SSWARRIORZ – khi những chiến binh bắt đầu rơi lệ


Ở phần tập luyện đầy bất ổn của tập 9, OOPS! tưởng chừng là đội có thể “gãy” khi trình diễn, trong khi SSWARRIORZ lại như những chiến binh thực sự không chùn bước trước những khó khăn thiếu hụt nhân sự. Thế nhưng, màn trình diễn của SSWARRIORZ và đánh giá của dàn giám khảo mới thay thế Wootae lại khiến công chúng bất ngờ!

NAM 8533 1 SSWARRIORZ – khi những chiến binh bắt đầu rơi lệ

Chương trình Vũ đạo mang tính “sống còn” Street Woman Fighter Việt Nam – Nữ hoàng vũ đạo đường phố hiện đang gây chú ý vào thời điểm hiện tại sau khi nhóm nhảy SALAD bị loại. Qua 8 tập thi đấu dance battle (nhảy tự do đối kháng) gây nhiều tranh cãi, tập 9 với sự thay đổi từ diện mạo sân khấu cộng thêm xuất hiện của hai giám khảo Knucks & Waackxxxy trong phần đánh giá thi đấu dance performance (vũ đạo mang tính trình diễn) khiến diễn tiến càng lúc càng khó lường. Bởi, Nhiệm vụ siêu đội hình chính là cánh cửa cuối cùng dẫn các nhóm đến vòng chung kết qua việc loại trực tiếp 2 đội trong 1 đêm diễn qua đánh giá của Ban giám khảo và bình chọn trực tiếp từ các khán giả được chọn xem show kín, nên phần vũ đạo trình diễn tại sàn đấu ở tập 9 được tóm gọn trong 3 từ: khắc nghiệt – máu lửa và hoành tráng!

Người kế nhiệm Wootae: Knucks & Waackxxxy xuất hiện; 1Million tham gia đánh giá các crew trong ngày kiểm tra đột xuất khiến các đội ngỡ ngàng và phấn khích

Từ tập 9, không chỉ đội hình nhóm nhảy thay đổi, sàn sân khấu với diện mạo mới hoành tráng hơn dành cho Nhiệm vụ siêu đội hình với lượng vũ công gấp 5 lần so với những nhiệm vụ trước, dàn giám khảo của chương trình cũng xuất hiện nhiều nhân tố mới. Anh chàng vũ công đẹp trai Knucks người từng tranh tài tại Street Man Fighter, ông hoàng của thể loại Krump thay thế chỗ ngồi của Wootae. Bên cạnh Knucks, chiếc ghế đặc biệt tiếp theo lại dành cho Waackxxxy – một nhân vật đáng gờm trong đấu đối kháng thuộc nhóm MANNEQUEEN, từng tham gia Street Woman Fighter mùa 2.

Một bất ngờ khác được công bố, đó là khách mời của chương trình là 1Million đã tham gia vào quá trình đánh giá đột xuất trong ngày các nhóm nhảy tập luyện. 1Million Dance Studio là cái tên quá quen thuộc với các fan K-Pop. Không chỉ là một nhóm nhảy nổi tiếng, các vũ công trong 1Million còn dạy nhảy cho các nhóm nhạc thần tượng và biên đạo nhiều ca khúc đình đám của SM, JYP.  Tại Street Woman Fighter mùa 2, 1Million là nhóm chiến thắng Nhiệm vụ Siêu đội hình với điểm tối đa. Thế nên, khỏi phải nói sự tham gia đánh giá các crew của 1Million khiến sáu nhóm nhảy ngỡ ngàng và phấn khích tột độ đến thế nào.

Bảng xếp hạng đánh giá đột xuất của 1Million khiến SSWARRIORZ trầm tư, HANOIXGIRLS phấn khích, OOPS! bị nhận xét là nhóm nhạc học đường

Với khả năng chuyên môn và am hiểu vũ đạo, 1Million không chỉ đưa ra nhận xét  thẳng thắn giúp cải thiện đội hình của từng nhóm nhảy, mà còn chỉ ra ý đồ trong biên đạo khiến các đội trưởng giật mình và “tâm phục khẩu phục”.

Cụ thể, OOPS! Là nhóm nhảy được đánh giá đột xuất đầu tiên về khả năng biên dựng kết hợp Việt Nam truyền thống và đương đại, tổng thể kỹ thuật đồng đều, “các bạn đưa vào những động tác luân chuyển trước sau khá mới mẻ” và nhưng nhìn chung thì cả bài chưa có điểm nhấn, kết cấu toàn bài chưa chặt chẽ. OOPS! Giành vị trí thứ 4 trong đánh giá đột xuất của 1Miilion vì vẫn còn là “một nhóm nhảy học đường” trong nhiệm vụ này.

F.E.D là nhóm nhảy tự tin với phần dựng Siêu đội hình của mình và cảm thấy tiếc vì “chỉ mới nhảy 10% công lực” trong clip quay đột xuất. Thế nên, khi 1Million đưa ra nhận xét “còn đơn giản và chưa chặt chẽ lắm” mặc dù sử dụng đội hình đa dạng và vận dụng hiệu ứng domino khá nhiều và cho vị trí thứ 3 trong bảng đánh giá đột xuất, Cộ (F.E.D) khẳng định lần tới nhóm sẽ khiến mọi người phải wow vì sự bứt phá của nhóm.

HANOIXGIRLS là nhóm nhảy phấn khích nhất khi được 1Million đưa ra đánh giá: “Các nhóm khác sẽ phải lo lắng đấy” vì bài dựng tốt, nhịp điệu ấn tượng và năng lượng cuốn hút khác hẳn các nhóm khác. Đặc biệt, 1Million cho rằng: “Màn trình diễn xứng tầm Nhiệm vụ Siêu đội hình” cả góc độ và thời gian phối hợp nhịp nhàng và vì vậy, HANOIXGIRLS giành vé đứng đầu trong phần đánh giá đột xuất của pre-show tập luyện.

SO FIRE được đánh giá là nhóm nhảy khá đồng đều, có màu sắc riêng trong nhiệm vụ Siêu đội hình. Và nhận xét này khiến cả nhóm muốn nhảy lên vì vui mừng. Bởi vì nếu khán giả theo dõi xuyên suốt hành trình của SO FIRE, sẽ biết ngay ở tập 8, các thành viên vẫn còn rất đau đầu và bất đồng về việc nhóm luôn mắc lỗi nhảy không đều và thường xảy ra tranh cãi nảy lửa. Thế nên, với Siêu đội hình 30 người được đánh giá là “đồng đều và sạch”, chỉ cần trau chuốt chỉn chu một chút thì sẽ hay hơn và xếp vị trí thứ hai, SO FIRE cảm thấy tự tin hơn rất nhiều.

Đứng cuối bảng là SSWARRIORZ – một nhóm nhảy chuyên về đối kháng và popping nên các động tác không khớp và đồng đều giữa các thành viên. 1Million đã thẳng thừng nhận xét rằng âm nhạc của bài hát được SSWARRIORZ chọn khá sôi động tuy nhiên, “nói thế này hơi gắt, nhưng có vẻ các bạn không tha thiết với bài hát lắm” và “lần này các bạn cần một hồi chuông cảnh tỉnh tinh thần”. SSWARRIORZ ngay lập tức rơi vào trầm tư và lộ rõ vẻ lo lắng với những nhận xét sắc bén từ 1Million.

SSWARRIORZ khiến khán giả thót tim với loạt động tác nguy hiểm trước giờ tổng duyệt Siêu đội hình, Mai Thiên Quân lần đầu tiên muốn bỏ cuộc

Quả thật, ngay sau khi nhận được đánh giá của 1Million, SSWARRIORZ đã ráo riết tập luyện khắc phục các tiêu chí về kỹ thuật đồng đều trong nhiệm vụ Siêu đội hình. Tuy nhiên, Len Len, Groovie và Ji.U do quá căng thẳng, cộng thêm bài dựng nhiều điểm nhấn là những động tác vũ đạo khó và mạo hiểm nên các thành viên liên tục va chạm với bạn nhảy. Ji.U cho biết có những ngày các cô gái của SSWARRIORZ áp lực đến mức tập mà đầu gối, tay chân đều rất đau nhưng không còn cảm nhận được cơ thể nữa. Áp lực này khiến Mai Thiên Quân và nhóm phải quyết định bỏ bớt các động tác khó mang tính thử thách cao để đảm bảo an toàn cho Siêu đội hình.

Lần đầu tiên trong suốt cuộc chơi, Trưởng nhóm Mai Thiên Quân thốt lên, có lúc cô đã muốn bỏ cuộc, khi bốn người phải nhảy cho cả năm người, nhưng nhờ có Balienz đến trường quay và hỗ trợ xem xét tổng thể bài nhảy, nên cô có thêm động lực để tiếp tục hành trình khó nhằn tại nhiệm vụ Siêu đội hình.

Kết quả đánh giá của Ban Giám Khảo cho Nhiệm vụ Siêu đội hình:

SSWARRIORZ – khi những chiến binh bắt đầu rơi lệ

Phần trình diễn Siêu đội hình qua bài nhảy Hiphop của SSWARRIORZ quả thật mang tinh thần kiên cường, mạnh mẽ và năng lượng không khuất phục đến cho công chúng. Thế nên, Mai Thiên Quân (Trưởng nhóm SSWARRIORZ) bức xúc khi Giám khảo Diệp Lâm Anh chỉ dành cho bài trình diễn này con số 73 điểm – một con số khá khiêm tốn so với Giám khảo Hari Won. Mai Thiên Quân, Len Len… đều rơi nước  mắt khi xem lại màn trình diễn của Siêu đội hình lần này và cho rằng bản thân cô và nhóm nhảy đã có một bài Hip hop bùng nổ với chất lượng động tác và kỹ thuật tốt như vậy, thì việc nhận về điểm số thấp của Giám khảo Diệp Lâm Anh như thế dựa trên tiêu chí gì?

Knucks dành cho SSWARRIORZ 75 điểm và Waackxxxy thì có vẻ khắt khe hơn với chỉ 65 điểm. Giám khảo đều cho rằng tinh thần chiến binh đã được thể hiện rõ nét, nhạc chọn rất hay nhưng dù là nhiệm vụ K-Pop hay Siêu đội hình, cũng không được làm mất đi bản sắc nhóm nhảy của mình. Và điều này thì đáng tiếc, SSWARRIORZ không khắc họa được rõ nét trong phần trình diễn. Mặc dù, Knucks đánh giá cao Groovie là thành viên luôn tạo được ấn tượng và không bị hoà tan trong đội hình , đến cuối vẫn giữ được dấn ấn B-boy. Bên cạnh đó, Waackxxxy lại chỉ ra nhiều lỗi lặp lại từ đầu bài nhảy, dàn vũ công hai bên không đều và vũ công trung tâm lẽ ra cần thu hút sự chú ý nhưng có vài đoạn offbeat (lệch nhịp), chưa tinh tế khi thể hiện khiến cho nhóm không bùng nổ năng lượng được. Đó là lý do cô dành số điểm khắt khe cho SSWARRIORZ trong nhiệm vụ này.

OOPS! CREW – khi “nhóm nhảy học đường” bứt phá cùng C2 Low

OOPS! nhận về cho mình chiếc vé “áp chót” của 1Million và vì vậy những giờ phút cuối trước ngày Tổng duyệt của OOPS! đẫm mồ hôi nỗ lực. Trong ngày tổng duyệt, OOPS! Tung ra một “vũ khí” bí mật đó là vị khách mời đặc biệt, người đã đưa Wacking Việt Nam ra thế giới, từng đoạt nhiều giải quán quân á quân tại nhiều quốc gia – C2 Low. Anh xuất hiện với vai trò vũ công hỗ trợ cho OOPS! Hoàn thành nhiệm vụ Siêu đội hình lần này.

Giống như SSWARRIORZ, một thành viên của OOPS! Là Thảo Bé cũng gặp chấn thương ngay trong ngày tổng duyệt khi va đập mạnh đầu gối xuống sàn đấu khiến cả đội vô cùng lo lắng. May mắn, Thảo Bé vẫn có thể tiếp tục hoàn thành phần trình diễn ở vị trí quan trọng của Siêu đội hình và tạo nên một màn trình diễn khiến tất cả các nhóm còn lại phải công nhận là “rất đặc sắc và thu hút” như những bông hoa xinh đẹp nở rộ giữa rừng núi, mang đậm bản sắc Việt trên nền nhạc Hip hop đương đại. Không dừng lại ở đó, phần xuất hiện của C2 Low được xem là “đỉnh nóc, kịch trần” tạo điểm nhấn hoàn hảo cho màn trình diễn như EnV (HANOIXGIRLS) nhật xét.

Giám khảo Diệp Lâm Anh thấy được OOPS! Có cách di chuyển đội hình rất nhịp nhàng và thông minh, ngay từ hình ảnh trăng máu và đội hình xếp như đỉnh núi khi mở đầu bài diễn đã tạo được ấn tượng mạnh và thu hút toàn bộ sự chú ý của người xem. Hari Won cho biết OOPS! Và Đỗ Linh đã làm cho cô cảm thấy OOPS! (bất ngờ).

Giám khảo Knucks thì dành hết lời khen ngợi cho việc tận dụng ánh đèn vô cùng phù hợp từ cảnh mở màn, bài nhảy “như một dòng nước nhịp nhàng tuôn chảy rất đẹp.” ngay cả khi nhịp điệu sôi động hơn thì siêu đội hình vẫn đi một cách thong thả à “điều này chạm đến trái tim tôi.”

Waackxxxy thì tò mò về phần phối hợp giữa C2 Low và OOPS! Và vỡ lẽ ra sự phối hợp này không chỉ bằng động tác mà chỉ bằng một ánh mắt nhịp nhàng. Cô cũng khen ngợi động tác di chuyển sóng tay rất đều nhau.

OOPS! Giành hẳn 383 điểm với 4 con số đầu 9 gần như tuyệt đối từ Ban Giám Khảo cho phần thi Siêu đội hình.

Nhiệm vụ Siêu đội hình của F.E.D có sự góp mặt của khách mời “triệu view” Ciin

Nhiệm vụ Siêu đội hình tiếp theo công bố phần trình diễn hoành tráng của F.E.D với 50 vũ công hỗ trợ. Trong đó có sự xuất hiện của Ciin – nữ vũ công nổi tiếng với những video triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Trong ngày tổng duyệt, HANOIXGIRLS và F.E.D đã có màn chạm trán nhau tại sàn đấu nhưng chỉ lướt qua, chưa có cơ hội đối mặt “thách đấu” như mong đợi của khán giả.

Bên cạnh hai cột điểm khá cao của Diệp Lâm Anh(85)  và Knucks (89),  tập 9 bỏ ngỏ phần công bố điểm số dành cho F.E.D của giám khảo Hari Won và Waackxxxy khiến khán giả không thể đoán được F.E.D có rơi vào vòng nguy hiểm hay không?

Đồng thời, phần trình diễn Siêu đội hình được 1Million đánh giá cao của HANOIXGIRLS và SO FIRE khi tập luyện có đạt được kỳ vọng thứ hạng vào ngày trình diễn hay không?

Tất cả sẽ được hé mở tại tập 10 chương trình Nữ Hoàng Vũ Đạo Đường Phố – Street Woman Fighter Vietnam sẽ được phát sóng lúc 20h trên HTV7, lúc 21h trên kênh YouTube Madison Media Group vào ngày 12/10/2024.

LC/Lifestyle


Các tin cùng chuyên mục