuyện… tràn lan. Phải chăng công sở là mảnh đất đẹp ươm mầm phẩm chất hào phóng hay điều gì đã khiến phẩm chất quý ông bỗng trở nên thật mạnh mẽ tại môi trường máy lạnh 8 tiếng này?

hao phong cong so Vì sao đàn ông hào phóng nơi công sở?

1. Đàn ông phải hào phóng nơi công sở vì đàn ông là đàn ông. Đàn ông vừa sinh ra đời đã phải “gánh vác” trên vai một tấm “huân chương” danh dự to đùng với hàng tá các đặc điểm tốt rạng ngời, chói lóa: Nào là phong độ, mạnh mẽ, nào là galăng, hào phóng… Chỉ trừ những người dám đạp trên dư luận, chấp nhận “tui tính đàn bà chi li vậy đó!”, còn lại số đông đàn ông buộc phải galăng, phải hào phóng, vì đàn ông là phải thế. Chưa kể phụ nữ công sở toàn những cô nàng váy áo rộn ràng, “miệng cười như thể hoa ngâu”, lúc nào cũng anh anh em em ngọt lịm. Chẳng cần biết các người đẹp công sở đẹp cả biểu hiện bên ngoài lẫn bản chất bên trong hay sự thật chỉ là những… phù thủy công sở trá hình thì đàn ông vẫn là những gã anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Tội nghiệp đàn ông vì sinh ra là đàn ông nên dù trong thẻ tín dụng đã nợ chồng chất nợ, thùng mì gói ở nhà chất chồng cao càng thêm cao, nhưng trước mặt đám đàn bà con gái nói cười thơn thớt, nước hoa hàng hiệu đắt tiền thơm phức, vẫn phải mạnh miệng: “Có nhiêu đâu, để anh khao!”. Và dù sáng mai phải len lén chạy ngược chạy xuôi vay tiền, suýt phát ngất vì số nợ, vẫn sướng rơn người khi nghe khắp công sở râm ran: “Anh ấy thật… manly!”.

2. Đàn ông phải hào phóng nơi công sở vì công sở là công sở. Khi một ngày 24 tiếng đựợc chia ba, 8 tiếng dùng để ngủ, 8 tiếng ở công sở và 8 tiếng cho hàng tá chuyện trên trời dưới đất, khoảng thời gian công sở thật sự là “giờ vàng” của đời người và là nơi để thi thố tất cả những phẩm chất quý ông. Nếu không tranh thủ ở công sở galăng, hào phóng với mọi người, đàn ông công sở biết tìm đâu ra “sân khấu” lớn hơn nữa để mà thể hiện, để mà nghe tôn vinh và để được ve vuốt bản tính đàn ông của mình. Chưa kể, công sở với hàng tá những đặc trưng chuyên biệt, nơi mà sếp trên dòm xuống, nhân sự dòm qua, các bà tám săn tin và lan tin miễn phí hàng ngày hàng giờ, sự hào phóng của đàn ông đôi lúc cũng đựợc biến hóa một cách thông minh. Bên cạnh một nhóm đàn ông hào phóng chỉ để… xài tiền, thì một số không nhỏ đàn ông đã hào phóng để… thăng tiến, biến khoản tiền đó như khoản phí xã giao đặc biệt, một hình thức lăng xê bản thân rất… đàn ông của cánh đàn ông vậy.

3. Và cuối cùng, đàn ông phải hào phóng nơi công sở vì đàn ông không thể hào phóng… ở nhà. Khi ở nhà đàn ông có một nhân vật “đầy quyền lực” nhưng lại luôn sở hữu một tính cách trái chiều: tính đàn bà, đàn ông bỗng mất đi một số… bản lĩnh đàn ông lúc tại gia. Nếu như ở cơ quan, đàn ông có thể đập bàn đập ghế, uy phong lẫm lẫm với địa vị sếp ông “dọc ngang nào biết trên đầu có ai”, thì trước mặt “kẻ mà ai cũng biết đó là ai”, đàn ông bỗng ngọt ngào, bỗng nhẹ nhàng, bỗng im thin thít, và lăng im nghe càm ràm đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí phải chịu sự càm ràm về những chuyện đã xảy ra những… 10 năm trước. Chuyện vụn vặt đã phải thế, huống hồ chuyện “đao to búa lớn” liên quan đến tiền bạc. Hào phóng trước mặt vợ, khác nào là đẩy ví tiền của mình đi vào… ngõ cụt kèm với hàng loạt bình phẩm của vợ: Anh xài hoang quá, anh không thương gia đình nhỏ của mình, tháng này cắt giảm tiền của anh,… Khi tất cả sự hào phóng tại gia đã phải nhường “vinh quang” cho đàn bà, thì “mảnh đất” công sở như là sự chọn lựa tất yếu để giải phóng tính hào phóng bẩm sinh của đàn ông vậy. Âu đó cũng là điều tất yếu!

Dương Bảo Thủy


Các tin cùng chuyên mục